Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
Hoa Cái 25/11/2015
NhaNong, on 25/11/2015 - 10:37, said:
Có khi nóng giận quá mà nóng run ra cả tay gõ phím hoặc không để ý câu cú nữa.
Cháu nóng giận cũng thế, say rượu thì càng sai chính tả, đọc lạ cũng thấy buồn cười.
Cháu để ý thấy bác Hoa Cái giận giữ cũng hay viết sai
Chỉ vì bác hay sửa bài viết mới đỡ sai
Cháu nóng giận cũng thế, say rượu thì càng sai chính tả, đọc lạ cũng thấy buồn cười.
Cháu để ý thấy bác Hoa Cái giận giữ cũng hay viết sai
Chỉ vì bác hay sửa bài viết mới đỡ sai
Sai chính tả không quan trọng (giận giữ ---> giận dữ). Tôi nhiều lúc không chỉnh sửa các typos của chính tôi .
Heorungthaomai 25/11/2015
mà nữa là tôi cũng ko quên tiếng mẹ đẻ , chỉ có điều tôi nói phải nghĩ lâu ra từ với người ta nói tôi ko hiểu lắm, phản xạ chậm thôi
nhưng giờ tôi có hiểu , phản xạ nhanh hơn trc đây
nhưng giờ tôi có hiểu , phản xạ nhanh hơn trc đây
NhaNong, on 25/11/2015 - 10:44, said:
Đã sửa bài viết !
Xin lỗi MOA, chỉ vì MOA viết nhiều quá không nhớ hết, không nhớ chính xác được.
Xin lỗi MOA, chỉ vì MOA viết nhiều quá không nhớ hết, không nhớ chính xác được.
Hoa Cái 25/11/2015
DoiXungGuong, on 25/11/2015 - 10:24, said:
@Bác Hoacai:Vấn đề là đua nhau đi đoán cho bác thì có để làm gì không, lợi lộc gì cái danh hão bác nhỉ? Cháu thì cháu không xem tử vi, và cũng không biết xem, nhưng lại là khách hàng đi xem bói. Do đó, cháu không biết so tài, không có khả năng thể hiện trình độ và cũng không mong muốn khoa trương danh tiếng cầu danh hão ạ. Nên bác nói như vậy, cháu xin phép chịu thua bác ngàn lần.
Mình học là để xem ai có duyên thì nghịch chút, đâu phải là để đua danh hão, cao cao tại hạ, bác nhể?
Mình học là để xem ai có duyên thì nghịch chút, đâu phải là để đua danh hão, cao cao tại hạ, bác nhể?
Trong D D này, có 2 con lợn không xứng đáng học môn thuậ.t số này . Tôi không tiện viết ra họ là ai
Làm người phải ráng đứng thẳng lưng, đừng cho tay vào túi quâ`n tự sướng !
Thanh.Huong 25/11/2015
ThaiThangNhu 25/11/2015
Bác Hoacai thấy, cháu cũng không trả lời bác, mà các em ở TC cũng có trả lời bác đâu? Đứng thẳng, khác xa với Sơn Đông Mãi Võ, bác nhỉ?
Bác bắt cháu đoán bác mai bác làm gì? Đến 10 cháu cũng thua. Cháu đoán bác đi sửa xe bị chém $, bác cương quyết ở nhà ngủ, bác Mèo cương quyết bắt bác đi sửa xe, bác không chịu đi, cương quyết bịt tai, bịt mắt, co chân, miệng tụng A Di Đà Kinh.... thì đúng là không ai có thể đoán ra được.
Có câu, ngũ thập tri thiên mệnh, vậy đến khi nào cháu tròn 50 tuổi, sẽ bắt đầu xem, bác ạ.
Bác bắt cháu đoán bác mai bác làm gì? Đến 10 cháu cũng thua. Cháu đoán bác đi sửa xe bị chém $, bác cương quyết ở nhà ngủ, bác Mèo cương quyết bắt bác đi sửa xe, bác không chịu đi, cương quyết bịt tai, bịt mắt, co chân, miệng tụng A Di Đà Kinh.... thì đúng là không ai có thể đoán ra được.
Có câu, ngũ thập tri thiên mệnh, vậy đến khi nào cháu tròn 50 tuổi, sẽ bắt đầu xem, bác ạ.
NhuCuongTran 25/11/2015
Theviolet, on 24/11/2015 - 23:15, said:
Ở Âu-Mỹ-Nhật có một dịch vụ rất kỳ. Đó là dịch vụ giải Stress. Những ai muốn giải tỏa thì tìm đến một căn phòng, ở đó tha hồ đập phá, chửi rủa. Đến khi nào mệt rũ ra thì thôi. Muốn dựng một hình nộm giống kẻ mình ghét cũng có, họ sẽ dựng cho để mà tha hồ chửi bới, đánh đập.
Ở một diễn đàn nọ, có nick ABC cãi nhau với nick XYZ. 2 nick này cãi nhau kịch liệt, dìm hàng hạ bệ nhau ... thật là kinh dị. ABC tức giận không biết làm gì cho bớt tức mới bắt chước dịch vụ xả stress bên Nhật. ABC lập ra cái bảng phóng phi tiêu, ghi hẳn tên "XYZ" dán đầy mặt bảng rồi dùng phi tiêu phóng cho nát bét cái nick XYZ ra.
Ngày hôm sau lên diễn đàn không thấy nick XYZ đâu nữa, ABC nhủ thầm, không lẽ mình phóng phi tiêu mà XYZ lại bị ớt min khóa nick hay sao ta. Vào lại tốp pít đang cãi nhau mới phát hiện ra XYZ đã đổi tên thành UVW rồi.
...hihi...just joking...
Trả lại topic cho mọi người tiếp tục bàn luận .
Theviolet, on 24/11/2015 - 23:15, said:
Ở Âu-Mỹ-Nhật có một dịch vụ rất kỳ. Đó là dịch vụ giải Stress. Những ai muốn giải tỏa thì tìm đến một căn phòng, ở đó tha hồ đập phá, chửi rủa. Đến khi nào mệt rũ ra thì thôi. Muốn dựng một hình nộm giống kẻ mình ghét cũng có, họ sẽ dựng cho để mà tha hồ chửi bới, đánh đập.
Ở một diễn đàn nọ, có nick ABC cãi nhau với nick XYZ. 2 nick này cãi nhau kịch liệt, dìm hàng hạ bệ nhau ... thật là kinh dị. ABC tức giận không biết làm gì cho bớt tức mới bắt chước dịch vụ xả stress bên Nhật. ABC lập ra cái bảng phóng phi tiêu, ghi hẳn tên "XYZ" dán đầy mặt bảng rồi dùng phi tiêu phóng cho nát bét cái nick XYZ ra.
Ngày hôm sau lên diễn đàn không thấy nick XYZ đâu nữa, ABC nhủ thầm, không lẽ mình phóng phi tiêu mà XYZ lại bị ớt min khóa nick hay sao ta. Vào lại tốp pít đang cãi nhau mới phát hiện ra XYZ đã đổi tên thành UVW rồi.
...hihi...just joking...
Trả lại topic cho mọi người tiếp tục bàn luận .
Heorungthaomai 25/11/2015
hc hnay ăn thịt lợn à ? giống moa
moa hnay ăn thịt lợn nướng móc mật với lợn luộc chấm muối mắc khén
moa hnay ăn thịt lợn nướng móc mật với lợn luộc chấm muối mắc khén
PhuBinh 25/11/2015
DoiXungGuong, on 25/11/2015 - 10:24, said:
Nghe thấy câu này, Minhgiac tát cho vỡ mặt. Cái kiểu như PhuBinh, sợ rằng tới một cái móng chân của MinhGiac đại vương cũng không sờ tới được.
Mà tôi cũng không hiểu lắm, toàn mấy ông kiến thức chắp vá, học gạo... tại sao cứ thích truy cầu chuyện cao thủ làm gì nhỉ? Chả nhẽ cái danh hão quan trọng đến thế sao?
Đúng là từ khi mình làm danh sách các cao thủ, không biết bao nhiêu người tự tưởng mình là cao thủ cứ nhảy chồm chồm lên như ngồi phải gai, suốt ngày tìm cách đay đi nghiến lại cho bõ ghét. Bao năm phấn đấu mà không được vào top 20, chịu sao thấu?
Mà tôi cũng không hiểu lắm, toàn mấy ông kiến thức chắp vá, học gạo... tại sao cứ thích truy cầu chuyện cao thủ làm gì nhỉ? Chả nhẽ cái danh hão quan trọng đến thế sao?
Ghế trên ngồi tót sỗ sàng, các cụ đã bình mãi.
Đúng là từ khi mình làm danh sách các cao thủ, không biết bao nhiêu người tự tưởng mình là cao thủ cứ nhảy chồm chồm lên như ngồi phải gai, suốt ngày tìm cách đay đi nghiến lại cho bõ ghét. Bao năm phấn đấu mà không được vào top 20, chịu sao thấu?
vietnamconcrete, on 25/11/2015 - 09:34, said:
Có một số người ở đây nói rằng chỉ viết khi viết hay hơn sách, cho nên cả đời không viết được cái gì ra hồn. Thành ra chỉ đi nâng bi một số người, và quay ra hùa vào hội đồng một số khác. Viếc lách thì ra vẻ văn hoa, thực ra rỗng tuếch. Nói chung dây thần nhục của người này bẩm sinh khuyết thiếu.
Sửa bởi PhuBinh: 25/11/2015 - 12:07
AnhKhoa 25/11/2015
DoiXungGuong, on 25/11/2015 - 11:00, said:
Bác Hoacai thấy, cháu cũng không trả lời bác, mà các em ở TC cũng có trả lời bác đâu? Đứng thẳng, khác xa với Sơn Đông Mãi Võ, bác nhỉ?
Bác bắt cháu đoán bác mai bác làm gì? Đến 10 cháu cũng thua. Cháu đoán bác đi sửa xe bị chém $, bác cương quyết ở nhà ngủ, bác Mèo cương quyết bắt bác đi sửa xe, bác không chịu đi, cương quyết bịt tai, bịt mắt, co chân, miệng tụng A Di Đà Kinh.... thì đúng là không ai có thể đoán ra được.
Có câu, ngũ thập tri thiên mệnh, vậy đến khi nào cháu tròn 50 tuổi, sẽ bắt đầu xem, bác ạ.
Bác bắt cháu đoán bác mai bác làm gì? Đến 10 cháu cũng thua. Cháu đoán bác đi sửa xe bị chém $, bác cương quyết ở nhà ngủ, bác Mèo cương quyết bắt bác đi sửa xe, bác không chịu đi, cương quyết bịt tai, bịt mắt, co chân, miệng tụng A Di Đà Kinh.... thì đúng là không ai có thể đoán ra được.
Có câu, ngũ thập tri thiên mệnh, vậy đến khi nào cháu tròn 50 tuổi, sẽ bắt đầu xem, bác ạ.
P/s: không làm được thì dừng luyên thuyên nhé!
Sửa bởi AnhKhoa: 25/11/2015 - 12:03
Vô Danh Thiên Địa 25/11/2015
Vongkiep, on 25/11/2015 - 08:51, said:
Tôi lưu ý bạn một chút về việc chúng ta quá lạm dụng từ "cao thủ" . Nó sai cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trên tinh thần Đạo học Đông Phương.
"Cao lấy thấp làm nền
Quý lấy tiện làm gốc"!
Theo tôi nên cân nhắc khi dùng từ này!
"Cao lấy thấp làm nền
Quý lấy tiện làm gốc"!
Theo tôi nên cân nhắc khi dùng từ này!
"Giơ tay với thử trời cao thấp.
Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài."
Trời cao không quá tay
Đất dài không quá cẳng.