KHÔNG ĐỀ
danghanh 05/09/2014
tamthien, on 05/09/2014 - 10:10, said:
Vấn đề không phải là cháu mất bao nhiêu, mà là sự cảm nhận của cháu về những điều cháu đang có. Nếu ai đó muốn mua bàn tay cháu giá $5000 cháu có bán không? Năm nay Ngọ 2014, Vận, Hạn, Tật trùng phùng ngộ Kiếp Hao, Kị Đà, Khốc Hư thì tiền mất, tay còn, mạng yên. Sang năm Mùi 2015 tiền sẽ có trở lại và Vận 45-54 có nhiều hơn nữa. Cháu nên trân trọng những giá trị mà cháu đã được ban tặng bằng cách lập một danh sách các điều tốt đẹp mà cháu đang có như sức khỏe, trí tuệ, gia đình, bố mẹ...Và đừng bao giờ phàn nàn điều gì nữa nha cháu! Thân
Tamthien
Tamthien
MÌnh thật sng sướng mà không biết....
ĐÚNG LÀ ĐƯỢC VOI ĐÒI... HAI BÀ TRƯNG
Cảm ơn chú - Người đỡ đầu về tinh thần cho tụi cháu !!!!
danghanh 08/09/2014
Trung thu trăng sáng như gương
....................
Ta sẽ có Niết bàn
Ngay giữa cuộc đời này
Ta sẽ có hòa bình
Ngay trong trái tim ta...
....................
Ta sẽ có Niết bàn
Ngay giữa cuộc đời này
Ta sẽ có hòa bình
Ngay trong trái tim ta...
rekaemoocvndloc 08/09/2014
Hi chị,
Không đề...Tên Topic lạ thật.
Em bổ sung tiếp bài Không đề của Bác Hồ.
- Không đề -
"Thân thể ở trong lao,
Tinh thần ở ngoài lao;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Tinh thần phải càng cao."
Không đề...Tên Topic lạ thật.
Em bổ sung tiếp bài Không đề của Bác Hồ.
- Không đề -
"Thân thể ở trong lao,
Tinh thần ở ngoài lao;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Tinh thần phải càng cao."
rekaemoocvndloc 13/09/2014
dangnguyenhanh, on 12/09/2014 - 19:32, said:
buồn quá đi thôi... haizzz...........haizz
Chị hết buồn chưa ạ .... . Mấy hôm rồi em cũng gặp chuyện buồn, nó không dễ chịu chút nào. ... Nhưng giờ em hết rồi ạ.
Chúc chị cuối tuần vui vẻ !
@: Đưa Link lên nhưng không hiện thị nhỉ...Không hiểu. Mọi người giúp em với ạ.
Sửa bởi ChangeYourMind: 13/09/2014 - 21:03
danghanh 13/09/2014
hết rồi em...cảm ơn e nhé.hihi. Cuối tuần zui zẻ
c biết cách rôi. kích zô chữ chia sẽ.. copy đường link... dán zô đây
bài hát hay lém. tks e
Sửa bởi dangnguyenhanh: 13/09/2014 - 22:01
c biết cách rôi. kích zô chữ chia sẽ.. copy đường link... dán zô đây
bài hát hay lém. tks e
Sửa bởi dangnguyenhanh: 13/09/2014 - 22:01
danghanh 27/09/2014
lâu lâu lại thấy lo ..cho tương lai, cho số phận, sợ khổ.... mệt ...CÓ THỜ CÓ THIÊNG, HỮU CẦU TẤT ỨNG.. có THIỆT không ta...lâu quá là lâu
danghanh 11/10/2014
không cầu sẽ không khổ....... không cầu sẽ không khổ.......... không cầu sẽ không khổ.... mỉm cười nhìn lá rụng rời cành hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đầu cành ngày mai.... mỉm cười nhìn lá rụng rời cành hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đầu cành ngày mai
rekaemoocvndloc 28/11/2014
Chị danghanh,
Topic của chị cũng lâu rồi. Hôm nay, tự nhiên em lại đào mộ lên Vì em cũng ngại lập Topic mới, phần nữa mấy Topic quen thuộc kia em giờ cũng không qua nữa , một mình 1 Topic ung dung tự tại, tiêu đề Topic cũng hay. Nếu viết nhật kí thì có thể viết trên Blog/ Twitter hay Face nhưng cả 3 cái trên em đã Lock....Vậy em qua Topic này của chị được không ạ.?
Topic của chị cũng lâu rồi. Hôm nay, tự nhiên em lại đào mộ lên Vì em cũng ngại lập Topic mới, phần nữa mấy Topic quen thuộc kia em giờ cũng không qua nữa , một mình 1 Topic ung dung tự tại, tiêu đề Topic cũng hay. Nếu viết nhật kí thì có thể viết trên Blog/ Twitter hay Face nhưng cả 3 cái trên em đã Lock....Vậy em qua Topic này của chị được không ạ.?
danghanh 28/11/2014
khi nào thấy xuống tinh thần thì e thử hét to (3 lần)
"Tôi cảm thấy khỏe mạnh! Tôi cảm thấy hạnh phúc! Tôi cảm thấy sảng khoái tuyệt vời" e nhé.. để vực dậy tinh thần
Sửa bởi danghanh: 28/11/2014 - 22:38
"Tôi cảm thấy khỏe mạnh! Tôi cảm thấy hạnh phúc! Tôi cảm thấy sảng khoái tuyệt vời" e nhé.. để vực dậy tinh thần
Sửa bởi danghanh: 28/11/2014 - 22:38
rekaemoocvndloc 02/12/2014
Thích đọc sách về Tử Bình - Tứ trụ...nhưng đến phần Đại - Tiểu vận lại bị bế tắc không hiểu.
Đoc lần 1, không hiểu - Đọc lần 2.
Đọc lần 2, không hiểu - Đọc lần 3.
Đọc lần 3, không hiểu - Tứ Trụ thật khó hiểu.
Đoc lần 1, không hiểu - Đọc lần 2.
Đọc lần 2, không hiểu - Đọc lần 3.
Đọc lần 3, không hiểu - Tứ Trụ thật khó hiểu.
rekaemoocvndloc 06/12/2014
Năm nay, gặp hạn Đào hoa...Nhưng chưa thấy Đào hoa ở đâu. Sắp hết năm rùi...Bạn bè thi nhau cưới, cũng vui.