←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cậu chuyện tử vi của 1 vị giám đốc trẻ

Locked

2 3 4

Cellist's Photo Cellist 17/10/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 17/10/2014 - 19:25, said:

căn bản là Gấu phát ngôn cái gì là người ta muốn chửi Gấu cái đó, trước khi phê phán thì nên xem lại mình đi. Đạo đức giả vừa thôi.

Kể ra cũng tội.Chắc kiếp trước mang khẩu nghiệp.
Trích dẫn

Gamble's Photo Gamble 17/10/2014

Thì ra là vậy, hèn chi thắc mắc sao thiếu gì lá nhờ xác định giờ sinh mà lại có 1 lá mà khiến cho tới 25 anh tài trên diễn đàn TVLS này phán thế chứ. Cũng được, em này nhìn cũng xinh thiệt.
Trích dẫn

TVUD's Photo TVUD 17/10/2014

Thường thôi, được tiền ắt phải hỏng tình
Trích dẫn

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 17/10/2014

Số này còn phát dài dài, tiếc là đường chồng con kém quá
Trích dẫn

Gamble's Photo Gamble 17/10/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TVUD, on 17/10/2014 - 20:32, said:

Thường thôi, được tiền ắt phải hỏng tình

Ủa, nghĩa là sao ? Mấy ông nội trên này xem lấy tiền em đó à?
Trích dẫn

TVUD's Photo TVUD 17/10/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gamble, on 17/10/2014 - 20:52, said:

Ủa, nghĩa là sao ? Mấy ông nội trên này xem lấy tiền em đó à?

Có ông nội nào xem lấy tiền em nó thì em chịu, em chỉ chém lá số em nó tí cho mát thôi, Riêu Đà Kị được Thiên Hình giải. Tuy nhiên quy luật rồi, được cái Lọ phải mất cái Chai. Mà con gái mất đi cái Chai coi như uổng vì tiền nhiều cũng chẳng mua được
Trích dẫn
Locked

2 3 4