←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)



1 2 3 |»|

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 26/04/2011

Hôm nay tôi khai trương cái mục này. Các bác có sự kiện hay cảm xúc muốn chia sẻ mà ko có ai để trút bầu tâm sự thì vào đây 888 nhé.
Wellcome cho thêm sao tử vi để minh họa.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 26/04/2011

Sự kiện ngày hôm nay của mình đó là đi nhong nhong, phải đi qua đi lại mà vẫn chưa được việc. Mà cái việc đó nếu mà gặp được người thì chỉ mất có 1 phút là xong. Mai lại phải đến đó tiếp hichic số vất vả nó thế. Cũng chả tránh được vì con sao Thiên mã đang ngự ở tháng này. Năm nay tiểu hạn: có Thái Dương + Thiên mã + Lưu thiên mã nên mình biết sẽ đi nhiều và di chuyển., Năm nay còn có hội tụ bộ sao Mã Khốc Khách Đẩu , Tang, Điếu nên mình sợ... Cung này là cung phụ mẫu và ba cũng ra đi vì cái cung này.

Cảm xúc ngày hôm nay chả có gì, chỉ thấy chút vui vui khi điện thoại báo tin nhắn 8149. Đó là tin nhắn có tiền chuyển vào tài khoản. Bao ngày mong mỏi, dự thu có tiền việt để đỡ phải bán đô. Nhưng phải đợi đến đúng ngày mình có hóa lộc thì tiền mới về. Dạo này nghèo quá. Lạm phát thì cao mà lương thì thấp. Trăm thứ tiền phải đóng. huhu.
Trích dẫn

NhatNguyet's Photo NhatNguyet 01/05/2011

Không biết đến bao giờ thì công chức nhà nước không phải vất vã với cơm áo gạo tiền nhỉ ?
Trích dẫn

Sweet August's Photo Sweet August 02/05/2011

Dạo này lắm Kền Kền ăn xác thối quá! Vừa xem VietnamAir với anh Khương bị mổ xác xong thì lướt qua mấy diễn đàn cũng thấy cảnh tương tự. Hic
Trích dẫn

NhatNguyet's Photo NhatNguyet 03/05/2011

Tôi đang đi tìm mối quan hệ giữa số mệnh con người và luật nhân quả, tội lỗi, phúc duyên, nghiệp chướng.
Chỉ là đang tìm thôi, chưa biết tìm ra hay không.
Nếu có tìm ra được, chưa biết có tìm được cách giải quyết tích cực hay không.
Trích dẫn

pen's Photo pen 05/05/2011

Buồn như con chuồn chuồn. Mới thất nghiệp nằm nhà 1 tháng mà chịu hết muốn nổi rồi. Biết khi nào mới có công việc mới đây, huhu.
Tranh thủ đi tập gym cho khỏe đẹp vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chả biết đc mấy bữa nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chán đời ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi penguin: 05/05/2011 - 13:37
Trích dẫn

ThienKhong's Photo ThienKhong 06/05/2011

ước gì giấc ngủ kéo dài 10 năm nhỉ !

Trích dẫn

hyacinth's Photo hyacinth 06/05/2011

ước gì muốn ăn thì ăn không ăn cũng chả sao. giấc ngủ kéo dài 10 năm tha hồ nghĩ ngơi cho khỏe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 06/05/2011

@Penguin: bạn đã coi hạn tử vi chưa để biết thời điểm dễ có việc
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 06/05/2011

Tháng này hạn có sao lộc tồn đây. Dạo này dửng dưng với bói toán, thấy các thầy bà phán chung chung cứ giống nhau. Sao các thầy bói lúc nào cũng có một cái kiểu. Nghe đến nhàm cả tai. Bói thế mình cũng bói được.

Đi xem bói về tình duyên: lúc nào cũng phán có mấy người yêu, rồi thì cao số quá nên các anh sợ, dù muốn lấy cũng ko dám... Rồi thì: phải làm lễ xong thì mới nói đến chuyện "chống lầy"... Lúc nào cũng bảo anh kia yêu mình, thế mà mình chả cảm nhận như vậy. Chỉ thấy một người đàn ông ghê gớm, mặc dù bản lĩnh nhưng thích lấn lướt, kiêu căng, nói to đối với mình. Giọng anh ta thật đanh thép, hình dáng đôi mắt và khuôn mặt ấy mình rất ưng và thấy đẹp. Mình có cảm giác đúng là một anh Thất sát, nhưng tính tình thì thấy khó chịu quá (mỗi lúc ấy nghĩ đến anh V lại thấy anh V dễ thương thật, nhưng anh V thì cứ như mây như gió, ko có cảm giác yên tâm). Thế mới hiểu tại sao xã hội cứ thích bồ bịch.

Mình mâu thuẫn quá: vừa không muốn liên quan, dây dưa, quyết định cắt đứt mối này không báo cho đối tác này; nhưng lại vừa muốn cho mình một cơ hội. Biết đâu đó sẽ là chồng mình thì sao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

pen's Photo pen 06/05/2011

@Tu Phu Vu Tuong: bác Vothienkhong coi cho mình thì chỉ nói là trong năm nay cơ hội có việc làm rất cao thôi. Mà chả biết đến khi nào nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


À, riêng chuyện tình yêu hôn nhân thì 'việc mình mình quyết" :-> Tin bói toán 1 phần thôi, bận tâm nhiều quá chi cho mệt đầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi penguin: 06/05/2011 - 13:37
Trích dẫn

HoangDung's Photo HoangDung 06/05/2011

Thư tự mình gởi cho mình:

Nhịn .. nhịn ... nhịn .... Chuyện gì cũng có cách giải quyết ....

Cách giải quyết:

1/ Bỏ.
2/ Đuổi.
3/ Dạy.

Nhịn .... nhịn .... nhịn ....
Sửa bởi HoangDung: 06/05/2011 - 13:21
Trích dẫn

BinhAn's Photo BinhAn 06/05/2011

Đi làm xa nhà, mẹ cứ gọi điện thoại nói về nhà đi không thôi chồng có bồ. Miệng vẫn nói, không sao, ai mà thèm đâu mà có bồ nhưng trong bụng vẫn thấy sao sao đó, như là không an lòng. Không phải sợ chồng có bồ, vì nếu là của mình thì là của mình, giữ người muốn ở chứ không giữ người muốn đi. Đúng ra thì thấy tội nghiệp chồng nhiều hơn. Ở nhà một mình thui thủi, tự lo nấu nướng dọn dẹp, đi làm về khuya còn phải lọ mọ nấu ăn. Lấy nhau gần 6 năm, nhưng thời gian xa nhau có lẽ là hai phần ba mất rồi.

Nhiều khi thấy mình cũng quá đáng, chỉ muốn làm theo ý mình bắt chồng phải nghe theo. Nếu không làm gì thì chắc cũng chẳng đói, chẳng thiếu nhưng lại không muốn một cuộc sống tẻ nhạt, phụ thuộc. Sáu năm ráng hết sức, tưởng chừng như có lúc bỏ nhau thật sự. Giờ đây cái mình mong muốn đã đạt được, không phải một kiểng hai quê nữa. Vui hí hửng báo tin sắp dọn về nhà mới cho mọi người, ai cũng mừng lây cho mình. Chỉ có hai người dội nước lạnh vô vì sợ con trai họ sau này có chuyện không còn chỗ đi về vì phải ở nhà vợ mua. Sao lại vậy? Chẳng lẽ khắc cha mẹ ruột chưa đủ lại còn không được lòng cả bố mẹ chồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 06/05/2011

Cung phu của Binh An có sao gì mà vợ chồng ngưu lang chức nữ thế?
Trích dẫn

BinhAn's Photo BinhAn 07/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 06/05/2011 - 16:33, said:

Cung phu của Binh An có sao gì mà vợ chồng ngưu lang chức nữ thế?

Mình không biết nhiều lắm về Tử vi, nên thôi bỏ cái lá số lên vậy. Nhưng chỉ nhớ có một người nào đó nói cung Phu có địa không thì có chồng cũng như không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2 3 |»|