←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)



1 2 3 4 |»|

Ca Rot's Photo Ca Rot 07/05/2011

Hix., Thời gian gần đây thật là buồn bã, công việc không tốt, tình duyên thì trục trặc chả biết khi nào ổn nữa , mong cho sớm qua gia đoạn này đi...hihhiix

@BinhAn: Lá số của chị có sự sắp xếp các chính tinh giống hệt như lá số của e đó ah
Trích dẫn

ngongo0811's Photo ngongo0811 08/05/2011

Nói được gì đây, quen nhau cũng đã được 5 năm trời rùi, có ngắn ngủi gì đâu??? chỉ vì ham kiếm tiền và mong muốn có một mái ấm hạnh phúc , để sinh con, sinh cái, mong muốn người mình yêu thương đỡ vất vả, muốn gánh bớt phần gánh nặng nào đó cho người ta ... nhưng cũng vì tôi , tôi sống cổ hửu, lạc hậu quá, tôi muốn.chuyện kia .... "........... " chỉ cho người ta ngày tân hôn thôi(hiện giờ tôi ở nước ngoài) ... nhưng người ta nào có hiểu đâu.... Điều làm tôi buồn nhất là người ta đi lấy vợ mà không một lời chia tay với tôi, tôi đâu phải là người ít kỷ đâu...Tôi có hỏi người ta tại sao chọn người ấy mà không chọn tôi , người ta nói chuyện tình cảm không thể nói được ....tôi chỉ biết khóc thôi ......., bởi vì tôi hiểu được cái gì của mình là của mình, ko phải của mình có cố giử lại rồi từ từ cũng mất thôi. Tôi buồn quá vì tình cảm không còn thì ít ra cũng còn cái nghĩa cái tình mà đã lâu bồi đấp,ngay cả lời chia tay mà cũng ko nói..., tôi tin người ta hết lòng, tiền làm bao nhiêu tôi để vào account chung với người ta hết, tôi ko hề nghi ngờ bất cứ cái gì về người ta cả... cuối cùng tiền dành dụm của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu..... còn bao nhiêu tôi lấy ra bấy nhiêu, ko hỏi người ta vì sao cả... bởi vì tôi hy vọng sao này có gặp lại người ta, người ta nói một lời "chào"..... Tôi rất thích lên trang tử vi này đọc và hỏi cho bản thân mình, hy vọng người sau này tôi gặp sẽ thật tình và thương tôi nhiều,,,,,he he he .,,,,,, đôi khi cũng muốn ở vậy cho xong...bởi vì sợ quá rồi .... (buồn nên viết vài dòng tâm sự, nếu không thích hợp với chủ đề này.....mong các bạn bỏ qua cho , cám ơn.)
Sửa bởi ngongo0811: 08/05/2011 - 10:29
Trích dẫn

NhatNguyet's Photo NhatNguyet 08/05/2011

@BinhAn:
Hiện giờ bạn đã 42 tuổi, nếu được, bạn vui lòng kể về cung Phu đã xảy ra những sự kiện gì trong đời bạn và cách bạn khắc phục như thế nào ?
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 09/05/2011

@binh an: đọc xong những dòng tâm sự chị em thấy thương cho chị quá, nhìn thấy những chuyện mình đã trải qua chẳng là gì so với chị, em nghĩ khi nào kinh tế khá giả hơn chị có thể xin nhận con nuôi , em hy vọng từ giờ trở đi c/s của chị sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn lúc trước.
Trích dẫn

hacgiay's Photo hacgiay 09/05/2011

@binhan: Đọc xong tâm sự của chị mà em đau xót quá...Cuộc sống ngắn ngủi, vất vả khổ sở, để cuối cùng không biết là vì cái gì nữa
Cầu Mong hạnh phúc tới với chị ...
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 09/05/2011

Sống..., để không bao giờ phải nói hai từ "nuối tiếc"...

Thân!
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 09/05/2011


@ngongo0811:
CỨ NÓI RA CHO NGUÔI NHẸ NỖI LÒNG BẠN À. ĐÀN ÔNG MÀ MUỐN RA ĐI THÌ NÊN CHO ĐI LUÔN, BẠN ĐỪNG TIẾC NUỐI NHIỀU VÀ ĐỪNG ĐÒI HỎI NGƯỜI TA PHẢI CƯ XỬ PHẢI ĐẠO VỚI MÌNH LÚC ẤY.
KHÔNG CẦN THIẾT VÀ NGƯỜI TA CŨNG CHẢ MUỐN. CẮT CHO XONG ĐI. TỚ CŨNG BỊ NHƯ THẾ RỒI, TỚ TOÀN IM LẶNG, GẶP HỌ VẪN MỈM CƯỜI, TƯƠI TẮN NHƯ THƯỜNG.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 09/05/2011

Chị Binhan thân

Chị có thể cho biết lá số anh chồng chị ko? Em thấy cung phu của chị có địa kiếp nên chắc xấu do sao này.
Cung phu của em có sao Địa kiếp, Thiên hình, Thất sát nên em cũng vất vả lận đận chuyện tình duyên lắm. Nhưng tính em hay AQ, coi nó là số phận và để tâm vào việc khác
để quên đi nên em ko hay buồn bã và suy nghĩ sâu sắc như chị
Mệnh chị có sao Cơ ÂM nên em đoán chị xinh đẹp, nữ tính lắm chị nhỉ. Nữ mệnh có sao này khéo léo, đảm đang nhưng nặng nợ má đào lắm (em nghiệm lý một số lá ntn rùi).
Trích dẫn

pen's Photo pen 09/05/2011

đã có việc mới \m/
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 09/05/2011

Trời nóng thế này chắc phải cắt học lái xe 2 tháng mất. Chán chả muốn học lái xe, bây giờ chỉ muốn sở hữu một bộ đầy đủ các mỹ phẩm, phụ kiện trang điểm của tất cả các hãng nổi tiếng, nhất là mình muốn có một. bộ cọ trang điểm xịn đựng trong túi da. Cái bộ cọ này phải gồm mấy chục thứ lận. À mình còn muốn có một bảng son, phấn nhiều màu nữa. Chán công việc cơ quan, về nhà tâm sự với mẹ "Con thích thành chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp" thì bị mẹ mắng "Hâm. Công việc đang ổn định thế mà lại thích đi làm thợ trang điểm". Mấy hôm làm việc cứ nghĩ đến bộ cọ, cảm giác nôn nóng muốn đi mua ngay. Khổ quá mình muốn gì là phải có bằng được. Chả biết lấy chồng xong có đỡ ko. Chả dám tâm sự với ai nỗi niềm, ko sợ người ta lại đánh giá "già rồi mà vẫn vui tươi". Lên đây vậy.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 09/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

penguin, on 09/05/2011 - 21:27, said:

đã có việc mới \m/

Chúc mừng nhé. Bạn tìm việc nhanh thế.
Trích dẫn

pen's Photo pen 09/05/2011

Cám ơn Tu Phu Vu Tuong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P.S: nhìn lại thì cung Phu của mình cũng có Địa kiếp, giống bạn và chị Bình An :|
Ko biết nói gì hơn, chúc chị Bình An luôn bình an, may mắn và hạnh phúc như nick của chị vậy.
Sửa bởi penguin: 09/05/2011 - 23:00
Trích dẫn

BinhAn's Photo BinhAn 09/05/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 09/05/2011 - 21:26, said:

Chị Binhan thân

Chị có thể cho biết lá số anh chồng chị ko? Em thấy cung phu của chị có địa kiếp nên chắc xấu do sao này.
Cung phu của em có sao Địa kiếp, Thiên hình, Thất sát nên em cũng vất vả lận đận chuyện tình duyên lắm. Nhưng tính em hay AQ, coi nó là số phận và để tâm vào việc khác
để quên đi nên em ko hay buồn bã và suy nghĩ sâu sắc như chị
Mệnh chị có sao Cơ ÂM nên em đoán chị xinh đẹp, nữ tính lắm chị nhỉ. Nữ mệnh có sao này khéo léo, đảm đang nhưng nặng nợ má đào lắm (em nghiệm lý một số lá ntn rùi).

Chồng chị nhỏ hơn chị một tuổi, nhưng là người nước ngoài nên chị chẳng biết lấy lá số ra sao hết. Anh sinh luc 22gio 45 ngày 18 thang 7 năm 1972 tại Holland.

Chị cũng chẳng xinh đẹp gì đâu, cũng dễ nhìn thôi vì có nước da trắng, mắt to lông mi dài, chứ chị giờ vừa mập vừa lùn, nhìn chán lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khéo léo đảm đang thì chị cũng chắc được trung bình khá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cám ơn hacgiay, Mivan, NhatNguyet nhiều nhé.
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 11/05/2011

Cố gắng lên chị Bình An !!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NhatNguyet's Photo NhatNguyet 12/05/2011

Ở đây là nơi xả stress, không phải nơi xem lá số !
Trích dẫn


1 2 3 4 |»|