Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Goldenrod 13/03/2014
NguaQuaDoc, on 10/03/2014 - 22:58, said:
sao có trúng không bằng hữu =))
tối hôm kia, tớ mơ thấy một đám gà bị nhốt trong chuồng, gà màu đen có, đủ màu có
tớ coi trên internet, nó bảo gà: 08-48-68
tớ ko đánh đề, mua số, thì nó hết con 48-68, còn mỗi 08
chiều hôm qua nó ra quá trời con 48
lại tức ói máu
à, mà đêm qua tớ nằm mơ thấy người ta vẽ tranh tớ, trong tranh tớ mặc áo màu vàng cầm tay 1 bé gái
cậu nghiên cứu xem là số mấy
Sửa bởi ThienBinh.Lib: 13/03/2014 - 12:25
Goldenrod 13/03/2014
sự trùng hợp của tử vi, tớ để ý nhé, cứ tháng nào và thậm chí cả ngày nào mà có "Tứ đức, Không kiếp (đắc địa), Song hao", cứ y như rằng tớ có tiền
Tớ thiệt là thích "Tứ đức" quá đi
Tớ thiệt là thích "Tứ đức" quá đi
HatCat90 13/03/2014
nuna, on 13/03/2014 - 01:00, said:
Trong môi trường tệ nhất của một xã hội ko tệ, vẫn là một người sống tình cảm, biết cho, hơn nhiều người.
Sao trong một môi trường ko tệ của một xã hội tệ, lại dường như thành người ko ra gì.
Cay đắng nó ở chỗ này sao?
Sao trong một môi trường ko tệ của một xã hội tệ, lại dường như thành người ko ra gì.
Cay đắng nó ở chỗ này sao?
Theo Steps thì cay đắng là do người đó không biết " nhìn lại " bản thân
beyeu 13/03/2014
Vừa thấy Re hỏi ai biết vì sao mọi người hay dính vào thị phi, kiện tụng? hay đại loại ý là thế, vào hình như bài post gốc mất, nên đành viết nhật ký vậy. Vì sao vây, thường thấy:
- Lời nói hiểu lầm gây ra Tụng, thích tranh hơn thua gây ra tụng, tự coi mình như ông trời con gây ra tụng, bảo thủ gây ra tụng, hiếu thắng gây ra tụng, vì lẽ phải đấu tranh cũng tụng ...rồi lúc tụng chủ động, lúc vô tình. Tất cả là do Tham sân si mà thôi, Tham sân si do đâu, do Danh lợi tình mà thôi. do cái hiểu của mọi người không giống nhau, lại chẳng có sự bao dung, cảm thông nhất định, đó là chấp, nhưng khổ cái là không tụng thì ko phát triển...
Ông trời còn ghen thói má hồng nói chi dân thường, vì thế tụng lúc nào, với ai, việc gì mà ai hiểu và dụng được hợp lý quả thật đã là bậc bồ tát, bởi đạo từ bi sẽ làm cái tụng trở lại nên bình, bất tụng
- Lời nói hiểu lầm gây ra Tụng, thích tranh hơn thua gây ra tụng, tự coi mình như ông trời con gây ra tụng, bảo thủ gây ra tụng, hiếu thắng gây ra tụng, vì lẽ phải đấu tranh cũng tụng ...rồi lúc tụng chủ động, lúc vô tình. Tất cả là do Tham sân si mà thôi, Tham sân si do đâu, do Danh lợi tình mà thôi. do cái hiểu của mọi người không giống nhau, lại chẳng có sự bao dung, cảm thông nhất định, đó là chấp, nhưng khổ cái là không tụng thì ko phát triển...
Ông trời còn ghen thói má hồng nói chi dân thường, vì thế tụng lúc nào, với ai, việc gì mà ai hiểu và dụng được hợp lý quả thật đã là bậc bồ tát, bởi đạo từ bi sẽ làm cái tụng trở lại nên bình, bất tụng
beyeu 13/03/2014
Hỏi rằng có cách nào khác trị tụng khác. Dùng tụng trị tụng, dùng chấp phá chấp, dĩ độc trị độc, cùng cực tắc biến
TiKiTaKa 13/03/2014
Đi đường mà cứ thấy thằng kia con kia là kẻ thù mình, nó ép mình nó chèn mình, mình phải cho nó chết thì đi tầm chục cây có khi đau tim mà chết. Phải thấy kia là anh em mình, kia là người thân mình, sao mà yêu thế, mình nhường anh em mình đi trước, thì đi chục cây có khi lại béo khỏe ra, hồng hào chớ lị. Hà hà.
beyeu 13/03/2014
4mua 13/03/2014
beyeu cho hỏi có cách nào để đừng suy từ bụng ta ra bụng người không? nhiều khi suy mà chả nói là DỰ mà nói cứ như đúng rồi ý