Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
4mua 13/03/2014
4mua 13/03/2014
Trời làm một trận lăng nhăng
Ông lại xuống thằng, thằng lại lên ông
hzzzzz
Ông lại xuống thằng, thằng lại lên ông
hzzzzz
beyeu 13/03/2014
4mua, on 13/03/2014 - 14:55, said:
nói thì dễ, nói hay nói tốt ai cũng nói được, làm được thì khó. tks!
Sửa bởi beyeu: 13/03/2014 - 15:05
4mua 13/03/2014
uhm, đi nghe nhạc
quá chuẩn, chơi với trẻ con và cảm nhận,
Sửa bởi 4mua: 13/03/2014 - 15:16
quá chuẩn, chơi với trẻ con và cảm nhận,
Sửa bởi 4mua: 13/03/2014 - 15:16
beyeu 13/03/2014
Không dừng được thì xả, cũng tự nhiên thôi, xả hay không xả, bỏ đi hay dừng lại là quyết định của bản thân. Lời ngọt ngào nhân nghĩa sáo rỗng cũng khó lọt tai như lời cay đắng, do trí hiểu của mình thời lúc đó thôi.
begaidii 13/03/2014
fullhouse 13/03/2014
BPTN 13/03/2014
4mua 13/03/2014
beyeu 13/03/2014
nuna, on 13/03/2014 - 18:09, said:
Người mà luôn cho là mình đúng thì làm cách nào để họ "nhìn lại" bản thân Steps nhỉ, trong họ có lẽ đang có một mớ bùng nhùng.
fullhouse 13/03/2014
beyeu, on 13/03/2014 - 20:02, said:
Con đường mà họ cho là đúng, rải đinh, hất nước.... mình đi đường bên cạnh cổ vũ, động viên, đảm bảo đi ngã sẽ phải nhìn lại chỗ họ vừa bước qua. Họ ko ngã, mình ngã, lại có cơ hội nhìn lại mình,