Hội tử vi Hà Nội
giaovien 14/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 14/07/2011 - 22:03, said:
@GV: Tại vì cấu tạo của "Ấy" chủ yếu là mỡ mà chị nên thời kỳ cho con bú ăn chiều chân giờ hầm làm phình to ra. Nhưng em đính chính lại em không được như PR đâu. Ngại quá đi mất. Vì một phút háo danh em chót khai sai sự thật, bây giờ phải chạy đi thanh minh thanh nga.
À em chưa biết cái Lý số hội quán đâu. Đến đó xem tử vi miễn phí hả chị? Mà em đọc ở topic kia thấy chị đào hoa quá. Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Đời thật là bất công.
@Hội nhí nhố:
Các bạn thỉnh thoảng sang nhà hàng xóm Hà Nội cho xôm tụ nhé. Bao giờ ra đây tớ chiêu đãi món chân ở trên kia chị GV bảo ý, chứ món tôm biển và mèo xối mỡ chạy dài về độ bổ béo nhé. Eo còm all!
@Gia Cat Lac: bạn cất cái avata kia thì mới cho nhập hội hihihi. Điều kiện đấy: vì hội này chủ trương chém gió là chính!
À em chưa biết cái Lý số hội quán đâu. Đến đó xem tử vi miễn phí hả chị? Mà em đọc ở topic kia thấy chị đào hoa quá. Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Đời thật là bất công.
@Hội nhí nhố:
Các bạn thỉnh thoảng sang nhà hàng xóm Hà Nội cho xôm tụ nhé. Bao giờ ra đây tớ chiêu đãi món chân ở trên kia chị GV bảo ý, chứ món tôm biển và mèo xối mỡ chạy dài về độ bổ béo nhé. Eo còm all!
@Gia Cat Lac: bạn cất cái avata kia thì mới cho nhập hội hihihi. Điều kiện đấy: vì hội này chủ trương chém gió là chính!
Cái Lý số hội quán ở chỗ 29 Quóc tử giám ấy, ở đấy họp thành viên, vào chiều thứ 7 đầu tiên của tháng, tháng sau, nếu rảnh qua đấy đi, nhiều chuyên gia tử vi bên việt lý số đều qua đó, mình cũng đăng ký chân hội viên, rồi..........buôn thôi. Nó là quán cafe, đến đó, mình buôn tử vi, và trả tiền cafe, rẻ bèo mà em .
Này, có khi chị em mình độc quyền món chân gà ấy nhỉ, đằng nào hội HN của mình giờ, cũng nổi tiếng có em là "ấy" tướng rồi, khéo thành hội "Ấy" thì chít
@Giacatlac: Chả biết bác già trẻ trai gái thế nào, nhưng giờ cháu/mình/tớ/em/chị mới nhìn kỹ cái avatar của nhà bác, ấn tượng khó phai quá ạ. Nói thật chúng cháu toàn hội phọt phẹt tử vi, lên đây chém gió, nhìn cái avatar hãi quá ạ
giaovien 14/07/2011
Mà nói đi nói lại, xoay đi xoay lại mới thấy Tử phủ vũ tướng, viết tắt giống Thai Phục Vượng Tướng quá cơ. hehe, chả hiểu có ý gì không nữa
ryan88 14/07/2011
Sài Gòn-Nha Trang-Hà Nội đủ cả rồi đấy ^^...hôm nào chúng ta giao liu làm cái cầu truyền hình nhá các bác...cơ mà có vẻ hội Nha Trang im hơi lặng tiếng quá...
ko biết các hội khác họp hành thế nào chứ hội nhí nhố toàn lôi chuyện xấu của mọi ng ra nói thôi...chả có bàn bạc gì về tử vi vì có biết gì đâu mà bàn bạc
các bác cứ canh hôm nào tụi em họp hành mà bị ngứa tai thì đích thị là bị tụi em nói xấu ko nghi ngờ chi cả
ko biết các hội khác họp hành thế nào chứ hội nhí nhố toàn lôi chuyện xấu của mọi ng ra nói thôi...chả có bàn bạc gì về tử vi vì có biết gì đâu mà bàn bạc
các bác cứ canh hôm nào tụi em họp hành mà bị ngứa tai thì đích thị là bị tụi em nói xấu ko nghi ngờ chi cả
Tử Phủ Vũ Tướng 14/07/2011
Bao đức tính tốt đẹp dồn hết về hội HN rồi còn đâu. Chả trách cứ thích nói xấu người ta nhể Ryan
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 14/07/2011 - 22:22
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 14/07/2011 - 22:22
ryan88 14/07/2011
thế là chị AT ko hiểu định nghĩa "nói xấu" của hội em rồi
nói xấu = nói thật về các tính xấu của ng khác trên tinh thần góp ý phê bình giúp đương sự ngày càng tốt hơn, vì 1 tương lai xanh sạch, xã hội công bằng văn minh, đất nước phát triển theo hướng hiện đại hóa lấy công nghiệp làm ngành chủ đạo, giúp phát triển về các ngành nghề nông lâm ngư nghiệp khác
...ủa hình như bị lạc đề hả
nói xấu = nói thật về các tính xấu của ng khác trên tinh thần góp ý phê bình giúp đương sự ngày càng tốt hơn, vì 1 tương lai xanh sạch, xã hội công bằng văn minh, đất nước phát triển theo hướng hiện đại hóa lấy công nghiệp làm ngành chủ đạo, giúp phát triển về các ngành nghề nông lâm ngư nghiệp khác
...ủa hình như bị lạc đề hả
Diệu Bích 15/07/2011
@ Giaovien: Nhìn avatar của người nào hình càng già chứng tỏ người đó càng trẻ!
Ren 15/07/2011
Bao giờ hội ọp ẹp cho em em đăng ký một suất nha
@Gv : Hình như ở ngoài không bán chân gà ninh thì phải nên em nghĩ nếu hội có off đi ăn chân gà nướng cũng được. Không biết tác dụng có giảm bớt đi ko ?
@Gv : Hình như ở ngoài không bán chân gà ninh thì phải nên em nghĩ nếu hội có off đi ăn chân gà nướng cũng được. Không biết tác dụng có giảm bớt đi ko ?
Tử Phủ Vũ Tướng 15/07/2011
Chân gà nướng mỡ chảy teo hết, mất tác dụng kích cái Ấy rồi Lacduphong à. Món chân gà nướng công nhận là ngon. Mình thích
PIANO 15/07/2011
Sài Gòn có món "chân gà quái thú" TPVT à. Vừa gặm chân gà, vừa ngắm máy bay bay qua
. Khi nào vào, hội SG sẽ dắt TPVT đi...hihi
yeudieuthucnu 15/07/2011
hội sg chia việc nhau hết rồi để đón chào hội hn vào sg 1 lần nhớ mãi:
- ăn ngon: chị pi phụ trách
- ăn được khuyến mãi ngon: chị xụp lở phụ trách
-thủm thẩn mỹ, nâng cấp giao diện, tăng lé vồ: ryan phụ trách
- máy móc chụp ảnh lừa tình: hạnh phúc phụ trách
yểu điệu đảm nhận công việc nặng nhọc nhất: thu phí, đếm tiền của hội hn.
từ a-z, ăn ngon mặc đẹp đã có hội sg lo, hội hn yên tâm ngaongán du sg ha.
- ăn ngon: chị pi phụ trách
- ăn được khuyến mãi ngon: chị xụp lở phụ trách
-
- máy móc chụp ảnh lừa tình: hạnh phúc phụ trách
yểu điệu đảm nhận công việc nặng nhọc nhất: thu phí, đếm tiền của hội hn.
từ a-z, ăn ngon mặc đẹp đã có hội sg lo, hội hn yên tâm ngao
Diệu Bích 15/07/2011
Sau màn ăn không có màn hút, chích, bay lắc hay là karaoke tay vịn gì à? Ai phụ trách?
Tử Phủ Vũ Tướng 15/07/2011
Ở HN thì em xung phong phụ trách mục tay vịn, kara, dangcing cho. hí hí
ryan88 15/07/2011
GiaCatLac 16/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 14/07/2011 - 22:03, said:
@Gia Cat Lac: bạn cất cái avata kia thì mới cho nhập hội hihihi. Điều kiện đấy: vì hội này chủ trương chém gió là chính!
Rõ thưa "xếp" ! Xin thư thả cho mấy hôm em tậu được avatar mới sẽ đổi ngay.
Em rất trẻ,8x đời hậu bao cấp,ngoại hình khá,nhà có của ăn,tính tình hiền lành,nhút nhát,mong muốn được làm quen với......à không,hình như mình nhầm sang tiết mục Cầu nối trái tim rồi.
Gia Cát Lạc.
giaovien 16/07/2011
Hôm nay tự nhiên thấy chán thế. Đi cafe, ăn uống nhậu nhẹt với các bạn cấp 2, rồi toàn nghe tin về chuyện, người này li dị xong, người kia bị bệnh nặng, tự nhiên thấy cuộc đời u ám quá
Cũng biết số phận con người là cái không thể tránh khỏi, mình thật sung sướng, vì đã được hưởng một cuộc sống khá tốt đẹp, nhưng sau hôm nay cứ thấy tâm trạng thế.
Sori nhé, tối thứ 7 lên đây than vãn, mong cả nhà thông cảm ( vừa bị chồng mắng vì tội ôm máy tính xong, nên có bảo với chồng là hình như cung Phu của em có Tử tham, em sắp có số đi tu hay sao ấy, mà giờ em chỉ máu xem tử vi, ôm sách tử vi, dù đọc mãi vẫn gà
Đúng là nghiện hơn nghiện ma túy..........ai có cách cai nghiện thì bầy cho tớ nhé
Cũng biết số phận con người là cái không thể tránh khỏi, mình thật sung sướng, vì đã được hưởng một cuộc sống khá tốt đẹp, nhưng sau hôm nay cứ thấy tâm trạng thế.
Sori nhé, tối thứ 7 lên đây than vãn, mong cả nhà thông cảm ( vừa bị chồng mắng vì tội ôm máy tính xong, nên có bảo với chồng là hình như cung Phu của em có Tử tham, em sắp có số đi tu hay sao ấy, mà giờ em chỉ máu xem tử vi, ôm sách tử vi, dù đọc mãi vẫn gà
Đúng là nghiện hơn nghiện ma túy..........ai có cách cai nghiện thì bầy cho tớ nhé