Ai ở Sài Gòn rảnh đi cafe không?
GiaKhang3 09/12/2014
Ai rảnh chạy tới 58b hoàng hoa thám, bình thạnh chơi. Đang ngồi với votranh
votranh 11/12/2014
hoatra 13/12/2014
votranh, on 11/12/2014 - 20:38, said:
Ok
Xin lỗi hôm nay mình có việc nên không gặp Vt như đã hẹn.
Hôm qua mình gọi cho VT do hẹn đột xuất nên VT không có ở quán. Hình như sau đó VT có gọi lại nhưng lúc ấy mình đang ngoài đường nên không nghe máy. Đành hẹn dịp VT dịp khác vậy. Chúc một ngày an lành.
nangmuathu 14/12/2014
Đã gặp VT, cảm ơn VT đã dành thời gian để tiếp tớ.
rủ mod Tiểu Khê mà mod Tiểu Khê chê hem đi thôi thì rủ bác MM vậy.
bác MM tối nay có thời gian hem, xin mời bác cà phê highland nguyễn huệ từ trên cao ta nhâm nhi cà phê ngắm đường sg lung linh đèn hoa...wow...lãng mạn lắm đó à là thi vị lắm đó... hi hi..
minhminh, on 13/12/2014 - 09:29, said:
Ai rảnh ra highland Lê Lợi luc 11 g hom nay không
rủ mod Tiểu Khê mà mod Tiểu Khê chê hem đi thôi thì rủ bác MM vậy.
bác MM tối nay có thời gian hem, xin mời bác cà phê highland nguyễn huệ từ trên cao ta nhâm nhi cà phê ngắm đường sg lung linh đèn hoa...wow...lãng mạn lắm đó à là thi vị lắm đó... hi hi..
nangmuathu 14/12/2014
Bác MM trả lời trễ quá, đợi bác từ sáng tới giờ.
Cuối tuần sau nha em có quà noel tặng cho bác nè. ^^
Cuối tuần sau nha em có quà noel tặng cho bác nè. ^^
Bongcomay90 15/12/2014
nangmuathu 15/12/2014
Vậy bác @Hoa Cái thì sao, nhớ hình như bác từng có lời về VN chung vui với mọi người sau đó im ru hà rù lun hay các bác lén đi riêng với nhau mà em không biết ? Em nhớ có bạn nào họ Trần từng viết : con đường ngắn nhất công phá trái tim Thiên Đồng là đi qua dạ dày. Tết bác có về ghé qua SG em dẫn bác đi ăn nà, hem bao ngon nhưng bao no và hem Đồng Kị.
Giá có thể vừa uống cà phê với bác MM, vừa uống rượu với bác HC, vừa uống bia với bác @Tâm Thiện vừa uống yaua dâu với ông ất min thì đúng là hương vị cuộc đời đó chứ hử...hi hi^^
Giá có thể vừa uống cà phê với bác MM, vừa uống rượu với bác HC, vừa uống bia với bác @Tâm Thiện vừa uống yaua dâu với ông ất min thì đúng là hương vị cuộc đời đó chứ hử...hi hi^^