←  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Quán trà đá...mothaiba !

Locked

1 2 3 4 |»|

PhucAn's Photo PhucAn 06/01/2015

Cháu đang rất muốn Nhất tâm niệm Phật vì vậy cháu xin một chỗ ngồi trong quán trà đá bác Mothaiba nhé.
Trích dẫn

louisphantom's Photo louisphantom 06/01/2015

Cháu xin một ghế ngồi trong quán bác Mothaiba nhé! Cháu luôn muốn Nhất tâm niệm Phật. NAM MÔ A DÌ ĐÀ PHẬT!!!
Trích dẫn

mothaiba's Photo mothaiba 06/01/2015

Mến gởi quí khách !

( Chuyển…! ).

Tâm viên-Ý mã “ Tâm như con vượn nhảy nhót lăng xăng, ý như con ngựa chạy nhảy lung tung…
Càng nhiều tạp niệm -vọng tưởng chừng nào, thì càng nhiều phiền não chừng ấy…! Ta phải biết cột mấy con vượn, con ngựa này vào một chỗ, đừng cho chạy nhảy lung tung nữa
Nghĩa là :
Lấy CHÁNH NIỆM thay cho VỌNG NIỆM, tức là lấy PHẬT NIỆM ( Nam mô A- Di- Đà- Phật ) cột chặt “ Tâm viên-Ý mã “ lại…Lúc nào rãnh là cứ niệm Phật thầm, còn hơn là để Tâm của mình bị “ loạn động “, suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng rối, càng bế tắc ( Mặt nước có yên tĩnh thì mới soi rõ được ÁNH TRĂNG rằm ).
Thầm niệm Phât như vậy, lâu dần sau vài năm sẽ trở thành thuần thục, tạp niệm-vọng tưởng từ từ thuyên giảm ( không dễ trị đâu, vì vậy chúng ta mới bị trôi lăn trong luân hồi sanh sanh-tử tử…từ vô lượng vô biên kiếp rồi !! ! ).
Đồng thời, công đức từ đó cũng được tăng trưởng, phá tan dần mọi Phiền não-Nghiệp chướng-Vô minh…!!!

( Chuyển…! ).

Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này.

Tùy theo QUAN NIỆM nhận thức của từng người mà có cái nhìn về cuộc sống khác nhau, nhưng chung chung ra vẫn là : Vô thường tấn tốc-Sanh tử sự đại…!!!

Cháu không cần phải quan tâm chi nhiều về l/s của mình là tốt hay là xấu…

Mục đích TỐI THƯỢNG của kiếp này khi có được thân người chính là : Làm sao để được ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH về cõi TỊNH ĐỘ của ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ ( hoặc là về THIÊN ĐÀNG của ĐỨC CHÚA TRỜI )…!!!

Nếu môn tử vi có thể an bài được Cách-Cục lá số của 01 người nào đó CHẮC CHẮN sẽ được vãng sanh về CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC ( hoặc là chắc chắn sẽ được về với Đức Chúa trời ), thì…Tất cả các nhà nghiên cứu về lý số đều phải giải đoán rằng : Đây là 01 lá số tốt nhất mà thôi…!!! Tức là tốt hơn cả lá số của vị 01 Hoàng đế Trung hoa hoặc lá số của 01 vị Tỉ phú giàu nhất thế giới nữa…
Vì sao ?
Vì…Lúc đang bị tai họa, bệnh tật, đau khổ, mọi điều bất như ý.v.v…thì con người ta dễ “ tu “ hơn là lúc đang được giàu sang, vinh hiển, mọi điều như ý…( cũng giống như là những vụ tai nạn giao thông, bị đụng xe chết người thường hay xảy ra trên những con đường cao tốc rộng rãi-bằng phẳng hơn là trên những con đường gồ ghề-nhỏ hẹp…). Con người khi là thường dân thì muốn giết 01 người nào đó khó hơn 01 ông vua nhiều nhiều lắm…Khi nghèo hèn- thấp kém thì muốn đánh, muốn chửi, muốn làm nhục 01 người nào đó khó hơn 01 kẻ quyền quí-cao sang nhiều nhiều lắm .v.v…

Có Phước báu là một điều rất tốt nếu biết sử dụng cái Phước này để làm lợi ta-lợi người…Nếu không biết sử dụng chúng, thì PHƯỚC BÁU này sẽ biến thành PHƯỚC BÁO ( hại )…Từ đó gây tạo nên bao nhiêu là Ác nghiệp & chắc chắn là phải bị QUẢ BÁO sau này hoặc sớm hoặc muộn mà thôi ! ( Thí dụ như…Cướp của giết người nếu không bị án tử hình thì cũng bị vài chục năm.tù v.v…đây là LUẬT NHÂN QUẢ dễ dàng nhìn thấy được trong xã hội chúng ta đang sống )…
Tại sao mỗi người chúng ta không có ai giống ai hết, khác biệt đủ mọi phương diện ? Nói theo môn Tử vi là có lá số tốt, lá số xấu, cũng có vô số người có cùng 01 lá số tử vi nhưng cuộc đời lại chẳng giống nhau ? Tại sao lại như vậy nhỉ ?
Vì “ MỘT NIỆM HIỆN TIỀN “đã…tạo nên sự sai khác này…!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

( Chuyển…! ).

Vài bằng chứng có thật về ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH : ( Click vào )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


….

Lắng lòng nghe những điều này, hàm dưỡng nhiều lợi ích “
bất khả tư nghì “…!!!
Hơn là nghe nhạc “ Trữ tình “ hoặc xem phim Hàn quốc.v.v…chất chứa đầy dẫy “
sầu-bi-khổ-ưu-não-lâm ly-bi đát
…”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi mothaiba: 06/01/2015 - 09:07
Trích dẫn

mothaiba's Photo mothaiba 06/01/2015

Dạ vâng cháu luôn cố gắng làm sao Nhất tâm niệm Phật !
Đại vận Phúc đức vừa qua cháu trải qua nhiều thăng trầm hiểu theo Đạo phật là cái cái nghiệp mình phải trả ở kiếp này cũng là quả của kiếp này khi nhân mình gieo từ đời trước ! Nhưng chính điều đó cháu phải cảm ơn vận Không Kiếp vì nó mình mới tin sâu nhân quà !
Cháu muốn hỏi : công việc cháu thích hợp kinh doanh không? Khi nào cháu lập gia đình và sinh con
Các vận sắp tới của cháu cần lưu ý những vấn đề gì ?


Hóa đơn : tổng cộng là 06 ly trà đá ( 100 x 6 = 600 Hồng Danh )…Vì hỏi nhiều câu hỏi
Quí khách xác nhận đã xong hóa đơn, vui lòng báo cho hay nhé !
Tất cả trả lời sẽ gởi qua PM, để đảm bảo sự “ riêng tư “…!
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 06/01/2015

Hôm trước đứa bạn cháu thất tình, nó chán đời lắm ý, khuyên vs tâm sự đủ mọi cách không ăn thua
Cuối cùng cháu bảo nó cứ niệm nam mô a di đà phật buổi hôm đấy xem thấy nhẹ lòng hơn không. Những lúc chán tình quá cháu cũng toàn phải vậy, nhưng qua cơn rùi lại nguyên tham như cũ =))))
Cơ mà nó ko hiệu quả với bạn cháu bác à
Trích dẫn

htruongdinh's Photo htruongdinh 06/01/2015

Chào mừng bác VDCX trở lại diễn đàn mở Quán trà đá MOTHAIBA sau mấy năm ẩn cư.
Cám ơn bác đã xem hạn cho cháu đúng lắm, hạn xấu về tiền bạc (hạn cung Tài : La Võng ám Đà Kỵ), vì vậy cháu không bị bất ngờ trong hạn này và còn biết sử dụng chiêu Thiên Không hóa giải Tuế Đà Cự Kỵ .
Sửa bởi htruongdinh: 06/01/2015 - 10:06
Trích dẫn

louisphantom's Photo louisphantom 06/01/2015

Cháu có một câu hỏi mà đau đáu trong lòng đã lâu chưa có lời giải đáp, cháu mong bác Mothaiba giúp cháu. Hiện tại cháu đang phân vân mình sinh giờ Dần hay giờ Mão quãng 5 giờ kém và 5 giờ hơn sáng. Khi mẹ cháu sinh chỉ nhớ được khoảng thời gian đó. Cháu gửi bác hai lá số giờ Mão và giờ Dần đây ạ. Một số thông tin cháu xin gửi để nhờ bác giúp đỡ. Bố mẹ cháu sinh được hai chị em, bố làm bộ đội đã nghỉ hưu, bố mẹ không hợp tính nhau, khắc khẩu. Từ nhỏ cháu được ăn học đầy đủ, hiện đã có bằng thạc sỹ và chưa lập gia đình. Cháu hiện làm trong cơ quan nhà nước. Giai đoạn cháu từ lúc 12 - 24 tuổi, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, lắm lúc không biết ngày mai sẽ ra sao. Đến mấy năm gần đây cuộc sống mới tạm ổn. Chị gái cháu đã lập gia đình, cuộc sống khá giả. Hiện tại công việc của cháu đang làm có nhiều bế tắc.
Lá số giờ Mão:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lá số giờ Dần:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 06/01/2015

Hi bác mothaiba:

Căn cứ ngày giờ lập topic, nếu bác mothaiba ở Mỹ thì ngày giờ lập topic là: Đại An- Tốc Hỷ, rất tốt !
Còn như bác ở VN lập topic này thì: Lưu Liên- Xích Khẩu, không tốt tý nào.

Chúc bác kỳ khai đắc thắng, hỷ sự liên miên !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vovivo's Photo vovivo 06/01/2015

Tốt hay xấu đều do chấp mà ra cả, nếu tâm không chấp, không để tâm thì không có tốt, xấu, Tâm hoan hỉ dung hòa mọi tốt xấu !
vivivo cũng xin cụ mothaiba cho một chỗ.
Chúc quán trà của cụ ngày càng đông khách !
Trích dẫn

nhatquanq1's Photo nhatquanq1 06/01/2015

Quang, quý, quan, phúc, tài, thọ.
Trích dẫn

khacbao's Photo khacbao 06/01/2015

Bác @mothaiba ơi con có mở topic nhờ bác coi tử vi dùm con. Sợ topic bị chìm nên bác ko thấy. Ko dám vào comment cho nó lên. Thấy bác mở quán trà đá ghé vô

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Topic của con :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có gì không phải mong bác nhắc nhở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

mothaiba's Photo mothaiba 06/01/2015

To louisphantom !

Muốn xác định được giờ sanh, xem lá số nào…Cần cung cấp cụ thể & rõ ràng các thông tin sau :
1/--Hình dáng ( mập, ốm, nước da đen trắng.v.v…) ( chiều cao, cân nặng ) ?
2/--Khuôn mặt ( dài, tròn, trái xoan.v.v…) ?
3/--Có bao nhiêu anh-chị-em & là con thứ mấy trong gia đình ?
4/--Kinh tế của gia đình cha mẹ ? Tình trạng của gia đình ( bất hòa, vui vẻ.v.v…) ?
5/--Tình trạng về bà con, dòng họ ( giàu, nghèo, hòa thuận, chia rẽ, đoàn kết.v.v…) ?
6/--Đang học về ngành nào ? Nghề nghiệp hiện tại ?
7/--Năm kết hôn ? Tình trạng hôn nhân hiện tại ( nếu có ).

Hóa đơn : 15 ly trà ( 100 x 15 = 1500 H/Danh ).
Trích dẫn

sweetjuly's Photo sweetjuly 06/01/2015

Dạ cháu chào bác mothaiba,

Cháu xin chúc mừng quán trà đá của bác khai trương. Hy vọng rằng nơi quán nhỏ này sẽ là nơi các thành viên, nhất là những thành viên trẻ tuổi như bọn cháu được tâm sự cùng bác, được bác cho những lời khuyên hữu ích.

Cháu đã được bác xem giúp lá số rồi ạ. Giọng văn gần gũi, tâm tình cũng những lời khuyên dựa trên giáo lý Phật Pháp thật sự rất có ý nghĩa với cháu .Giữa ngày đông giá rét, giữa những bộn bề, lo toan, mệt mỏi của cuộc sống đời thường, ghé quán uống tách trà nóng quả thật ấm lòng biết mấy .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi sweetjuly: 06/01/2015 - 11:29
Trích dẫn

ngocletran's Photo ngocletran 06/01/2015

Cháu kính thưa Bác @

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa cháu lên diễn đàn thấy Quán của Bác cháu mừng quá.

Cháu muốn pm riêng cho Bác mà cháu không tìm được hộp thư của Bác ( chắc là Bác ẩn hộp thư quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Vì cuộc đời của cháu cũng vất vả quá nên cháu muốn nhờ Bác luận giải trọn đời lá số giúp cháu và 1 số câu hỏi mà cháu không biết hỏi ai, vì cháu thấy rất khó tìm được 1 cao nhân có lòng và có tâm như Bác.

Cháu sẽ làm công đức và niệm phật theo mọi yêu cầu của Bác để được Bác luận giải giúp cháu lá số ạ.

Mọi công đức cháu xin hồi hướng tất cả cho Bác và mọi người, cháu không cầu xin gì cho cháu cả.

Hôm nay công việc cháu cũng bận rộn, chắc là đến tối cháu mới lên diễn đàn được nữa ạ.

Cháu chúc Bác nhiều sức khoẻ, thân tâm an lạc.

Kính Bác.

A Di Đà Phật.
Trích dẫn

mothaiba's Photo mothaiba 06/01/2015

To lumia29 !

Bán cho ai có lời chứ…còn bán cho khách này “ bị lỗ “ là cái chắc rồi…!
Phải tính “ hóa đơn “ cho thật đắt mới “ bù vốn “ trở lại được…
Sửa bởi mothaiba: 06/01/2015 - 12:05
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|