Nghĩa là
Nhật Nguyệt hãm là hãm ăn gì cũng ko biến thành miếu vượng được (dù người NN hãm vẫn có thể sung sướng, giỏi giang hơn... nêu được cát hóa), và điều ấy nó thể hiện ra tướng luôn. Nhưng người Nhật Tý Nguyệt Dần nếu là phản cách thì có người Nhật Tý lúc đã già trông như là miếu vượng, à còn người Nguyệt Dần thì tùy, có lúc trẻ trông giống vượng hơn ạ . Vì chỗ ấy hư thực giao nhau, nên là tiến một bước lùi một bước là khác rồi. Như kiểu mặt trời buổi trưa mây che được nhất thời chứ bản chất nó vẫn là lúc quang huy mạnh nhất.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
TVUD, on 02/02/2015 - 00:49, said:
Hãm hay nói cách khác là Mất Huy. Khi Bị Triệt và Thiên Hình nhòm ngó
Ko ạ, nó vẫn vậy.
Đó là anh nhìn vào hung tinh chứ ko nhìn vào thằng chính tinh to đùng của họ đấy^_^
Thiên Phủ, Liêm Trinh ---->> Thỉnh thoảng có "mắt Thái Dương"
Tham Lang, Phá Quân ----->> "Thường xuyên" có " mắt Thái Âm"
Vũ Khúc thì hay ăn sang Thái Âm hơn nhưng thỉnh thoảng cũng Thái Dương nhất là Thìn với Sửu.
NN ấy miếu vượng thì cho dù chính tinh kia có hãm, đôi mắt vẫn "có quang huy" và thần khí trông lành mạnh sung mãn hơn.
(Mặc dù với 1 số chính tinh thì trông là trông thế thôi, thà NN nó hãm cho xong, nhìn thì ko được tươi tốt thật nhưng đời nó tốt hơn=)) )
Còn nói chung khi ta đang sướng thì dễ ăn vào Thái Dương một chút vì lúc khỏe mạnh, giàu có, người ta cũng dễ sống lý tưởng, thích cho hơn 1 tý. Khi ta nghèo, kém, hay gạp hung nguy thì phần Thái Âm nội tại nó chạy ra để ta thủ thân, che chở cho ta. Vì vậy mọi người sẽ thấy nếu ko phải Thiên Phủ hay Liêm Trinh thì người có "mắt Thái Âm" nhiều vô kể so với "mắt Thái Dương" đấy ạ.
Ví dụ: Cơ Âm hãm đây, thời
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, và khi cụ ý đã
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(hãm đi)
Thái Dương Tý, lúc
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, lúc
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(vượng lên)
Có
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
-----> Có mắt
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cái ông già hơn thì trông vẫn minh mẫn hơn, thần khí mạnh hơn, nhẫm lẫn sao được. Mặc dù ông hãm làm nghề hoạt bát, nổi tiếng và lắm tiền nhiều của hơn đấy.
Ăn sang Thái Dương thì trông con người tinh anh, nét vuông vắn, nhìn dạn.
Ông miếu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
đây
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
-----> m
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cái ông hãm thì trông khô héo gian hiểm, thâm sâu, (ko chắc tính vậy đâu nhé, chỉ là "trông" thôi), tù mù. Ông miếu thì trông nó lung linh hơn.
Ăn sang Thái Âm thì trông mơ màng, nhẹ nhàng, nét tròn trịa.
Mà tất cả cùng là Tham Lang Thìn Tuất đấy.
Nhìn nhiều vào thì khỏi nhầm, cẩn thận với các thể loại ảnh đen trắng và photoshop, và cẩn thận nhầm Thái Dương cực miếu Tỵ Ngọ thành Thái Âm hãm nhé!=))
Vì thế VCD Liêm Tham (chứ nó nagy tại mệnh rồi ăn vào Tham hãm-Thái Âm , có làm người tốt thì là người tốt âm thầm) mà ăn Liêm + tốt + lý tưởng mới hay vất vả thế đới.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 02/02/2015 - 01:54