←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đới để không - Bàn riêng về không kiếp

Locked

12 13 14 15

LinnaeaBorealis's Photo LinnaeaBorealis 07/02/2015

Ta giật cái bánh của họ rồi ném xuống cống hoặc ta ăn luôn rồi ta đoán ko ăn thì họ ăn sao được=))
Nhưng mà trời ạ...
Anh vẫn xu cát vậy à
Xu cái kiểu đó đến già chửa xong
Cả nhà thương bé cố công
Đừng hoài làm kiếp Dã Tràng bé ơi
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 07/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 07/02/2015 - 13:50, said:

Đừng hoài làm kiếp Dã Tràng bé ơi

Không dã Tràng thì dã gì hả bé Lin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tripheo's Photo tripheo 07/02/2015

Không đơn giản là Không, không có gì, không giới hạn, không đáy, không gì là không thể, không có thể phá mà không cũng có thể thu,không phá cho không còn gì, trắng tay nhưng không có gì tức là sức chứa cũng là lớn nhất.
Kiếp là Nghiệp, nghiệp thì oan trái, nghiệp thì lăn lộn vật vã tréo nghoe và không trốn được, ân đền oán trả, có thể là đi gây nghiệp và chịu nghiệp...
Trích dẫn

tripooh1's Photo tripooh1 08/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tripheo, on 07/02/2015 - 19:03, said:

Không đơn giản là Không, không có gì, không giới hạn, không đáy, không gì là không thể, không có thể phá mà không cũng có thể thu,không phá cho không còn gì, trắng tay nhưng không có gì tức là sức chứa cũng là lớn nhất.
Kiếp là Nghiệp, nghiệp thì oan trái, nghiệp thì lăn lộn vật vã tréo nghoe và không trốn được, ân đền oán trả, có thể là đi gây nghiệp và chịu nghiệp...

nếu thế thì thật tội nghiệp đạo của Bụt
Trích dẫn

hoahongchin's Photo hoahongchin 08/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tripooh1, on 08/02/2015 - 00:24, said:

nếu thế thì thật tội nghiệp đạo của Bụt
Đạo gì cũng vậy, trên thế giới, nước nào cũng vậy, có tỷ phú mà cũng có homeless, nhà tù, băng đảng,..khổ vì chồng, vợ, con,...
Trích dẫn

Thien.khong's Photo Thien.khong 09/02/2015

Cái topic này người lập ra đã không buồn chia sẻ tiếp.
Đúng là không kiếp.
Các vị vào đây nói không kiếp như đã hiểu được nó rồi, đã tóm gọn được trong chỉ còn vài câu chữ.
Không biết những người vào đây có mấy người mang không kiếp thật sự nhưng thật đáng khâm phục về sự đại giác ngộ này.
Diễn đàn nên tuyển vài thư ký để ghi chép và phổ thơ, đời sau có thể lĩnh hội được tường tận tránh để phí hoài chất xám.
Trích dẫn

Thien.khong's Photo Thien.khong 09/02/2015

Đã là không kiếp, thì sao lại còn cần thiên địa nhân tam không kì hội đại ngộ phản cách toàn không.
Chẳng phải ngày qua ngày cái khối u vẫn đang hành hạ từng bệnh nhân ung thư sao.
Hay còn phải chờ đến ngày thiên địa nhân đắc không nữa mới là bệnh ung thư.
Nếu không có ông tây muốn giết ông ta trước thì Nobel là ai chắc con cháu của ông h còn chả ai nhớ đến.
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 09/02/2015

Đỉnh cao muôn trượng giác ngộ tam không
Chính cách huy hoàng, xếp vào ngôi nhị
Đi qua chân lý, mới biết đúng sai
Cuộc đời có ai, mang dâng tận miệng?
Sửa bởi Vô Thường: 09/02/2015 - 13:57
Trích dẫn

tieulong's Photo tieulong 09/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thien.khong, on 09/02/2015 - 04:58, said:

Cái topic này người lập ra đã không buồn chia sẻ tiếp.
Đúng là không kiếp.
Các vị vào đây nói không kiếp như đã hiểu được nó rồi, đã tóm gọn được trong chỉ còn vài câu chữ.
Không biết những người vào đây có mấy người mang không kiếp thật sự nhưng thật đáng khâm phục về sự đại giác ngộ này.
Diễn đàn nên tuyển vài thư ký để ghi chép và phổ thơ, đời sau có thể lĩnh hội được tường tận tránh để phí hoài chất xám.
bình tĩnh anh, chủ thớt là để sáng lập chủ đề chứ có ai bắt chủ thớt phải đi từ đầu đến cuối chủ đề đâu.
các vị vào đây ai cũng vì muốn chia sẻ thêm với nhau những ky nghiệm của mình về không kiếp cả mà, chứ hiểu được không kiếp thấu đáo rồi thì còn vào đây làm gì nữa?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đời đâu phải chỉ có những thằng vào để khoe chữ hết đâu, cũng có những kẻ muốn học hỏi thật mà.

mà em thấy thơ văn ở đây được phổ ra cũng rất hợp lý nha : cũng vì bản chất của không kiếp là phản tư tưởng phản truyền thống, thế nên cho dù mục đích ban đầu của topic là để bàn không kiếp, nhưng sau vì thời cuộc và vì cái sự ngẫu hứng của thằng "nhân" nên cứ xuất khẩu thành thơ bất cứ lúc nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ý kiến của riêng em là : mặc kệ, muốn thơ muốn văn muốn viết về chủ đề gì cũng được, loạn hết lên cũng dược, miễn là không được nhảm và nhạt.
Còn thì bất kể là bàn về không kiếp hay không , miễn là đọc được cái kiến thức gì hay hay từ các vị là em nghiên cứu tất.
Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 09/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 07/02/2015 - 15:48, said:

Không dã Tràng thì dã gì hả bé Lin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dã chày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiepkhong's Photo kiepkhong 12/02/2015

Câu này đơn giản thôi.
Loại 1. Thằng ăn cắp : hỏi rồi đợi thời cơ hành động.
Loại 2. Người thường : Nó có bánh nó ăn, liên quan gì đến mình.
Loại 3. Người giỏi : Tại sao nó có mà mình chưa có ? Làm thế nào để có ?
Loại 4. Siêu nhân : m*y có bánh phải mời t*o, việc ăn hay không thì t*o suy nghĩ và trả lời bằng văn bản.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 06/02/2015 - 21:46, said:

Muốn làm đệ tử của Moa thì phải giải câu đố sau:
Có một người cầm miếng bánh, họ bắt ta đoán ăn hay ko ăn. Nếu ta nói ăn họ sẽ ko ăn, nêud nói ko ăn họ sẽ ăn. Vậy trả lời sao cho đúng???
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 12/02/2015

Đoán nhưng không nói ra, cần thì viết ra giấy là xong, có gì đâu. Nhưng LeThanhNhi là thành phần dở hơi, cự với nó làm gì.
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 12/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 12/02/2015 - 05:55, said:

Đoán nhưng không nói ra, cần thì viết ra giấy là xong, có gì đâu. Nhưng LeThanhNhi là thành phần dở hơi, cự với nó làm gì.

dở hơi nhận học trò để dạy một mớ dở hơi
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 14/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieulong, on 09/02/2015 - 13:56, said:

bình tĩnh anh, chủ thớt là để sáng lập chủ đề chứ có ai bắt chủ thớt phải đi từ đầu đến cuối chủ đề đâu.
các vị vào đây ai cũng vì muốn chia sẻ thêm với nhau những ky nghiệm của mình về không kiếp cả mà, chứ hiểu được không kiếp thấu đáo rồi thì còn vào đây làm gì nữa?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đời đâu phải chỉ có những thằng vào để khoe chữ hết đâu, cũng có những kẻ muốn học hỏi thật mà.

mà em thấy thơ văn ở đây được phổ ra cũng rất hợp lý nha : cũng vì bản chất của không kiếp là phản tư tưởng phản truyền thống, thế nên cho dù mục đích ban đầu của topic là để bàn không kiếp, nhưng sau vì thời cuộc và vì cái sự ngẫu hứng của thằng "nhân" nên cứ xuất khẩu thành thơ bất cứ lúc nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ý kiến của riêng em là : mặc kệ, muốn thơ muốn văn muốn viết về chủ đề gì cũng được, loạn hết lên cũng dược, miễn là không được nhảm và nhạt.
Còn thì bất kể là bàn về không kiếp hay không , miễn là đọc được cái kiến thức gì hay hay từ các vị là em nghiên cứu tất.

Tôi thích suy nghĩ của bạn.
Trích dẫn

adxk's Photo adxk 24/02/2015

adxk bị dốt đọc đi đọc lại, cố gắng hiểu mà không hiểu từ "Đới" nghĩa là gì ? kính nhờ các bác giải nghĩa dùm . Trường hợp Mệnh ngộ Tuần , tam hợp Thiên Không tại Mùi VCD , nhị hợp Địa Không tại Ngọ được xem là đắc tam Không hay không ? Cảm ơn nhiều .
Sửa bởi adxk: 24/02/2015 - 08:34
Trích dẫn
Locked

12 13 14 15