←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Xem nhau là dĩ vãng

uyenwindy's Photo uyenwindy 19/01/2015

Anh và cô quen nhau nhân dịp cô quay lại thăm trường cũ. Anh xin cô cách liên lạc, 2 con người xa lạ dần trở thành bạn qua những cuộc nói chuyện, tâm sự của người con xa miền đất mẹ.

Cô thay đổi cách liên lạc nhưng lại quên mất anh. Thực ra giữa con người với nhau rất dễ mất nhau, chỉ cần cô thay đổi tất cả mọi liên lạc, từ hai con người dù thân quen cũng sẽ thành xa lạ.

Anh lại gặp cô 1 lần nữa khi cô đứng chờ tàu nhân dịp Giáng Sinh. Anh nhớ cô nhưng cô phải mất 1 thời gian mới có thể nhớ lại anh. Anh xin cô cách liên lạc 1 lần nữa, sau những cuộc nói chuyện anh đã ngỏ lời. Cuộc tình 2 bắt đầu khi cô 18 và anh 19 tình yêu học trò, tuổi mộng mơ, tuổi ăn chưa no lo chưa tới. 01/01/2010

Cô và anh sống chung, trải qua không biết bao giận hờn, vui, buồn, làm những điều ngu ngốc có, ngọt ngào có anh và cô cũng có ngày này.

Anh 23 và cô 22 chia tay nhau

Gia đình cô đặt quá nhiều vào cô, họ không muốn khi lấy anh cô phải về lại miền đất mẹ, họ nghĩ đến tương lai cô nhưng không hề thấu lời cô muốn, điều cô cần. Cô đã chọn gia đình và nói lời chia tay với anh. Cô dọn ra anh vẫn lo cho cô mọi thứ mặc dù đã không còn là gì.

2 trái tim tan vỡ ở 2 nơi. Anh và cô vẫn quan tâm, liên lạc lui tới như 1 đôi tình nhân yêu xa. Cô gái vẫn quan tâm lo lắng cho anh nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm.

Anh nói "hay em hãy xin gia đình"
Anh nói "hay em hãy bất chấp để quen anh"
Anh nói "hay mình về đất mẹ làm đám cưới"

Nhưng tất cả anh nhận được không phải là câu trả lời anh muốn.

Cô không thể bỏ gia đình để chọn anh. Cô không muốn nghe giọng mẹ mình nơi xa cách bằng giọng nước mắt của bà. Bà đã hi sinh quá nhiều, vì bà cũng không hạnh phúc với chồng, vì những đứa con đã làm bà mệt mỏi theo năm tháng.

Cô nói "sau này mình làm bạn em quen bạn trai mới sẽ nói với anh nhé"

Cô lao đầu vào công việc mới đi làm suốt 7 ngày. Anh muốn cô nghỉ 2 ngày cuối tuần để anh có thể gặp cô. Có lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt, cô thật sự muốn nhưng không thể xin nghỉ vì thời gian đó quá bận. Cô và anh dần xa cách. Cô nói giỡn với mọi người tìm bạn gái cho anh. Khi anh gọi cô là bà xã cô rất vui nhưng vẫn giả đò phủ nhận để chọc anh. Cô thật sự ko nỡ buông tay.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Anh có người mới.

Anh nói "anh đã bỏ cuộc"
Anh nói "anh cứ ngỡ cô đã quên"
Anh nói "sao em kêu mọi người kiếm bạn gái cho anh"
Anh nói "sao em không nói em còn thương anh"
Anh nói "anh cứ ngỡ em đã có bạn trai mới"
Anh nói "anh đã thích người khác"
Anh nói "chúng ta vẫn là bạn nhé"

Anh nói rất nhiều nhưng cô gái đã quá đau không thể đau hơn nữa, đã không thể nhìn thấy anh ghi những gì nhưng vẫn trả lời với anh như mình không sao.

Cô khóc nhiều, tự nhủ đây là điều cô muốn, là con đường cô chọn. Cô không thể làm gì khác.
Cô bơ vơ, cảm thấy cô đơn dù bạn bè xung quanh. Miệng vẫn cười nhưng vết thương lòng không cách nào nguôi.
Cô cố gắng cười đùa vui giỡn hết mức khi thấy anh để anh thấy rằng cô vẫn đang sống vui. Nhưng trái tim lại đau khi nghe tin về anh và bạn gái anh, khi thấy anh và bạn gái anh sánh bước bên nhau. Cô muốn xát muối vào vết thương để nó có thể trở nên chai lì hơn.
Cô mang theo vết thương lòng không thể tỏ cùng ai, mang theo trái tim chắp vá sơ xài bước tiếp trên con đường 1 mình.
Trách sao cô gái không thể nói ra tâm sự, cứ thích ôm tâm sự vì sợ mọi người lo lắng.

Thôi thì cô gái ơi hãy để 4 năm tình yêu đó là 1 kỉ niệm đẹp.
Thôi thì cô gái ơi hãy xem đó là cơn mơ đẹp để rồi tỉnh giấc ta lại bắt đầu cuộc sống mới.
Thôi thì cô gái ơi hãy để tình yêu vừa qua cũng là kinh nghiệm cho bản thân.
Thôi thì cô gái ơi hãy vững bước trên con đường tiếp theo với trái tim đang được chắp vá.
Thôi thì cô gái ơi hãy bước đi tiếp vì thời gian là liều thuốc hay nhất cho vết thương lòng.

Tạm biệt anh,
Tạm biệt tình yêu tôi từng coi là tất cả sau gia đình,
Tạm biệt.




Trích dẫn

giocuondi's Photo giocuondi 18/02/2015

Bạn ngốc quá!
Trích dẫn