←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số của võ sư giáo sư viện sỹ - một con...

Locked

4 5 6

Thanks's Photo Thanks 30/10/2015

Người này nhận là học trò của sư phụ tôi, lập facebook dự báo bão ầm ầm, đúng được vài trường hợp, tôi đoán kiểu gì cũng nhảm nên cũng đoán bão chơi trên tuvilyso.org

Sư phụ có hơn 400 học trò, nhiều quá tôi cũng không biết hết, sau khi sư phụ mất, nhiều đứa học trò bày trò lừa đảo bà con, đứa thì bán sừng tê giác - mật gấu đểu, đứa thì bán máy đo kinh lạc chẩn đoán bệnh đểu rồi quay lại nói xấu sư phụ. Có đứa vẫn mượn danh sư phụ kiếm tiền, nhưng mồm vẫn nói xấu sư phụ, không hiểu thời đại này nó thế nào nữa.

Sư phụ từng là bạn của cụ Hà Uyên.

Facebook của Lương Ngọc Huỳnh đây:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Thanks: 30/10/2015 - 07:58
Trích dẫn

tanthuy18's Photo tanthuy18 31/10/2015

ông LNH tôi xem trên tivi hai lần, quả là có một vài phát ngôn không chuẩn chỉnh, và nhận danh giáo sư Mông cổ thì đúng là hơi háo.

Nhưng cũng trong chương trình tv đó, ông ấy biểu diễn cho một phóng viên hơn 70kg đi giày tây đứng trên mu bàn tay xòe 5 ngón của ông ấy đang nằm bám đất.
Còn các màn biểu diễn của Lâm Sơn Động thì khỏi nói rồi, trên youtobe rất nhiều.Thực sự là một người binh thuong chỉ ước mơ được một công phu của môn ấy, chưa nói đến cỡ chưởng môn như ông ấy

hây zà , chắc là một hiện tượng ngọc có vết chăng
Trích dẫn

lamphathien's Photo lamphathien 10/11/2015

Với những người bản mệnh thủy an tứ mộ thiên không đào hoa mệnh thân, cá nhân tôi thấy sống với họ trên 10 năm đôi lúc còn cảm thấy bất ngờ, riêng với ông này ngay từ đầu tôi đã có cảm giác bất an, háo danh như vậy, khó có thể là người thực tài.
Trích dẫn

Đức Bích Phạm's Photo Đức Bích Phạm 18/11/2015

Tiểu Sử Giáo Sư-Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh

GS.Viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh - người sáng lập ra môn phái Lâm Sơn Động hiện là Phó chủ tịch Học viện An ninh Quốc gia Liên bang Nga. Ông đồng thời là Viện phó Viện Y học cổ truyền Phương Đông (thuộc Hiệp hội Khoa học Đông Nam Á của nước ta).

GS.Viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh nhận học hàm Giáo sư từ Ban lãnh đạo Học viện An ninh Quốc gia Liên bang Nga
GS.Viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh được Học viện An ninh Quốc gia Liên bang Nga phong hàm Giáo sư. Trước đó, ông được Viện Hàn lâm Chiêm tinh Mông Cổ phong danh hiệu Viện sĩ (do ông chọn Viện Hàn lâm này để gửi đề án về cách dùng khí công chữa bệnh). Ông đồng thời là Viện sĩ Viện Hàn lâm Quốc tế Tiệp Khắc.
GS.Viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh (sinh 1964), được nhiều người gọi là "Kỳ nhân võ thuật - chữa bệnh”. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về võ thuật và y học, bà nội của ông - cụ Nguyễn Thị Tỵ, người kế thừa những tinh hoa của dòng họ để lại đã vận dụng tất cả kiến thức về khí công võ thuật lẫn y học cổ truyền để chữa bệnh cho đứa cháu nội, khi cậu bé Huỳnh không may bị bại liệt. Bà nội ông thường xuyên vào rừng Phú Mãn, cách nhà (ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ) 13 cây số, để hái các lá cây thuốc Nam về sắc lấy nước cho cậu bé Huỳnh uống. Không ai biết những lá thuốc ấy tên gì, chỉ biết cùng với việc uống thuốc lá rừng, hàng ngày bà nội miệt mài châm cứu, bấm huyệt cho đứa cháu nội. May mắn năm lên 4 tuổi, cậu bé Huỳnh bắt đầu chập chững biết đi - những bước đi đầu tiên của cuộc đời.
Thương cháu nội ốm yếu, sau khi cậu bé Huỳnh đã biết đi, lên 5 tuổi bà nội liền truyền dạy võ với mong muốn duy nhất: học võ sẽ giúp người cháu có cơ thể khỏe mạnh. Bài tập đầu tiên bà nội dạy cậu bé Huỳnh là hằng ngày xách hai viên gạch đã được cột vào dây thừng, mỗi ngày xách gạch đi mười vòng quanh sân nhà. Năm 8 tuổi, Lương Ngọc Huỳnh chính thức làm lễ nhập môn võ gia truyền của dòng họ. Bà nội cũng bắt đầu dạy cho Huỳnh châm cứu. Trước tiên là bắt học các huyệt đạo cơ bản. Hồi ấy, đi học cấp một trường làng, Huỳnh đã bị thầy giáo bắt để tay lên bàn đánh mấy roi vì tội... vẽ bẩn lên tay. Thầy không biết đó là những huyệt đạo bà lấy bút khoanh tròn ghi tên lên đó để người cháu dễ nhớ. Càng lớn lên, ông được bà nội truyền sâu những bài thuốc Nam gia truyền.
GS.Viện sĩ Huỳnh kể, cuối năm 1988, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, đó là lúc như ông nói, cuộc sống kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Để mưu sinh ông mở lớp dạy võ cho thanh, thiếu niên trong làng. Dần dần nhiều em nhỏ, thanh niên các làng bên nghe tiếng ông đã tìm đến học võ. Không lâu sau lò luyện võ của ông nổi tiếng khắp huyện Quốc Oai, rồi lan ra các huyện trong tỉnh Hà Tây (cũ).
Ngày 23-9-1990, là một ngày đáng nhớ với GS.Viện sĩ Huỳnh. Đó là ngày ông sáng lập ra môn phái Lâm Sơn Động khi được sự đồng ý và cho phép của chính quyền tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Cùng đó, nhiều võ đường được mở ra và chỉ 3 năm sau (năm 1993), số võ sinh theo học môn phái Lâm Sơn Động lên tới 10 ngàn người. Danh tiếng của ông sớm vượt ra ngoài biên giới. Trong hai năm 1998 và 1999, ông được mời sang Pháp dạy võ tại Trung tâm võ thuật Paris và Tổ chức cảnh sát GINGEN - là tổ chức cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ nhất của nước Pháp. Đến nay, môn phái này đã đào tạo ra hàng trăm võ sư - huấn luyện viên Lâm Sơn Động và chữa bệnh cho hàng ngàn người ở các địa phương trong nước. Năm 2001, Hội Võ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga mời võ sư Huỳnh sang làm Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội.
Từ đó, ông đã sống và làm việc, dạy võ, chữa bệnh cho cộng đồng người Việt ở Nga và cả công dân Nga. Tại Nga, ông học tại Trường ĐH Y khoa Matxcơva để lấy bằng bác sĩ. Đến nay, ông có 3 Trung tâm khám chữa bệnh theo phương pháp Y học cổ truyền Việt Nam tại thủ đô Matxcơva. GS.Viện sĩ Huỳnh đang dồn tâm sức để viết 2 cuốn sách "Lương gia mạch học” và "Trường thi sử toàn thư” (nói về lịch sử Việt Nam và thế giới bằng thơ). "Hiện tại, tôi đang làm việc với Trung tâm Cai nghiện Gia Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) để nghiên cứu các phương pháp cai nghiện hiệu quả nhất cho trường hợp mắc nghiện. Bên cạnh đó tôi còn kết hợp với trường Đại học Nguyễn Trãi tiến tới thành lập Viện Nghiên cứu ứng dụng thực hành về y học và võ thuật Lâm Sơn Động”, GS.Viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh cho biết.

Theo Hồng Nhật - Đại Đoàn Kết -12/10/2014
Trích dẫn

noname123's Photo noname123 23/12/2022

Người có năng lực tâm linh thế giới này không thiếu, nhưng nếu không thể tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa thành môn khoa học tâm linh đầy tính học thuật thì mãi mãi sự tiến bộ văn minh của khoa học bị khựng lại.

Cỡ 10 năm nữa các đạo giáo và khoa thuật ở Việt Nam sẽ bắt đầu được tiêu chuẩn lại, để đảm bảo tính khách quan khoa học và thuận tiện cho quản lý nhà nước.

Các thầy tử vi lý số sẽ phải đóng thuế và được nhà nước quản lý.
Trích dẫn
Locked

4 5 6