Tinh tượng lục nhâm
lethanhnhi 11/02/2015
Sau khi cùng nhau dự đoán về bão và hướng bão năm 2014 chính xác cùng anh vietnamconcrete.Tôi tiếp tục đưa ra dự đoán về Lục nhâm năm 2015 của Việt Nam.Tôi lập Nhị Phiền Khóa vào đêm hôm 15 tháng chạp cùng quan sát tinh tượng.Tôi cho rằng năm 2015 sẽ xuất hiện động đất ở Hà Nội, Hải Dương cũng ảnh hưởng.Thời điểm động đất là tháng 5 tháng 6 âm lịch.Trận động đất này bắt nguồn từ nước tràn từ trên cao
ahtbdz 18/03/2015
lethanhnhi, on 11/02/2015 - 18:17, said:
Sau khi cùng nhau dự đoán về bão và hướng bão năm 2014 chính xác cùng anh vietnamconcrete.Tôi tiếp tục đưa ra dự đoán về Lục nhâm năm 2015 của Việt Nam.Tôi lập Nhị Phiền Khóa vào đêm hôm 15 tháng chạp cùng quan sát tinh tượng.Tôi cho rằng năm 2015 sẽ xuất hiện động đất ở Hà Nội, Hải Dương cũng ảnh hưởng.Thời điểm động đất là tháng 5 tháng 6 âm lịch.Trận động đất này bắt nguồn từ nước tràn từ trên cao
DuongTung 13/06/2015
cuối tháng 4 âm lịch.
Nguy cơ vỡ đê sông Nhuệ ở Hà Nội
Hà Nội ngập lụt trong trận mưa bão lịch sử
Mực nước sông Nhuệ tại Hà Đông đã vượt mức +5,0m có thể gây ngập trên diện rộng.
Theo Chi cục Thủy Lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, bình quân lượng mưa từ 7 giờ đến 16h ngày 8/8 tại khu vực ngoại thành Hà Nội 70-80mm...
Do đó, đến cuối giờ chiều 8/8 đã có gần 5.700ha đất canh tác bị sâu nước. Cụ thể: Hà Đông 199ha; Sơn Tây 85 ha; Ba Vì 52 ha; Phúc Thọ 80 ha; Thạch Thất 150 ha; Đan Phượng 293 ha; Hoài Đức 647 ha; Quốc Oai 122 ha; Chương Mỹ 1.029 ha; Thanh Oai 1.622 ha; Thường Tín 470 ha; Mỹ Đức 342 ha; Đông Anh 110 ha; Gia Lâm 165ha; Từ Liêm 25 ha; Thanh Trì 40ha; Sóc Sơn 255 ha và Mê Linh 26ha.
Để kịp thời tiêu úng cho diện tích lúa mùa và hoa màu vụ hè thu, trong ngày hôm nay, các công ty thủy lợi trên địa bàn Hà Nội đã cho vận hành 201 trạm bơm với 909 máy bơm, tổng lưu lượng 2.339.750 m3/h (trong đó có: 431 máy bơm loại 1.000 m3/h; 208 máy bơm loại 4.000m3/h; 73 máy bơm loại 8.000 m3/h...).
Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ Trên là Sáng cứ Tu là Hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù
Đừng tưởng cứ Trọc là Sư
Cứ Vâng là Chịu cứ ừ là Ngoan
Đừng tưởng có của đã sang
Cứ Im lặng tưởng là Vàng nguyên cây