←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thiền Tử Vi



1 2 3

AnKhoa's Photo AnKhoa 10/03/2015

Nói như trên, không có nghĩa là cứ theo đuổi tiền bạc, danh vọng là sai. Theo tôi, không quá "hữu" như Khoa học Tây phương, mà cũng không quá "vô" như Đạo học Đông phương, mà là ở giữa, Trung đạo giữa "hữu" và "vô". Theo Kim Định, tỉ lệ "hữu vô" theo 2 - 3 là hợp lý nhất.

Kim Định, một nhà triết gia xuất sắc của Việt Nam. Ông đã dùng thuyết "Tham Thiên Lưỡng Địa" để lập ra triết lý "An Vi", là cái Trung đạo giữa "hữu vi" và "vô vi".

An Vi là 5 = 3 + 2 . Người = Thiên + Địa. Người bao gồm cả Hữu và Vô, Hữu 2 phần, Vô 3 phần là Trung đạo.

Triết lý Tiền bạc của người Do Thái nói rằng: "Đừng bao giờ Làm Giàu mà không biết tại sao mình làm giàu". Câu này rất thâm thuý. Vì bản chất "Tiền là ảo" (Tiền in bởi Ngân hàng), nhưng cái Ảo này thành Thật khi nó được gắn cho một thứ gì có Giá trị. Cho nên, nếu tìm ra được thứ có giá trị và dùng Tiền thì Tiền sẽ là công cụ đắc lực. Còn không tìm ra mà cứ mãi lao đầu kiếm Tiền bằng mọi giá, thì đó là một trong những hành động ngu xuẩn. Theo đuổi "cái không tồn tại".

Tất nhiên, thời đại kim tiền và truyền thông ngày nay, không ít thứ ngu xuẩn đang được tung hô và đề cao quá đáng.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 12/03/2015

Tất cả các học thuyết Kinh tế, Chính trị và Tôn giáo không nằm ngoài 2 việc:

1. Tạo công ăn việc làm cho người dân
2. Và làm cho sức khỏe, tinh thần của người dân được ổn định

Bất kể là chức vụ, lý tưởng, trí thức của một người đang ở đâu, thì việc giúp con người có công ăn việc làm và an ổn về Thân Tâm đều xứng đáng được tôn vinh trong xã hội.

Một học giả người Nhật có nói "Các vị Bồ tát ngày nay làm Kinh tế" cũng nhiều. Để thấy rằng Đạo Phật, hay các Đạo khác, nó không chỉ đơn thuần là lên chùa tu, lánh đời, mà quan trọng là giúp người "thoát khổ", cái khổ về vật chất, hoặc cái khổ về tinh thần.

Phật không có nguyên tắc bất di bất dịch, mà chỉ có một mục tiêu "thoát khổ". Các con cháu Phật tử, hay không phải phật tử, cũng lấy đó mà theo.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 31/03/2015

Tứ trụ là 1 môn rất hay. Khi nó kết hợp với Đông y, Tướng mệnh, Phong thủy và quy hết về Âm Dương Ngũ Hành, thì ta có 1 hệ thống khá hoàn chỉnh về việc :

1. Khám phá "Cấu trúc năng lượng/thông tin" của một con người/ một ngôi nhà
2. Bổ khuyết cho "Cấu trúc năng lượng/thông tin" bằng các phương pháp bổ khuyết

Việc này đang được thực hiện khá tích cực bởi các học giả tại các đất nước Tây học phát triển như Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản ... và hy vọng sẽ xuất hiện tại Việt Nam sau tương lai.

Những người nghiên cứu Mệnh lý đều hiểu được giá trị của các môn Ngũ thuật, tuy nhiên, để đưa nó vào thành 1 hệ thống hoàn chỉnh và có hiệu quả, thì cần một sự tích lũy tri thức và kinh nghiệm rất lớn và lâu dài. Đôi khi, còn phải chút may mắn.

Rõ ràng, Hệ thống Ngũ thuật đang đi sâu vào những vấn đề mà Khoa học phương Tây dựa trên máy móc không thể đảm đương nổi. Tiếc là người "dám và có khả năng" cải thiện hệ thống này đang rất ít.
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 31/03/2015

Vẫn chưa mường tượng được, bổ khuyết bằng gì? lấy nội lực ở đâu?
Mong chia sẻ?
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 01/04/2015

Hiểu Khí, là Thông tin, chứ đừng hiểu là Năng lượng (mặc dù không sai), thì mọi bài toán sẽ khả thi.

Thông tin, có khắp mọi nơi. Toàn bộ vũ trụ là hệ thống thông tin.
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 02/04/2015

Hơi trừu tượng nhưng kể ra cũng có lý. Tuy nhiên đi đến được ứng dụng cụ thể trong cs chắc còn khá xa
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 03/04/2015

Đúng là đi đến ứng dụng cụ thể còn khá xa, nhưng tư duy đó đã giúp ta "khả thi hóa" mọi vấn đề.

Và cũng để hiểu rằng, tại sao phương Tây tri thức thông tin được lan truyền rộng rãi lại làm cho số phận chung của con người được cải thiện hơn với phương Đông. Và cũng lý giải được, tại sao, thời đại thông tin ngày nay, xã hội con người đã và sẽ có nhiều thay đổi.

Thông tin, là thứ "dẫn" Khí.

Sự lan tỏa của thông tin rộng khắp xã hội sẽ làm "dân khí" có nhiều thay đổi.
Trích dẫn


1 2 3