TÔI GẶP THẦN TÀI
pvcpvcp 19/02/2015
PHANTHI, on 19/02/2015 - 16:39, said:
Nhân tiện đây xin chúc Bác Pvcpvcp cùng gia đình 1 năm mới an khang , thịnh vượng , dồi dào sức khỏe .
Ôi , thế em ko được cái giải gì hết ạ .
Bác lì xì "khuyến khích" cho em vận hạn năm 2015 với ạ ....
Ôi , thế em ko được cái giải gì hết ạ .
Bác lì xì "khuyến khích" cho em vận hạn năm 2015 với ạ ....
Nhớ sang "Nhờ xem TB" mở topic.
pvcpvcp 19/02/2015
windytkk, on 19/02/2015 - 15:07, said:
Dạ có ạ! Con muốn luận giờ sinh. Ba mẹ con đều đang phân vân, tuy nói con sinh giờ đó (có nói rõ mẹo hay thìn nhưng có cảm giác phân vân)vì con sinh sáng mùng 2 tết lúc hơn hoặc kém 7h sáng ạ. Luận giúp con được không ạ. Con sẽ pm những vận hạn con liệt kê sẵn. Chỉ chờ thời cơ đến là copy và paste thôi ạ. Hì hì
giocuondi 19/02/2015
pvcpvcp 20/02/2015
windytkk, on 19/02/2015 - 23:49, said:
Dạ, không pm riêng được ạ? Con đang tính huhu vì bao lì xì chỉ được nhỏ mà đòi to quá.ai dè, thấy reply. Vậy cho con hỏi, giải đáp của câu đố là Gì ạ?
Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia hoặc theo dõi !
Cám ơn bạn Hiendde đã vui lòng cho tôi sử dụng topic!
Tên bạn có 8 chữ ,định số của con thỏ .Do vậy nhờ vào đó có thể có thêm thông tin:Da bạn trắng ,tai hơi dài ,có tính nhút nhát ,thích ăn ca rốt...Người Tàu xem tuổi Mão là tuổi con Thỏ .Tuỳ duyên thì có thể định ý bạn sinh giờ Mão !Nếu da bạn trắng thì bạn sinh vào mùa hè .
Sửa bởi pvcpvcp: 20/02/2015 - 00:15
giocuondi 20/02/2015
pvcpvcp, on 20/02/2015 - 00:03, said:
Biết được Danh vật định số thì mới thấy hết được cái thú vị ,thâm thuý ...của đoạn thơ .Rất tiếc bạn và các bạn khác lại chưa có dịp tìm hiểu nên giải đáp sẽ mất tính ý vị ,đành hẹn một lúc nào đó vậy !
Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia hoặc theo dõi !
Cám ơn bạn Hiendde đã vui lòng cho tôi sử dụng topic!
Tên bạn có 8 chữ ,định số của con thỏ .Do vậy nhờ vào đó có thể có thêm thông tin:Da bạn trắng ,tai hơi dài ,có tính nhút nhát ,thích ăn ca rốt...Người Tàu xem tuổi Mão là tuổi con Thỏ .Tuỳ duyên thì có thể định ý bạn sinh giờ Mão !Nếu da bạn trắng thì bạn sinh vào mùa hè .
pvcpvcp 20/02/2015
Nhân duyên thì trùng trùng ...
Có A thì biết có B
Muốn B chắc đúng thì phải có thêm A1 ;A2...
Cốc Côc Cốc
Ai gọi đó
Nếu là thỏ cho xem tai
Úi giời!Con chó sói !
Sửa bởi pvcpvcp: 20/02/2015 - 07:22
Có A thì biết có B
Muốn B chắc đúng thì phải có thêm A1 ;A2...
Cốc Côc Cốc
Ai gọi đó
Nếu là thỏ cho xem tai
Úi giời!Con chó sói !
Sửa bởi pvcpvcp: 20/02/2015 - 07:22
giocuondi 20/02/2015
pvcpvcp, on 20/02/2015 - 07:20, said:
Nhân duyên thì trùng trùng ...
Có A thì biết có B
Muốn B chắc đúng thì phải có thêm A1 ;A2...
Cốc Côc Cốc
Ai gọi đó
Nếu là thỏ cho xem tai
Úi giời!Con chó sói !
Có A thì biết có B
Muốn B chắc đúng thì phải có thêm A1 ;A2...
Cốc Côc Cốc
Ai gọi đó
Nếu là thỏ cho xem tai
Úi giời!Con chó sói !
Và con chó sói nên chú pvcpvc tắt tin nhắn luôn rồi! Không gởi pm được, thôi thì để chú nợ con bao lì xì vậy!!!! Nợ không trả mai mốt con có lãi ^^
pvcpvcp 20/02/2015
hoaminh 25/02/2015
Xin góp chuyện:
Có bạn nào nhà bị sập, vỡ ban thờ chưa? Mình đã bị 2 lần nhá.
Lần 1: Đang ở nhà Thuê, chỉ có 1 ban thờ nhỏ để dưới đất có 1 bát hương và 2 Ông thần tài, Cạnh bàn đọc sách. Vào khoảng giữa năm Mậu Tý, Đang ngồi đọc sách, do mỏi nên ngả lưng tựa vào ghế (Ghế VP có Tựa Lò so. Khi tựa ra sau thì tấm tựa ngả ra, hơi xuống, vô tình chạm vào cạnh dưới cánh cửa sổ, khi ngồi thẳng dậy, tấm tựa trở về vị trí cũ và tự động nâng cánh cửa sổ lên, bản lề bị tụt ra đúng như có người nhấc, thế là rầm... Cánh cửa rơi xuống đúng giữa ban thờ. Ban thờ, bát hương nát bét, vậy mà 2 cụ thần tài còn nguyên vẹn (Thật lạ). Sau đó vài tháng bị 1 trận ốm kha khá. Cuối năm thì bại trận.
Lần 2: 10 giờ đêm 30 tết (Cuối năm Canh Dần), Đặt đồ lễ chuẩn bị cúng giao thừa tại nhà mình thì lại... Rầm, Cực to như pháo nổ, Ban thờ gắn tường cao khoảng 2 m hạ cánh, Do quả dưa hấu nặng quá (và nhiều thứ khác). Lại tan tành trừ 2 cụ thần Tài (Bằng Gốm, mỏng gần như Trứng)- Nguyên vẹn. sau đó gần 1 tháng, Con trai bị Mổ Ruột thừa (Đã bị vỡ- Do đang đi cấp cứu bị tắc đường), Sau đó lại bị Thủy đậu. May rồi cũng khỏi. Khi con còn đang nằm viện thì may quá nhờ trời, bán được 2 mảnh đất (Thắng khá lớn, dù bị chặt kha khá). Thôi ăn cơm đã, còn nhiều chuyện lắm, hẹn các bạn khi khác.
Sửa bởi hoaminh: 25/02/2015 - 11:56
Có bạn nào nhà bị sập, vỡ ban thờ chưa? Mình đã bị 2 lần nhá.
Lần 1: Đang ở nhà Thuê, chỉ có 1 ban thờ nhỏ để dưới đất có 1 bát hương và 2 Ông thần tài, Cạnh bàn đọc sách. Vào khoảng giữa năm Mậu Tý, Đang ngồi đọc sách, do mỏi nên ngả lưng tựa vào ghế (Ghế VP có Tựa Lò so. Khi tựa ra sau thì tấm tựa ngả ra, hơi xuống, vô tình chạm vào cạnh dưới cánh cửa sổ, khi ngồi thẳng dậy, tấm tựa trở về vị trí cũ và tự động nâng cánh cửa sổ lên, bản lề bị tụt ra đúng như có người nhấc, thế là rầm... Cánh cửa rơi xuống đúng giữa ban thờ. Ban thờ, bát hương nát bét, vậy mà 2 cụ thần tài còn nguyên vẹn (Thật lạ). Sau đó vài tháng bị 1 trận ốm kha khá. Cuối năm thì bại trận.
Lần 2: 10 giờ đêm 30 tết (Cuối năm Canh Dần), Đặt đồ lễ chuẩn bị cúng giao thừa tại nhà mình thì lại... Rầm, Cực to như pháo nổ, Ban thờ gắn tường cao khoảng 2 m hạ cánh, Do quả dưa hấu nặng quá (và nhiều thứ khác). Lại tan tành trừ 2 cụ thần Tài (Bằng Gốm, mỏng gần như Trứng)- Nguyên vẹn. sau đó gần 1 tháng, Con trai bị Mổ Ruột thừa (Đã bị vỡ- Do đang đi cấp cứu bị tắc đường), Sau đó lại bị Thủy đậu. May rồi cũng khỏi. Khi con còn đang nằm viện thì may quá nhờ trời, bán được 2 mảnh đất (Thắng khá lớn, dù bị chặt kha khá). Thôi ăn cơm đã, còn nhiều chuyện lắm, hẹn các bạn khi khác.
Sửa bởi hoaminh: 25/02/2015 - 11:56
pvcpvcp 25/02/2015
hoaminh, on 25/02/2015 - 11:49, said:
Xin góp chuyện:
Có bạn nào nhà bị sập, vỡ ban thờ chưa? Mình đã bị 2 lần nhá.
Lần 1: Đang ở nhà Thuê, chỉ có 1 ban thờ nhỏ để dưới đất có 1 bát hương và 2 Ông thần tài, Cạnh bàn đọc sách. Vào khoảng giữa năm Mậu Tý, Đang ngồi đọc sách, do mỏi nên ngả lưng tựa vào ghế (Ghế VP có Tựa Lò so. Khi tựa ra sau thì tấm tựa ngả ra, hơi xuống, vô tình chạm vào cạnh dưới cánh cửa sổ, khi ngồi thẳng dậy, tấm tựa trở về vị trí cũ và tự động nâng cánh cửa sổ lên, bản lề bị tụt ra đúng như có người nhấc, thế là rầm... Cánh cửa rơi xuống đúng giữa ban thờ. Ban thờ, bát hương nát bét, vậy mà 2 cụ thần tài còn nguyên vẹn (Thật lạ). Sau đó vài tháng bị 1 trận ốm kha khá. Cuối năm thì bại trận.
Lần 2: 10 giờ đêm 30 tết (Cuối năm Canh Dần), Đặt đồ lễ chuẩn bị cúng giao thừa tại nhà mình thì lại... Rầm, Cực to như pháo nổ, Ban thờ gắn tường cao khoảng 2 m hạ cánh, Do quả dưa hấu nặng quá (và nhiều thứ khác). Lại tan tành trừ 2 cụ thần Tài (Bằng Gốm, mỏng gần như Trứng)- Nguyên vẹn. sau đó gần 1 tháng, Con trai bị Mổ Ruột thừa (Đã bị vỡ- Do đang đi cấp cứu bị tắc đường), Sau đó lại bị Thủy đậu. May rồi cũng khỏi. Khi con còn đang nằm viện thì may quá nhờ trời, bán được 2 mảnh đất (Thắng khá lớn, dù bị chặt kha khá). Thôi ăn cơm đã, còn nhiều chuyện lắm, hẹn các bạn khi khác.
Có bạn nào nhà bị sập, vỡ ban thờ chưa? Mình đã bị 2 lần nhá.
Lần 1: Đang ở nhà Thuê, chỉ có 1 ban thờ nhỏ để dưới đất có 1 bát hương và 2 Ông thần tài, Cạnh bàn đọc sách. Vào khoảng giữa năm Mậu Tý, Đang ngồi đọc sách, do mỏi nên ngả lưng tựa vào ghế (Ghế VP có Tựa Lò so. Khi tựa ra sau thì tấm tựa ngả ra, hơi xuống, vô tình chạm vào cạnh dưới cánh cửa sổ, khi ngồi thẳng dậy, tấm tựa trở về vị trí cũ và tự động nâng cánh cửa sổ lên, bản lề bị tụt ra đúng như có người nhấc, thế là rầm... Cánh cửa rơi xuống đúng giữa ban thờ. Ban thờ, bát hương nát bét, vậy mà 2 cụ thần tài còn nguyên vẹn (Thật lạ). Sau đó vài tháng bị 1 trận ốm kha khá. Cuối năm thì bại trận.
Lần 2: 10 giờ đêm 30 tết (Cuối năm Canh Dần), Đặt đồ lễ chuẩn bị cúng giao thừa tại nhà mình thì lại... Rầm, Cực to như pháo nổ, Ban thờ gắn tường cao khoảng 2 m hạ cánh, Do quả dưa hấu nặng quá (và nhiều thứ khác). Lại tan tành trừ 2 cụ thần Tài (Bằng Gốm, mỏng gần như Trứng)- Nguyên vẹn. sau đó gần 1 tháng, Con trai bị Mổ Ruột thừa (Đã bị vỡ- Do đang đi cấp cứu bị tắc đường), Sau đó lại bị Thủy đậu. May rồi cũng khỏi. Khi con còn đang nằm viện thì may quá nhờ trời, bán được 2 mảnh đất (Thắng khá lớn, dù bị chặt kha khá). Thôi ăn cơm đã, còn nhiều chuyện lắm, hẹn các bạn khi khác.
Sửa bởi pvcpvcp: 25/02/2015 - 19:25