Bát Môn
Vô Danh Thiên Địa 09/11/2013
Tui hổng dám ăn trộm của ông Trời đâu cô à, còn tự mình chơi thì tuỳ vào vận số của mổi người.
Hoaiphuong 10/11/2013
Vậy xin hỏi cụ Thiên địa vd làm sao mà cụ biết bátmon có 9000 biến.xin cụ chỉ dẫn để con cháu học hỏi
Vô Danh Thiên Địa 10/11/2013
Cái này tôi không viết ra đây . Ai chịu khó để ý tìm hiểu thì biết không khó khăn gì. Tôi chỉ có thể nói là dùng kiến thức hiện đại vào phương pháp của người xưa .
dohalinh 13/11/2013
Cụ vodanhthiendia dấu nghề rồi. Học thuật kô phát triển được có lẽ la lý do này rồi. Tiếc thay
socnau 13/11/2013
dohalinh, on 13/11/2013 - 18:15, said:
Cụ vodanhthiendia dấu nghề rồi. Học thuật kô phát triển được có lẽ la lý do này rồi. Tiếc thay
Bản thân mình từng kiểm chứng nhiều lần và xác nhận là chỉ cần áp dụng đủ ~ j cụ Kim Oanh viết đã xài đc rồi(ebook ở trên). Tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở mức độ chung chung là thành hay k thành, tốt xấu thế nào. Đại loại chỉ là cái sườn khái quát thôi chứ k cho chi tiết sự việc như các môn khác đc.
Như bản thân mình có thói quen nếu mua vs giúp ng già, thương phế binh, trẻ em thì đều mua xong vứt xó khỏi dò vì từ nhỏ tới lớn từ khi bắt đầu mua vs tời giờ cũng cả chục năm mua vô vàn vs nhưng k bao giờ đc giải an ủi mà toàn trật lất k trúng nổi 1 con. Sau thì mua nhưng tặng lại luôn cho ng bán để họ có thêm hy vọng sống, trúng dc thì là phước của họ. Tuy nhiên có 1 lần mình mua 3 tờ chả hiểu sao quên k tặng lại ng bán mà đút luôn vào túi, sau về tính quăng sọt rác khỏi dò nhưng lại thấy nao nao nên bấm thử quẻ, kq là thấy mình sẽ trúng số. Tuy nhiên vốn k tin lắm vì quẻ này bấm 10 lần cũng k phải linh hết cả 10 mà cũng có lúc trật nên k bỏ mà chỉ quăng vào góc phòng. Bẵng đi gần 2 tuần sau mới dò thì cả 3 tờ đều trúng giải.
ThieuAm 13/11/2013
socnau mua rồi tăng lại với ý nghĩ cho họ thêm hy vọng dù là họ dùng để bán lại hay để làm gì đi nữa thì mình cũng thấy hay quá, vỗ tay cho bạn 1 cái, xin được học theo việc làm này
nhưng chỉ với người già và người có tật thôi !
misterluu 13/11/2013
dohalinh 14/11/2013
Bạn hiểu sai ý tôi rồi . Cụ voodanh thiên địa viết là trong 1 giờ âm lịch có 9000 cách biến hóa tại sao lại biến nhiều như vậy chứ áp dụng thì con tùy thuốc vào ý va trình của mỗi người chứ
misterluu 14/11/2013
dohalinh, on 14/11/2013 - 10:09, said:
Bạn hiểu sai ý tôi rồi . Cụ voodanh thiên địa viết là trong 1 giờ âm lịch có 9000 cách biến hóa tại sao lại biến nhiều như vậy chứ áp dụng thì con tùy thuốc vào ý va trình của mỗi người chứ
Có bao nhiêu cách biến, tùy thuộc vào cách tính thời gian, đúng ra là cách chia nhỏ thời gian đến mức nào. Thấy bác ấy nói bạn thắc mắc thì nên kiểm chứng đã.
Độn Giáp thực ra 1 phần của nó là vẽ lên chu kỳ chuyển động của Mặt Trời, Mặt Trăng và các tinh tú và xét ảnh hưởng của nó lên NHÂN BÀN. Ta tính giờ chính xác đến giây, bạn thử xem con số 9000 phép biến có ích gì không đã.
Edited by misterluu, 14/11/2013 - 12:17.
socnau 15/11/2013
@thieuam: Nhất là khi mình là ng học huyền học, biết trc đc nhân quả nhãn tiền, cuộc đời vô thường. Vả lại nhiều khi thấy các môn lý số( kể cả tử vi) mình học cho lắm vào rồi cũng vô dụng. Cuộc sống này vốn dĩ k công bằng, nhưng ở 1 xh kiểu mạt pháp nơi trắng đen lẫn lộn như vn hiện nay thì đơn giản, mình thấy cái j đúng thì làm, thế thôi.
Cái vụ 9k biến trong bát môn cũng na ná cái vụ ai đó bên lysovn khẳng định chỉ có hơn 500k ls tử vi và cũng như "ai đó" khẳng định tử vi chỉ khoảng 525k lá số. Với các vấn đề này mình cũng chả muốn nói nhiều, thực tế chứng minh thôi
Cái vụ 9k biến trong bát môn cũng na ná cái vụ ai đó bên lysovn khẳng định chỉ có hơn 500k ls tử vi và cũng như "ai đó" khẳng định tử vi chỉ khoảng 525k lá số. Với các vấn đề này mình cũng chả muốn nói nhiều, thực tế chứng minh thôi
Vô Danh Thiên Địa 16/11/2013
Socnau, nếu muốn vẽ ra cho nhiều thì vẻ luôn 72000 biến hay 720000 sát na biến chứ lấy 9000 biến làm chi huống hồ quí hồ tinh bất quí hồ đa, vẽ ra cho nhiều làm gì cho rối rấm. Con số 9000 là có lý do của nó và tuỳ sự việc mà áp dụng ví dụ như độn xem hôm nay xuất hành giơ` nào, hướng nào lợi hại ra sao thì chẳng ai dùng 9000 biến làm gì.
Hoaiphuong 21/11/2013
Thật ra diễn đàn lập ra để giúp chú.bác,anh,chị,em,trao đổi học thuật của mình.đem sự hiểu biết của mình chia sẽ cùng nhau.và đem Cái ngu,Cái dốt ra để học hỏi Cái khôn của CHÚ bác,Anh,chị em,thật ra HP cũng sưu tầm được một quyển bát môn chép tay lại từ năm 1915 hán văn phía trên và dịch việt văn phía dưới,và đã cho rất nhiều người đem photo lại xem,và mình quan sát 5 năm thì không ai thành công Cả giỏi lắm thì 2 phần trăm thôi hihihihihi ,nên mình thiết nghĩ đừng thần thánh quá khi ta chưa nắm chắc trăm phần trăm.haaaaaaa
maphuong 21/11/2013
Hoaiphuong, on 21/11/2013 - 08:49, said:
thật ra HP cũng sưu tầm được một quyển bát môn chép tay lại từ năm 1915 hán văn phía trên và dịch việt văn phía dưới,và đã cho rất nhiều người đem photo lại xem
chào Hoaiphuong,
Cho maphuong xin 1 bản photo quyển sách Bát môn này nhé, maphuong cũng thích ngâm kíu nhiều thứ lắm.
Cảm ơn,
maphuong
CopyPaste 21/11/2013
Mợ Trinitrotoluene (TNT - Thùng thuốc nổ) chưng ra chủ đề Bát Môn.
Thầy Bội (Quách Ngọc Bội) dân hóa vào phân tích cho là món Độn Giáp.
Bác Vô Danh Thiên Địa, bác Ma Phương phái trừu tượng cho là Độn Ất.
Bác bê tông tươi Việt Nam (vietnamconcrete) dân xây dựng cho là món Độn Nhâm.
Em là thầy dùi cho là Độn Quý, cho quả tên lửa vào thùng TNT thấy đáng Quý ngay.
Hoaiphuong chưng sách ra thì rõ trắng đen !?
Edited by CopyPaste, 21/11/2013 - 10:02.
Thầy Bội (Quách Ngọc Bội) dân hóa vào phân tích cho là món Độn Giáp.
Bác Vô Danh Thiên Địa, bác Ma Phương phái trừu tượng cho là Độn Ất.
Bác bê tông tươi Việt Nam (vietnamconcrete) dân xây dựng cho là món Độn Nhâm.
Em là thầy dùi cho là Độn Quý, cho quả tên lửa vào thùng TNT thấy đáng Quý ngay.
Hoaiphuong chưng sách ra thì rõ trắng đen !?
Edited by CopyPaste, 21/11/2013 - 10:02.
Hoaiphuong 21/11/2013
13 năm về Trước mình được một sư phụ(thầy bùa)dạy một câu là(ăn ở có đức mặc sức mà ăn)và cách nay 8 năm mình lại nhận một thầy già chuyên về bát môn dạy là(biết lý nhưng không qua số)và cách đây 5 năm mình nhận thêm sư phụ nữa chuyên về thiền thầy mình nay 70 tuổi rồi dạy là(tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến)vậy theo các chú,bác,Anh chị,em,thì mình có nên sống dản dị và cảm nhận hết Cái lẻ thường của cuộc sống này hay không?câu nói bình thường nhưng làm được mới Phi thường.chúc chú,bác,anh,chị,em sức khoẻ