Hóng thời sự: Cụ già trăm tuổi đầu năm còn...
LinnaeaBorealis 27/02/2015
Mình thấy tác giả này lá nào biết thì bảo biết, lá nào ko biết thì nói là ko biết rồi diễn giải tỉ mỉ quá trình đi dò giờ, ko hề đảo điển. Có lẽ lá này là biết đích xác, lại qua lời kể thì đã tiếp xúc trực tiếp với chủ nhân lá số và gia đình.
Vả lại câu đố ông này dâng vào Miếu Thần tổ Vũ Hồn ở Mộ Trạch, Hải Dương như sau:
"Vạn cổ càn khôn hưng tái tạo.
Cửu tiêu nhật nguyệt phúc trùng quang"
Câu đối gốc ở đình làng An Trì tại Hải Phòng:
"Vạn niên cổ càn khôn hưng tái tạo.
Cửu vân nhật nguyệt ánh trùng quang"
Thay chữ "ánh" bằng chữ "phúc" phải chăng muốn Nhật Nguyệt chiếu Phúc cung sáng lại để từ đời mình trở đi con cháu được rạng rỡ?
Nhà văn Vũ Khiêu, có họ Vũ là bên nội, họ Đặng là bên ngoại, lấy tên khai sinh là Đặng Vũ Khiêu, sinh ngày 19-9-1916, tức 22 tháng Tám, năm Bính Thìn, giờ Hợi.
Xem ra vụ này tai tiếng còn dài trong năm nay...
Nghĩ cũng tội, người ta già rồi.
minhgiac 27/02/2015
cụ này cũng khá nổi tiếng và uyên bác nhiều mặt! cũng được xem khi ông nói ngin cứu về Trạng Trình và sấm Trạng! miệng lưỡi thế gian thật ghê ghớm như những cơn sóng dữ!
không biết cô Linna lấy lá số cụ ở đâu có đúng hay không? nên tôi không giám bàn! nhưng lấy thời mà toán thì đọc cũng khá thú vị cũng thấy ứng dị với ông như bây giờ
ĐOÁN: Thử Mệnh tính cách điềm đạm, đởm khí anh hào, phàm sự bất năng thâm tư 思 viễn bị 備, kỷ phiên hữu thủy vô chung, bị 被 nhân đương tương cơ, nhân thử cải biến trùng trùng, hung xứ bất hung mỹ xứ bất mỹ, sơ niên tráng kiện tinh thần, trung niên tâm hôi 灰ý lãn, hảo sự đa ma tai nguy yêm 淹 trợ, xảo trung thành khuyết vị xứ thành phi, tùng xử thành gia lập nghiệp, bất viễn ly biệt thê tử, hữu quý nhân tửu thực, vô quý nhân tài bạch phân, chỉ kiến bán không bán tục, thử 此 Tạo hóa sở chiên 所旃
. Mệnh này tính cách điềm đạm khí chất gan góc anh hùng, phàm sự việc gì cũng không thường nghĩ ngợi sâu dự phòng xa, nhiều phen bị người chê bai là làm việc gì cũng có trước mà chẳng có sau, nhân thế biến đổi luôn luôn, chốn hung hiểm chẳng hung hiểm, chốn tốt đẹp chẳng tốt đẹp, tuổi trẻ tinh thần tráng kiện, trung niên lòng như tro lạnh ý lười nản, việc tốt gặp nhiều trở ngại tai biến nguy nan trầm trệ, trong khéo thành vụng chỗ phải thành trái, ví như khiến cho thành được nhà lập được nghiệp, chẳng tránh khỏi phải xa lìa vợ con, có duyên cùng quý nhân ăn uống, không có phần cùng quý nhân chia chác tiền bạc, chỉ thấy nửa không (tăng) nửa tục, ấy vì Tạo hoá trao cho như vậy.
không biết cô Linna lấy lá số cụ ở đâu có đúng hay không? nên tôi không giám bàn! nhưng lấy thời mà toán thì đọc cũng khá thú vị cũng thấy ứng dị với ông như bây giờ
ĐOÁN: Thử Mệnh tính cách điềm đạm, đởm khí anh hào, phàm sự bất năng thâm tư 思 viễn bị 備, kỷ phiên hữu thủy vô chung, bị 被 nhân đương tương cơ, nhân thử cải biến trùng trùng, hung xứ bất hung mỹ xứ bất mỹ, sơ niên tráng kiện tinh thần, trung niên tâm hôi 灰ý lãn, hảo sự đa ma tai nguy yêm 淹 trợ, xảo trung thành khuyết vị xứ thành phi, tùng xử thành gia lập nghiệp, bất viễn ly biệt thê tử, hữu quý nhân tửu thực, vô quý nhân tài bạch phân, chỉ kiến bán không bán tục, thử 此 Tạo hóa sở chiên 所旃
. Mệnh này tính cách điềm đạm khí chất gan góc anh hùng, phàm sự việc gì cũng không thường nghĩ ngợi sâu dự phòng xa, nhiều phen bị người chê bai là làm việc gì cũng có trước mà chẳng có sau, nhân thế biến đổi luôn luôn, chốn hung hiểm chẳng hung hiểm, chốn tốt đẹp chẳng tốt đẹp, tuổi trẻ tinh thần tráng kiện, trung niên lòng như tro lạnh ý lười nản, việc tốt gặp nhiều trở ngại tai biến nguy nan trầm trệ, trong khéo thành vụng chỗ phải thành trái, ví như khiến cho thành được nhà lập được nghiệp, chẳng tránh khỏi phải xa lìa vợ con, có duyên cùng quý nhân ăn uống, không có phần cùng quý nhân chia chác tiền bạc, chỉ thấy nửa không (tăng) nửa tục, ấy vì Tạo hoá trao cho như vậy.
lethanhnhi 27/02/2015
Già đây già tóc già râu
Xin lỗi cháu chứ cu đâu có già ( cu nặng cụ)
Đúng là Annamit , việc lịch sự thơm nhau thì có cái gì, trước bao nhiêu con người.Đúng là bọn lều báo, nhà văn nói láo nhà báo nói phét.Trả có cái lý gì mà thơm một cái cái con hoa hậu xấu hơn á hậu ấy mà lại lên án.Hay là lại định chiêu trò PR........... chả phải tay ông chứ ông hacker khắp chỗ cho mà chụp
đúng là thân mang riêu đà cự âm dương hãm nó khổ thế
hình riêu không kiếp đúng là oan nghiệp
Xin lỗi cháu chứ cu đâu có già ( cu nặng cụ)
Đúng là Annamit , việc lịch sự thơm nhau thì có cái gì, trước bao nhiêu con người.Đúng là bọn lều báo, nhà văn nói láo nhà báo nói phét.Trả có cái lý gì mà thơm một cái cái con hoa hậu xấu hơn á hậu ấy mà lại lên án.Hay là lại định chiêu trò PR........... chả phải tay ông chứ ông hacker khắp chỗ cho mà chụp
đúng là thân mang riêu đà cự âm dương hãm nó khổ thế
hình riêu không kiếp đúng là oan nghiệp
LinnaeaBorealis 27/02/2015
minhgiac, on 27/02/2015 - 20:59, said:
cụ này cũng khá nổi tiếng và uyên bác nhiều mặt! cũng được xem khi ông nói ngin cứu về Trạng Trình và sấm Trạng! miệng lưỡi thế gian thật ghê ghớm như những cơn sóng dữ!
không biết cô Linna lấy lá số cụ ở đâu có đúng hay không? nên tôi không giám bàn! nhưng lấy thời mà toán thì đọc cũng khá thú vị cũng thấy ứng dị với ông như bây giờ
không biết cô Linna lấy lá số cụ ở đâu có đúng hay không? nên tôi không giám bàn! nhưng lấy thời mà toán thì đọc cũng khá thú vị cũng thấy ứng dị với ông như bây giờ
Ừ, em thử lại link trong bài đầu mới thấy là hỏng
Tác giả gốc là nhà văn Xuân Cang, người quen trực tiếp của gia đình ông ấy ạ.
Mệnh cách này cũng ra dáng tay tuyên truyền phết nhỉ, nhất là cung Tài.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 27/02/2015 - 21:59
A92 05/03/2015
Không bàn chuyện hôn hít, cũng không dám bàn trình độ Hán học của ông này, nhưng mà viết thư pháp Tàu bằng chữ Latinh nó buồn cười thật, thà như bọn Calligraphy của Tây còn đẹp.