Nặn Tượng.
Lens 17/04/2015
Một chú công an đi tuần thì gặp một thằng chọi đang ngồi nặn tượng ven đường rất say sưa. Chú công an mới nổi tính tò mò lại gần hỏi:
- Ê cu! m*y làm gì đấy?
- Dạ em nặn anh công an ạ!
- Ừ, tốt! Nhưng m*y nặn bằng gì thế?
- Dạ em nặn bằng c*t ạ!
- Á, thằng này láo! t*o cấm m*y nặn chú công an bằng c*t nhá! t*o đi một vòng quay lại mà m*y còn tiếp tục là t*o bắt m*y lên đồn đấy.
Lát sau, chú công an quay lại vẫn thấy thằng chọi kia miệt mài nặn nặn.
- Ê thằng kia! Lúc nãy t*o bảo thế nào? Sao m*y vẫn ngồi đây nặn?
- Dạ, em có nặn anh công an nữa đâu? Em nặn chú bộ đội rồi.
- Ừ, tốt! Thế m*y nặn chú bộ đội bằng gì?
- Dạ, em nặn chú bộ đội bằng đất sét ạ!
- Ừ, nhưng sao m*y không nặn chú bộ đội bằng c*t?
- Dạ không được đâu anh! Nếu nặn bằng c*t thì lại ra anh công an ạ@@
(Nguồn facebook)
- Ê cu! m*y làm gì đấy?
- Dạ em nặn anh công an ạ!
- Ừ, tốt! Nhưng m*y nặn bằng gì thế?
- Dạ em nặn bằng c*t ạ!
- Á, thằng này láo! t*o cấm m*y nặn chú công an bằng c*t nhá! t*o đi một vòng quay lại mà m*y còn tiếp tục là t*o bắt m*y lên đồn đấy.
Lát sau, chú công an quay lại vẫn thấy thằng chọi kia miệt mài nặn nặn.
- Ê thằng kia! Lúc nãy t*o bảo thế nào? Sao m*y vẫn ngồi đây nặn?
- Dạ, em có nặn anh công an nữa đâu? Em nặn chú bộ đội rồi.
- Ừ, tốt! Thế m*y nặn chú bộ đội bằng gì?
- Dạ, em nặn chú bộ đội bằng đất sét ạ!
- Ừ, nhưng sao m*y không nặn chú bộ đội bằng c*t?
- Dạ không được đâu anh! Nếu nặn bằng c*t thì lại ra anh công an ạ@@
(Nguồn facebook)
tocvanghoe 03/07/2015
Lâu lâu vào diễn đàn thấy mụ bán rượu lậụ lập topic, đọc qua title rất tử tế tưởng mụ "hoàn lương" rồi ai dè vẫn phong cách ngày nào.
. Nhớ mấy mụ nhà mình quá đi!
FM_daubac 07/07/2015
Coi chừng Lens nổi hứng nặn tượng tocvanghoe bây giờ. Vật liệu vẫn còn dư.
hh2alinhdam 28/10/2015
Em chào các bác công an ở trên ạ, em xin kính nhi viễn chi đứng từ xa chào các bác thôi ạ