Tướng số là nhân hay là quả
Kenz.st 22/04/2015
Trong quá trình nghiên cứu thì đa phần sách đều cho là có tướng nọ kia sẽ là xấu hay tốt, nhiều trường hợp đã khẳng định điều này, nhưng sau này mình chợt thấy tướng số thay đổi theo từng hành động của mỗi cá nhân. Khi bạn sinh ra tướng số đã định tuy nhiên khi bạn làm những điều tích cực thì những tướng tốt sẽ hiện ra, còn ngược lại thì các tướng xấu sẽ xuất hiện.
Vậy tướng số là nhân hay là quả hay vừa là nhân vừa là quả
Vậy tướng số là nhân hay là quả hay vừa là nhân vừa là quả
kinhduong 22/04/2015
vừa là nhân vừa là quả, ví dụ 1 thằng có tướng ác (đấy là nhân) tất sẽ làm viêc ác, sau đó nó sẽ nhận được quả xấu
quachtruong 20/05/2015
Tướng là Quả sao lại là nhân, nếu là nhân sao lại có câu : tướng do tâm sinh.
Sala 20/05/2015
Tướng số là quả của đời này. Tiếp theo nó sẽ là nhân của đời này, quả của đời sau. Tiếp nữa quả của đời này, cũng là nhân của đời này, rồi quả đời sau ....
Nó không sinh, không diệt, tức không là nhân, không là quả. Mình thì mình nghĩ vậy.
Nó không sinh, không diệt, tức không là nhân, không là quả. Mình thì mình nghĩ vậy.
TieuTieuLang 22/05/2015
salavn, on 20/05/2015 - 20:59, said:
Tướng số là quả của đời này. Tiếp theo nó sẽ là nhân của đời này, quả của đời sau. Tiếp nữa quả của đời này, cũng là nhân của đời này, rồi quả đời sau ....
Nhưng hình như chị đánh nhầm a... Phải là "Tướng số là quả của đời trước. Tiếp theo nó sẽ là nhân của đời này, quả của đời sau. Tiếp nữa quả của đời này, cũng là nhân của đời này, rồi quả đời sau ...."
Nhưng em còn nghĩ, quả chưa chắc tới đời sau mới hiện.
Kenz.st 22/05/2015
Thực ra tôi đã trả lời được câu hỏi này sau khi vô tình đọc đưuọc quyển triết 1 hồi ĐH
Tướng số xấu => Cuộc đời không được may mắn (vậy tướng là nhân)
Tâm tính, hành động hướng thiện => tướng số tốt lên (Vậy tướng là quả)
Tướng số là nhân và cũng là quả, mọi vật cũng vậy tất cả đều là nhân, quả tuần hoàn lặp đi lặp lại, liên miên không dứt
Tuy nhiên chuỗi tuần hoàn này lại đưuọc quyết định tốt lên hay xấu đi bởi duy nhất 1 yếu tố đó là TÂM
Tướng số xấu => Cuộc đời không được may mắn (vậy tướng là nhân)
Tâm tính, hành động hướng thiện => tướng số tốt lên (Vậy tướng là quả)
Tướng số là nhân và cũng là quả, mọi vật cũng vậy tất cả đều là nhân, quả tuần hoàn lặp đi lặp lại, liên miên không dứt
Tuy nhiên chuỗi tuần hoàn này lại đưuọc quyết định tốt lên hay xấu đi bởi duy nhất 1 yếu tố đó là TÂM
Sala 22/05/2015
TieuTieuLang, on 22/05/2015 - 00:50, said:
Rất thích câu này...em nghĩ 1 phần giống thế.
Nhưng hình như chị đánh nhầm a... Phải là "Tướng số là quả của đời trước. Tiếp theo nó sẽ là nhân của đời này, quả của đời sau. Tiếp nữa quả của đời này, cũng là nhân của đời này, rồi quả đời sau ...."
Nhưng em còn nghĩ, quả chưa chắc tới đời sau mới hiện.
Nhưng hình như chị đánh nhầm a... Phải là "Tướng số là quả của đời trước. Tiếp theo nó sẽ là nhân của đời này, quả của đời sau. Tiếp nữa quả của đời này, cũng là nhân của đời này, rồi quả đời sau ...."
Nhưng em còn nghĩ, quả chưa chắc tới đời sau mới hiện.
minhminh 22/05/2015
Dục tri tiền thế nhân kim sinh thụ giả thị
Dục tri lai thế quả kim sinh tác giả thị
Chủng qua đắc qua
Chủng đậu đắc đậu
Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu.
Dục tri lai thế quả kim sinh tác giả thị
Chủng qua đắc qua
Chủng đậu đắc đậu
Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu.
Anvui 24/05/2015
tranthevu 24/09/2015
ThichNguNgay 01/10/2015
Tất cả phụ thuộc thời gian và không gian mà có nhân hay quả . Câu cửa miệng của bao công :" thiên võng khôi khôi , sơ nhi bất thất " .
tieudaocuclac 01/10/2015
khá thay bậc hậu học! đời nay mà vẫn tinh thông sách cổ.
nhưng giữa hiểu và làm được hay không vẫn là một khoảng cách đấy...
chắc các vị hậu bối nghe nhiều đến thiên võng rồi, mà chắc chưa ai từng trải qua nhỉ?
thiên võng là lưới trời, tất nhiên phải có đan kết với nhau thì mới gọi là "võng" được.
thiên võng một khi bủa ra có thể thu nhỏ, phóng lớn, kéo dài đến vô hạn... gọi là tùy tâm mà biến đổi.
dùng để bủa vây đối tượng mà thiên binh cần bắt.
thiên võng không có nút buộc như lưới đánh cá đâu, mà sợi của nó linh động kết hợp tạo thành võng
nhưng giữa hiểu và làm được hay không vẫn là một khoảng cách đấy...
chắc các vị hậu bối nghe nhiều đến thiên võng rồi, mà chắc chưa ai từng trải qua nhỉ?
thiên võng là lưới trời, tất nhiên phải có đan kết với nhau thì mới gọi là "võng" được.
thiên võng một khi bủa ra có thể thu nhỏ, phóng lớn, kéo dài đến vô hạn... gọi là tùy tâm mà biến đổi.
dùng để bủa vây đối tượng mà thiên binh cần bắt.
thiên võng không có nút buộc như lưới đánh cá đâu, mà sợi của nó linh động kết hợp tạo thành võng