Diễu binh 30/4 - Kỷ niệm 40 năm giải phóng...
anyang 30/04/2015
Nothings tính up tặng cụ @Hoacai cùng các cụ nick màu mè xanh xanh tím tím, nhưng do topic "Kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4, 1975" của cụ đã bị đóng, nay nothings tạo topic mới, các cụ cùng chung vui với nhân dân cả nước
(các cụ chịu khó vô link xem nhá, web này lởm quá, ko cho phép nhúng video )
Sửa bởi Nothings: 30/04/2015 - 18:38
(các cụ chịu khó vô link xem nhá, web này lởm quá, ko cho phép nhúng video )
Sửa bởi Nothings: 30/04/2015 - 18:38
FM_daubac 03/06/2015
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 02 - Sài Gòn Trong Vòng Vây
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 03 - Ngày 30 Tháng 04
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 03 - Ngày 30 Tháng 04
FM_daubac 03/06/2015
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 04 - Cải Tạo
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 05 - Đoàn Tụ Nam Bắc
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 06 - Tù và Cải Tạo
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 07 - Đánh Tư Sản - Đổi Tiền
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 05 - Đoàn Tụ Nam Bắc
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 06 - Tù và Cải Tạo
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 07 - Đánh Tư Sản - Đổi Tiền
anyang 03/06/2015
Hihihihi
bạc đầu còn dại, to đầu mà ngu
Ps: xin nhắn bác đầu to tóc bạc tự lập thớt riêng mà pót theo sở thích của mình nha
bạc đầu còn dại, to đầu mà ngu
Ps: xin nhắn bác đầu to tóc bạc tự lập thớt riêng mà pót theo sở thích của mình nha
FM_daubac 04/06/2015
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 08 - Cải Tạo Công Thương Nghiệp
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 09 - Quan Hệ Trung Việt - Hoàng Sa
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 10 - Vấn Đề Người Hoa Tại Việt Nam - Nạn Kiều
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 11 - Ra Đi Bán Chính Thức
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 09 - Quan Hệ Trung Việt - Hoàng Sa
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 10 - Vấn Đề Người Hoa Tại Việt Nam - Nạn Kiều
Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) - Phần 11 - Ra Đi Bán Chính Thức
anyang 04/06/2015
À, em có nhờ các bác mod rời các comments của bác @FM_daubac sang một topic mới, nhưng có vẻ các bác ấy không muốn vậy, hihihihi
Hỏi khí không phải: "các bác thấy xốn con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" với màn diễu binh ăn mừng tuyệt vời của VN đúng không ạ?
em rất lấy làm tiếc cho các bác, đành mượn câu hát để vỗ về an ủi các bác: "hận này chưa trả cho ai, mối thù mang xuống tuyền đài chưa tan"
câu hát này đc chế từ câu hát trong tích "trương chi - mỵ nương" đấy hihihihi
hay thiệt là hay "Ngày xưa có anh Trương Chi - người thì thậm xấu, hát thì thậm hay"
Sửa bởi Nothings: 04/06/2015 - 16:05
Hỏi khí không phải: "các bác thấy xốn con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" với màn diễu binh ăn mừng tuyệt vời của VN đúng không ạ?
em rất lấy làm tiếc cho các bác, đành mượn câu hát để vỗ về an ủi các bác: "hận này chưa trả cho ai, mối thù mang xuống tuyền đài chưa tan"
câu hát này đc chế từ câu hát trong tích "trương chi - mỵ nương" đấy hihihihi
hay thiệt là hay "Ngày xưa có anh Trương Chi - người thì thậm xấu, hát thì thậm hay"
Sửa bởi Nothings: 04/06/2015 - 16:05
FM_daubac 05/06/2015
Để có ngày diễn (diễu) binh thì phải có bên thắng cuộc làm nên lịch sử để có ngày diễn (diễu) binh bây giờ chứ. Chuyện rất là bình thường.