←  Mệnh Lý Tổng Quát

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

XEM TUỔI KẾT HÔN



1 2 3 4 |»|

hoaminh's Photo hoaminh 08/05/2015

Bạn MT 87


Mãnh Hổ thêm sức oai hùng

Tướng quân muôn vạn binh hùng trong tay

Chẳng thi cũng được bảng Rồng

Khôi khoa bảng nhãn ở trong tuổi này.

2 tuổi này độ phát đạt ít nhất được 7/10, muốn diễn giải chuẩn phải có lá số 2 người và đã lấy nhau. VD: A XIT chuẩn bị tác dụng với Bazơ thì chưa tạo thành chất gì cả.

Chúc bạn vui vẻ.


Sửa bởi hoaminh: 08/05/2015 - 12:34
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 08/05/2015

Cháu chào bác hoaminh,
Bác ơi xem giúp cháu em 94, sinh ngày 24-11-1994, dương lịch, lúc 2 h sáng. Em ý có cung phu thê vcd lại gặp tuần triệt, có phải là 30 mới lấy được chồng k bác? Cháu tò mò ghê, mong bác xem giúp cháu.
Trích dẫn

hoaminh's Photo hoaminh 08/05/2015

Xin chào Quý vị.
Tôi đã gần khỏi bệnh nên nhân đây, tuy không đăng XTKH nữa nhưng để cho vui và thêm kiến thức đời sống, sẽ có mỗi ngày 1 chuyện về XTKH.
Trường hợp 1:
Một anh bạn vong niên cùng CQ (Khoảng năm 88) Nghe nói tôi có biết về XTKH thì nhờ xem cho bản thân. Anh này tuổi Ất Mùi (55) lấy vợ tuổi Bính Thân (57). Trước khi Cưới, Bố mẹ đi xem bói, thầy phán 2 tuổi này lấy nhau thì tốt, thế là các cụ yên tâm. Sau khoảng 3- 4 năm, chị vợ lăn cổ ra chết, để lại 1 con gái. Theo TL này là:

Than ôi chim mắc lưới rồi

Ngựa kia triết túc biết thời kêu ai

Ba mươi năm sống vạ tai

Trở về cõi Phật an đời nghìn thu.


Tức là nếu không chết thì cuộc đời cũng oải lắm.
Anh ta tạm thời tin theo và nhờ tìm tuổi hợp để tiến hành tập 2. Nhưng hễ cứ tìm được người hợp tuổi, trông vẻ ngoài ưng ý, khi đặt vấn đề quan hệ thì luôn bị từ chối. Khi gặp người cả 2 đều có cảm tình với nhau, hỏi tuổi thì lại bị sái, không hợp. Cuối cùng đành phải lấy 1 người tạm được theo ý mình nhưng không hợp tuổi, tuổi Hợi, cuộc sống ổn định nhưng đi làm, ra khỏi nhà từ 6h30, về đến nhà 19h30, không có ngày nghỉ, làm 358/365 ngày(Chỉ nghỉ tết). Theo các bạn có mệt không?
Ất lấy vợ tuổi Hợi:

Bóng mặt trời dưới Biển sâu

Tiền tài hao tán biết đâu mà tìm

Long đong chín nổi ba chìm

Công danh trắc trở, đời tình Phong ba.


Bài sau: Thầy Tử vi chọn vợ.


Sửa bởi hoaminh: 08/05/2015 - 13:29
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 08/05/2015

Bác ơi thực ra cháu với em ý tuy là hàng xóm, nhưng do nhà em ý khá giả nên rất ít khi nói chuyện hai đứa vs nhau. Nhà em ý năm ngoái có biến cố lớn, bố bị ung thư, chạy chữa tốn nhiều tiền, vẫn đang điều trị, em ý vốn ít nói, thêm lạnh lùng nữa nên khó gần. Em ý còn bị xoang dạ dày, chữa mãi k khỏi nên người còi hơn các bạn, em ý gần một năm nay hay kiểu già vờ vui, cháu lúc đầu cũng gét cái tính kiêu, có nói chuyện xong lại thui, sau đó lại nói chuyện thì cháu mới biết nhiều về em ý, lại thấy thương, dần dần cũng thấy mếm.
Cháu cũng không có gì ngoài ước mơ, cháu cũng muốn xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, lẽ ra cháu cũng muốn để vài năm nữa mới tính chuyện yêu đương vợ con, nhưng duyên số lại gặp em ý. Cháu rất muốn mang lại hạnh phúc cho em ý, thêm tiếng cười thay vì những giọt nước mắt. Cháu cũng k sợ cung phu thê em ý xấu mà ảnh hưởng gì đến cháu, cháu chỉ lo k đến được vs nhau thì lại thêm buồn cho em ý.
Bác có thấy câu chuyện tình này li kì không ạ,
Trích dẫn

hoaminh's Photo hoaminh 09/05/2015

Bạn DMD:
Lá số em 94 của bạn, nếu phán thì bị đập Mu rùa mất, mà mình thì chưa định bỏ nghề he he chạy thôi. (Thân cư Phúc: Cự Kiếp Hỏa Tang, Nhật Kỵ Linh Binh chiếu). Xin thí chủ tha cho. Adiđà Phật.
Chúc bạn vui vẻ.
Sửa bởi hoaminh: 09/05/2015 - 14:59
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 09/05/2015

Bác hoaminh vui tính ghê, hi.
Cháu tìm ra cách dùng thiện tâm giúp đỡ người gặp khó khăn để hóa giải bài toán này, cháu là con người của không kiếp nên không dễ từ bỏ, bác có ở ngoài bắc không ạ?khi nào bọn cháu kết hôn mong được mời bác đến dự. Cháu định cưới em này vài lần, coi như em ý được lấy vài lần,hi.
Trích dẫn

hoaminh's Photo hoaminh 09/05/2015

Định viết bài Khi thầy TV chọn vợ nhưng chuyện dài quá, để sau vậy.
Sau đây là trường hợp khó lý giải: Chồng tuổi Đinh Hợi (1947) vợ tuổi Ất Mùi, sách dạy thế này:

Hoa nở gặp được mưa xuân
Phong thanh gió mát muôn phần tốt tươi.

Thông thường phải luận là tốt, hợp tuổi, phát đạt. nhưng sự thật là: Chồng bất tài, số xấu, vợ đụt, từ khi lập GĐ đến nay trên 30 năm thì khoảng 20 năm được mẹ vợ và em vợ bao cấp (Mà họ cũng không dư dả gì), cả 2 vợ chồng phong thái nhàn nhã, hiếm thấy cãi nhau (Vợ là chị ruột tôi). Vậy so tuổi để tham khảo rất tốt, còn phải cẩn thận khi giảng cho người ta, không là bị đòi lại tiền hay đập Mu rùa đấy.
Chúc các bạn vui vẻ.
Sửa bởi hoaminh: 09/05/2015 - 15:23
Trích dẫn

hoaminh's Photo hoaminh 09/05/2015

Bạn DMD: Mình ở HN.
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 09/05/2015

Dạ vâng, vậy thì may cho cháu quá, hy vọng lúc đó bác chịu bỏ chút thời gian đến chia vui cùng bọn cháu. Cháu quê ở ứng hòa-hà tây. Cháu tin là bác sẽ có thêm một cặp nữa rất thú vị để nghiệm lý.
Trích dẫn

minhthuat87's Photo minhthuat87 09/05/2015

bác hoaminh cho cháu hỏi chữ đinh đó danh cho nam thôi hay cho nữ nữa với lại nếu hàng đinh thì cháu thấy đinh mão, đinh hợi , định tỵ ... thì mệnh khác nhau chứ nếu chỉ dựa vào chữ đinh liệu có chuẩn không bác
Trích dẫn

Vitconmongmanh's Photo Vitconmongmanh 09/05/2015

Mậu lấy dần thì sao ạ? Con có nghiệm lí cho bác ấy ạ
Trích dẫn

hoaminh's Photo hoaminh 10/05/2015

Nam dùng Can, Nữ dùng Chi.
Các câu phú quá cô đọng, ví như câu phú nói rất tốt thì phải hiểu là được TB đến cực tốt, chứ không thể xấu. mức độ tốt thế nào cần xem tướng hay TV. Xấu cũng vậy, có thể từ cực xấu đến TB, không thể khá được.

Mậu số lấy vợ tuổi Dần: Cuộc sống kém Hạnh phúc, muốn rõ hơn cần xem Tướng hay TV.
Câu phú như vầy:

Tuy rằng thi đỗ đăng khoa
Rồi sau vợ hóa sinh ra trăm điều.

Chúc các bạn vui vẻ.
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 20/05/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoaminh, on 10/05/2015 - 09:33, said:

Nam dùng Can, Nữ dùng Chi.
Các câu phú quá cô đọng, ví như câu phú nói rất tốt thì phải hiểu là được TB đến cực tốt, chứ không thể xấu. mức độ tốt thế nào cần xem tướng hay TV. Xấu cũng vậy, có thể từ cực xấu đến TB, không thể khá được.

Mậu số lấy vợ tuổi Dần: Cuộc sống kém Hạnh phúc, muốn rõ hơn cần xem Tướng hay TV.
Câu phú như vầy:

Tuy rằng thi đỗ đăng khoa
Rồi sau vợ hóa sinh ra trăm điều.

Chúc các bạn vui vẻ.

Chào cả nhà,
Chào bác hoaminh,

Đã lâu không thấy bác ghé qua
Ngày mới lại đến ngày cũ qua
Nơi đây mọi người mong nhớ quá
Khi nào bác tới cháu xin quà.
Trích dẫn

hoaminh's Photo hoaminh 21/05/2015

Chuyện thầy TV lấy vợ.
Anh bạn cũ này tuổi Quý (195X), quê Nghệ An, làm tại HN, là người khó tính và tính rất khó chịu, chơi được với hắn ắt phải là cao nhân he he.
Năm 1992- Hắn 40 tuổi, mới có bạn gái (Là bạn của cháu anh bạn ở cùng nhà tập thể). Sau khi quen được khoảng nửa tháng thì dẫn đến nhà các bạn hữu, trong đó có 1 người khá nhiều tuổi (SN 1940). Hôm sau gặp lại anh này mới hỏi thêm cho rõ, cô này quê Nghệ an, ra đây hiện ở đâu ?
Anh này trả lời rằng nghe nói ở với Cậu. Ông này nói nếu là cậu ruột mà 2 người ở với nhau cũng là không được. Sau đó anh này tìm hiểu thì là gọi là Cậu nhưng ông cụ này khoảng 70, là bố của người yêu cũ (Đã đi Nga) của chị này.
Biết sự việc như vậy, anh này muốn cắt cầu nhưng không biết ăn nói thế nào (Tiền và đồ đạc đã đưa cô này giữ hết)- Đành nhờ tớ.
Tớ lúc đó cũng chưa vợ nhưng trường đời cũng khá (Dân XD), khi cần thì cũng nói già mồm được he he (Mệnh Tuế ĐL).
Tớ cùng anh bạn đến nhà ông cậu, gặp chị kia và ông cậu, tớ mới nói rằng: Dạ kính thưa bác, hôm nay anh em con đến thăm bác và thưa chuyện rằng: Anh con thấy chị M nói chung là tốt, nhưng không hợp, vậy xin chào bác và chị, đây là lần cuối đến thăm, chúc bác mạnh khỏe. Dăm ba chuyện hỏi cho rõ nhưng tớ chỉ nói vậy và 2 anh em ngược. (Đành bỏ của chạy lấy người).
Thế tưởng là xong, vậy mà chị kia cố hẹn và gặp anh này ở bên Hồ gươm. Chị ta nói anh bỏ thì nhảy hồ và định nhảy, rất đông người thấy 2 người giằng co thì có ý can thiệp, bênh chị này. Anh này liền chỉ xuống hồ thề rằng ”Chưa làm gì cô ấy” cả. Vậy là mọi người giải tán, xong tập 1 he he.
Em tiếp theo (Vợ hiện tại):
Thông thường 1 tuần đến nhà anh bạn chơi khoảng 3- 4 lần (Chưa vợ mà). Bẵng đi khoảng 4 hôm không đến (Vì bận) hôm đến thấy 1 em ngồi chồm hỗm (Mà rất vững vàng) trên giường. Sau mới biết là bạn gái mới (Quê ở phía bắc), đến chơi, tính nàng thật thà, mời ăn thì cũng ăn, chơi muộn quá, mời ngủ lại thì ngủ, sáng dậy thì cảm thấy ở đây vui thật, thôi không đi đâu cả, và ở lại đến ngày nay he he.
Mới đầu thì cũng có vẻ nêt na, còn bây giờ chồng với vợ như Gà với Cáo.
Câu phú như vầy:

Chim Ô mắc phải Lưới trời

Bạch mã Triết túc biết thời sao đây.

Chúc các bạn vui vẻ.
Trích dẫn

vutham's Photo vutham 21/05/2015

trai Kỷ lấy vợ sửu thì sao bác hoaminh ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2 3 4 |»|