←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội Thiếu Dương - Thiên không

SatPhaTham's Photo SatPhaTham 28/08/2015

Bác kiemkhach ơi , cháu vừa trải qua hạn nặng .
Lá số thiên không - đào hoa đây ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.cháu và người yêu chia tay vào tháng 3 âm lịch ... sau nhiều năm quen nhau , sau đó có nói chuyện hỏi thăm qua lại ...nhưng có lẽ ko còn cơ hội nào nữa để quay lại.
2.bà ngoại cháu mất vào đầu tháng Mùi .
3. Cháu mới bị TNGT vào khoảng 23h ngày 3.8 (dương lịch ) , sau khi có chút men bia và di chuyển đoạn đường khá xa để về nhà. Khi chạy khoảng 1\2 đoạn đg cháu tự tông vào lan can-phân cách giữa đường ...ngã bất tỉnh ( cháu nghe kể lại .,,, thật sự lúc đó cháu ko nhớ gì cả ). Nghe kể lại thì cháu bị tét bụng , loài ruột và bất tỉnh ...nên mọi người đi đg thờ ơ tưởng cháu chết rồi ...may mắn sao có cô chú kia tót bụng chặn xe taxi đưa cháu vào bv gần nhất và lo viện phí ngay để mổ kịp thời trưowcs khi nguoi nhà cháu lên . Cháu bị mất hết điện thoại và giấy tờ ... ở bv 115 nơi cháu cấp cứu đầu tiên họ siêu âm ,citi chẩn đoán chỉ bị tét bụng va may lại...bên trong không có vấn đề gì.
Sau khi cấp cứu và may lại vết tét .... sáng dậy cháu đi tiểu không được ...kêu bác sĩ vô và đặt ống thông tiểu ... sau đó họ đi chụp xquang cái bàng quang nhưng không phát hiện bị vỡ và kêu bình thường . 3 ngày đặt ống thông tiểu nên cháu ko cảm nhận đc cái đau bênh trong bàng quang. Sau khi họ rút ống thông tiểu đẻ cháu đi tiểu bt ....thì khi nuoc trong bàng quàng quá nhiều ứ trong đó ....mà mãi cháu vẫn đi tiểu ko đc ...đau rên la khắp phòng nằm ... bác sĩ vô kt kêu ko sao và tiêp tục đặt ống thông...sau khi đặt thì chảy được 1 ít thì hết chảy ... bắt đầu ứ động và rất đau...gia đình cháu kêu bsi kt ,..nhưng bac si nhất quyeet keu ks và tiêm 2 mũi thuốc tê .... tình trạng cháu lúc đó càng lúc càng đau cháu ko chịu nỏi nữa kêu chuyền vieenn ...nhưng bên bv115 ko cho chuyển mà kêu xuất viện thì cho....ko còn cách nào khác gd cháu phải xin xuat vien và chuyển ngay lên bvdh y dược ...điều đáng nói là thái độ thờ ơ của đoiị ngũ y tá , bsi bv 115 , trong khi cháu kêu là đau đớn mà họ bỏ mặc...
Gia dình cháu đưa ngay vào bvdh y dược và xứt nghiem lại toàn bộ .... sau khi kt mọi thứ thì phát hiện bị vỡ bàng quang cần mổ gấp .... và ngay đêm chuyển lên cháu đưọc mổ ngay .... mổ nội soi bang quang .., bsi kêu chậm xíu nữa thì ko biết chuyện gì xảy ra vì nó bị vỡ gần như toàn bộ

Cháu xém chết 2 lần , may bề trên còn thương chưa kêu gọi cháu về .
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 28/08/2015

nghe e này kể mà lạnh cả người, ăn ún cẩn thân chứ T_T
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 28/08/2015

@ vu khúc 15 5 .đúng là may mắn xét thì hạn xấu thật chắc nhờ hiên không
Nên thành không ngủm sớm đây . này để anh CHUBBCAT + chủ thớt diễn
Giải cách cục sao bị như trên + góp ý tiếp vận năm nay .
* vô nhà thương xưa gặp bác sĩ là an tâm được chuẩn
Đoán chinh xác .giờ thì là mà chỉ biết cầu trời mong bền trên phù hộ thì cậu
Ợ! Hay vô tình gặp được 1 người giỏi có tâm . rùy theo phúc thôi ...

- chúc cậu sớm bình phục dzô chém gió .

Chúc cả nhà thiên không vui buổi tối .
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 28/08/2015

Mệnh thân song Lộc nhìn thích mắt quá
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 28/08/2015

TonNgoKhong75kg said:

Mệnh thân song Lộc nhìn thích mắt quá
....nói nhỏ .. lộc liếc gì chưa hưởng mém ngủm đấy ....hehehe...

* thường số thiên không đào hoa về tình cảm hay bị chiện nếu lúc đâu thuân
Buồn xuôi gió "có gặp nhau cảnh muộn màng éo le chật vật thì sau may ra
Ổn....
Hết
Sửa bởi kiemkhach13: 28/08/2015 - 21:15
Trích dẫn

SatPhaTham's Photo SatPhaTham 28/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 28/08/2015 - 20:31, said:

@ vu khúc 15 5 .đúng là may mắn xét thì hạn xấu thật chắc nhờ hiên không
Nên thành không ngủm sớm đây . này để anh CHUBBCAT + chủ thớt diễn
Giải cách cục sao bị như trên + góp ý tiếp vận năm nay .
* vô nhà thương xưa gặp bác sĩ là an tâm được chuẩn
Đoán chinh xác .giờ thì là mà chỉ biết cầu trời mong bền trên phù hộ thì cậu
Ợ! Hay vô tình gặp được 1 người giỏi có tâm . rùy theo phúc thôi ...

- chúc cậu sớm bình phục dzô chém gió .

Chúc cả nhà thiên không vui buổi tối .

Dạ bác , đung là phúc lớn . Chứ ko giờ ko có mà năm gõ bàn phím thế này.
Chờ,bác chuby tư,van,và giai,thich hạn năm nay.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonNgoKhong75kg, on 28/08/2015 - 20:59, said:

Mệnh thân song Lộc nhìn thích mắt quá
Lộc đâu ko thấy , túi giờ ko có đồng cắt , sau vụ tai nạn mang thêm đóng nợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
Trích dẫn

SatPhaTham's Photo SatPhaTham 28/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 28/08/2015 - 21:12, said:

....nói nhỏ .. lộc liếc gì chưa hưởng mém ngủm đấy ....hehehe...

* thường số thiên không đào hoa về tình cảm hay bị chiện nếu lúc đâu thuân
Buồn xuôi gió "có gặp nhau cảnh muộn màng éo le chật vật thì sau may ra
Ổn....
Hết
Dạ ,cháu trải qua 2 mối tình rồi ,,mối đầu tiên 3 năm ,thứ 2 - gàn 5 năm , đúng là éo le cuộc tình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 28/08/2015 - 21:12, said:

....nói nhỏ .. lộc liếc gì chưa hưởng mém ngủm đấy ....hehehe...

* thường số thiên không đào hoa về tình cảm hay bị chiện nếu lúc đâu thuân
Buồn xuôi gió "có gặp nhau cảnh muộn màng éo le chật vật thì sau may ra
Ổn....
Hết
Dạ ,cháu trải qua 2 mối tình rồi ,,mối đầu tiên 3 năm ,thứ 2 - gàn 5 năm , đúng là éo le cuộc tình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 28/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VuKhuc155, on 28/08/2015 - 16:00, said:

Bác kiemkhach ơi , cháu vừa trải qua hạn nặng .
Lá số thiên không - đào hoa đây ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.cháu và người yêu chia tay vào tháng 3 âm lịch ... sau nhiều năm quen nhau , sau đó có nói chuyện hỏi thăm qua lại ...nhưng có lẽ ko còn cơ hội nào nữa để quay lại.
2.bà ngoại cháu mất vào đầu tháng Mùi .
3. Cháu mới bị TNGT vào khoảng 23h ngày 3.8 (dương lịch ) , sau khi có chút men bia và di chuyển đoạn đường khá xa để về nhà. Khi chạy khoảng 1\2 đoạn đg cháu tự tông vào lan can-phân cách giữa đường ...ngã bất tỉnh ( cháu nghe kể lại .,,, thật sự lúc đó cháu ko nhớ gì cả ). Nghe kể lại thì cháu bị tét bụng , loài ruột và bất tỉnh ...nên mọi người đi đg thờ ơ tưởng cháu chết rồi ...may mắn sao có cô chú kia tót bụng chặn xe taxi đưa cháu vào bv gần nhất và lo viện phí ngay để mổ kịp thời trưowcs khi nguoi nhà cháu lên . Cháu bị mất hết điện thoại và giấy tờ ... ở bv 115 nơi cháu cấp cứu đầu tiên họ siêu âm ,citi chẩn đoán chỉ bị tét bụng va may lại...bên trong không có vấn đề gì.
Sau khi cấp cứu và may lại vết tét .... sáng dậy cháu đi tiểu không được ...kêu bác sĩ vô và đặt ống thông tiểu ... sau đó họ đi chụp xquang cái bàng quang nhưng không phát hiện bị vỡ và kêu bình thường . 3 ngày đặt ống thông tiểu nên cháu ko cảm nhận đc cái đau bênh trong bàng quang. Sau khi họ rút ống thông tiểu đẻ cháu đi tiểu bt ....thì khi nuoc trong bàng quàng quá nhiều ứ trong đó ....mà mãi cháu vẫn đi tiểu ko đc ...đau rên la khắp phòng nằm ... bác sĩ vô kt kêu ko sao và tiêp tục đặt ống thông...sau khi đặt thì chảy được 1 ít thì hết chảy ... bắt đầu ứ động và rất đau...gia đình cháu kêu bsi kt ,..nhưng bac si nhất quyeet keu ks và tiêm 2 mũi thuốc tê .... tình trạng cháu lúc đó càng lúc càng đau cháu ko chịu nỏi nữa kêu chuyền vieenn ...nhưng bên bv115 ko cho chuyển mà kêu xuất viện thì cho....ko còn cách nào khác gd cháu phải xin xuat vien và chuyển ngay lên bvdh y dược ...điều đáng nói là thái độ thờ ơ của đoiị ngũ y tá , bsi bv 115 , trong khi cháu kêu là đau đớn mà họ bỏ mặc...
Gia dình cháu đưa ngay vào bvdh y dược và xứt nghiem lại toàn bộ .... sau khi kt mọi thứ thì phát hiện bị vỡ bàng quang cần mổ gấp .... và ngay đêm chuyển lên cháu đưọc mổ ngay .... mổ nội soi bang quang .., bsi kêu chậm xíu nữa thì ko biết chuyện gì xảy ra vì nó bị vỡ gần như toàn bộ

Cháu xém chết 2 lần , may bề trên còn thương chưa kêu gọi cháu về .
Lần thứ nhất năm nào ,vui lòng kể lại rõ thời gian ,hoàn cảnh để mọi người chiêm nghiệm thêm ,cảm ơn ,vừa mới được khách quý loa loa ,mới vô đọc lướt
Chân thành cảm ơn
Bạn có thể linh địa điểm xảy ra tai nạn bằng google map lần này bằng google map được không
Tên thật của Vũ khúc là gì ( nếu ngại gửi pm cho minh huyền)
Sửa bởi Minh Huyền: 28/08/2015 - 21:49
Trích dẫn

SatPhaTham's Photo SatPhaTham 28/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minh Huyền, on 28/08/2015 - 21:41, said:


Lần thứ nhất năm nào ,vui lòng kể lại rõ thời gian ,hoàn cảnh để mọi người chiêm nghiệm thêm ,cảm ơn ,vừa mới được khách quý loa loa ,mới vô đọc lướt
Chân thành cảm ơn
Bạn có thể linh địa điểm xảy ra tai nạn bằng google map lần này bằng google map được không
Tên thật của Vũ khúc là gì ( nếu ngại gửi pm cho minh huyền)
Dạ ko , ý em là xém chết 2 lần là lúc tai nạn ... tự té bất tỉnh nếu ko có ng tốt thì đi rồi.Lần 2 là sau khi vào bv115 ko phát hiện bị bể bàng quang sau 5 ngày điều trị ... nếu ko chuyển qua bcdh y dược kịp thời ...thì em ko biet chuyen gi xảy ra nưa.
Trích dẫn

SatPhaTham's Photo SatPhaTham 28/08/2015

Tên : Nguyễn Công Phương.
Nơi xảy ra tai nạn : gần vòng xoay dân chủ , đôi diện maximax cộng hòa đg 3/2, hướng vè Phú Lâm . Tự té , chỉ bị phần bụng và bang quang ,đầu ,tay,chân ko bị gì.
Trích dẫn

minhnguyen's Photo minhnguyen 29/08/2015

@vukhuc155: chào e, anh được bác kiemkhach13 thông báo vào xem lá số bị nạn của em, nhưng anh chưa có thời gian luận hạn của e nên a chỉ nói vài điều với e.

Số e không chết sớm đâu vì có ngài Quan Thánh và Cửu Huyền độ, nhưng đời e nhiều nghịch cảnh và thăng trầm lắm, nên hành thiện tích đức để hóa giải nghiệp chướng, phát tâm từ bi đến mọi người. E nên đổi hình nền vì đó là tượng cung quan của em tức iLãng lý hành thuyền (Tham Lang Địa Kiếp). Mai a rảnh sẽ nói về là số em nhiều hơn. Chúc e mau bình phục. Thân chào.
Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 29/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VuKhuc155, on 28/08/2015 - 16:00, said:


.cháu và người yêu chia tay vào tháng 3 âm lịch ... sau nhiều năm quen nhau , sau đó có nói chuyện hỏi thăm qua lại ...nhưng có lẽ ko còn cơ hội nào nữa để quay lại.
2.bà ngoại cháu mất vào đầu tháng Mùi .
3. Cháu mới bị TNGT vào khoảng 23h ngày 3.8 (dương lịch ) , sau khi có chút men bia và di chuyển đoạn đường khá xa để về nhà. Khi chạy khoảng 1\2 đoạn đg cháu tự tông vào lan can-phân cách giữa đường ...ngã bất tỉnh ( cháu nghe kể lại .,,, thật sự lúc đó cháu ko nhớ gì cả ). Nghe kể lại thì cháu bị tét bụng , loài ruột và bất tỉnh ...nên mọi người đi đg thờ ơ tưởng cháu chết rồi ...may mắn sao có cô chú kia tót bụng chặn xe taxi đưa cháu vào bv gần nhất và lo viện phí ngay để mổ kịp thời trưowcs khi nguoi nhà cháu lên . Cháu bị mất hết điện thoại và giấy tờ ... ở bv 115 nơi cháu cấp cứu đầu tiên họ siêu âm ,citi chẩn đoán chỉ bị tét bụng va may lại...bên trong không có vấn đề gì.
Sau khi cấp cứu và may lại vết tét .... sáng dậy cháu đi tiểu không được ...kêu bác sĩ vô và đặt ống thông tiểu ... sau đó họ đi chụp xquang cái bàng quang nhưng không phát hiện bị vỡ và kêu bình thường . 3 ngày đặt ống thông tiểu nên cháu ko cảm nhận đc cái đau bênh trong bàng quang. Sau khi họ rút ống thông tiểu đẻ cháu đi tiểu bt ....thì khi nuoc trong bàng quàng quá nhiều ứ trong đó ....mà mãi cháu vẫn đi tiểu ko đc ...đau rên la khắp phòng nằm ... bác sĩ vô kt kêu ko sao và tiêp tục đặt ống thông...sau khi đặt thì chảy được 1 ít thì hết chảy ... bắt đầu ứ động và rất đau...gia đình cháu kêu bsi kt ,..nhưng bac si nhất quyeet keu ks và tiêm 2 mũi thuốc tê .... tình trạng cháu lúc đó càng lúc càng đau cháu ko chịu nỏi nữa kêu chuyền vieenn ...nhưng bên bv115 ko cho chuyển mà kêu xuất viện thì cho....ko còn cách nào khác gd cháu phải xin xuat vien và chuyển ngay lên bvdh y dược ...điều đáng nói là thái độ thờ ơ của đoiị ngũ y tá , bsi bv 115 , trong khi cháu kêu là đau đớn mà họ bỏ mặc...
Gia dình cháu đưa ngay vào bvdh y dược và xứt nghiem lại toàn bộ .... sau khi kt mọi thứ thì phát hiện bị vỡ bàng quang cần mổ gấp .... và ngay đêm chuyển lên cháu đưọc mổ ngay .... mổ nội soi bang quang .., bsi kêu chậm xíu nữa thì ko biết chuyện gì xảy ra vì nó bị vỡ gần như toàn bộ

Cháu xém chết 2 lần , may bề trên còn thương chưa kêu gọi cháu về .
Tuổi Kỷ, năm nay năm Ất xung khắc trực diện. Âm với âm là hình nhau, nên tai nạn thường đến vào lúc mình không ngờ tới nhất, hoặc là bị ném đá giấu tay, nói xấu sau lưng, khác với dương với dương, thường là khó khăn thực thách nó lồ lộ trước mặt.
Năm nay lưu niên đại vận là cung Hợi, Mã ngộ Tuyệt, lại có Tuần, lưu di có Đà La, lưu tuế kích Kình Dương, nếu xem số từ đầu năm thì phải cẩn thận ngay chuyện đi lại, kể cả không gặp tai nạn hình thường thì ít nhất cũng gặp vấn đề trục trặc với pháp luật. Sát tinh nó tụ ở lưu mệnh/di nên tai nạn là xuất phát từ bản thân cách ứng xử của mình, chứ không phải tai họa từ trên trời rơi xuống.
Nghe qua câu chuyện thì khả năng việc xảy ra vào sau 23h chút, tức là qua giờ Tí ngày hôm sau rồi, nên ngày âm là 20 âm, ngày 20, tháng Quý Mùi, lưu nhật vào cung Mão + lưu thời nằm ở đó gặp Đồng Hao Kị là gặp vấn đề trong lúc đi lại, năm ất thái âm kị là đủ song kị, tai nạn ứng hình ngay lúc đó. Đồng hao ứng với bộ phận tiêu hóa nên toác bụng, lòi ruột, khuyến mãi thêm vỡ bàng quang
Tại sao tai nạn thế mà ko chết ?
Lnđv vào hợi, có cơ mộc đồng hành bản mệnh, hợi là đất tràng sinh, đặt lưu mệnh vào đó phúc có lương hóa khoa là đắc cách, lưu tật vào cung Ngọ thiên không lộc tồn, thì bị 1 phen tốn tiền và hoảng hồn thôi, lúc vào viện 115 có đút cho nó nhiều tiền không ?

Còn về vụ người yêu thì nói thẳng cho nhanh
Mạng tam hợp Thiên Không, yêu 1 người lấy 1 người. Tức là sẽ có những mối tình yêu nhau lắm lắm rồi, tưởng cưới là cái chắc thì rồi lại chia tay. Muốn lấy đúng người mình yêu thì chỉ có yêu nhanh, lấy nhanh, thường là trong vòng 1 năm tính từ thời điểm gặp nhau, chứ yêu lâu năm, thì 90% là kiểu gì cũng có biến.
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 29/08/2015

k biết bàng quang trên lá số ứng với sao nào nhỉ ?
Trích dẫn

SatPhaTham's Photo SatPhaTham 29/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhnguyen, on 29/08/2015 - 01:58, said:

@vukhuc155: chào e, anh được bác kiemkhach13 thông báo vào xem lá số bị nạn của em, nhưng anh chưa có thời gian luận hạn của e nên a chỉ nói vài điều với e.

Số e không chết sớm đâu vì có ngài Quan Thánh và Cửu Huyền độ, nhưng đời e nhiều nghịch cảnh và thăng trầm lắm, nên hành thiện tích đức để hóa giải nghiệp chướng, phát tâm từ bi đến mọi người. E nên đổi hình nền vì đó là tượng cung quan của em tức iLãng lý hành thuyền (Tham Lang Địa Kiếp). Mai a rảnh sẽ nói về là số em nhiều hơn. Chúc e mau bình phục. Thân chào.
Dạ em cảm ơn anh.
Dạ nhỏ tới giờ trải qua nhiều chuyện lâm ly bi đát lắm anh ạ.
Theo a thì nên thay đổi hình đại diện gì ạ?
Chúc anh cuối tuần vui vẻ.
Trích dẫn

SatPhaTham's Photo SatPhaTham 29/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CHUBBYCAT, on 29/08/2015 - 03:04, said:


Tuổi Kỷ, năm nay năm Ất xung khắc trực diện. Âm với âm là hình nhau, nên tai nạn thường đến vào lúc mình không ngờ tới nhất, hoặc là bị ném đá giấu tay, nói xấu sau lưng, khác với dương với dương, thường là khó khăn thực thách nó lồ lộ trước mặt.
Năm nay lưu niên đại vận là cung Hợi, Mã ngộ Tuyệt, lại có Tuần, lưu di có Đà La, lưu tuế kích Kình Dương, nếu xem số từ đầu năm thì phải cẩn thận ngay chuyện đi lại, kể cả không gặp tai nạn hình thường thì ít nhất cũng gặp vấn đề trục trặc với pháp luật. Sát tinh nó tụ ở lưu mệnh/di nên tai nạn là xuất phát từ bản thân cách ứng xử của mình, chứ không phải tai họa từ trên trời rơi xuống.
Nghe qua câu chuyện thì khả năng việc xảy ra vào sau 23h chút, tức là qua giờ Tí ngày hôm sau rồi, nên ngày âm là 20 âm, ngày 20, tháng Quý Mùi, lưu nhật vào cung Mão + lưu thời nằm ở đó gặp Đồng Hao Kị là gặp vấn đề trong lúc đi lại, năm ất thái âm kị là đủ song kị, tai nạn ứng hình ngay lúc đó. Đồng hao ứng với bộ phận tiêu hóa nên toác bụng, lòi ruột, khuyến mãi thêm vỡ bàng quang
Tại sao tai nạn thế mà ko chết ?
Lnđv vào hợi, có cơ mộc đồng hành bản mệnh, hợi là đất tràng sinh, đặt lưu mệnh vào đó phúc có lương hóa khoa là đắc cách, lưu tật vào cung Ngọ thiên không lộc tồn, thì bị 1 phen tốn tiền và hoảng hồn thôi, lúc vào viện 115 có đút cho nó nhiều tiền không ?

Còn về vụ người yêu thì nói thẳng cho nhanh
Mạng tam hợp Thiên Không, yêu 1 người lấy 1 người. Tức là sẽ có những mối tình yêu nhau lắm lắm rồi, tưởng cưới là cái chắc thì rồi lại chia tay. Muốn lấy đúng người mình yêu thì chỉ có yêu nhanh, lấy nhanh, thường là trong vòng 1 năm tính từ thời điểm gặp nhau, chứ yêu lâu năm, thì 90% là kiểu gì cũng có biến.

Dạ cảm ơn anh phân tích.
Lúc vào bệnh viện cấp cứu , siêu âm , citi toàn bộ hết mà , đút tiền hay ko thì em ko biết nữa.
Nói chung bv115 rất phức tạp, nghe nói bv này chết cũng rất nhiều ng , và bệnh nhân mổ lần 2 , lần 3 là chuyện bình thường mặc dù bệnh lý ko có gì phức tạp.
Từ nay đến cuối năm em có nên lưu ý gì nữa ko ạ.
Trích dẫn