Mệnh
Vongkiep 03/11/2015
AnKhoa 04/11/2015
Giờ Tý, Mệnh Thân - cung "giờ Tý" đồng cung, Không Kiếp đồng toạ Hợi
Giờ Ngọ, Mệnh Thân - cung "giờ Tý" đối cung, Không Kiếp đồng toạ Tỵ
Giờ Ngọ, Mệnh Thân - cung "giờ Tý" đối cung, Không Kiếp đồng toạ Tỵ
Vongkiep 04/11/2015
ankhoa, on 04/11/2015 - 18:30, said:
Giờ Tý, Mệnh Thân - cung "giờ Tý" đồng cung, Không Kiếp đồng toạ Hợi
Giờ Ngọ, Mệnh Thân - cung "giờ Tý" đối cung, Không Kiếp đồng toạ Tỵ
Giờ Ngọ, Mệnh Thân - cung "giờ Tý" đối cung, Không Kiếp đồng toạ Tỵ
Không đơn giản như vậy đâu bạn ah,câu hỏi của Ngọc Hoa mang bóng dáng Cụ Hà Uyên đều mang tính rất hàn lâm,hãy kiên nhẫn đợi chờ !
AnKhoa 04/11/2015
Tôi mượn ý mà tán tụng vô tư thôi ...
Có những câu hỏi sinh ra không phải để trả lời.
Có những câu hỏi sinh ra không phải để trả lời.
AnKhoa 04/11/2015
ankhoa, on 04/11/2015 - 18:30, said:
Giờ Tý, Mệnh Thân - cung "giờ Tý" đồng cung, Không Kiếp đồng toạ Hợi
Cho nên, những người sinh giờ Tý rất đặc biệt. Vì "tam cung đồng nhất". Nên, Không Kiếp yên vị tại Hợi cung.
Không Kiếp như "hình với bóng" với Mệnh Thân.
Nên có thể nói, sự "tương phản" giữa Mệnh và Thân, giữa tư duy và hành động, giữa nói và làm, giữa trước và sau, có thể "ảnh hưởng" tới tác hại của Không Kiếp.
Đời người dao động như con lắc, lắc trái lắc phái, lắc âm lắc dương ... cứ dao động qua lại như vậy và không bao giờ dứt (cho tới khi chết).
Và thông qua quá trình dao động như vậy, con người sẽ có nhiều trải nghiệm, vốn sống trong đời, và dần dà, một ngày nào đó họ sẽ cảm nhận ra một thứ vô hình nhưng chắc chắn, đó là Đạo.
Đạo không phải là "trung điểm" của đường thẳng nối liền Âm Dương, mà nó chỉ là cái khoảng nào đó giữa chúng. Nó vô hình, không có định. Con người chỉ có thể cảm nhận, mà không thể chỉ đích xác vị trí.
ThichNguNgay 04/11/2015
Vị tý , tại ngày là phân khai , tại tháng là chính đông , chi là dương hành âm thuỷ , độc âm độc dương tạo , tượng là nhất âm , nơi nhất âm sinh dương , sắc thuộc đen , hành thuộc thuỷ , như bức tranh thuỷ mạc đen trắng , tiêu điều xơ xác , dương thịnh hại phách , âm thịnh hại hồn , nên thích thấy ...
NhaNong 04/11/2015
Sinh giờ Tý thì không biết thế nào chứ ông giáo làng đầu xóm nhà tôi khuyên rằng: Thụ thai sinh con giờ Tý thì câm điếc, giờ Ngọ thì điên cuồng.
Nghe nói ông ấy giờ Tý ngồi thiền, giờ Ngọ ăn trưa, ngày ăn 1 bữa. Tôi đếch tin, ngày ăn 1 bữa lấy sức đâu mà vác cầy.
Nghe nói ông ấy giờ Tý ngồi thiền, giờ Ngọ ăn trưa, ngày ăn 1 bữa. Tôi đếch tin, ngày ăn 1 bữa lấy sức đâu mà vác cầy.
Atula07 05/11/2015
ankhoa, on 17/06/2015 - 15:33, said:
Hỏi : Vậy thì, cuối cùng, Mệnh là gì ?
Đáp : Mệnh là Tâm.
Đáp : Mệnh là Tâm.
hờ hờ
mệnh lý trí, suy nghĩ, tính cách
thân là hành động, mà tim là trung tâm điều khiển mọi hoạt động con người, điều khiển lượng máu lưu chuyển trong cơ thể
nên thân là tâm
nhiều khi nghĩ vậy mà lại lại làm khác
lúc đó tự hỏi: "sao mình làm cái quái gì thế này, chuyện quái gì thế này.... tại sao tôi làm thế nhỉ"
đó là những lúc ta không hiểu nổi chính ta
vì mệnh một nơi mà thân một nẻo
vấn đề ở đây là: nếu lý trí chiến thắng, thì mệnh thắng... nếu tâm thắng, thì cung thân trội
nên những ng thân mệnh đồng cung gọi là duy thức kiếm, tâm trí nhập một... tinh thần tập trung cao độ
tâm và trí
hề hề
chém gió vui
Sửa bởi Atula07: 05/11/2015 - 00:47
Vongkiep 05/11/2015
NhaNong, on 04/11/2015 - 23:58, said:
Sinh giờ Tý thì không biết thế nào chứ ông giáo làng đầu xóm nhà tôi khuyên rằng: Thụ thai sinh con giờ Tý thì câm điếc, giờ Ngọ thì điên cuồng.
Nghe nói ông ấy giờ Tý ngồi thiền, giờ Ngọ ăn trưa, ngày ăn 1 bữa. Tôi đếch tin, ngày ăn 1 bữa lấy sức đâu mà vác cầy.
Nghe nói ông ấy giờ Tý ngồi thiền, giờ Ngọ ăn trưa, ngày ăn 1 bữa. Tôi đếch tin, ngày ăn 1 bữa lấy sức đâu mà vác cầy.
Theo tôi biết,thì người xưa cho rằng giờ Tý vẫn là cực Âm,một khí Dương non nớt mới phôi thai,nên làm chuyện đó thì Con Đực rất nguy hại,nên mới suy diễn ra như vậy.
Bắc Phái Tây Sơn (Bình Định ) áp dụng bài này :
PHế Dần,Đại Mão,Vị Thìn cung
Tỵ Tỳ,Tâm Ngọ,Tiểu Mùi trung
Bàng Thân,Thận Dậu,Tâm Bào Tuất
Hợi Tam,Tý Đởm,Sửu Can thông
Chú:
Đại: đại tràng
Tam:tam tiêu
Những chữ khác chắc mọi người không lạ gì !
Vào các giờ đó thì khí huyết tại các bộ phận đó hoạt động mạnh nhất,nên người ta dùng để bố trí sinh hoạt cho phù hợp.
VD: Phế Dần, là vào giờ Dần,bộ Phổi hoạt động tốt nhất.nên luyện khí công !
-Tỵ -Tỳ,là vào giờ Tỵ,bộ Tỳ (lá lách )hoạt động tốt nên có thể ăn bổ xung cho bữa sáng !
Sửu Can thông: khi ngủ máu dồn về Gan,vào giờ này không nên thức khuya,rất tổn thọ!
Sách đọc 30 năm trước,không biết có ai áp dụng không. Võ phái Bình Định cho rằng các bộ vị đó bị đánh trúng thời điểm đó là Độc hại nhất !
Mọi người tham khảo cho vui thôi !
Vongkiep 06/11/2015
TRỞ LẠI CÂU HỎI BAN ĐẦU :
" MỆNH LÀ GÌ ? "
ĐÁP : Chúng ta có thể nói đến nó mỏi mồm,nhưng không bao giờ đạt tới nó bằng ngôn ngữ được !
AnKhoa 13/11/2015
Trích:
Trong truyền thống Do thái, chúng tôi cho rằng, một chút may mắn tạo nên mọi sự khác biệt.
"Một chút may mắn còn đáng giá hơn một cân vàng".
Nhưng, may mắn là gì ?
Trong truyền thống Do thái, chúng tôi cho rằng, một chút may mắn tạo nên mọi sự khác biệt.
"Một chút may mắn còn đáng giá hơn một cân vàng".
Nhưng, may mắn là gì ?
DuongTung 18/11/2015
Định mệnh
Cuốn sách hay quá mà đọc không hiểu
Ankhoa giải thích chút về cuốn sách này với?
Thanks
Cuốn sách hay quá mà đọc không hiểu
Ankhoa giải thích chút về cuốn sách này với?
Thanks