Thằng Cò 'Đất Phương Nam': Đời tôi...
Hoa Cái 19/06/2015
Cách đây hai năm, khổ quá, tôi đành cạy miệng nhờ một người bạn từ những ngày đóng phim chung cho mượn hai triệu đồng mua chiếc xe máy Tàu. Người ta hứa giúp rồi ngó lơ, gọi điện thoại không bắt máy. Tôi buồn lắm vì có đôi lần mở tivi ra xem, thấy người đó nói muốn tìm mình để nâng đỡ mình trên con đường nghệ thuật. Mà buồn vậy thôi chứ tôi không trách ai được, vì giúp hay không là quyền của họ. Sau khi xoay tiền mua được xe, tôi kiếm sống bằng nghề xe ôm. Thu nhập tôi không ổn định, chỉ khoảng 100.000 đồng mỗi ngày nhưng được cái tự do tự tại.
..."Người ta hứa giúp rồi ngó lơ, gọi điện thoại không bắt máy. Tôi buồn lắm vì có đôi lần mở ti vi ra xem, thấy người đó nói muốn tìm mình để nâng đỡ mình trên con đường nghệ thuật..."-cay cay nơi khóe mắt!
Trả lời | 1,306 | - 7 giờ trước
Thích Vi phạm | The Dung - 6 giờ trước
Thích Vi phạm | Chia sẻ
Goldenrod 20/06/2015
cậu bé Nam này cũng nghèo lắm bác ạ
năm 2010, cháu có qua quận 8, đi xem phòng để thuê, có gặp đôi vợ chồng Hùng Thuận cũng thuê phòng trong căn nhà cháu xem. Cháu có nhìn vô phòng của cậu này, cũng nghèo lắm. Ở ngoài bé tí.
năm 2010, cháu có qua quận 8, đi xem phòng để thuê, có gặp đôi vợ chồng Hùng Thuận cũng thuê phòng trong căn nhà cháu xem. Cháu có nhìn vô phòng của cậu này, cũng nghèo lắm. Ở ngoài bé tí.
Hoa Cái 20/06/2015
Phải chăng câu chuyện sau có nhiều uẩn khúc ?
Rồi 2 người đã gặp nhau - 1 ke^'t cục có hậu:
Sửa bởi Hoa Cái: 20/06/2015 - 03:29
Rồi 2 người đã gặp nhau - 1 ke^'t cục có hậu:
Sửa bởi Hoa Cái: 20/06/2015 - 03:29
PMK 20/06/2015
Kính thưa ông Hoa Cái,
Cuộc sống có rất nhiều màu sắc (dù là Việt Nam hay Mỹ đều thế cả). Người luôn chỉ nhìn thấy màu đen hay màu xám là người bị mù màu type 3. Nếu không phải bị mù màu type 3 thì là người có ý đồ màu đen hoặc màu xám.
Theo tôi nghĩ, thân là người có tuổi, nếu không thể làm gương cho thế hệ trẻ thì cũng không nên làm ra những hành vi nhỏ mọn khiến lớp trẻ coi thường.
Trân trọng kính chào ông.
(Nếu cảm thấy những lời nói thẳng, nói thật của tôi quá khó nghe thì xin kính mong ông thông cảm cho người không theo chuyên ngành nịnh hót. Chân thành cám ơn ông).
Cuộc sống có rất nhiều màu sắc (dù là Việt Nam hay Mỹ đều thế cả). Người luôn chỉ nhìn thấy màu đen hay màu xám là người bị mù màu type 3. Nếu không phải bị mù màu type 3 thì là người có ý đồ màu đen hoặc màu xám.
Theo tôi nghĩ, thân là người có tuổi, nếu không thể làm gương cho thế hệ trẻ thì cũng không nên làm ra những hành vi nhỏ mọn khiến lớp trẻ coi thường.
Trân trọng kính chào ông.
(Nếu cảm thấy những lời nói thẳng, nói thật của tôi quá khó nghe thì xin kính mong ông thông cảm cho người không theo chuyên ngành nịnh hót. Chân thành cám ơn ông).
ekuyeuemnha 20/06/2015
đời ông hc cũng tốt với ng khác , giúp đỡ ng ta nhiệt tình rồi bị người ta trở mặt nên chắc cũng ko bị mù màu
văn viết của ông ý đọc xong thấy mùi thiếu tự tin và do dự chắc cũng tuột nhiều cơ hội thời trẻ , tuy thù dai nhớ lâu nhưng ông cũng sẵn sàng giúp khi ng ta cần
so với loại lòng lang dạ sói chặt cây sống trồng cây chết thì ông ta vẫn còn tốt chán
Sửa bởi MOA: 20/06/2015 - 13:38
văn viết của ông ý đọc xong thấy mùi thiếu tự tin và do dự chắc cũng tuột nhiều cơ hội thời trẻ , tuy thù dai nhớ lâu nhưng ông cũng sẵn sàng giúp khi ng ta cần
so với loại lòng lang dạ sói chặt cây sống trồng cây chết thì ông ta vẫn còn tốt chán
Sửa bởi MOA: 20/06/2015 - 13:38
anyang 20/06/2015
chắc cũng bị đời phũ nhiều đâm ra bất mãn, một phần do nết ăn ở, một phần do ko biết gạn đục khơi trong hướng tâm, ý và hành động vào những thứ tốt đẹp, suốt ngày đắm chìm trong mảng tối của cuộc sống, đáng thg hơn đáng trách.
tuphuongsg 20/06/2015
ThienBinh.Lib, on 20/06/2015 - 00:12, said:
cậu bé AN này cũng nghèo lắm bác ạ
năm 2010, cháu có qua quận 8, đi xem phòng để thuê, có gặp đôi vợ chồng Hùng Thuận cũng thuê phòng trong căn nhà cháu xem. Cháu có nhìn vô phòng của cậu này, cũng nghèo lắm. Ở ngoài bé tí.
năm 2010, cháu có qua quận 8, đi xem phòng để thuê, có gặp đôi vợ chồng Hùng Thuận cũng thuê phòng trong căn nhà cháu xem. Cháu có nhìn vô phòng của cậu này, cũng nghèo lắm. Ở ngoài bé tí.
Xin lỗi, mình xin có ý kiến như vầy, mình làm chung với 1 ng bạn, ng này từng học cùng trường với An, noí rằng: An rất hiếu thắng luôn muốn mình nổi trội hơn ng khác, trong các sinh hoạt văn nghệ của trường, đúng là luôn luôn cố gắng, để dc giải và để mọi ng chú ý đến mình, nổi danh... và nhìu tính cách khác nữa để tạo nên 1 An của Cò, tôi nghiệp Cò, vì An bgiờ cũng ko phải là quá thành đạt, cũng trãi qua nhìu thất bại nên mới trở về với Cò bằng 1 cái clip tình bạn... để mọi ng chú ý đến... nếu có lòng ko cần phải ghi clip lại nhé, ko thiếu những ng từ thiện nhìu hơn nhưng có để lại clip đâu
Sửa bởi tuphuongsg: 20/06/2015 - 21:26