←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một cuộc luận mệnh



2 3 4 5 6 |»|

AlexPhong's Photo AlexPhong 24/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 23/07/2015 - 19:40, said:

Chúng ta sinh ra đã khác nhau, chúng ta có thể xuất phát sớm muộn không giống nhau. Nhưng nếu đi cùng một con đường, thì cuối cùng cũng đến vùng đất như nhau.
--------------------------------------------------------------------------

Viết như trên là đúng ?

Chúng ta sinh ra đã khác nhau về nhiều phương diện như Âu Á, hoàn cảnh, nhân duyên, chân dài chân ngắn, óc to óc nhỏ, xinh đẹp hay xấu xí, tiến sĩ Toán hay không tiến sĩ Toán, xuất phát sớm hay muộn -- NHƯNG đi tìm 1 cái gì đó thì phải đi đúng hướng cho dù các con đường khác nhau - kẻ hướng Đông người hướng Tây, thậm chí có người không cần đi đâu cả (vì thiên đường ở ngay sát bên) thì viễn ảnh miền đất hứa sẽ là cái bóng lung linh trên con đường muốn chảy ra vì sức nóng của mùa Hè càng năm, càng ngày càng nóng.

Cách đi không quan hệ bằng hướng đi. Ai cũng cho rằng mình đi đúng hướng. Có người thân thủ xem chừng siêu phàm vì đắc Võ Lâm Tam Kiếm - Thiên Địa Nhân, rồi có tay khủng với các chiêu Phi - Âm nhưng chiêu này thế kia dùng để chặt chuối hay ném kiếm lên trời đòi bắt sao Đẩu sao Ngưu là điều quan ngại cho các cao thủ kiếm thuật kinh hồn áp chế khách bàng quan nấp trong bụi để học lén rồi ngất xỉu vì sức ép từ kiếm khí (thật ra là buồn ngũ).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhưng có người đi đúng hướng cũng không đến đích, là vì sao?

HC

Nhận xét phụ thuộc vào nhận thức
Trích dẫn

goodnight's Photo goodnight 24/07/2015

Đã đi cùng trên con đường sinh tử thì cuối cùng cũng đến vùng đất như nhau đó là địa ngục.
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 24/07/2015

Cách nhập phụ mẫu của thầy MT tôi thấy ổn. Vì con người tạo bởi tinh cha huyết mẹ, thừa kế nhân quả của tổ tiên. Chỉ nhập Can chứ không nhập Chi.

Có 1 thực tế là sau khi lập gia đình rồi thì số phận mỗi người thay đổi nhiều. Sinh con ra, hạp thì phát, không hạp thì phá.

Nhưng nhập Can của vợ, chồng hoặc con cái vô thì có gì đó chưa ổn.
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 25/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 23/07/2015 - 22:38, said:

À khi nào rảnh tôi sẽ lập 1 topic "Đại Hạn khởi từ đâu mới đúng ?" trong đó sẽ phân tích lá số của chính cụ Thiên Lương để thấy rằng lá số của cụ phải an DH không phải từ Mệnh để DH nổi tiếng tại Tuất có Hoa Cái và DH cuối cùng là ở Tý !

Trong sách của cụ TL, cụ khẳng định DH phải khởi ngay mệnh !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sư Bá và Sư Thúc, cả hai đều là bậc thầy, thế nhưng duyên tôi được là với sự chân quê mộc mạc, như đôi guốc mộc, như nồi ngô khoai mà Sư Bá đã dậy.

Sư Bá và Sư Thúc, cả hai đều là bậc thầy, thế nhưng Sư Bá quê mùa vậy mà ĐÚNG.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



À mà khi nào viết thì nhớ tham khảo bài :

318.-Tử vi tiểu sảo-KHHB Xuân 1975
Started by flyindance, 11/02/2012

Bài này đã viết 40 năm trước, khi đó các thông tin và dữ kiện trên mạng không hề có.
----------------------------------------------------------------

Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe lại tiếng nói thơ ấu khúc hát ban đầu

Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây thả ước mơ đi hát dạo
Để đời đời làm giọt sương mai
Để chào đời bằng lòng mới lớn
Để hận thù người người lắng xuống
Và tìm nhau như tìm xót xa
Trong lúc lệ đã đầy vơi


V.E.DAY, có thể đọc là Vềđây khi chọn nick này là vì nhớ đến Sư Bá. ( chơi chữ )
V.E.DAY : Victory Europe Day : là ngày Châu Âu chiến thắng hoàn toàn, nó không phải là ngày D DAY ( ngày 6 tháng 6 năm 1944 ).
hai ngày này hoàn toàn khác nhau.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi V.E.DAY: 25/07/2015 - 17:39
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 25/07/2015

Dza^ỵ mà tui cứ ngỡ là Yêu Anh Đợi Em Về . Hihi
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 25/07/2015

Mặc dù bây giờ có chương trình an sao rất tiện lợi. Nhưng thỉnh thoảng (occasionally) cần coi cho bạn bè, người quen, tôi vẫn lập lá số bằng thủ công. Vẫn kẻ ô rồi định cục số, an tuần triệt, vòng tràng sinh, phân ra độ số các cung rồi lần lượt an sao, cần tới đâu, an tới đó theo khẩu quyết. Hồi xưa sư phụ bắt học thuộc lòng cách an sao, lúc đó thấy vô ích vì có sách rồi, giở sách ra an theo sách thôi. Sau này mới thấy việc thuộc khẩu quyết an sao là rất cần thiết, "vô cùng cực kỳ" cần thiết.

Cần sao gì, an tới sao đó, chứ nếu an tuần tự theo sách thì mất cái logic phân tích "tiên minh cách cục, thứ khán ác tinh"

Bây giờ khi dùng phần mềm, bấm 1 cái ra hết cả đống, nhìn cũng hoa mắt, muốn tìm sao cần tìm vẫn phải bấm bằng tay còn nhanh hơn tìm trên lá số.

Lá số coi lần đầu bao giờ cũng phải an bằng thủ công. Coi những lần 2, 3, 4 khi mình nhớ nằm lòng cách cục của đương số rồi mới an bằng phần mềm cho nó tiện.
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 25/07/2015

Lúc bỏ bói toán lo làm ăn, không quan tâm đến sách bói nữa, làm mất rất nhiều sách bói. Trong đó tiếc nhất là 2 quyển chép tay của sư phụ 1 là dạy cách tính thần số Pythagore, để bói tên bằng chữ cái La Mã, có hơn 2000 "điều văn", cách tính rất biến hóa, chứ không phải chỉ có 9 chữ số từ 1-9. Môn này sư phụ phải đổi với 1 linh mục Công Giáo bằng 1 môn khác. 2 là dạy cách xứng cốt của người Nhật, sư phụ học từ 1 võ sư Nhật hình như trong đợt nào đó phái đoàn võ sĩ Nhật có sang Nam Việt thi đấu giao lưu.

Mới năm ngoái đợt vào lại TVLS thì có quay lại ngó mớ sách bói toán, tìm không ra, chẳng biết ai lấy.

Đây là 2 điều buồn nhất!
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 26/07/2015

Dùng soft an sao có cái lợi về chuyển đổi Dương Lịch -> Âm Lịch, nhưng bất lợi nhất là làm cho người ta lười động não. Nhiều khi dùng soft an sao xong mà QNB vẫn phải bấm tay tính thủ công để kiểm tra lại cho chắc ăn, vì có nhiều trường hợp soft bị lỗi cho ra lá số sai, nhất là khi sử dụng option nhập dữ liệu đầu vào là âm lịch mới kỳ cục.
Nhiều người học TV hay ngại an sao thủ công, nhưng không biết rằng chính cách an thủ công mới là một bước quan trọng để người chấm số quan sát được hết lá số. Cách Cục biến động từ cát thành hung hay từ hung sang cát nhiều khi đã nhận ra ngay từ lúc an sao thủ công. Mổi lần an sao QNB "thả" 1 sao cát/hung vào trong Cách Cục lại tưởng tượng đến trò chơi "ô ăn quan" ngày xưa, mỗi khi thả 1 viên sỏi vào ô nào đó đều ngầm tính xem bước đi tiếp có ăn được quan (cát) hay sẽ bị mất (hung).
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 26/07/2015

Ghẹo Quách công tử,

Hồi xưa học môn văn ( từ lớp đệ thất / lớp 6 bây giờ ) đã bắt đầu học " mỹ từ pháp " hay là các phương pháp tu từ như thậm xưng, ẩn dụ, điệp ngữ, điệp thanh, hoán dụ, nhân cách hóa v.v...
Quách công tử viết bài có sử dụng phương pháp ẩn dụ đọc mà đau hết cả đầu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 26/07/2015

Ở tuổi dậy thì sau 1 tuần vừa học vừa chơi tôi có thể an sao lập số bằng tay. Mới đầu ngạc nhiên, sau mới biết mình là Chúa Trời giáng trần phục hưng môn này.
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 26/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 26/07/2015 - 09:45, said:

Ở tuổi dậy thì sau 1 tuần vừa học vừa chơi tôi có thể an sao lập số bằng tay. Mới đầu ngạc nhiên, sau mới biết mình là Chúa Trời giáng trần phục hưng môn này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hỉu ý Alex, mọi phương tiện thiện xảo đều kinh qua cái đầu, dù an bằng tay hay bằng mông ^^
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 26/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 26/07/2015 - 09:06, said:

Ghẹo Quách công tử,

Hồi xưa học môn văn ( từ lớp đệ thất / lớp 6 bây giờ ) đã bắt đầu học " mỹ từ pháp " hay là các phương pháp tu từ như thậm xưng, ẩn dụ, điệp ngữ, điệp thanh, hoán dụ, nhân cách hóa v.v...
Quách công tử viết bài có sử dụng phương pháp ẩn dụ đọc mà đau hết cả đầu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hồi xưa QNB học văn không phải là tệ, nhưng quả thực là không có nhiều hứng thú với từ ngữ thơ ca, chỉ thích đọc ca dao tục ngữ và truyện các thể loại. Thế mà, càng lớn thì càng yêu thích ngôn ngữ mới kỳ chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 26/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 26/07/2015 - 13:30, said:

Hồi xưa QNB học văn không phải là tệ, nhưng quả thực là không có nhiều hứng thú với từ ngữ thơ ca, chỉ thích đọc ca dao tục ngữ và truyện các thể loại. Thế mà, càng lớn thì càng yêu thích ngôn ngữ mới kỳ chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có phải từ lúc nghiên cứu Huyền học thì Quách công tử thấy thích ngôn ngữ ?
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 26/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 26/07/2015 - 13:45, said:


Có phải từ lúc nghiên cứu Huyền học thì Quách công tử thấy thích ngôn ngữ ?

Dạ, QnB thích ngôn ngữ từ khi biết yêu thời sinh viên, hiii...
Thực ra thì trong các môn huyền học QNB tiếp cận sớm nhất lại là Nhân Tướng và Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành, vì từ bé có tập Khí Công và thuật Du Già, nên tìm hiểu các môn ấy.

Sau khi rời giảng đường đại học, đi làm mới tiếp cận các môn huyền học khác rồi chỉ thích mỗi mình môn TV thôi.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 27/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 26/07/2015 - 14:06, said:

Dạ, QnB thích ngôn ngữ từ khi biết yêu thời sinh viên, hiii...
Thực ra thì trong các môn huyền học QNB tiếp cận sớm nhất lại là Nhân Tướng và Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành, vì từ bé có tập Khí Công và thuật Du Già, nên tìm hiểu các môn ấy.

Sau khi rời giảng đường đại học, đi làm mới tiếp cận các môn huyền học khác rồi chỉ thích mỗi mình môn TV thôi.
Yie^u : Vụ này còn phê hơn huyền học cã ngàn lần , hỏi Anh Yêu Đợi Em Về vớí đôi guốc mộc mạc ( không phải guốc cao gót 5 phân) là biết liền . Hihi
Trời yêu Đất nên Xuân Hạ Thu Đông xoay vần ca múa bất tuyệt.
Lúa yêu đồng nên lúa xanh tận chân trời ...
Nước yêu non nên nước uốn lượn theo non ...
Hủ tiếu yêu nước lèo nên cọng mềm uớt át bơ` môi.
Quách công tử yêu hoa Tím nên thích môn TV ...hihi
...
Trích dẫn


2 3 4 5 6 |»|