←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lãng Tử Cô Độc-Một huyền thoại Thiên Địa

Locked

1 2 3 |»|

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 29/07/2015

Lãng Tử Cô Độc
Ngày sinh: chắc chắn
Lý lịch: Con nhà có chức quyền
Đạo đức: tay chơi, bỏ học, chơi gái, sở khanh, loạn luân

Nam ngày 20-1-1980, 2h sáng

Khởi Đại Vận: Cung Huynh Đệ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Chi tiết cuộc đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cuộc đời: Nổi danh trên Thiên Địa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một mùa xuân nữa lại về, bận rộn mấy rồi cũng có ngày được nghỉ ngơi.Những ngày tháng bon chen quay đầu nhìn lại sự đời bao nỗi.Bàn phím đã lâu rồi không được lau chùi cũng như tâm tôi vậy,hôm nay tìm về nơi cũ muốn gột rửa vết bụi nhơ cũng là để tìm lại tôi một chút ngày nào,đã lâu rồi nhiều sự việc đi qua không như những gì tôi ngĩ hay muốn chỉ biết rằng nỗi đau sẽ lâu hơn niềm vui và tội lỗi đi qua mới biết rằng không thể quay đầu hay nhận sự tha thứ của người bị hại bởi họ đã trao hết đặc quyền đó cho tôi,có thể nó sẽ nhạt đi từng ngày nhưng nỗi đau để lại là mãi mãi.Tôi về lại đây với tôi hôm nào cuộc sống không thể bảo vệ mãi cho những kẻ thất bại nhưng cũng chẳng có hạnh phúc cho kẻ mang trong tâm bao lầm lỗi không nguôi








Trích dẫn


Anh này tên Trịnh Phương Huy, k43 ĐHXD, trong thông tin cựu sinh viên của trường thì ngày sinh 20/1/1980. Họ Trịnh đúng là một dòng họ lớn ở Thanh Hóa. Lá số ứng với hoàn cảnh của nhân vật trong truyện nên chắc là chính xác.

Anh này bắt đầu sa ngã từ năm thứ 3, thứ 4 ứng với khoảng 22 tuổi âm, sang Đại Vận mới. Mệnh Phá có Diêu vào Đại vận gặp Hao, Tang Hổ Đà Kỵ nên dâm tính càng mạnh, cùng với đó là những bước trượt dài sa ngã, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác dẫn đến những điều đau lòng.

Vận 32 là vận Hồng Không, trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc đời đã trở thành người biết nhận thức hơn, biết thức tỉnh để làm lại cuộc đời, để sửa sai cho những tội lỗi mình đã gây ra. Câu chuyện hay và đầy ám ảnh quá.
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 29/07/2015

Đây là lá số mẫu, tôi dùng để minh họa về lý thuyết khởi đại vận, tất nhiên mang tính nội bộ.
Thực sự là lá số rất hay, vận hạn cuộc đời biến đổi rất sắc nét, nên mọi thứ rất rõ ràng so với các lá số mài mại kiểu gì cũng đúng. Có muốn cãi cũng không được.

Thấy nhiều người ở diễn đàn bỏ mấy chục năm chỉ để nghiên cứu đại vận khởi như thế nào, rồi ra vẻ cao cao thâm thâm, trong khi người khác học 1-1.5 năm đã quan tâm tới vận ngày vận giờ, kể cũng tội. Có lẽ cũng nên giúp họ một tay.

Câu hỏi 1: Đương số có phải là người đạo đức tốt không khi cung an Thân là Tử Phủ Miếu?
Sửa bởi NhuThangThai.: 29/07/2015 - 08:14
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 29/07/2015

Đúng là hậu sinh khả ố . Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ .

Khẳng định 1: đa số các lá số khởi DH từ cung Mệnh là chính xác . Điển hình là lá số của người tài giỏi nhất tại TVLS (ít ra cái tên tuyên bố như thế).

Khẳng định 2: có nhiều lá số phải khởi DH không từ Mệnh .

Khẳng định 3: các môn bói toán đều có khuyết điểm và giới hạn

Khẳng định 4: NTT và các môn đệ chịu ảnh hưởng của Khẳng định 3.

HC
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 29/07/2015

Đặt tên là Huyền Thoại !

Thiệt hết ý . Rất xàm sở như sao Phá Quân là phá hại, ngang bạo, liều mạng .

Dâm ô ma mãnh, xem là thần tượng hở ?

May là nó ân hận vì từ từ người ta cũng biết .

Cái gì Thiên, cái gì Địa ? Cái mững "quậy phá banh lòng chợ" như vậy, lại còn tự viết blog tâm sự dài dòng .

Có nên tin tất cả những thứ hắn (nhân vật chánh) viết ra hay không?
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 29/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 29/07/2015 - 08:11, said:

Đúng là hậu sinh khả ố . Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ .
Khẳng định 1: đa số các lá số khởi DH từ cung Mệnh là chính xác . Điển hình là lá số của người tài giỏi nhất tại TVLS (ít ra cái tên tuyên bố như thế).
Khẳng định 2: có nhiều lá số phải khởi DH không từ Mệnh .
Khẳng định 3: các môn bói toán đều có khuyết điểm và giới hạn
Khẳng định 4: NTT và các môn đệ chịu ảnh hưởng của Khẳng định 3.HC
Bác nên dùng từ "cộng sự" thì hợp lý hơn là từ môn đệ, vì lý do tổ chức.
Mời bác cùng thử phân tích các vận hạn của lá số này thông qua cuộc đới đầy bi tráng và kịch tính.

Trích dẫn

Đặt tên là Huyền Thoại !
Thiệt hết ý . Rất xàm sở như sao Phá Quân là phá hại, ngang bạo, liều mạng .
Dâm ô ma mãnh, xem là thần tượng hở ?
May là nó ân hận vì từ từ người ta cũng biết .
Cái gì Thiên, cái gì Địa ? Cái mững "quậy phá banh lòng chợ" như vậy, lại còn tự viết blog tâm sự dài dòng .
Có nên tin tất cả những thứ hắn (nhân vật chánh) viết ra hay không?
Có lẽ, khi nào có thời gian bác nên đọc câu truyện này thật kĩ trước khi phán xét.
Đây là huyền thoại về viết văn mà bác.
Và là một câu chuyện đầy ám ảnh về luật nhân quả.
Trích một số nhận xét:

Trích dẫn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lâu rồi mới thấy anh xuất hiện lại langtucodocak! Cảm ơn câu truyện của anh đã giúp em có những suy nghĩ thay đổi trong cuộc sống trong tình yêu?, biết trân trọng hơn những gì mình đang có, biết sống có ích hơn!
Em sẽ định sau này có con sẽ có một ngày khi nó đủ lớn sẽ cho nó đọc câu truyện của anh!

Nhiều khi những bài học đạo đức sáo rỗng, văn vẻ k có tác dụng răn dạy con người ta bằng những câu truyện thực tế bằng những hối hận sai lầm chân thật nhất của ng đi trước đã trải qua!

Trích dẫn

Có những bài học dạy mãi không vào, có những lời khuyên răn không bao giờ nghe. Nhưng có những thứ đơn giản vô tình trong đời thường ta tình cờ gặp lại để lại dấu ấn sâu sắc và khiến ta thay đổi. Không nghĩ rằng câu chuyện của tôi lại có thể thay đổi nhiều người đến thế, lại nhận được nhiều lời cảm ơn và động viên đến vậy.

Tự nghĩ nó không còn chỉ là một trải nghiệm hay hồi ức, có lẽ nếu để nó ra đời trên những trang giấy sẽ giúp được nhiều người hơn nữa. Tôi sẽ cố gắng để cho ra đời cuốn sách này không vì thương mại mà vì những lời cám ơn và khích lệ tôi nhận được. Mong mọi người hãy share và ủng hộ để 1 nxb nào đó trong các nhà xuất bản tôi gửi nhận ra giá trị đích thực của một câu truyện LX này.
Có lẽ khả năng thẩm văn của bác hơi tệ. Chắc bác đọc truyện Kiều cũng chê là dâm ô.
Sửa bởi NhuThangThai.: 29/07/2015 - 09:49
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 29/07/2015

Thấy nhiều người ở diễn đàn bỏ mấy chục năm chỉ để nghiên cứu đại vận khởi như thế nào, rồi ra vẻ cao cao thâm thâm, trong khi người khác học 1-1.5 năm đã quan tâm tới vận ngày vận giờ, kể cũng tội.

NTT ám chỉ tôi & VE Day trong đoạn văn trên vì tôi đã mấy lần nhắc tới cách an DH thế nào mới đúng .

Làm người cần có danh dự tối thiểu cho dù thời đại này ma quỷ lộng hành thường đem Phật pháp ra "giao" giảng .

Trước giờ NTT hay gọi môn đệ là "trò", bây giờ đổi cách xưng hô, thành "cộng sự".!

Tôi không còn hứng thú trao đổi trong chủ đề này .

HC
Sửa bởi Hoa Cái: 29/07/2015 - 11:29
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 29/07/2015

Trích dẫn

NTT ám chỉ tôi trong đoạn văn trên vì tôi đã mấy lần nhắc tới cách an DH thế nào mới đúng .
Còn cái chuyện xưng hô quan trọng gì. Lúc mới đầu thì học, sau đó đủ mạnh rồi thì thành cộng sự, cái này là chuyện bình thường.
Cháu ám chỉ bác bao giờ? Thật vớ vẩn. Bác tự nhận mình vào rồi tự dằn vặt, rồi lại tự bực bội. Cháu không có ý đấy.

Chả phải một mình bác, cả cái giới nghiên cứu tử vi mấy chục năm, mấy trăm nay nay đều vẫn vỡ đầu vì câu hỏi đấy. Chả riêng bác, còn rất rất nhiều A tăng tỳ kiếp người học tử vi quan tâm tới vấn đề xem vận.

Cháu nói sai hay đúng, bác cứ ý kiến!!!!!!

Mà kể cả vậy, bác thấy có phải là mình chấp ngã hay không, khi mà có người nói, bác phải mấy chục năm xài điện thoại cùi, trong khi bây giờ bọn 9x, mới xài điện thoại lần đầu đã xài Iphone 6? Bác có thấy chúng ta tự mua dây buộc mình, rồi làm khổ bản thân hay không?
Rồi chả khác gì đám trẻ, đem tất cả danh dự, uy tín của mình đặt vào sự sành điệu của cái Iphone huyền học? Rồi lại Iphone 7, Iphone 8...
Sửa bởi NhuThangThai.: 29/07/2015 - 11:25
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 29/07/2015

Còn nói một cách công bằng, cách đây 1 vài năm, bác Tam Thiên có trao đổi với cháu và đặt giải thưởng vài trăm $ về vấn đề này. Có điều, $ thì chả phải là cái mình chấp vào, nhưng nhân cái duyên này thì mang ra demo một cái.

Tuy vậy, bác đã nói thế, thì cháu không tiếp tục chủ đề này nữa, coi như là duyên đã tận. Có những thứ mình tuyệt đối không mang ra nói, lại dính thêm thị phi và phiền não.

Phiền não là bồ đề.
Sửa bởi NhuThangThai.: 29/07/2015 - 11:20
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 29/07/2015

klq tôi ghét iphone , tôi thích fujitsu , sharp
trc lúc đó thì tôi kết motorola như c117 115 , c66 60 , cd928 v70 v975 v300 .... chuông kêu to lắm hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 29/07/2015 - 11:30
Trích dẫn

nhatquanq1's Photo nhatquanq1 29/07/2015

Sau bao năm lênh đênh trên đại dương bao la, khi đến cầu học Thầy chỉ dạy như bao môn đệ khác. Khi khao khát cầu học cao hơn để thành tài, thoả nguyện ước, sư phụ cũng thử bài test bằng 3 cái gõ vào đầu.
Ngộ tính là điều quan trọng, ai cũng nói mà mấy ai hiểu. Là bài toán quan trọng mà thầy dịch lý nào cũng nên thử khi nhận học trò. Lầm lỡ sự nghiệp 1 đời người trách nhiệm nặng nề. Không phải ngẫu nhiên có người giỏi toán, khoa học, tính toán...Nằm gác tay lên trán ngẫm bản thân sao thấy mình thích điều gì, năng khiếu lĩnh vực nào mà định hướng nghề nghiệp của mình. Nếu không bền lòng kiên tâm trau dồi cũng đạt nhưng đừng so đo với người vì biết đâu rằng duyên người với nghề hơn mình tới 3 kiếp!
Duyên kỳ ngộ.
Trích dẫn

harzard's Photo harzard 29/07/2015

mấy vị tranh cãi vô bổ vì không ai chịu ai !

Tử bình luôn khởi Đại vận tại lệnh tháng, nhưng lệnh tháng trong Tử bình dùng Tiết khí, cho nên Lệnh tháng ở Tử bình khác với Tháng Âm lịch, hay nói cách khách Tháng Tử bình là Tháng tiết khí, chưa đến tiết khí thì chưa phải là tháng đó, mà là tháng trước đó dù ngày đó theo Âm lịch thuộc tháng kế tiếp rồi.

Chính vì vậy mà việc khởi Đại vận của Tử bình sẽ phụ thuộc vào Tiết khí chứ không phải Lịch Âm. Đây là điều rất quan trọng trong đoán số Tử bình. Nếu khởi Đại vận bị sai là sai hết.

Cũng chính vì lẽ này mà nhiều vị đã lôi kéo sang Tử vi để nói Đại vận khởi tại Huynh đệ hay Phụ mẫu. Đây là quan điểm rất sai lầm, Bởi Đại vận trong Tử vi không phải là Đại vận theo tiết khí. Còn nhớ Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư viết không giống như môn Ngũ tinh trọng Tiết khí, mà chỉ xét Năm Tháng Ngày Giờ Âm lịch. Cung mệnh là Thuận tháng và nghịch giờ, các vị đã vứt béng cái Ngịch giờ này và giữ lại cái Thuận tháng để nói theo tiết khí và nói là khí nông sâu Nếu sinh vào giờ khe, Khí theo giờ trong ngày là tạp khí, các vị lấy giờ nào để cho nghịch giờ? sao không xét đến cái nghịch giờ ở đây? mà cụ thể là giờ khe.

Tôi rất tâm đắc ở forum tuvilyso.org này ông Hà Uyên đã 2 lần khẳng định Đại vận khởi tại mệnh. Mấy vị ở đây trình độ đã cao hơn ông HU chưa? Hậu sinh khả úy, nhưng không phải cứ thế mà cho là người đi trước không hiểu gì là không được.
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 29/07/2015

Cụ Hà Uyên khởi đại vận <strong>KHÔNG </strong>từ mệnh. Tôi chắc chắn.<br /
Sửa bởi NhuThangThai.: 29/07/2015 - 12:27
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 29/07/2015

Cụ H.U khôn ngoan về từ lệnh lắm, không bao giờ nói A=A, B=B ...
Cụ hay đưa thông tin tham khảo là chính, ta thảo luận.
Và, trong khi đọc các bài của cụ, dù là lĩnh vực học thuật vẫn thấy cụ vẫn giữ đặc điểm vô thường, nhìn theo ngón tay cụ thôi.
Trích dẫn

ChanVuPhong's Photo ChanVuPhong 29/07/2015

Đấy là do cụ luôn sống trong cảnh phải né hai làn đạn. Có dám theo cái nào rõ ràng đâu. Học thuật tự ta đốt đuốc mà đi.
Trích dẫn

anhquan2014's Photo anhquan2014 29/07/2015

Truyện rất hay !
Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|