Lãng Tử Cô Độc-Một huyền thoại Thiên Địa
CanhTan 29/07/2015
CanhTan 29/07/2015
ThaiThangNhu 29/07/2015
Trích dẫn
Tử bình luôn khởi Đại vận tại lệnh tháng, nhưng lệnh tháng trong Tử bình dùng Tiết khí, cho nên Lệnh tháng ở Tử bình khác với Tháng Âm lịch, hay nói cách khách Tháng Tử bình là Tháng tiết khí, chưa đến tiết khí thì chưa phải là tháng đó, mà là tháng trước đó dù ngày đó theo Âm lịch thuộc tháng kế tiếp rồi. Chính vì vậy mà việc khởi Đại vận của Tử bình sẽ phụ thuộc vào Tiết khí chứ không phải Lịch Âm. Đây là điều rất quan trọng trong đoán số Tử bình. Nếu khởi Đại vận bị sai là sai hết.
Trong khoa học, đặt được bài toán phù hợp là giải quyết được 60% vấn đề, tìm ra dược phương hướng là xong 80%, còn giải quýết hoàn hảo chỉ có 20% mà thôi.
Trong lịch sử ngàn năm của khoa học, cả triệu triệu người dành cả cuộc đời để chứng minh tiên đề 5 của Euclide, nhưng không ai thành công, cho tới khi có Lobachevsky, bolyai đề xuất điều ngược lại. Trong đó Bolyai thành công từ rất sớm, chắc chỉ hơn 1 năm tập trung nghiên cứu.
Cụ Hoa cái có vẻ giận dỗi, ấy là chưa thấu triệt được tính khắc nghiệt của học thuật. Học thuật là cái món dùng đầu óc, chứ có phải bốc đất đâu mà tính theo thời gian?
Sửa bởi NhuThangThai.: 29/07/2015 - 15:25
ThienA 29/07/2015
Một lần nghe giải thích về lý do "khởi đại vận" từ huynh phụ, rất đơn giản về lý do, từ đó không bao giờ quan tâm việc tranh luận mấy chủ đề này nữa.
DieuAnh 29/07/2015
NhuThangThai., on 29/07/2015 - 15:17, said:
Trong lịch sử ngàn năm của khoa học, cả triệu triệu người dành cả cuộc đời để chứng minh tiên đề 5 của Euclide, nhưng không ai thành công, cho tới khi có Lobachevsky, bolyai đề xuất điều ngược lại. Trong đó Bolyai thành công từ rất sớm, chắc chỉ hơn 1 năm tập trung nghiên cứu.
Cụ Hoa cái có vẻ giận dỗi, ấy là chưa thấu triệt được tính khắc nghiệt của học thuật. Học thuật là cái món dùng đầu óc, chứ có phải bốc đất đâu mà tính theo thời gian?
Cụ Hoa cái có vẻ giận dỗi, ấy là chưa thấu triệt được tính khắc nghiệt của học thuật. Học thuật là cái món dùng đầu óc, chứ có phải bốc đất đâu mà tính theo thời gian?
Những thiên tài như trên rất ít. Có rất nhiều người suy nghĩ ngược theo số đông vì nghĩ đó là lối suy nghĩ độc đáo, sáng tạo nhưng rốt cuộc cũng chỉ tổ tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc chờ đợi "thiên tài" xuất hiện thì cứ sử dụng thuyết tử vi bình thường để luận cũng còn tốt chán.
Lấy lá số của người Phá Quân trên blog mà chứng minh thuyết thì chưa thỏa đáng vì ai mà biết được có những tình tiết họ phăng ra hay không. Đọc blog cảm giác thấy sến. NTT đừng nói là biết chắc mọi thông tin của tên biến thái này vì nó là bạn của NTT nhé
@ Bác HC,
Bác hơi đâu mà giận dỗi. Ai thích lấy đại vận từ cung huynh đệ/ phụ mẫu thì cứ việc. Giống như trước đó có người cứ thích gọt vừa giày một hai khẳng định DA là Thái Dương cư Tí tối hù, trong khi DA có tính cách của sao TĐ rành rành thế kia và mẹ đã quyết chắc giờ sinh. Bởi vậy coi tử vi hoặc nhờ xem tử vi cũng cần có tính cách kiên định, không thì sẽ bị lung lay rối mù không biết nên sử dụng thuyết tử vi nào và đâu là giờ sinh của mình
ThaiThangNhu 29/07/2015
ThienA, on 29/07/2015 - 16:07, said:
Một lần nghe giải thích về lý do "khởi đại vận" từ huynh phụ, rất đơn giản về lý do, từ đó không bao giờ quan tâm việc tranh luận mấy chủ đề này nữa.
Anh xem có thể thể hiện ý kiến để giúp cho biết bao người bỏ mấy chục năm đi trong man thư tìm được minh đạo.
Sửa bởi NhuThangThai.: 29/07/2015 - 16:35
A92 29/07/2015
NhuThangThai., on 29/07/2015 - 15:17, said:
Vấn đề, tôi có bao giờ bảo dùng cách khởi vận và các nguyên tắc của tử bình sang bên tử vi đâu, còn ai đó dùng các nguyên lý này nọ để giải quyết thì đó là việc của họ, liên quan gì đến tôi. Ai đi sai đường, thì ráng chịu chớ, sao lại đổ vấy cho tôi?
Trong khoa học, đặt được bài toán phù hợp là giải quyết được 60% vấn đề, tìm ra dược phương hướng là xong 80%, còn giải quýết hoàn hảo chỉ có 20% mà thôi.
Trong lịch sử ngàn năm của khoa học, cả triệu triệu người dành cả cuộc đời để chứng minh tiên đề 5 của Euclide, nhưng không ai thành công, cho tới khi có Lobachevsky, bolyai đề xuất điều ngược lại. Trong đó Bolyai thành công từ rất sớm, chắc chỉ hơn 1 năm tập trung nghiên cứu.
Cụ Hoa cái có vẻ giận dỗi, ấy là chưa thấu triệt được tính khắc nghiệt của học thuật. Học thuật là cái món dùng đầu óc, chứ có phải bốc đất đâu mà tính theo thời gian?
Trong khoa học, đặt được bài toán phù hợp là giải quyết được 60% vấn đề, tìm ra dược phương hướng là xong 80%, còn giải quýết hoàn hảo chỉ có 20% mà thôi.
Trong lịch sử ngàn năm của khoa học, cả triệu triệu người dành cả cuộc đời để chứng minh tiên đề 5 của Euclide, nhưng không ai thành công, cho tới khi có Lobachevsky, bolyai đề xuất điều ngược lại. Trong đó Bolyai thành công từ rất sớm, chắc chỉ hơn 1 năm tập trung nghiên cứu.
Cụ Hoa cái có vẻ giận dỗi, ấy là chưa thấu triệt được tính khắc nghiệt của học thuật. Học thuật là cái món dùng đầu óc, chứ có phải bốc đất đâu mà tính theo thời gian?
Dù sao thì hình học Euclide vẫn dùng tốt ở mặt phẳng, thế thì khởi đại hạn từ mệnh vẫn dùng tốt chứ sao!
Vô Thường 29/07/2015
Khởi đại vận từ Huynh/Phụ không phải là bây giờ mới xuất hiện nhé. Xuất hiện từ rất rất lâu, cũng tương đương thời với khởi đại vận từ mệnh. Cái lý đằng sau nó đúng là vô cùng đơn giản ha ha. Ai gần với tự nhiên đạo sẽ hiểu tại sao nó lại nt.
Noted: Đông A cũng khởi đại vận ở...Không phải chỗ cung mệnh.
Noted: Đông A cũng khởi đại vận ở...Không phải chỗ cung mệnh.
Zoom 29/07/2015
Vấn đề dùng khởi đại hạn ở cung huynh/ phụ nếu nhìn qua lăng kính bình thường thì sẽ thấy rất bất ổn .
Nếu dùng đúng theo nguyên tắc khi luận đại hạn sử dụng pp luận là dùng chính tinh và tam phương tứ chính của cung đó thì e rằng mãi vẫn chỉ coi khởi đại hạn ở huynh/ phụ là trò hề .
Các a chỉ tung ra có nửa chiêu thức thì người ta phỉ báng cũng là chuyện bt .
P/s : thiên địa hội chắc tầm 7 8x đổ về mới biết nó là cái gì =)))
Sửa bởi zoomwrjter: 29/07/2015 - 17:31
Nếu dùng đúng theo nguyên tắc khi luận đại hạn sử dụng pp luận là dùng chính tinh và tam phương tứ chính của cung đó thì e rằng mãi vẫn chỉ coi khởi đại hạn ở huynh/ phụ là trò hề .
Các a chỉ tung ra có nửa chiêu thức thì người ta phỉ báng cũng là chuyện bt .
P/s : thiên địa hội chắc tầm 7 8x đổ về mới biết nó là cái gì =)))
Sửa bởi zoomwrjter: 29/07/2015 - 17:31
harzard 29/07/2015
vậy xin các vị cho lão đây và lão Hoa Cái được mở mang tầm mắt về khởi Đại vận tại huynh và Phụ Mẫu nào?
nghe cũng có lý đó, nếu vậy thì từ 0 tuổi đến Số Cục kể là Số tuổi của Vận ở Cung mệnh là vận sơ sinh. Tử bình cũng lấy đại vận ở Đề Cương tháng tính sơ sinh. nghe trùng hợp.
xin phép ngồi nghe các bạn giảng lý thuyết.
nghe cũng có lý đó, nếu vậy thì từ 0 tuổi đến Số Cục kể là Số tuổi của Vận ở Cung mệnh là vận sơ sinh. Tử bình cũng lấy đại vận ở Đề Cương tháng tính sơ sinh. nghe trùng hợp.
xin phép ngồi nghe các bạn giảng lý thuyết.
quangdct 29/07/2015
Đọc Hồi ký anh này mà sao cứ thấy nao nao. Thế hệ đầu 8x hồi ấy học Hà Nội toàn đi xe đạp, học THPT thì đúng là thời thịnh của việc đọc lén lút những tác phẩm nói đến "xúc cảm và nhục dục trần thế" như Cô giáo T, chú K... thì không lạ gì với dân chuyên khối A. Tuy nhiên, cái kết có đề cập đến tác phẩm "Mắt biếc" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì quả thật khó tin vì tác phẩm này chủ yếu dân chuyên khối C đọc là chính. Anh Langtucodoc này bị quản thúc chặt như thế thì việc tiếp cận những tác phẩm mít ướt, chuyện tình cảm ướt át như phim Hàn xẻng, trong truyện lại có nhiều bài thơ tình miên man như sóng thì mấy thanh niên thích. Đọc hết cả 1 lượt, Hồi kí như là sự pha trộn của những "xúc cảm và nhục dục trần thế" của Cô giáo T, chú K... + tình tiết trong "Mắt biếc" (khung cảnh không phải là đồi sim mà chỉ là cánh đồng quê và Hà Nội rực rỡ sắc màu về đêm) + na ná "Lời thề cỏ may". Nên đọc xong rất chi chi chi là.... nản.
Lời thề cỏ may
Phạm Công Trứ
Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai
Thuở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín cỏ may
Áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
Thế rồi xinh đẹp là em
Em ra tỉnh học em quên một người
Cái hôm nghỉ Tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
Gặp tôi, em hỏi hững hờ
"Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai?"
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy, bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...
Nguồn: Báo Tiền phong, số ngày 19-4-1988
Riêng khởi đại vận từ cung Huynh hay cung Phụ mà không phải cung Mệnh thì bản thân đã có lần được 1 thầy bói mù có tiếng xem cho. Ông ấy cũng không bắt đầu khởi đại vận từ cung Mệnh.
Sửa bởi quangdct: 29/07/2015 - 18:00
Lời thề cỏ may
Phạm Công Trứ
Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng, tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai
Thuở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín cỏ may
Áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
Thế rồi xinh đẹp là em
Em ra tỉnh học em quên một người
Cái hôm nghỉ Tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
Gặp tôi, em hỏi hững hờ
"Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai?"
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
Trăng vàng đêm ấy, bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may...
Nguồn: Báo Tiền phong, số ngày 19-4-1988
Riêng khởi đại vận từ cung Huynh hay cung Phụ mà không phải cung Mệnh thì bản thân đã có lần được 1 thầy bói mù có tiếng xem cho. Ông ấy cũng không bắt đầu khởi đại vận từ cung Mệnh.
Sửa bởi quangdct: 29/07/2015 - 18:00
ThaiThangNhu 29/07/2015
Ngày xưa, tôi chuyên toán, nhưng cũng đọc Mắt Biếc. Đâu cứ dân chuyên văn.
Ai đọc, note lại các thời điểm cuộc đời để chúng ta cùng tham gia cuộc chơi của số.
Mrdollar 29/07/2015
harzard 29/07/2015
tôi đang thử chút xem NTT giải thích sao thôi, chứ thực ra cái lý nó đơn giản. Có điều không biết cách xem thì trở nên vô nghĩa, bài luận mở dầu chủ đề của NTT đã luận sai về phương pháp luận khởi Đại hạn không từ cung mệnh rồi.
thamlangman, on 29/07/2015 - 19:10, said:
Anh có thể chỉ ra bài viết, đường link cụ thể cụ Hà Uyên nói về điều khẳng định này không?
Hà Uyên, on 14/04/2012 - 21:04, said:
Dieu Nhung có nhận thấy, nếu khởi Đại hạn từ cung Mệnh, thì số năm tính cho 1 Đại hạn hạn phải đủ 10 năm, thì mới được coi là 1 Đại hạn, nay số năm không đủ 10, mà chỉ tính quy định theo trị số Cục, đó là 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, như vậy thì không thể gọi là 1 đại hạn.
Sách viết thì như vậy ! Một giả thiết, ví dụ đương số Mệnh cư Ngọ, Mộc cục, thì Ta có thể thêm một câu vào sách rằng: "Khởi hạn bắt đầu từ cung Mệnh là 3 năm theo quy ước của trị số Cục, kế tiếp thuận nghịch trước sau cung Mệnh, mỗi cung là 1 Đại hạn vận toán cho 10 năm", có thể hiểu là như vậy.
Sách viết thì như vậy ! Một giả thiết, ví dụ đương số Mệnh cư Ngọ, Mộc cục, thì Ta có thể thêm một câu vào sách rằng: "Khởi hạn bắt đầu từ cung Mệnh là 3 năm theo quy ước của trị số Cục, kế tiếp thuận nghịch trước sau cung Mệnh, mỗi cung là 1 Đại hạn vận toán cho 10 năm", có thể hiểu là như vậy.
Hoa Cái 29/07/2015
Hai người sau đây khẳng định DH khởi từ cung Mệnh cho chính bản thân họ
1. Hoàng Quý Sơn từng bàn về các DH trong lá số của chính hắn cho tôi nghe, nhất là DH có Đào Hoa trấn thủ !
2. Lão HC
Hai người đó cộng lại sẽ hơn cụ HU !
Riêng 1 người nữa VDTT tóm tắt rằng Đài Cảng đa số an DH từ Mệnh !
Những ai muốn chứng minh kiểu khác cũng co' lý và có nhiều cases để làm việc "không bao giờ tuyệt đối đúng sai" !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 29/07/2015 - 21:25
1. Hoàng Quý Sơn từng bàn về các DH trong lá số của chính hắn cho tôi nghe, nhất là DH có Đào Hoa trấn thủ !
2. Lão HC
Hai người đó cộng lại sẽ hơn cụ HU !
Riêng 1 người nữa VDTT tóm tắt rằng Đài Cảng đa số an DH từ Mệnh !
Những ai muốn chứng minh kiểu khác cũng co' lý và có nhiều cases để làm việc "không bao giờ tuyệt đối đúng sai" !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 29/07/2015 - 21:25