Hi NgocKhanh,
Xin lỗi nếu làm bạn phật lòng về cách viết của tôi. Tôi biết ngày hôm qua không hợp với tôi, nên đã lược bớt rất nhiều đoạn viết có thể gây thương tích cho người khác. Chúng ta sinh hoạt diễn đàn, mỗi người một ý, thật khó làm vừa lòng tất cả. Nay lại bàn tiếp về trường hợp của Khang Hi - Văn Lệch.
Một anh bạn trong nhóm tôi (Cũng là cao thủ tử vi gạo cội) có đưa ra 2 lá số còn kinh khủng hơn Khang Hi và Văn Lệch. Đó là sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm, nơi sinh Hà Nội. Năm 2015 một anh lô đề thua tan tác, một anh chả có vấn đề gì cả. Nếu đưa số trắng lên đây, hỏi lá số này như thế nào theo bịt mắt bắt dê, với đáp án tự chọn là: A- Thua bài bạc bóng bánh - B- Không thua bài bạc bóng bánh. Thế thì hóa ra troll tất cả các thầy đã đoán rồi?
Dù sao Khang Hi với Văn Lệch vẫn còn Tứ trụ khác nhau như các thánh trên này gọt, hay là vì còn có Đồng Cô Quả khác với Đồng Tam Minh Hỉ khí. Hay ác liệt hơn nữa, là Vinh Hoa Phú Quý (Thai Tọa Quang Quý) an khác nhau, tất dẫn đến cuộc đời khác nhau. Chứ như case 2 anh bạn tôi nêu bên trên, chắc rằng: Lá số mà biết nói năng, thì các thầy bói hàm răng chẳng còn.
Sự khác nhau giữa nạp khí và không nạp khí nó là vô cùng lớn. Đặc biệt là những lá số vĩ nhân. Kì thực số vĩ nhân so với số người điên, tan nát, yểu tử chả khác nhau đâu. Vậy nên mới nói rằng Lá số của Khang Hi, chứ không phải Khang Hi của lá số. Lá số là tĩnh, người chủ lá số là động, là thực tế. Có một giai thoại xem bói cho Khanh Hi như sau:
Đời Thanh, Khang Hy Hoàng Đế, tướng mạo cốt cách rất bình thường, ông thường cải trang làm kẻ thứ dân lẻn ra khỏi cung cấm để chính mình thanh sát cảnh sinh hoạt của dân chúng.
Một bữa kia, Khang Hy đi ngang qua một căn lều, thấy nhiều người xúm lại để thầy tướng coi vận mạng cho từng người. Hiếu kỳ Khang Hy cũng đứng lại nghe, sau đó ông lại nhờ thầy tướng coi giùm mình. Xem kỹ, thầy tướng không khỏi kinh ngạc, lại không biết nay là đương kim hoàng tử, bèn hỏi : “Các hạ có sợ lời nói thật không ?”
Vua Khang HyKhang Hy đáp : ‘Không, tôi tình cờ đi ngang qua nay, vì tính hiếu kỳ xin tiên sinh cứ nói thật ra, không hề chi’
– Theo sự quan sát của kẻ hèn này thì diện mạo các hạ thuộc loại tiện cách, toàn thân cẩu cốt. Nếu căn cứ vào tướng cách mà bàn thì đó là tướng ăn mày.
Khang Hy nghe xong, không nhịn được cười ha hả, bèn liệng ném bạc coi tướng rồi quay mình toan bỏ đi. Thầy tướng ngẩn người quan sát rồi gọi Khang Hy đứng lại, áy náy nói :
– ‘Điều kẻ hèn này vừa nói là căn cứ vào tướng cách. Theo tướng bề ngoài thì đó là loại tướng xấu nhất, nhưng nhân lúc các hạ sắp đi, há miệng cười lớn để lộ răng rồng. Cẩu cốt mà sinh được răng rồng là sự cực quí, muôn người mới có một. Có được tướng cách đặc biệt đó thường là kẻ phú quý vô cùng, muốn gì được nấy. Xin các hạ cố lên, đừng để phí tướng cách đặc biệt đó’
Khang Hy nghe nói rất phục tài quan sát của thầy tướng, lại cảm động những lời khuyên nhủ chân thành, nên khi về đến cấm cung, nhà vua hạ chỉ thầy tướng vào bệ kiến và thưởng cho quan chức, đó là nhờ tâm địa lương thiện của ông thầy tướng
Vậy nên với câu hỏi Ngọc Khánh đưa ra,
Nhưng qua bài viết của Đại Sư,tôi đặt giả thiết 2 lá số Giáp Ngọ và Giáp Tuất là 2 người tới Văn Phòng của Đại Sư xem số.
Vậy nếu chỉ có 2 lá số đó thì Đại Sư sẽ nói được gì cho 2 vị khách ? Quý hay Tiện,Phú hay Bần ? Nếu ko có năm sinh của cha mẹ đương số thì chúng ta ko thể nói gì cho đương số ư ? Nếu chẳng may đương số chưa từng được gặp cha mẹ,ko biết tên tuổi cha mẹ,chúng ta sẽ bảo đương số đi về vì tôi ko nạp được khí trên lá số sao ?
Tôi (không phải thày bói nhé - cách mệnh tôi đương nhiên không thể thành thầy bói được) giả như là thầy bói tiếp 2 đương số trên, việc đầu tiên tôi làm là 2 điều:
1.Khán hạn quá khứ (Kĩ thuật này ngoài việc test số thật giả ra, cũng test xem mình nạp khí tiền thiên đúng không, cầm thứ gì mà lê đi khi xem hạn)
2. Xin thêm thông tin nạp khí, nếu đương số không có bố mẹ, tất có người nuôi lớn, nếu đương số đang làm ăn, tất có bạn làm ăn cùng, bạn gái, vợ con, bạn trai... (Đương nhiên càng nhiều thông tin sẽ càng tốt cho việc nạp khí).
Hay ý NgocKhanh cho rằng tôi sẽ nói như sau khi gặp Khang Hi: Số chú không phải Tử vi đi với Tuế Phù Hồ, chú không thuộc câu lạc bộ Chân mệnh thiên tử của anh, chú chỉ ăn mày thôi. Có làm vua cũng không phải là chân mệnh thiên tử.
Khang Hi cãi: "Nhưng tôi được cả dân thần châu công nhận là top 10 vị chúa tể vĩ đại nhất của họ"
Thày bói: Thôi chú đừng cãi nữa, anh không xem sai. Chắc mẹ chú đẻ chú sai thôi.
Kì thực là không, tôi không làm như thế. Tôi đã nói rõ ở bên trên rằng, không có một công thức cho những lá số huyền thoại của huyền thoại. Bởi vì con đường của họ là riêng là duy nhất.
Lá số chỉ là số của chiếc lá mà thôi. Thuật nạp khí cũng như gió thổi qua muôn nẻo đường trống của lá số, đường đời muôn nẻo, biết đâu là giả, chân?
Cheer.