Song thủ hỗ bác
AlexPhong 14/08/2015
Vô Thường 14/08/2015
Nói thật với chú Lếch. người khác đối xử với mình như thế nào cũng là phản ánh một phần cách đối xử của mình với họ (Đương nhiên là cộng thêm cá tính riêng mỗi người). Việc chú cmt dạy đời anh hôm qua, nếu ra chơi ngoài XH, thì chú làm gì còn răng mà nói chuyện thêm với anh. Tầm như chú, anh gọi là thằng nhiều lắm. Cái cuộc đời chú có cc gì mà lên đây dạy anh?
Đương nhiên là anh còn nhớ duyên tri ngộ với chú, chú là đàn anh đi trước trong học thuật. Lúc gặp anh, chú cũng rất có phong thái đàn anh.
Nên anh vẫn tôn trọng chú và cmt hôm nay, ko một chút hiềm khích.
Nhưng riêng cái cách chú nói chuyện với anh hôm nay, thì anh thấy chú như cục c ứt vậy. Đ éo bằng cục c ứt anh luôn. Chú càng thế hiện thì anh càng thấy chú trẻ con.
Giờ chú bảo em đ éo cần quan tâm đến Rating anh ạ. Em thích vậy thì anh chấp nhận. Chứ cứ xoắn quẩy như con cờ hó điên ntn. Anh thấy nực cười cho chú em lắm
Sửa bởi Vô Thường: 14/08/2015 - 16:35
Đương nhiên là anh còn nhớ duyên tri ngộ với chú, chú là đàn anh đi trước trong học thuật. Lúc gặp anh, chú cũng rất có phong thái đàn anh.
Nên anh vẫn tôn trọng chú và cmt hôm nay, ko một chút hiềm khích.
Nhưng riêng cái cách chú nói chuyện với anh hôm nay, thì anh thấy chú như cục c ứt vậy. Đ éo bằng cục c ứt anh luôn. Chú càng thế hiện thì anh càng thấy chú trẻ con.
Giờ chú bảo em đ éo cần quan tâm đến Rating anh ạ. Em thích vậy thì anh chấp nhận. Chứ cứ xoắn quẩy như con cờ hó điên ntn. Anh thấy nực cười cho chú em lắm
Sửa bởi Vô Thường: 14/08/2015 - 16:35
AlexPhong 14/08/2015
Xưa nay tất cả những kẻ làm trò trên diễn đàn này dù già hay trẻ đều có chung một kết cục thoái hóa và cúp đuôi trong im lặng. Tôi dù không ưa thói châm chọc thị phi của ông Hoa Cái nhưng vẫn tôn trọng vì không bao giờ ông ta làm trò. Ông ta biết đến đâu thì nói đến đó, không biết thì bảo không biết. Phải chăng do bản tính ông ta như vậy hay ông ta biết kết cục của bọn làm trò khoe mẽ.
- Làm gì có Đông A
- Làm gì có mệnh chủ
- Làm gì có sao treo với rung
Chỉ còn đống son phấn vương v ã i của những kỹ nữ đã hết thời, khi ánh sáng chân lý đã ngập tràn.
Sửa bởi AlexPhong: 14/08/2015 - 16:39
- Làm gì có Đông A
- Làm gì có mệnh chủ
- Làm gì có sao treo với rung
Chỉ còn đống son phấn vương v ã i của những kỹ nữ đã hết thời, khi ánh sáng chân lý đã ngập tràn.
Sửa bởi AlexPhong: 14/08/2015 - 16:39
AlexPhong 14/08/2015
Vô Thường, on 14/08/2015 - 16:33, said:
Nói thật với chú Lếch. người khác đối xử với mình như thế nào cũng là phản ánh một phần cách đối xử của mình với họ (Đương nhiên là cộng thêm cá tính riêng mỗi người). Việc chú cmt dạy đời anh hôm qua, nếu ra chơi ngoài XH, thì chú làm gì còn răng mà nói chuyện thêm với anh. Tầm như chú, anh gọi là thằng nhiều lắm. Cái cuộc đời chú có cc gì mà lên đây dạy anh?
Đương nhiên là anh còn nhớ duyên tri ngộ với chú, chú là đàn anh đi trước trong học thuật. Lúc gặp anh, chú cũng rất có phong thái đàn anh.
Nên anh vẫn tôn trọng chú và cmt hôm nay, ko một chút hiềm khích.
Nhưng riêng cái cách chú nói chuyện với anh hôm nay, thì anh thấy chú như cục c ứt vậy. Đ éo bằng cục c ứt anh luôn. Chú càng thế hiện thì anh càng thấy chú trẻ con.
Giờ chú bảo em đ éo cần quan tâm đến Rating anh ạ. Em thích vậy thì anh chấp nhận. Chứ cứ xoắn quẩy như con cờ hó điên ntn. Anh thấy nực cười cho chú em lắm
Đương nhiên là anh còn nhớ duyên tri ngộ với chú, chú là đàn anh đi trước trong học thuật. Lúc gặp anh, chú cũng rất có phong thái đàn anh.
Nên anh vẫn tôn trọng chú và cmt hôm nay, ko một chút hiềm khích.
Nhưng riêng cái cách chú nói chuyện với anh hôm nay, thì anh thấy chú như cục c ứt vậy. Đ éo bằng cục c ứt anh luôn. Chú càng thế hiện thì anh càng thấy chú trẻ con.
Giờ chú bảo em đ éo cần quan tâm đến Rating anh ạ. Em thích vậy thì anh chấp nhận. Chứ cứ xoắn quẩy như con cờ hó điên ntn. Anh thấy nực cười cho chú em lắm
M ày nổ thế nào không sao, nhưng lỡ vỗ vai nhầm người rồi, giờ có xuống giọng cũng không kịp nữa.
Nhái giọng, khoác lên cá tính ảo, đàm hán luận nôm nhưng rỗng tuếch, đến ngày bản chính trở về thì run rẩy cạnh khóe dìm hàng. Nhưng nào ngờ bàn tay có hậu chước đã tát lật mặt bọn xếch mé. Đến lúc không chịu nổi thì phải giở giọng. M à y có cố gồng lên cũng chỉ vậy thôi, khi con ễnh ương muốn to bằng bò.
Silva 14/08/2015
hà hà,
đại sư tâm còn chưa luyện xong tâm mà đã xưng đại sư... như vậy chẳng khác nào phỉ báng các Master
tôi khuyên đại sư mỗi ngày nên dành 30' ngồi trong tư thế kiết già, nhắm mắt đọc kinh bát nhã. sau 6 tháng sẽ ngộ ra đc nhiều điều
Sửa bởi Silva: 14/08/2015 - 16:52
đại sư tâm còn chưa luyện xong tâm mà đã xưng đại sư... như vậy chẳng khác nào phỉ báng các Master
tôi khuyên đại sư mỗi ngày nên dành 30' ngồi trong tư thế kiết già, nhắm mắt đọc kinh bát nhã. sau 6 tháng sẽ ngộ ra đc nhiều điều
Sửa bởi Silva: 14/08/2015 - 16:52
ryan88 14/08/2015
2 ông xấu tính như nhau...ông Vô Thường xấu tính hơn, lại còn đem phụ huynh người ta vào
đây là tấm gương cho các bạn trẻ đừng sa đà vô tử vi nhiều tính tình sẽ đanh đá chua ngoa như các mẹ trên wtt
Sửa bởi ryan88: 14/08/2015 - 16:58
đây là tấm gương cho các bạn trẻ đừng sa đà vô tử vi nhiều tính tình sẽ đanh đá chua ngoa như các mẹ trên wtt
Sửa bởi ryan88: 14/08/2015 - 16:58
AlexPhong 14/08/2015
Chua ngoa thì không, nhưng sẵn sàng vỗ vỡ mặt bọn giả cầy làm trò nguy hiểm.
Silva 14/08/2015
ko có ý nói xấu đại sư, nhưng đã tự xưng đại sư, vô thường thì đừng nên cáu giận vì những chuyện tầm thường
A92 14/08/2015
ryan88, on 14/08/2015 - 16:55, said:
2 ông xấu tính như nhau...ông Vô Thường xấu tính hơn, lại còn đem phụ huynh người ta vào
đây là tấm gương cho các bạn trẻ đừng sa đà vô tử vi nhiều tính tình sẽ đanh đá chua ngoa như các mẹ trên wtt
đây là tấm gương cho các bạn trẻ đừng sa đà vô tử vi nhiều tính tình sẽ đanh đá chua ngoa như các mẹ trên wtt
Khuyên cứ như già lắm =))
AlexPhong 14/08/2015
Người đàn ông chân chính tự cày trên mảnh ruộng của mình, tự có phong cách của mình, không kẻ nào theo voi hít bã mía. Bước vào ruộng nhà khác ăn xin còn huênh hoang muốn được gọi là Thánh.
Tất nhiên, kẻ vụt xuất hiện chửi gom vào thì cũng chẳng tử tế gì.
Tất nhiên, kẻ vụt xuất hiện chửi gom vào thì cũng chẳng tử tế gì.
Vô Thường 14/08/2015
Công nhận là anh sai thật, anh nghĩ Lếch cư xử đàn ông hơn cơ. Chứ to mồm trên này thì...
Thôi, anh chỉ giật nước cục c ứt của anh. Chứ không độc thoai với c ứt.
Chào chú.
P/s: Anh mới học tử vi có 3 năm. Chú Lếch tâm sự với anh bảo chú được ông dạy từ bé.
Nay a chấp thằng em Lếch một mắt rồi chơi kèo tử vi với chú:
1. Đoán số test hạn quá khứ.
2. Thi an sao, hay tranh luận lý thuyết.
Thằng nào thua gọi thằng kia bằng sư phụ.
Chú thích thì chơi. Ko thì thôi. Vì dù sao chú cũng chỉ là cục c ứt anh ấy mà.
Thôi, anh chỉ giật nước cục c ứt của anh. Chứ không độc thoai với c ứt.
Chào chú.
P/s: Anh mới học tử vi có 3 năm. Chú Lếch tâm sự với anh bảo chú được ông dạy từ bé.
Nay a chấp thằng em Lếch một mắt rồi chơi kèo tử vi với chú:
1. Đoán số test hạn quá khứ.
2. Thi an sao, hay tranh luận lý thuyết.
Thằng nào thua gọi thằng kia bằng sư phụ.
Chú thích thì chơi. Ko thì thôi. Vì dù sao chú cũng chỉ là cục c ứt anh ấy mà.
ryan88 14/08/2015
AlexPhong, on 14/08/2015 - 17:01, said:
Tất nhiên, kẻ vụt xuất hiện chửi gom vào thì cũng chẳng tử tế gì.
Chắc đây đang nói mìn ...tui đang bênh ông mà ông Sát
Ông thì xấu tính bẩm sinh ko nói làm gì... còn ông Vô Thường rõ ràng xấu tính do luyện tập... ngày xưa chưa dính tử vi tử veo có thế đâu
Mà Vô Thường này với Vô Thường fb là 1 đúng ko ta? Sợ nhận nhầm thì hơi bị nhức nách
Vô Thường 14/08/2015
Chú nhầm rồi, vô thường trên Fb trong sạch lành mạnh, không bố láo như thế này đâu. Chú để anh gửi Friend Request hơi lâu đó.
@Silva: Thanks for your cmts.
Sửa bởi Vô Thường: 14/08/2015 - 17:45
@Silva: Thanks for your cmts.
Sửa bởi Vô Thường: 14/08/2015 - 17:45