←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

kính nhờ các cao nhân xem giúp cháu về tìn...



1 2 3 |»|

celavier's Photo celavier 15/08/2015

Kính thưa các tiền bối trong diễn đàn cháu xin nhờ các tiền bối xem dùm cháu.
Thông tin: Nam. 13/07/1986 Lúc 02h30.
Cao: 1m64 Nặng 80 kg. Tính tình hiền lành, hơi khó chịu. Hiện giờ con làm quản lý trong cty dệt vải jeans.
Sự việc quá khứ, công việc 2012 rất tốt, 2013 và 2014 rất xấu gần như là mất chức.
năm 2015 công việc rất tốt, tình duyên cũng tốt.
Link lá số cháu:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thông tin bạn gái cháu:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung.
Giới tính:Nữ. Sinh năm 17/10/1991 Lúc 22h30.
Cao: 1m62 Nặng 50 kg. Tính tình hay cáu ghắt, dể nóng tính, hơi khó chịu.
Sự việc quá khứ đã quen rất nhiều người nhưng không quen ai lâu.Công việc là giáo viên.
Lá số bạn gái cháu:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* Câu hỏi cháu kính nhờ luận giải
1. Cháu và bạn gái cháu có duyên nên vợ chồng không ? Tính cách bạn gái cháu như vậy cưới về nếu cháu nhịn thì sống bền lâu không ? (lúc mới quen cháu thấy rất dể mến, dể thương, sau 6 tháng cháu thấy càng chảnh, càng ương nghạnh,càng cay đắng lạnh lùng)
2.Công việc năm 2016 cháu tệ đến mức nào a ? (cháu thấy có địa không, địa võng, cháu dự định đầu 2016 nghỉ việc cty về làm riêng, công ty này đấu đá hại nhau ghê quá, cháu làm đúng mà thành sai, cháu biết mình có vấn đề ở tính tình, cách nói nên đầu năm giờ cháu nhịn, nhịn nhưng cháu không tin tưởng mình làm được hết năm).
Trân trọng kính nhờ !
Sửa bởi celavier: 15/08/2015 - 01:40
Trích dẫn

celavier's Photo celavier 15/09/2015

CÁC CAO NHÂN ƠI ! MỌI NGƯỜI CHƯA XEM THI CON BỈ BỎ RƠI RỒI ! HIX ....CON KHÔNG BIẾT LÝ DO TAI SAO..CON CÁM ƠN MỌI NGƯỜI
Trích dẫn

celavier's Photo celavier 15/09/2015

kinh thưa ! con quen cô ấy đã gần 10 tháng, con rất yêu ....nhưng thơi gian gần đây không hiểu sao cô ấy cứ xa dần, 3 tháng trước cô ấy nói yêu nhau qua nhanh cần tìm hiểu lại, rồi 1 thang sau nói không hợp nhau, rồi con có ý đi lên bước nữa, cô ấy bảo có xe hơi mới được..và cải nhau nhỏ nhặt hôm tháng 7 và cô ấy không chiu gặp con nữa, đến 2/9 lai cai nhau 1 chuyên nhỏ cô ấy nói chia tay, từ đó ngay nào con cung nhắn hơn chục tin nhắn goi ma khg nghe máy, đến hôm nay cô ấy chặn số con, nghe ma buồn thê thảm....mong xem giup con tinh duyên này đươc lâu không ạ
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 15/09/2015

haizz nói bạn đừng bùn, có thể cô ý thích ngừi khác. đến mức chặn số thì bạn cần phải xem lại.
Trích dẫn

celavier's Photo celavier 19/09/2015

vậy 2 đứa con có duyên với nhau không thưa các tiền bối ?
Trích dẫn

Newstar's Photo Newstar 19/09/2015

Năm Dậu (32 tuổi) chắc anh lấy vợ
Trích dẫn

Nhocloichoi's Photo Nhocloichoi 19/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

celavier, on 19/09/2015 - 13:40, said:

vậy 2 đứa con có duyên với nhau không thưa các tiền bối ?
Bạn cao 1m64 mà nặng 80 kg. Về tập thể dục cho ốm lại rồi cố gắng tập trung công việc. Đẹp, có tiền, có quyền ...gái bu liền. Haizz. P/s mềnh ko biết xem số chỉ biết cảm tính nói vậy thôi.
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 19/09/2015

ayda.. sao lại pảo người ta sống vì tiền quyền.

bảo người ta tu được thân tâm thanh tịnh an lạc... có chư thiên thường gé đến chơi..
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 19/09/2015

cô ấy mà muốn từ bỏ như thế thì đừng cưỡng cầu nữa..

nếu thiệt lòng yêu người thì hôk nên gây khó xử cho người ta yêu.
còn cưỡng thúc để nối lại là yêu mình chứ hổng phải yêu người ròu
Trích dẫn

letmein7's Photo letmein7 19/09/2015

Trích dẫn

kinh thưa ! con quen cô ấy đã gần 10 tháng, con rất yêu ....nhưng thơi gian gần đây không hiểu sao cô ấy cứ xa dần, 3 tháng trước cô ấy nói yêu nhau qua nhanh cần tìm hiểu lại, rồi 1 thang sau nói không hợp nhau, rồi con có ý đi lên bước nữa, cô ấy bảo có xe hơi mới được..và cải nhau nhỏ nhặt hôm tháng 7 và cô ấy không chiu gặp con nữa, đến 2/9 lai cai nhau 1 chuyên nhỏ cô ấy nói chia tay, từ đó ngay nào con cung nhắn hơn chục tin nhắn goi ma khg nghe máy, đến hôm nay cô ấy chặn số con, nghe ma buồn thê thảm....mong xem giup con tinh duyên này đươc lâu không ạ


Nên đi tiềm người yêu khác. Quên người này đi
Trích dẫn

celavier's Photo celavier 19/09/2015

khi tôi yêu tôi nghỉ phải yêu hết mình yêu thật lòng, có tâm và chân thành, chung thủy lam sao đê tôi khg bao giơ hối hận. nhưng giơ cô ấy nói 1 từ " chán" nên khg yêu tôi nữa . nghe mà đau cả lòng. phải chăng số nó vậy ? tại tôi thấy tôi và cô ấy cũng có duyên, xem trên la số cung phu thê cung khá giống nhau
Trích dẫn

violetsunset's Photo violetsunset 19/09/2015

loại con gái mà bảo có xe hơi mới yêu bỏ ngay anh ạ , loại đó k tốt đâu , sẽ k chung thuỷ nếu chồng k giàu . Anh ơi , bỏ ngay , tìm người yêu mình mà lấy . Anh bỏ ngay
Trích dẫn

dieu.anh's Photo dieu.anh 19/09/2015

chả hiểu anh luyến tiếc gì với profile của cô bé này (vì cô ý trẻ, xinh đẹp) thực sự cô ý chỉ chọn lựa so sánh chỗ nào khá để dựa vào chứ đâu có xuất phát từ tình yêu. vợ chồng cần đồng cam cộng khổ, nhường nhịn quan tâm nhau mới hạnh phúc được anh ạ.
khác ngày khác giờ còn có lá số giống nhau, nếu anh nghĩ lá số trên là ls của ng vợ mình thì em nghĩ cũng có thể lắm, anh nợ cô ý giờ phải trả thôi, nợ ít trả ít, nợ nhiều trả nhiều, chúc anh sớm trả hết nợ.
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 19/09/2015

đừng vội trách cô gái ai ơi.

có thể tính cách cô gái cung Thiên Bình như vậy.
muốn tạo một hình ảnh xấu trong mắt anh ta, để kết thúc chuyện tình này..

cô gái đã muốn vậy thì nên buông.
phật bảo ái là khổ. anh muốn yêu trọn vẹn người đó thì phải hiểu tâm hồn họ.
muốn hiểu tâm hồn họ phải hiểu tâm hồn anh.
và chỉ có tu hành mới là con đường dẫn đến tâm hồn mềnh thôi
Trích dẫn

Dongphuongbatbai's Photo Dongphuongbatbai 20/09/2015

To : tieudaocuclac

Lão phu tử ái là khổ, nhưng mà trong cái khổ cũng có cái sướng đó hahaha, hài nhi không biết là trước khi tu đạo lão đã trãi qua hỉ nộ ái ố của ái tình chưa ? tình yêu có khi là địa ngục trần gian nhưng cũng có khi là thiên đàng hạnh phúc.

To: Celavier

Nam nhi chi chí ,công danh tiền tài làm đầu .Con gái nóng tính, khó chịu vẫn yêu, ví như bước vào vườn hồng có gai. Ăn mặc xơ xài ,bị gai đâm trúng,thì đau phải chịu.Càng cố càng đau, hái được rồi thì làm sao ?Có khi toàn thân lại rỉ máu.

Nhưng mà chữ tình thì cũng khó nói, bạn đã quyết theo cho bằng được thì bây giờ có ai khuyên bỏ chắc cũng khó làm, mình sẽ không khuyên bạn từ bỏ, nhưng sẽ có lời khuyên thế này, loại con gái nóng tính, khó chịu , thích vật chất thì bạn càng nhu nhược yếu mềm càng chìu theo ý nàng thì nàng sẽ không bao giờ động lòng trước bạn đâu, sẽ càng mau chán bạn hơn. Nhưng nếu ngược lại, tỏ ra bất cần, và phải cho nàng biết là không có nàng đường ta đi vẫn thênh thang, nàng không phải là tất cả, ngoài kia vẫn có khối người. Đừng có mà nhắn tin điện thoại liên tục những điều đó chỉ làm nàng chán chán chán thêm thôi.( mấy chiu này không ứng dụng cho nữ nhân thất tình muốn níu kéo nha)

Mạnh mẽ lên đi nhé, và nghĩ xem có đáng để mình buông hay tiếp tục, tùy bạn.
Chúc bình an,
Trích dẫn


1 2 3 |»|