←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Có thể tạo topic trong mục Nhờ coi Tử vi c...

phuctinh's Photo phuctinh 15/08/2015

Em/cháu có đứa em trai SN 5h20 sáng ngày 24/10/1987 DL. Nó hồi còn ở nhà thì ngoan ngoãn. Vậy mà từ ngày nó ra trường đi làm một thời gian thì đổ đốn. Nó không cãi, không nói tục chửi bậy nhưng ngang và lì. Bố mẹ giờ già yếu rồi nên cũng không bảo được nó nữa. Em/cháu muốn hỏi nhờ xem số cho nó xem có định hướng nào tốt không. Nhưng không biết là nhờ xem cho nó trong các thư mục Nhờ coi số thì có vi phạm nội quy không?
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 15/08/2015

giống thời kì nổi loạn muộn ghê, ra ngoài làm va vấp đôi khi bị bạn bè ảnh hưởng kích động, có suy nghĩ tư tưởng sai lệch, bạn nên tìm hiểu rõ môi trường làm việc của em bạn, xem nó có vấn đề vướng mắc ở đâu không, em ý đang làm việc gì hay chỉ ăn chơi thôi bạn. ls thì thấy e ý là người khá là thông minh sáng dạ mà. mà nội quy thì chắc khó lắm, với cả quan trọng là em ý có nghe bạn không nữa.
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 15/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thammac, on 15/08/2015 - 21:25, said:

giống thời kì nổi loạn muộn ghê, ra ngoài làm va vấp đôi khi bị bạn bè ảnh hưởng kích động, có suy nghĩ tư tưởng sai lệch, bạn nên tìm hiểu rõ môi trường làm việc của em bạn, xem nó có vấn đề vướng mắc ở đâu không, em ý đang làm việc gì hay chỉ ăn chơi thôi bạn. ls thì thấy e ý là người khá là thông minh sáng dạ mà. mà nội quy thì chắc khó lắm, với cả quan trọng là em ý có nghe bạn không nữa.

Nó đường ruột xấu, sỏi mật, học hành thì kém lắm (hình như nó nghiện game, nhưng từ hồi về nhà bố mẹ quản chặt cho nên cũng đỡ). Bố mẹ PT có cho nó xuống HN học trung cấp nấu ăn. Nó ra trường đi làm được hơn năm thì thất nghiệp (chả hiểu môi trường xã hội tác động thế nào mà giờ nó không còn tình cảm như xưa nữa). Giờ về nhà rồi. Chả lo làm ăn gì cả, lười kinh khủng. Bố mẹ chả bảo được, lại già yếu, họ hàng không có, ốm đau không biết làm thế nào. Gia đình rất lo muốn coi xem số má nó ra làm sao. Có cách nào cải thiện được tình hình không.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 15/08/2015

bạn qua bên loa loa chém gió mùa đông nhờ bác kiemkhach chữa cho xem

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nếu ls chuẩn rồi thì thôi, còn chưa chuẩn thì bác ý xem tướng nha bạn. theo mih bạn ý bị ức chế, thất bại làm bạn ý hơi sock, khi mng hỏi thăm càng tạo áp lực và bạn ý đang trốn tránh điều đó, không phải tình cảm thay đổi , có thể hướng bạn ý sang 1 nghề khác , không gò ép bạn ý quá có lẽ bạn ý sẽ tự tìm được cách. số bạn ý cũng may mắn và đc che chở nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi thammac: 15/08/2015 - 22:01
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 15/08/2015

Cảm ơn thammac nha! Lá số chuẩn ngày giờ (tuy là các cụ thuộc thời ngày xưa, nhưng được cái bố mẹ PT nhớ rất rõ ngày tháng năm sinh của con cái, thậm chí chính xác đến từng phút).
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 16/08/2015

Bảo người em vào đây đăng ký, xem điều lệ rồi hỏi tiếp vào đây cũng được /.
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 16/08/2015

Thưa bác Tân, em cháu hiện đang ở quê. Đến bố mẹ cháu mà nó còn chẳng nghe chứ. Thêm nữa bảo nó đánh game thì chắc biết chứ đăng ký diễn đàn rồi làm sao mà lập được topic thì cháu e khó quá.

Nó giờ người thì gầy tong teo, có đi xin việc cũng chả ai dám nhận. Làm vườn thì nó không có sức. Giờ gia đình cháu chẳng biết làm thế nào với nó, khuyên nó làm cái gì nữa.

Bố mẹ cháu có mua mảnh đất mặt đường cạnh khu công nghiệp (nói thế nhưng mà ở đây chưa phát triển lắm) để nó mở quán mà nó thì lười, chẳng có tướng làm ăn gì cả. Cho nên đến giờ vẫn chưa mở được quán (định bán đồ ăn vặt hoặc đồ khô, rửa xe máy)

Bác đã ghé qua xin bác cho vài lời xem lá số này thân cư di thì có phải là chỉ muốn xa quê lập nghiệp không ạ?
Sửa bởi phuctinh: 16/08/2015 - 13:03
Trích dẫn