←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhận diện cao nhân tử vi!

Locked

1 2 3 4 5

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 21/08/2015

hahaha... một người giỏi là người biết lý số mà không dùng.

dùng tức anh ấy đã quên mất lý tuần hoàn thiên địa, nhật nguyệt xoay vần, nhân quả báo ứng rồi!

đương nhiên một người còn có lòng thương người thì họ vẫn dùng vậy. lão hủ nói rồi.. sự biết không vẹn thì thương một mà hại mười.

như nhìn vô lá số một người bán thịt... hậu học mới phán..âyda, bác tháng này cứ mạnh tay mà buôn bán, thời vận đang đến..

lão khổ tâm lắm chứ pụ... thấy đời vẫn nghiêng nghiêng..mềnh vẫn rơi nước mắt..biết mềnh động bởi đời là sai.. nhưng cái lòng từ bi nó vậy đóa hậu học à...

nên cao thủ còn trốn đâu đó nơi đồng quê... sống cùng thiên nhiên.. hòa cùng vũ trụ... ấy mới là kẻ biết lý biết số.. hahaha
Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Can, on 21/08/2015 - 15:36, said:

Can khiếp quá. Can chạy đây, đọc bài này thấy Can chỉ có to mồm thôi.

hình avatar của Can là 2 con vẹt, chỉ biết hót thôi, chứ khán hạn quá khứ thì tèo rồi,

thấy đệ tử của Gấu là phải tránh ra một bên, đại đệ tử bác MM lại càng phải thế

chuồn đây, không lãng vãng chủ đề này nữa.
eo ôi, sợ quá !
Thứ 1 anh nói với Kim Ca thế này. E sinh năm 91, tức là ít tuổi hơn đại đa số mọi người ở đây. Anh không bàn về trình độ gì, vì anh chưa đọc luận giải của em mấy, nhưng chỉ nhắc em là ít nhất em ăn noí cư xử với những người hơn tuổi cho nó đúng. Ví dụ như Gấu hơn em 7-8 tuổi, ít nhất em cũng không gọi trống không là Gấu, phải gọi là anh, hay bác Gấu (gọi bác, xưng em). Như ở topic dung1, người ta rõ ràng hơn em 7 tuổi, em vào gọi bạn xưng tôi, ok anh không nói, coi như bình thường đi, đến khi người ta ngộ nhận e lớn tuổi vì hình avatar e là 1 cụ già, thì em cũng xưng bác, gọi cháu người ta rất nuột. Chả lẽ cái sĩ diện hão trên mạng khiến em mờ mắt thế ah Lê Đại Ân ? Luân thường, đạo lí, kính nhi viễn chi, không bằng cái sĩ diện mạng ah ?
Thứ 2, nếu em có đóng góp thì cứ đóng góp, chả cần quan trọng có đệ tử gấu, đệ tử bác MM, hay ai ở đây cả, miến cái em nói là có giá trị, không phải vì em là người tư cách không ra gì, mà kiến thức của em vô giá trị.
Thứ 3, anh thấy em nói được mà không làm được, hi vọng là tương lai ít nhất em cũng làm được điều em nói :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Qi.Men.Dun.Jia, on 13/08/2015 - 17:18, said:

cám ơn Bác Kiếm đã có đôi lời ạ.

KC chưa từng miệt thị ai, sống bằng cả tấm lòng mình luôn ạ, biết mình phúc mỏng phận mỏng, nên chỉ làm điều thiện, gặp ai thấy khó mà mình giúp được thì cứ giúp. Không mang lòng đố kỵ với ai, thấy người hơn mình thì khen, kém mình thì động viện.


Sửa bởi CHUBBYCAT: 21/08/2015 - 16:45
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 21/08/2015

kim ca cũng khổ thân nhỉ... kính lão đắc thọ... hãy nhớ vậy..
như lúc nãi thiếu kính chư vị tiền bối có lẽ tuổi thọ Kim ca giảm quá nửa rồi..
hoy, chớ lo.. hahaha.. vì lão phu sống hơn tỷ năm rồi.. cứ gọi một tiếng gia gia thì sẽ bù chỗ thọ nguyên bị hao tổn...
Trích dẫn

Zoom's Photo Zoom 21/08/2015

Anh Mèo @CHUBBYCAT ơi đính chính lại là em không phải đại đệ tử của anh Gấu nhé, xét ra thì em gần út thôi nhưng 2 anh em hay gặp nhau trên Hà Nội nên tiện có thời gian trao đổi nhiều hơn. Em thuộc lứa thứ 2 của nhóm chứ không phải đời đầu, trên em còn các anh chị rất giỏi nữa.

Với lại cái chuyện ngày xưa trên lý số cũng lâu rồi em cũng không muốn nhắc lại , em sợ cái danh phận cao thủ cao nhân lắm rồi, em chỉ muốn bình yên học thuật thôi hix .

@ : thôi ông đừng nhắc tới tên anh Gấu nữa lời qua tiếng lại mãi mất hết cả danh phận của cả 2 chứ được cái gì ... Ông clone mấy acc liền đi hỏi người ta rồi lại chửi người ta thì tôi cũng k muốn bình luận thêm, để mọi người quan sát và phán xét xem
Sửa bởi zoomwrjter: 21/08/2015 - 16:50
Trích dẫn

TuyenYD's Photo TuyenYD 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CHUBBYCAT, on 21/08/2015 - 16:16, said:

Thứ 1 anh nói với Kim Ca thế này. E sinh năm 91, tức là ít tuổi hơn đại đa số mọi người ở đây. Anh không bàn về trình độ gì, vì anh chưa đọc luận giải của em mấy, nhưng chỉ nhắc em là ít nhất em ăn noí cư xử với những người hơn tuổi cho nó đúng. Ví dụ như Gấu hơn em 7-8 tuổi ( Chubycat thiếu chữ anh ), ít nhất em cũng không gọi trống không là Gấu, phải gọi là anh, hay bác Gấu (gọi bác, xưng em). Như ở topic dung1, người ta rõ ràng hơn em 7 tuổi, em vào gọi bạn xưng tôi, ok anh không nói, coi như bình thường đi, đến khi người ta ngộ nhận e lớn tuổi vì hình avatar e là 1 cụ già, thì em cũng xưng bác, gọi cháu người ta rất nuột. Chả lẽ cái sĩ diện hão trên mạng khiến em mờ mắt thế ah Lê Đại Ân ? Luân thường, đạo lí, kính nhi viễn chi, không bằng cái sĩ diện mạng ah ?
Thứ 2, nếu em có đóng góp thì cứ đóng góp, chả cần quan trọng có đệ tử gấu, đệ tử bác MM, hay ai ở đây cả, miến cái em nói là có giá trị, không phải vì em là người tư cách không ra gì, mà kiến thức của em vô giá trị.
Thứ 3, anh thấy em nói được mà không làm được, hi vọng là tương lai ít nhất em cũng làm được điều em nói :

ây da, trên này Can có đắc tội với ai đâu, gọi là Gấu thì đã sao? đệ tử của anh Gấu cũng gọi là Gấu, không có từ anh nhé, tôi online thường xuyên facebook và một số diễn đàn lý số thấy rõ ràng điều đó. Đến cả mấy đệ tử còn không coi thầy ra gì? xem thường tuổi tác, luân thường đạo lý, không hiểu anh Gấu nghỉ gì mà lại chọn mấy đệ tử hỗn láo đến vậy.

còn khi luận lá số dung1 miễn bàn, vì khi đó dùng nick khác, nick đó chỉ vài 3 người biết là của ai.

lại còn bị hàm oan thế này, Can có đố kỵ với ai đâu, như Chubycat cũng thấy tự nhiên Qi.Men.Dun.Jia lập chủ đề vui vẻ giống như người mới chập chững học Tử vi, anh Gấu ở đâu ra nhảy vào chửi, mà anh ta theo Đạo Phật, không ngờ bụng dạ hẹp hòi thế, thù dai đến vài năm chỉ vì vài câu nói đểu trên mạng ảo. Những gì anh ta viết giống như các hội viên share kiến thức với nhau, anh ta dùng từ "chỉ dạy" để gọi là "ăn cháo đá bát". Tôi đi đâu cũng nghe người ta nói Gấu thế này, thế kia, toàn nghe điều xấu. không biết anh ta có hiểu điều đó, nhiều lúc tôi muốn nói cho anh ta hiểu, nhưng ta lại nghỉ tôi là loại gì, ai nói gì anh ta cũng thù cả.

Miệt thị là không có, chửi thì có, mà chửi thẳng, không cần phải lòng vòng làm gì cho mệt. Miệt thị phải giống như anh Gấu miệt thị người khác tổn phúc, đó là cái họa lớn, miệng tu đạo bụng dao găm.

Can ngang tàng, chẳng coi Đạo lý ra gì, nên rất hiếm khi nhắc đến từ Đạo lý. và không xứng đáng nói Đạo lý, Can tiểu nhân bỉ ổi.

người ngoài miệng hay nói đểu nhưng việc làm theo chính đạo tốt hơn gập vạn lần những tên mồm thì hay nói Đạo lý mà hành động thì cuồng vọng phi nhân tính.

cho nên cá tính khác với nhân cách, người ta thường lấy cá tính để đánh giá nhân cách...

P/s : gọi là anh Gấu cho vui lòng
thêm nữa là Can rất hay nói đểu, bài viết trên chính là nói đểu đấy.
Sửa bởi Can: 21/08/2015 - 17:37
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 21/08/2015 - 16:23, said:

kim ca cũng khổ thân nhỉ... kính lão đắc thọ... hãy nhớ vậy..
như lúc nãi thiếu kính chư vị tiền bối có lẽ tuổi thọ Kim ca giảm quá nửa rồi..
hoy, chớ lo.. hahaha.. vì lão phu sống hơn tỷ năm rồi.. cứ gọi một tiếng gia gia thì sẽ bù chỗ thọ nguyên bị hao tổn...

TIỀN BỐI KHÙNG QUÁ RỒI TIỀN BỐI ƠI - CÒN NHỚ TÊN TRẠI LÀ GÌ KHÔNG ĐỂ HẬU SINH TỐNG TIỄN NGÀI VỀ?
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/08/2015 - 18:28, said:



TIỀN BỐI KHÙNG QUÁ RỒI TIỀN BỐI ƠI - CÒN NHỚ TÊN TRẠI LÀ GÌ KHÔNG ĐỂ HẬU SINH TỐNG TIỄN NGÀI VỀ?

không sợ tam giới trách phạt vì giỡn lão hay sao?
Trích dẫn

win11gr's Photo win11gr 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/08/2015 - 18:28, said:

TIỀN BỐI KHÙNG QUÁ RỒI TIỀN BỐI ƠI - CÒN NHỚ TÊN TRẠI LÀ GÌ KHÔNG ĐỂ HẬU SINH TỐNG TIỄN NGÀI VỀ?
Hết nói nổi! haiz
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 21/08/2015

Tiền bối biết sao không, hậu sinh con mẹ nó sống đủ rồi, tiền bối làm sao hậu sinh bị trách phạt thử coi.
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 21/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 21/08/2015 - 18:36, said:

Tiền bối biết sao không, hậu sinh con mẹ nó sống đủ rồi, tiền bối làm sao hậu sinh bị trách phạt thử coi.

thôi phạt thế đủ rồi.. khiến hậu sinh cuống lên mà quên "trích dẫn" lão phu thì coi như phạt đủ ròy..
hahaha... kể ra lão còn hiền đấy! như người khác thì .... hahaha
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 21/08/2015

Tiền bối ra đi nhớ bảo trọng, uống thuốc thường xuyên kẻo bệnh lại nặng thêm thì khổ thân ra.
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 21/08/2015

đa tạ hậu sinh nhắc nhở... hahaha...

Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 22/08/2015

Tử vi mạng Việt Nam hiện nay đang đình đám dòng tử vi có tên gọi rất thân thiện là: Tử vi Tự sướng.

Nghĩa là cứ nói 4,5 câu lại móc tay xuống háng nâng bi mình một phát. Sống cuộc đời như cc bên ngoài, nhưng tự xưng thánh nhân trên mạng (Thân trai sức dài tờ rim khỏe, ngoài 30 vẫn vợ nuôi, mẹ nuôi). Đi kèm với nó là những cá tính rất cao sang như: Hơn giận, đàn bà, lấp liếm...

Tôi thực sự rất thích mang ớt ra đưa cho dòng tử vi này ăn.
Trích dẫn

ngocanh812's Photo ngocanh812 22/08/2015

Hố hố, diễn đàn nhiều khi đọc mấy cái vụ tranh luận kiểu này thấy giải trí thật đấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 22/08/2015

Đương nhiên là kiến thức thì... ứ hự. Cứ nhìn ngọn núi Thanh Thánh Tổ Khang Hi Đế là hiểu thôi mà.

Nắm ớt cay thật chặt
Giữ ớt cay thật lâu

Hứa với anh một câu...sẽ không được khóc nhè..
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 5