←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hỏi về THẦN-CHÚ (Phạn ngữ : Mantra)

Locked

1 2 3 4

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 19/09/2015

trường hợp cụ hà uyên nghe chú xong buồn ngủ là do sức rung từ ý niệm người đọc chú cảm lên. khiến tầng ý thức ở cấp độ cụ không chạy được nữa, và rơi vào trạng thái mê man.
đây là do những người đọc chú khi luyện đã tạo nên trường năng lượng như thế.


vdtd nói thế cũng hôk được. vì ngôn ngữ nếu so với bùa chú tuy hai mà một.

ví dụ chúng ta thường thấy nhãn mác ở bánh kẹo. đấy là một thứ bùa chỉ dẫn
rồi những biển báo cấm rẽ phải, cấm đi quá 20km/h... đó là bùa.
lại có những lời khiến người khác say mê, hạnh phúc và đau khổ. đó là những câu chú đang tồn tại.

lúc ai đó đọc những dòng này và đang bị dẫn dắt hay không. đó là tác dụng như bùa chú ròy.

nên nếu mún biến bùa chú thành điều dị biệt thì nhìn lại thế gian xem bùa chú đang hiện diện như thế nào
Quote

Vongkiep's Photo Vongkiep 19/09/2015

@ TIÊU DAO à,theo chỗ hiểu nông cạn của tôi,khi người nào có Tâm cầu Đạo,quyết không vì THAM CẦU LỢI DƯỠNG mà tổn hại đến THA NHÂN!
Quote

menglan's Photo menglan 19/09/2015

cháu chưa nghe thần chú bao giờ, nhưng nghe qua các đoạn ghi âm trên mạng or ở chùa càng nghe càng thấy người khoẻ ra
Quote

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 19/09/2015

@vongkiep
gây tổn hại đến tha nhân cũng vì chưa thấy bản thân đau khổ mà thui
Quote

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 19/09/2015

O*` , cái bản chỉ nhà vệ sinh cũng là bùa chú quyến rũ Tiêu Dao vào nơi Cực Lạc hahaha
Quote

Vongkiep's Photo Vongkiep 19/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 19/09/2015 - 09:35, said:

cháu chưa nghe thần chú bao giờ, nhưng nghe qua các đoạn ghi âm trên mạng or ở chùa càng nghe càng thấy người khoẻ ra

@ dạo này có vẻ rất tâm trạng phải không,viết rất khuya!

Tôi có tiếp cận các Sư nữ còn khá trẻ,hỏi về Kinh sách và việc tu luyện ra sao thì câu trả lời khá bất ngờ. Họ đều phải tự xoay sở để mua Kinh mà học,cũng muôn vàn khó khăn như cuộc đời vậy!

Theo tôi,cứ sống trọn vẹn bổn phận của mình đã là có ý nghĩa lắm rồi,không nên đa mang cái gì quá tầm tay!
Quote

menglan's Photo menglan 19/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 19/09/2015 - 11:24, said:

@ dạo này có vẻ rất tâm trạng phải không,viết rất khuya!

Tôi có tiếp cận các Sư nữ còn khá trẻ,hỏi về Kinh sách và việc tu luyện ra sao thì câu trả lời khá bất ngờ. Họ đều phải tự xoay sở để mua Kinh mà học,cũng muôn vàn khó khăn như cuộc đời vậy!

Theo tôi,cứ sống trọn vẹn bổn phận của mình đã là có ý nghĩa lắm rồi,không nên đa mang cái gì quá tầm tay!
cảm ơn bác vong kiếp ạ, đấy là chuyện tự nhiên thôi ạ, chứ cũng không phải chăm cầu coi kinh sách đâu ạ, tự thấy bản thân khó ngộ kinh lắm ^^
bài bác viết trong trang nhật ký chỉ cảm thấy bác khá cô độc, cũng muốn viết điều gì đó cho bác có cái nhìn bớt cực đoan hơn về cuộc sống nhưng tự thấy bất tài.....cuộc sống nhiều điều buồn lòng, có người lựa chọn đối chọi với nó, giải quyết nó, có người lựa chọn để tự cho nhân quả tuần hoàn không nhìn đến nó, còn 1 cách khác là nhìn thẳng và chấp nhận nó rồi lựa dần.
thỉnh thoảng cháu mới thức khuya thôi bác ạ, thần kinh suy nhược, bữa đau đầu ko ngủ được mới lượn lờ trên mạng ảo thôi ạ.
cuối tuần tốt lành cho bác.
Edited by tu.hoa, 19/09/2015 - 11:40.
Quote

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 19/09/2015

Tiêu dao muốn nói bùa chú là một hình thức ngôn ngữ cũng được thôi vì nó cũng là phương tiện diển đạt mang tải ý niệm của người nói .
Quote

Vongkiep's Photo Vongkiep 19/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 19/09/2015 - 11:35, said:


cảm ơn bác vong kiếp ạ, đấy là chuyện tự nhiên thôi ạ, chứ cũng không phải chăm cầu coi kinh sách đâu ạ, tự thấy bản thân khó ngộ kinh lắm ^^
bài bác viết trong trang nhật ký chỉ cảm thấy bác khá cô độc, cũng muốn viết điều gì đó cho bác có cái nhìn bớt cực đoan hơn về cuộc sống nhưng tự thấy bất tài.....cuộc sống nhiều điều buồn lòng, có người lựa chọn đối chọi với nó, giải quyết nó, có người lựa chọn để tự cho nhân quả tuần hoàn không nhìn đến nó, còn 1 cách khác là nhìn thẳng và chấp nhận nó rồi lựa dần.
thỉnh thoảng cháu mới thức khuya thôi bác ạ, thần kinh suy nhược, bữa đau đầu ko ngủ được mới lượn lờ trên mạng ảo thôi ạ.
cuối tuần tốt lành cho bác.

@tu.hoa,cám ơn bạn!

"Khi người ta tìm Ta trên cao,Ta ở dưới thấp;khi họ tìm Ta dưới thấp,Ta ở trên cao. Khi không ai tìm Ta cả,Ta ở cùng khắp.

Khi họ tưởng họ hiểu Ta,họ không hiểu Ta đâu,khi họ tưởng họ hiểu Ta qua đối lập Ta,họ lại càng không hiểu Ta nữa.

Ta làm cho Lý nẩy sinh trong Tình,và Tình nẩy sinh trong Lý..."
Quote

name's Photo name 19/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 19/09/2015 - 09:03, said:

Nghe,Niệm hay Đọc ?

Chẳng ai gọi là nghe Thần Chú đâu bạn,chỉ còn lại là NIỆM hay ĐỌC đúng không?

Thông thường,người ta đọc nhỏ,người khác không thể nghe rõ từng câu từng chữ là gì (Để giữ bí mật của môn phái ).

Đọc có một điều dở là khi việc gấp,cần điều động năng lượng khẩn cấp thì đọc quá chậm,người ta sẽ Niệm.

Khi Niệm Thần Chú là mượn sự trợ lực từ (Do môn phái quy ước và được thực tập thường xuyên ) .Chúng ta cứ hiểu nôm na là mượn sự trợ giúp tưf năng lượng của SiÊU NHIÊN.

Bạn nào tập qua môn Thất Sơn Thần Quyền thì sẽ hiểu tường tận.Nếu không chỉ là bàn xuông mà thôi!
hic hic, vậy thì giờ bác biết ít nhất có 1 người gọi đó bác, nghe ở đây là nghe nghĩa đen luôn á. Còn niệm to niệm nhỏ là....của niệm bác à, đọc thì có thể hiểu là nhìn bằng mắt.
Một số võ phái kiểu Thần quyền, võ gồng... thì e được biết có nguồn gốc Atula, Phật giáo xếp Atula làm một trong thiên long bát bộ, loài này có đặc tính hung dữ và có đại thần lực nên cũng thường hay đối đầu trở mặt với chư thiên.
Hiện thân nam thì giữ tợn, hiện thân nữ thì xinh đẹp (cái này không biết đúng không)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Edited by DuongThanh, 19/09/2015 - 12:55.
Quote

ego's Photo ego 19/09/2015

ego có tìm trên mạng về âm thanh của THẦN-CHÚ Om Mani Padme Hum.
Khá nhiều kết quả trả về.

ego dừng lại ở kết quả dưới đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quote

Vongkiep's Photo Vongkiep 19/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongThanh, on 19/09/2015 - 12:52, said:


hic hic, vậy thì giờ bác biết ít nhất có 1 người gọi đó bác, nghe ở đây là nghe nghĩa đen luôn á. Còn niệm to niệm nhỏ là....của niệm bác à, đọc thì có thể hiểu là nhìn bằng mắt.
Một số võ phái kiểu Thần quyền, võ gồng... thì e được biết có nguồn gốc Atula, Phật giáo xếp Atula làm một trong thiên long bát bộ, loài này có đặc tính hung dữ và có đại thần lực nên cũng thường hay đối đầu trở mặt với chư thiên.
Hiện thân nam thì giữ tợn, hiện thân nữ thì xinh đẹp (cái này không biết đúng không)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bạn hỏi thì tôi trả lời,những chuyện khác là việc của bạn.

Khả năng miễn nhiễm của tôi khá tốt! HẾT!
Quote

BooBoo's Photo BooBoo 19/09/2015

Cháu muốn đọc chú Đại Bi để tâm thanh thản và trả nghiệp. Nhưng 2 3 lần trước khi ngủ cháu vào tuvilyso đọc tìm hiểu cho rõ trước thì đêm ngủ bị ma quỷ quấy nhiễu, chắc họ ko muốn cho cháu đọc, cháu cũng sợ nên ko dám tìm hiểu để đọc nữa.
Quote

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 19/09/2015



nếu như cháu kiên cường tỉnh giác được trong mơ mà niệm được thì không có gì phải sợ.

theo lão phu thì cháu nên tìm hiểu các môn đầy đủ trước khi thực hành.

Quote

menglan's Photo menglan 19/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ego, on 19/09/2015 - 14:11, said:

ego có tìm trên mạng về âm thanh của THẦN-CHÚ Om Mani Padme Hum.
Khá nhiều kết quả trả về.

ego dừng lại ở kết quả dưới đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mình thì thích đoạn nhạc dưới, hát theo cũng hay hơn

sau đây là 2 bài mình thích nghe, bạn có thể thử nghe
Om Benza Satto Hum (khá dễ phát âm)


nhạc này nghe cũng rất hay, thần chú diệt tội nhưng mà khó đọc theo


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BooBoo, on 19/09/2015 - 14:43, said:

Cháu muốn đọc chú Đại Bi để tâm thanh thản và trả nghiệp. Nhưng 2 3 lần trước khi ngủ cháu vào tuvilyso đọc tìm hiểu cho rõ trước thì đêm ngủ bị ma quỷ quấy nhiễu, chắc họ ko muốn cho cháu đọc, cháu cũng sợ nên ko dám tìm hiểu để đọc nữa.
khi đọc bạn nhớ mặc quần dài ,áo dài tay nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Edited by tu.hoa, 19/09/2015 - 15:47.
Quote
Locked

1 2 3 4