Huyền thoại huyệt đạo bà Hoàng Thị Loan tr...
danhkiem 02/10/2015
Tác giả: Trần Minh Siêu
Nguồn: Nhà xuất bản Nghệ An - năm 2003
Để đáp ứng yêu cầu đông đảo khách đến thăm viếng muốn tìm hiểu cuộc đời bà hoàng Thị Loan và mảnh đất địa linh, nơi người con trai chí hiếu chọn để bà an giấc ngàn thu; Đồng thời để thiết thực kỷ niệm lần thứ 113 ngày sinh của Chủ tịch H-C-M (19/5/1890-19/5/2003), tôi viết cuốn sách nhỏ: “Huyền thoại huyệt đạo bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh”.
Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng cuốn sách này chắc còn nhiều khiếm khuyết, kính mong độc giả góp cho nhiều ý kiến thiết thực và bổ ích, để có thêm tư liệu và cơ sở tiến hành chỉnh lý, bổ sung, nâng cao, khi tái bản cuốn sách có chất lượng cao hơn, phục vụ tốt hơn.
Tác giả xin chân thành cảm ơn.
NamY 02/10/2015
Tên cu. Hô` mà cũng ko được viết? Vậy trang này là cái quái j? Trong khi tô? Chức UNESCO
Vinh danh cu.là danh nhân văn hóa thế giới, người gốc việt còn ko tôn trọng nhau. Vậy ai tôn trọng mình?=> mấy chuyện dạy đạo đức ko nên nói ơ web này. ..
Sửa bởi NamY: 02/10/2015 - 19:59
Vinh danh cu.là danh nhân văn hóa thế giới, người gốc việt còn ko tôn trọng nhau. Vậy ai tôn trọng mình?=> mấy chuyện dạy đạo đức ko nên nói ơ web này. ..
Sửa bởi NamY: 02/10/2015 - 19:59
misterluu 02/10/2015
NamY, on 02/10/2015 - 19:53, said:
Tên cu. Hô` mà cũng ko được viết? Vậy trang này là cái quái j? Trong khi tô? Chức UNESCO
Vinh danh cu.là danh nhân văn hóa thế giới, người gốc việt còn ko tôn trọng nhau. Vậy ai tôn trọng mình?=> mấy chuyện dạy đạo đức ko nên nói ơ web này. ..
Vinh danh cu.là danh nhân văn hóa thế giới, người gốc việt còn ko tôn trọng nhau. Vậy ai tôn trọng mình?=> mấy chuyện dạy đạo đức ko nên nói ơ web này. ..
khongco 02/10/2015
danhkiem, on 02/10/2015 - 09:37, said:
Tác giả: Trần Minh Siêu
Nguồn: Nhà xuất bản Nghệ An - năm 2003
Để đáp ứng yêu cầu đông đảo khách đến thăm viếng muốn tìm hiểu cuộc đời bà hoàng Thị Loan và mảnh đất địa linh, nơi người con trai chí hiếu chọn để bà an giấc ngàn thu; Đồng thời để thiết thực kỷ niệm lần thứ 113 ngày sinh của Chủ tịch H-C-M (19/5/1890-19/5/2003), tôi viết cuốn sách nhỏ: “Huyền thoại huyệt đạo bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh”.
Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng cuốn sách này chắc còn nhiều khiếm khuyết, kính mong độc giả góp cho nhiều ý kiến thiết thực và bổ ích, để có thêm tư liệu và cơ sở tiến hành chỉnh lý, bổ sung, nâng cao, khi tái bản cuốn sách có chất lượng cao hơn, phục vụ tốt hơn.
Tác giả xin chân thành cảm ơn.
Bên cạnh đó khu lăng mộ còn là một danh thắng đẹp thu hút thêm nhiều nhân khí hàng năm thăm viếng. Nơi đây khí hậu trong lành mát mẻ...Rất mong bác danhkiem bình luận thêm đôi lời về huyệt đạo này ạ!
tranthevu 13/10/2015
Học kiểu ngày xưa tốn cơm mà hiệu quả cho xã hội chả có bao nhiêu...tư tưởng khó thay đổi thật
vovivo 14/10/2015
Cái học bây giờ sách vở phần nhiều, những ai chưa có điều kiện thực địa thì tham khảo qua ông google cũng đâu có sai mà điểm huyệt thời nay cũng không thể bỏ qua google.
Núi động Tranh nằm trong dãy đại Huệ, nơi có chùa Đại Tuệ cao ngút trùng mây /mới tôn tạo và khánh thành vào ngày 11/10/2015/
Chẳng biết phong thuỷ thế nào /cũng không nên bàn/ Vừa rồi vovivo có đi qua nhìn lên thấy bảo tháp Đại Tuệ cao ngất, khu mộ đức Bà sắc núi xanh biếc, cay cối mơn mởn dạt dào sinh khí. Phía nam dãy Thiên nhẫn trải dài xa tít tắp tới tận vùng hồng Lĩnh, sông Lam, 2 dãy Thiên Nhẫn và Đại Huệ dường như gặp nhau tại Đô Lương, nơi xắp sửa khánh thành điạ danh lịch sử Truông Bồn để chào đón du khách về với vùng non xanh nước biếc. Sau này có dịp về thăm Truông Bồn đi qua Nam Đàn các Cụ sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng ngôi mộ bà Hoàng cùng quê hương của rất nhiều anh hùng trên mảnh đất đại linh nhân kiệt.
Núi động Tranh nằm trong dãy đại Huệ, nơi có chùa Đại Tuệ cao ngút trùng mây /mới tôn tạo và khánh thành vào ngày 11/10/2015/
Chẳng biết phong thuỷ thế nào /cũng không nên bàn/ Vừa rồi vovivo có đi qua nhìn lên thấy bảo tháp Đại Tuệ cao ngất, khu mộ đức Bà sắc núi xanh biếc, cay cối mơn mởn dạt dào sinh khí. Phía nam dãy Thiên nhẫn trải dài xa tít tắp tới tận vùng hồng Lĩnh, sông Lam, 2 dãy Thiên Nhẫn và Đại Huệ dường như gặp nhau tại Đô Lương, nơi xắp sửa khánh thành điạ danh lịch sử Truông Bồn để chào đón du khách về với vùng non xanh nước biếc. Sau này có dịp về thăm Truông Bồn đi qua Nam Đàn các Cụ sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng ngôi mộ bà Hoàng cùng quê hương của rất nhiều anh hùng trên mảnh đất đại linh nhân kiệt.
tieudaocuclac 15/10/2015
nghe phong thanh nghệ an tránh được mưa bão cũng vì những ngôi chùa.
làm lão phu nhớ lại một thời đốt chùa khi xưa.
báo phật giáo có kể ngày xưa đất nghệ an có hơn 500 ngôi chùa.
làm lão phu nhớ lại một thời đốt chùa khi xưa.
báo phật giáo có kể ngày xưa đất nghệ an có hơn 500 ngôi chùa.
vovivo 15/10/2015
tieudaocuclac, on 15/10/2015 - 17:33, said:
nghe phong thanh nghệ an tránh được mưa bão cũng vì những ngôi chùa.
làm lão phu nhớ lại một thời đốt chùa khi xưa.
báo phật giáo có kể ngày xưa đất nghệ an có hơn 500 ngôi chùa.
làm lão phu nhớ lại một thời đốt chùa khi xưa.
báo phật giáo có kể ngày xưa đất nghệ an có hơn 500 ngôi chùa.
Điều tieudao lão tiền bối nói cũng có lý vì đất địa linh tất nhiên sẽ là nơi tọa của nhiều chùa chiền miếu mạo, Chung Sơn tại đỉnh hình vương tự, trong Nghệ An Ký hoàng giáp Bùi Dương Lịch (1757 -1828) đã liệt Chung Sơn vào hàng "danh sơn mây khói tụ", dù núi này không cao lắm nhưng cái thế của Chung sơn có thể bao quát cả một vùng.
Xét địa hình của nghệ An mạch núi chính từ rừng quốc gia Pù Mát chạy về rồi phân lưu tiểu tụ hàng lớp, Nam Thiên Nhân, bắc đại Huệ, dưới dãy Đại Huệ lại có dãy Đại Hải và Độc Lôi giăng giăng phía trước cản bớt mưa bão cho cả một vùng, còn hệ thống sông ngòi cũng chằng chịt không kém, tuy nhiên con sông Lam được biết đến nhiều hơn vì là một trong 2 con sông lớn nhất của bắc trung bộ bắt nguồn từ Lào chảy qua Nghệ An ra vịnh Bắc bộ với chốt chặn cuối cùng là 2 hòn ngư ngoài cửa Hội.
Lên chùa Đại Tuệ phóng luồng dương quang thu gọn non nước xứ Nghệ vào trong tầm mắt, đây là Lục niên thành của Lê Lợi, Vạn An thành của vua Mai Hắc đế, Sùng Chính viện của La sơn phu tử, xa xa phí dưới ngọn Hồng lĩnh là quê hương của đại thi hào Nguyễn Du, doanh điền sứ nguyễn Công Trứ, dòng họ Đặng Thái nổi danh, chếch phía trên bên trái là Quỳnh Lưu, quê hương của bà chúa thơ nôm, tứ hổ Nam Đàn, Đô Lương gấm hoa, quỳnh Đôi tơ lụa....., mảnh đất hội tụ linh khí, văn đề bảng võ ghi danh, xứng đáng được gọi là then khóa của mọi triều đại. Trong dân gian còn truyền lại câu nói "Dĩ Lam thành vi kỳ, dĩ Chung sơn vi cổ, dĩ Thai sơn vi kiếm, dĩ Hồng Lĩnh vi vạn mã thiên binh, phát tại Nam phương, tiền vương hậu đế", chắc là chỉ đất này chăng.
Songque 16/10/2015
Đạo hữu vovivo tầm long vào đến Nghệ An rồi à. Công cuộc tìm huyệt có vẻ vất vả ghê,tốt nhất nhờ trưởng lão Tiêu dùng thiên nhãn Chấm cho 1 cái là xong !!!