Đôi lúc, trong cuộc sống, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cái gì qua rồi cuối cùng cũng qua. Nhìn lại thấy nó nhẹ nhàng thế, mà sao lúc nó sắp tới ta lại sợ hãi, lo lắng đến thế. Cho nên, phàm cái gì nằm ở tương lai là con người luôn sợ hãi, bởi nó không sờ được, không nắm được, không biết được thế nào. Nó còn đáng sợ hơn việc phải lạc vào rừng sâu nước độc toàn hổ và sói, vì lúc đó ta đang mải nghĩ cách thoát ra, làm gì có thời gian mà lo mới sợ.
Cho nên, làm gì thì làm, chúng ta luôn phải tự tin vào chính bản thân mình và nhìn vào thực tế hiện tại mà giải quyết. Cuộc đời đơn thuần chỉ là "Chuỗi các ngày hôm nay" mà thôi. Ngày hôm nay bạn làm gì, thì đến ngày mai, nó lại trở thành "ngày hôm nay" và chúng ta lại làm điều tương tự.
Quan trọng là nhìn vào thực chất của vấn đề, chấp nhận thực tế thực tế đang diễn ra thế nào, mà tìm cách để giải quyết cho nó tốt hơn. Còn nó là tốt, là xấu, là "lên voi" hay "xuống chó" thì vẫn cứ phải vậy.
Một đời người, người ta không tiếc vì không có được thứ này hay thứ kia, mà thường hối tiếc vì ta đã không cố gắng, vì ta muốn làm cái này mà lại không dám làm, vì ta định làm thế này mà sao ta lại không làm.
Thân!
Sửa bởi Thất Sát triều đẩu: 02/08/2011 - 20:19