←  Báo Tin

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Phân ưu cùng Hoa Cái



3 4 5

phuongmai06's Photo phuongmai06 23/11/2015

Lá số của PM và cô em gái thể hiện rất rõ có tang, còn của cậu em trai thì cả năm nay lẫn năm sau, Vậy là cứ tự an ủi rằng biết đâu sẽ được sang đến năm Thân vì ngày trước bố PM cũng mất năm Thân. Tuy vậy vẫn dẵn 2 đứa em là mẹ thích gì cứ chiều đi , vì ko còn cơ hội đâu. Dẫu đầu năm chat với một cô bạn hay xem tử vi và quẻ , khi hỏi cô ấy về khả năng có tang, cô ấy cũng khẳng định là có, mà thậm chí còn có quẻ nói khi mất PM ở xa mẹ . thế mà đúng thật , nhằm ngày PM đi công tác QN thì mẹ mất, Sáng các em gọi điện là đang đưa vào bệnh viện nhưng cty đang khai mạc hội nghị , PM phải dảm nhiệm việc tiếp đón khách , khách vừa vào hội nghị thì ở nhà điện xuống, ko kịp nữa rồi.
Vậy là vội về HN ko kịp nhìn mặt mẹ nữa vì đã phải đưa vào nhà xác
mỗi lần nghĩ lại nươc mắt lại trào ra,
Khi mất bố PM vẫn còn có một chỗ dựa tinh thần là mẹ, nhưng mất mẹ xong thực sự là mất hết
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 23/11/2015

Chào Bác Hoa Cái và cô Phương Mai!
Những ai đã trãi qua nỗi đau này mới thấu hiểu hết dc nỗi đau của ng khác!
Cháu cũng từng trãi qua giai đoạn đó: khi đang học xong học kỳ 1 của năm lớp 12 thì ba mất, tưởng chừng như ko thể tốt nghiệp nổi, nên đã cố gắng rất nhiều để tốt nghiệp, rồi sau đó nghỉ học. Nhưng rồi, cùng với sự an ủi của mẹ, cháu đã học tiếp lên đại học. Số phận 1 lần nữa lại trêu người: vừa học xong đaị học thì mẹ mất ngay cái ngày đầu tiên đi làm...
Nên cháu rất đồng cảm với Bác và Cô:
Cha Mẹ ko mất đi đâu, vẫn luôn sống mãi trong lòng chúng ta, vẫn soi sáng và dõi theo con đường chúng ta đi...
Trích dẫn

ThienKhanh's Photo ThienKhanh 28/11/2015

Chân thành chia buồn cùng bác Hoa Cái và gia đình.
Trích dẫn

lapcurity's Photo lapcurity 03/01/2016

Cháu xin chia buồn cùng Bác HoaCai và gia đình :(
Trích dẫn


3 4 5