←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chào buổi sáng - Sắc màu của Thái Dương

VyVpVh's Photo VyVpVh 19/06/2016

Cứ đến hạn rơi vào 3 cung Thân - Tý - Thìn ( đại hạn, tiểu hạn, thái tuế…. ) thì kiểu gì ít nhiều mình cũng phải gặp vấn đề về sức khoẻ hoặc tai ách dù rằng sau đó lại phây phây như thường. Năm 2008 và năm 2012 là những ví dụ điển hình.
Vậy năm nay - 2016, vấn đề sức khoẻ sẽ là gì ? Xảy ra vào mấy tháng cuối năm như 2 lần trước chứ ? Hiện tại cổ họng luôn khó chịu, khô khan.....dù chả phải nói gì nhiều. Cuối năm còn gì tệ hơn không ?
2016 cũng là năm đánh dấu nhiều kí ức, kỉ niệm xưa cũ tự dưng lũ lượt tràn về. Phải chăng đây là lúc mình cần soi lại chính mình của gần 20 năm về trước ?!


Lại là một bộ phim yêu thích được lấy ra từ kho hoài niệm. Không hiểu sao từ khung cảnh, nền nhạc đến nhân vật lại tạo cho mình những cảm xúc buồn thương và nỗi nhớ da diết không thể diễn tả nổi dù bộ phim chỉ kéo dài chưa đến 10 phút. Muốn khóc để giảm lượng muối trong cơ thể có lẽ chỉ cần ngồi xem bộ phim này. Lúc đầu thì thút tha thút thít, sau dần dần biến thành khóc tu tu !


Hôm nay, ghé quán Thái Dương vào lúc Thái Âm. Muốn gửi gắm nỗi lòng tới Vầng Thái Dương đang và sẽ toả sáng trong lòng mình !
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 20/06/2016

hôm nay em tặng chị.......thơ chôm

2 đoạn thơ là 2 sắc thái khác nhau

Đôi khi thèm thấy nụ cười
Nở trên môi của một người chưa quen

Đôi khi thèm một chút men
Để quên đi những bon chen quanh mình

Đôi khi thèm một chút tình
Đêm đông giá buốt yên bình bên nhau

Đôi khi trong cuộc bể dâu
Nhân tình thế thái biết đâu mà lường

Vẫn thèm một chút can trường
Vượt qua giông bão cản đường ta đi



.....
Làm gì có chuyện cầu vồng vào đêm
Mà phải là sau cơn mưa giông bão
Như con người có bước qua sầu não
Mới hiểu đời một cách lịch lãm hơn.

Có những điều tựa như lớp nước sơn
Phai nhạt với thời gian cùng nắng gió,
Quên đi em dù biết là rất khó
Giữ làm chi cho chật nửa trái tim.

Vào ngày mai tình sẽ lại đến tìm
Lúc tâm hồn tựa bình minh nắng sớm
Hoa yêu thương chẳng thể nào nở chớm,
Khi lòng em vương vấn tuyết mùa đông.
Nhìn đi em đời vẫn rộng mênh mông,
Ở đâu đó có người chờ em đấy...
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 20/06/2016

@ , bà chị cứ ở đây mà than thở thì bao giờ mí thấy vầng Thái Dương riêng chị được.
---------------------------------
Nghe bài này chơi. Nếu mà đang view biển thật, vừa nghe vừa ngắm biển có phải rất thú vị không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



---------------------
@ , thanks tu.hoa nha. Quay lại nick cũ rùi hả. Chị toàn đọc là Tử Họa, tại xem Hoa Thiên Cốt nên nhiễm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Bữa sau kiếm cho c bài nào vui hơn đi. Chị thích phong cảnh. Tìm thơ tả cảnh và ảnh minh họa nhé.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 20/06/2016

nếu diễn đàn mà cho lập nick có dấu thì.......nhiều nick hay để chọn, nhưng mà không dấu thì 1 nick có thể dịch ra nhiều ý nghĩa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

e có muốn cũng không được

thôi chị ngủ ngon nhé.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 27/06/2016

BEAUTIFUL
I do believe in fate cause that's how we met
It was raining and we were soaking wet
You took the last of cabs on an empty street
Then you smiled at me and said 'take a seat...'
Trích dẫn

nhandau's Photo nhandau 27/06/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhungvy206, on 19/06/2016 - 22:25, said:

Cứ đến hạn rơi vào 3 cung Thân - Tý - Thìn ( đại hạn, tiểu hạn, thái tuế…. ) thì kiểu gì ít nhiều mình cũng phải gặp vấn đề về sức khoẻ hoặc tai ách dù rằng sau đó lại phây phây như thường. Năm 2008 và năm 2012 là những ví dụ điển hình.
Vậy năm nay - 2016, vấn đề sức khoẻ sẽ là gì ? Xảy ra vào mấy tháng cuối năm như 2 lần trước chứ ? Hiện tại cổ họng luôn khó chịu, khô khan.....dù chả phải nói gì nhiều. Cuối năm còn gì tệ hơn không ?
2016 cũng là năm đánh dấu nhiều kí ức, kỉ niệm xưa cũ tự dưng lũ lượt tràn về. Phải chăng đây là lúc mình cần soi lại chính mình của gần 20 năm về trước ?!


Lại là một bộ phim yêu thích được lấy ra từ kho hoài niệm. Không hiểu sao từ khung cảnh, nền nhạc đến nhân vật lại tạo cho mình những cảm xúc buồn thương và nỗi nhớ da diết không thể diễn tả nổi dù bộ phim chỉ kéo dài chưa đến 10 phút. Muốn khóc để giảm lượng muối trong cơ thể có lẽ chỉ cần ngồi xem bộ phim này. Lúc đầu thì thút tha thút thít, sau dần dần biến thành khóc tu tu !


Hôm nay, ghé quán Thái Dương vào lúc Thái Âm. Muốn gửi gắm nỗi lòng tới Vầng Thái Dương đang và sẽ toả sáng trong lòng mình !
Bộ phim hay quá bác ạ, một tình yêu vượt cả không gian và thời gian
Tình yêu chân thật như ngọn lửa thần, nó thiêu lần bản ngã của ta
p/s:Page này là page của Thái Dương à mọi người ^^
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 27/06/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhandau, on 27/06/2016 - 21:07, said:

p/s:Page này là page của Thái Dương à mọi người ^^
topic mở, không của riêng ai cả. Ban đầu PT đặt tên cho topic chỉ nghĩ là viết một điều gì đó chào ngày mới với ánh mặt trời . Trong Tử Vi thì mặt trời có tên là Thái Dương. Giản dị vậy thôi.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 28/06/2016

chào ngày mới tốt lành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 28/06/2016

@ , em thấy cách xưng hô của người miền Nam có dễ thương không? Xưng con thay vì xưng là cháu với người có tuổi í? Trước chị nghe không que lắm, bởi người Bắc mình vẫn dùng từ cháu thành lệ rồi. Nhưng càng ngày thấy từ con nghe gần gũi dễ thương hơn rất nhiều.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 28/06/2016

e thấy giọng nghe cũng nhẹ nhàng hơn người miền bắc, nên nhiều câu nói dễ nghe hơn, thiện cảm hơn, chắc vì không quen nói nên mình gượng gạo, xưng con nghe lễ phép hơn. ^^
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 28/06/2016

mặt trời đi xuống rồi , hôm nay đặc biệt tâm trạng lên xuống theo thái dương, mọi thứ đều vô thường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 28/06/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 28/06/2016 - 17:41, said:

mặt trời đi xuống rồi , hôm nay đặc biệt tâm trạng lên xuống theo thái dương, mọi thứ đều vô thường.
hjc, c hnay tinh thần cũng ko được tốt lắm. cảm giác đấu tranh trong nội tâm, bởi cho dù có giải quyết được sự việc đi chăng nữa nhưng vẫn thấy mình đã gieo khẩu nghiệp. Chiều tối nay đã định vô chùa tịnh tâm, nhưng ngày thường không mở cửa. Cuối cùng chỉ đi được một Đền.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 28/06/2016

@phuctinh : có những chùa ngày nào cũng mở mà chị . e cũng buồn , bản thân hi vọng một chút và thất vọng nhưng có nhiều thứ cưỡng cầu ko được, e cũng khẩu nghiệp nhiều, nhẫn nhịn mà mchuyen ko thay đổi được, chắc nghiệp quá lớn.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 29/06/2016

gặp nhau thì hãy cứ vui
cuộc đời như nước chảy mây trôi
lợi danh như bóng mây chìm nổi
chỉ có tình thương để lại đời
-st-
qua đây ăn vạ nhà chị phuctinh đây.....
cái bài trên..sao khó làm, nhất là gặp người mình ghét hay gặp người mình quý trọng mờ lại không quý trọng mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 30/06/2016

E nghĩ nhiều làm j cho nó chóng già, tóc lại nhah bạc. Ghét thì thôi ko gặp nữa, kệ người ta. Không quý trọng mình thì thôi, bỏ qua,chả liên quan.
Một ngày mệt dã người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn