←  Liên Lạc Ban Điều Hành

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

nick giả ùn ùn gây ảnh hưởng môi trường họ...

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 10/12/2015

Kính thưa admin
Hiện nay, sinh ra tình trạng những nick ảo ùn ùn xuất hiện trên tvls, nhưng hoàn toàn không nhằm mục đích học thuật mà chỉ nhằm mục đích tấn công cá nhân, gây ảnh hưởng tới sự trong sạch học thuật.

Trong đó, không chỉ nhằm vào các thượng khách diễn đàn như bác Minhminh, bác Hoangquyson, để hạ bệ một cách đê tiện nhằm ve vuốt bản thân, mong được nổi tiếng, chúng còn cà khịa bát cứ ai không nâng bi chúng.

Không chỉ lập 1 topic để bị BDH khóa, chúng còn lập tiếp topic thứ 2,3 để cố tình thách thức.
http://tuvilyso.org/...hu-thap/unread/

Thiết nghĩ, dung dưỡng những nick ảo này gây loãng diễn đàn, và ảnh hưởng tới môi trường học thuật.

Vậy tôi đề nghị BDH có hình thức xử lý một cách dứt điểm với tình trạng clone như thế này. Đừng để môi trường học thuật trở thành cái nơi mọi rợ.

Edited by DoiXungGuong, 10/12/2015 - 09:26.
Quote

anyang's Photo anyang 10/12/2015

nick giả vô điểm danh <_<

Bác Gấu cho nothing chém gió với...hihi... ^_^

Nói cho công bằng thì ở đây, ngay tại diễn đàn này 10 ng thì 11 ng thành thục nâng bi, nâng mãi thành quen thấy nó cũng thường thôi, chả có gì đáng nói.

Cái đáng nói là có những thành phần tự cho mình có giáo dục, chữ nghĩa đầy Bồ, vỗ ngực xưng danh, bưng bô là sự nghiệp.... bưng xong đi mó máy khắp các topic, khuyên răn hù dọa như bố đời, nào là đọc sách nọ chưa, nào là bình thơ này đi, trích cú tầm chương.... cả đống... bốc mùi ghê ta!!!!!
độ hoang tưởng của họ khiến ta liên tưởng đến mấy thành phần trốn trại tâm thần, lên diễn đàn gặp ai cũng hỏi "màyyy biết taoooo là ai không????? hờ hờ...may mà màyyy ko biết.... Biết chết liền!!!! .... taooo đang ủ mưu biến TVLS thành Đài Cảng đâyyyyy"
người ta nghe xong hỏi lại: "thế trốn trại lâu chưa??"
sau đó là bao nhiêu những văn hoa tinh tế được giáo dục bấy lâu xổ ra như thuỷ điện xả lũ "gọi dog à dog ơi, phờ à phờ hỡi, balabolo..."....có giáo dục là đây....côn đồ lý số là đây....bưng bưng bưng bô....ô hô ai tai @@
Edited by nothing., 10/12/2015 - 11:19.
Quote

Anderson's Photo Anderson 10/12/2015

Gấu thường hiếm khi gây sự, chắc là bị "bóp bi" nên mới ra nông nỗi này. Không loại trừ tự bóp.
Quote

Anderson's Photo Anderson 10/12/2015

Bi là gì? Là thứ có 2 hòn nằm ở chỗ hiểm.
Bi sợ gì? Sợ bị bóp.
Làm gì để chống bóp?
1. Che chỗ hiểm của mình đi.
2. Đừng cố tình nhắm vào chỗ hiểm của người khác.
3. Nhờ ai đó tích cực xoa.
4. Nếu ko kiếm được ai xoa thì đêm nằm nhớ dạng chân ra, tránh tự bóp mình.
Edited by Anderson, 10/12/2015 - 12:39.
Quote

anyang's Photo anyang 10/12/2015

hahaaa... quá thể... thay cho pót thơ tình, pót thơ Bi đi bác A <_<
Quote