←  Địa Lý Phong Thủy

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đấu Phép Phong Thủy

Amloc's Photo Amloc 20/02/2016


Đấu Phép Phong Thủy

Mới đây, tôi lại có dịp đi về một huyện phía nam ngoại thành tư vấn phong thủy cho một thân chủ, một doanh nhân lớn của Thủ đô. Anh vốn đã biết đến Phong thủy Giao Châu đã lâu, nhưng nay tới lúc cần cải tạo nhà nên đã nhờ tôi tư vấn thiết kế kiến trúc theo Phong thủy Giao Châu cho tư gia. Vậy là một chuyến đi ngoại thành.

Việc tư vấn tư gia coi như ổn, các điều kiện dữ kiện của thân chủ được thu thập thông tin để giải quyết, thân chủ của tôi gợi ý một gói nhỏ “khuyến mại” phong thủy tại công sở (là 1 phủ huyện)của bạn của anh ở quê, tôi cũng vui vẽ ừ.

Trên đường đi, trong câu chuyện xoay quanh về phong thủy, anh cho biết rằng CS anh bạn anh được thiết kế cũng theo phong thủy bởi ý tưởng của "sếp" trước đó. Tôi nghe lấy làm thú vị, hóa ra các “thầy” cũng đã tới nhưng không thành, với các thầy huyền không, bát trạch phi tinh hiện nay thì không mấy ngạc nhiên.

Anh chở tôi đến , bảo rằng:
Đấy, thế con sư tử nằm đấy!
Tôi phì cười. Bụng nghĩ dạ, thế mà là cọp mí sư thì mới là lạ! Con quái gì chứ cọp đâu! Có cọp thì cũng là loại...dở hơi, suy nhược.
Tôi liền bảo với anh ta:
- Với địa thế này tôi có thể nói với anh rằng gia chủ nơi này không giỏi hay tốt về tiền bạc, tức không thể vang danh.

Tôi lại nói thêm:
Huyện này về cấp lãnh đạo cấp cao, đấu đá thì khỏi nói, nhưng phải nói mức độ là căng và “sếp” trưởng ngày giỏi đánh bóng (tên tuổi) và đánh bóng rất hay.

Anh ta không nói gì, chỉ cười cười. Anh thân chủ chở tôi qua bên cổng phụ của cơ quan, chỉ tôi bản đồ toàn khu vực, tôi cười bảo:
Như vậy mà là sư tử thì chán quá!.

Anh chỉ tay vể hướng đối diện bên kia đường cũng là một cổng của một cơ quan nhà nước, bảo (nhỏ nhỏ):
Nó cũng làm phong thủy yểm bên đây. Anh thấy 03 cây cột không? Nó yểm đấy!

Tôi nhìn theo hướng tay, trời ạ, rõ ràng 3 cây cột vuông hình ba bài vị thờ cùng với họa tiết như chữ tàu khựa tựa tên người quá cố.

Tôi lấy làm thú vị, bởi đã tận mục sở thị cuộc “đấu phép phong thủy” đang hiển hiện tại đây. Không may cho cả hai, cuộc đấu phép này chẳng có ai thắng mà chỉ tổ rước thêm họa vào thân cho mỗi bên. Tôi bèn cười to né tránh.

Trước công đường, lại ở một cuộc đấu phong thủy e rằng tổn hại nguyên khí bản thân nên tôi thoái thác: Bảo ông sếp ở đấy tới gặp em, đem 5 cái lễ(1 cái bằng thầy phong thủy đến trc, 1 cái tương xứng thầy phong thủy cơ quan đối diện, 1 cái đại diện cho anh, và 1 cái cho lần phong thủy này) cỡ 50 củ cho em rồi tính tiếp.

Ai bảo phong thủy là mê tín? Ai bảo trí thức, quan chức không “mê tín”? Ai bảo những người gọi là Đảng viên thì không “sài” phong thủy? Lầm hết!

Phong thủy gia Huyền Trịnh
Trích dẫn

daiduongxanh238's Photo daiduongxanh238 22/02/2016

Mong bác viết tiếp
Trích dẫn

VuThanh's Photo VuThanh 23/02/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

daiduongxanh238, on 22/02/2016 - 23:07, said:

Mong bác viết tiếp
Kể mà có dẫn chứng minh họa mới đáng tin.
Trích dẫn

Nguyenduc1120's Photo Nguyenduc1120 07/05/2016

Mong Bác viết tiếp , đọc thấy hấp dẫn đó bác , thêm minh chứng cụ thể là hay lắm .
Trích dẫn