Mỗi ngày vài bản nhạc
hacgiay 01/05/2011
Góp bài này ...
Lời dịch Giấy post lên mọi người đọc nhé
Sẽ không yêu, sẽ không quan tâm nữa
Em thấy rất bất an. Phải dừng lại thôi. Em đã tự nói với chính mình như thế.
Em quay lưng lại bước đi khỏi nơi có anh...
Bước và lại bước chân đi và rồi em nhận ra rất rõ rằng, em đã đến muộn mất rồi...
ĐK:
Em biết rằng đã quá muộn rồi...
Em đã nghĩ "liệu em có thể không?"... Em muốn có anh một lần nữa.
Anh chảy qua đời em như những giọt nước mưa, như những giọt nước mắt
Đã thấm ướt trái tim khô cằn của em
Một điều một điều mà em đã cố giấu đến tận lúc này
Đó là em muốn bắt đầu được yêu anh.
Dù anh bước đến bằng những bước chân chậm rãi
Và dù em có cố gắng rời xa anh thật nhanh.
ĐK:
Em biết rằng điều đó đã quá muộn rồi...
Em đã nghĩ "Liệu em có thể không?"... Em muốn có anh một lần nữa.
Anh chảy qua đời em như những giọt nước mưa, như những giọt nước mắt...
Đã thấm ướt trái tim khô cằn của em
Một điều một điều mà em đã cố giấu đến tận lúc này
Đó là em muốn bắt đầu được yêu anh.
Yêu anh, em yêu anh
Dù bị tổn thương hay đau lòng, em cũng chấp nhận
Vì đó là anh, bởi đó là anh nên em chỉ biết cám ơn
Từ rất lâu rồi em đã giữ trong lòng một người
Em xin lỗi, em biết rằng chính là lúc này
Em càng cảm thấy mình có lỗi hơn
Đó là em muốn bắt đầu được yêu anh.
Bởi vì em yêu anh
Lời dịch Giấy post lên mọi người đọc nhé
Sẽ không yêu, sẽ không quan tâm nữa
Em thấy rất bất an. Phải dừng lại thôi. Em đã tự nói với chính mình như thế.
Em quay lưng lại bước đi khỏi nơi có anh...
Bước và lại bước chân đi và rồi em nhận ra rất rõ rằng, em đã đến muộn mất rồi...
ĐK:
Em biết rằng đã quá muộn rồi...
Em đã nghĩ "liệu em có thể không?"... Em muốn có anh một lần nữa.
Anh chảy qua đời em như những giọt nước mưa, như những giọt nước mắt
Đã thấm ướt trái tim khô cằn của em
Một điều một điều mà em đã cố giấu đến tận lúc này
Đó là em muốn bắt đầu được yêu anh.
Dù anh bước đến bằng những bước chân chậm rãi
Và dù em có cố gắng rời xa anh thật nhanh.
ĐK:
Em biết rằng điều đó đã quá muộn rồi...
Em đã nghĩ "Liệu em có thể không?"... Em muốn có anh một lần nữa.
Anh chảy qua đời em như những giọt nước mưa, như những giọt nước mắt...
Đã thấm ướt trái tim khô cằn của em
Một điều một điều mà em đã cố giấu đến tận lúc này
Đó là em muốn bắt đầu được yêu anh.
Yêu anh, em yêu anh
Dù bị tổn thương hay đau lòng, em cũng chấp nhận
Vì đó là anh, bởi đó là anh nên em chỉ biết cám ơn
Từ rất lâu rồi em đã giữ trong lòng một người
Em xin lỗi, em biết rằng chính là lúc này
Em càng cảm thấy mình có lỗi hơn
Đó là em muốn bắt đầu được yêu anh.
Bởi vì em yêu anh
hacgiay 01/05/2011
Lời dịch bài First Love:
Nụ hôn cuối
Vẫn vương trên bờ môi mùi thuốc lá
Có cảm giác như .. cay .. và thật ngột ngạt
Vào giờ này ngày mai
Em sẽ tự hỏi .. anh đang ở đâu nhỉ ?
Em sẽ tự hỏi .. anh đang nghĩ về ai .. ?
Anh !
Anh sẽ luôn luôn là tình yêu của em
Cho dù anh sẽ yêu thêm ai khác
Em sẽ nhớ .. anh là người đã dạy em biết yêu
Anh sẽ mãi là người duy nhất
Bây giờ, đây chỉ là một bản tình cả buồn
Nhưng sẽ có ngày .. em cất tiếng hát vang một bài ca mới : )
Khi thời gian ngừng chảy
Em vẫn cố bước về phía trước
Bỏ lại đằng sau tất cả .. đó đều là những điều mà em k hề muốn quên
Vào giờ này ngày mai ..
Có lẽ .. em sẽ lại đến nơi đây
Liệu rằng em còn nghĩ đến anh ?
Anh !
Anh mãi ở trong trái tim em
Mãi mãi .. sẽ luôn có một vị trí đặ biệt khắc sâu bóng hình anh .. chỉ dành cho anh
Và .. em mong .. em cũng có một phần nào đó trong trái tim anh .. dù chỉ là nhỏ bé thôi : )
Bây giờ và mãi mãi, anh vẫn mãi là người duy nhất
Chỉ bây giờ thôi, đó là một bản tình ca buồn
Nhưng .. một lúc nào đó .. em sẽ cất vang một bài ca khác
Anh !
Anh sẽ luôn luôn là tình yêu của em
Cho dù anh sẽ yêu thêm ai khác
Em sẽ nhớ .. anh là người đã dạy em biết yêu
Anh sẽ mãi là người duy nhất
Bây giờ, đây chỉ là một bản tình cả buồn
Nhưng sẽ có ngày .. em cất tiếng hát vang một bài ca mới : )
Bây giờ và mãi mãi !
Nụ hôn cuối
Vẫn vương trên bờ môi mùi thuốc lá
Có cảm giác như .. cay .. và thật ngột ngạt
Vào giờ này ngày mai
Em sẽ tự hỏi .. anh đang ở đâu nhỉ ?
Em sẽ tự hỏi .. anh đang nghĩ về ai .. ?
Anh !
Anh sẽ luôn luôn là tình yêu của em
Cho dù anh sẽ yêu thêm ai khác
Em sẽ nhớ .. anh là người đã dạy em biết yêu
Anh sẽ mãi là người duy nhất
Bây giờ, đây chỉ là một bản tình cả buồn
Nhưng sẽ có ngày .. em cất tiếng hát vang một bài ca mới : )
Khi thời gian ngừng chảy
Em vẫn cố bước về phía trước
Bỏ lại đằng sau tất cả .. đó đều là những điều mà em k hề muốn quên
Vào giờ này ngày mai ..
Có lẽ .. em sẽ lại đến nơi đây
Liệu rằng em còn nghĩ đến anh ?
Anh !
Anh mãi ở trong trái tim em
Mãi mãi .. sẽ luôn có một vị trí đặ biệt khắc sâu bóng hình anh .. chỉ dành cho anh
Và .. em mong .. em cũng có một phần nào đó trong trái tim anh .. dù chỉ là nhỏ bé thôi : )
Bây giờ và mãi mãi, anh vẫn mãi là người duy nhất
Chỉ bây giờ thôi, đó là một bản tình ca buồn
Nhưng .. một lúc nào đó .. em sẽ cất vang một bài ca khác
Anh !
Anh sẽ luôn luôn là tình yêu của em
Cho dù anh sẽ yêu thêm ai khác
Em sẽ nhớ .. anh là người đã dạy em biết yêu
Anh sẽ mãi là người duy nhất
Bây giờ, đây chỉ là một bản tình cả buồn
Nhưng sẽ có ngày .. em cất tiếng hát vang một bài ca mới : )
Bây giờ và mãi mãi !
hacgiay 01/05/2011
Hai bài này Giấy tặng cho anh, hy vọng anh sẽ nghe được... Giấy trở về là Giấy, Giấy bỏ cái tên này vào một một cái hộp thật đẹp cất giữ trong tim Giấy từ lâu lắm rồi từ cái ngày tụi mình mới quen nhau, không biết là còn nhớ không??? Hơn lúc nào hết Giấy thèm ai đó gọi Giấy là Giấy khờ...
Giấy trở thành hạnh phúc không phải vì Giấy quên hay chối bỏ Giấy khờ mà đơn giản vì Giấy mong anh sẽ hạnh phúc và Giấy cũng hạnh phúc
Giờ thì Giấy tạm biệt anh ...
Giấy trở thành hạnh phúc không phải vì Giấy quên hay chối bỏ Giấy khờ mà đơn giản vì Giấy mong anh sẽ hạnh phúc và Giấy cũng hạnh phúc
Giờ thì Giấy tạm biệt anh ...
ryan88 02/05/2011
rồi rồi...chương trình "thay lời muốn lói" của hacgiay hy vọng đã dc gửi tới ng muốn gửi...chúng ta quay trở lại "cơn sốt fever" hỉ ^^.
Bài này nằm trong 1 bộ phim khá cảm động, có 1 phân cảnh nhân vật chính hát bài này. Lúc mới nghe em cảm thấy rất quen thuộc, thích quá nên bấm đi bấm lại tới 2-3 lần phân cảnh ấy để catch lyric lên google search xem là bài gì. Tìm ra rồi mới nhớ là đã nghe Beyonce cover lại. Thế nhưng bài cover này em ko thấy hay nên ko có ấn tượng lắm.
Sau khi bấn loạn vì bài hát này, em đang giương status trên fb "I got a fever", dân tình đổ xô hỏi han tình hình sức khỏe, take good care lum la. Mãi cho đến khi em chèn clip này và thông báo "I got this fever" thì lại bị mọi ng bu vào chửi rủa ...chứng tỏ là em rất dc quan tâm...nhỉ??? ^^
2. Fever.
Bản của Peggy Lee
Bản của Elvis Presley
Bài này nằm trong 1 bộ phim khá cảm động, có 1 phân cảnh nhân vật chính hát bài này. Lúc mới nghe em cảm thấy rất quen thuộc, thích quá nên bấm đi bấm lại tới 2-3 lần phân cảnh ấy để catch lyric lên google search xem là bài gì. Tìm ra rồi mới nhớ là đã nghe Beyonce cover lại. Thế nhưng bài cover này em ko thấy hay nên ko có ấn tượng lắm.
Sau khi bấn loạn vì bài hát này, em đang giương status trên fb "I got a fever", dân tình đổ xô hỏi han tình hình sức khỏe, take good care lum la. Mãi cho đến khi em chèn clip này và thông báo "I got this fever" thì lại bị mọi ng bu vào chửi rủa ...chứng tỏ là em rất dc quan tâm...nhỉ??? ^^
2. Fever.
Bản của Peggy Lee
Bản của Elvis Presley
ryan88 02/05/2011
Bản của Beyonce:
Có lẽ bài cover này nó R&B quá nên em ko thích lắm. Một phần là do nội dung bộ phim nhẹ nhàng nên phiên bản của Peggy Lee dễ cảm hơn.
Bản của Christina Aguilera:
Bản này thích nhìn hơn thích nghe
(Bài mở màn Jolene mọi ng ko thích ạ??? Trước giờ em rất tự tin vào khả năng cảm thụ âm nhạc của em lắm đấy ^^)
Có lẽ bài cover này nó R&B quá nên em ko thích lắm. Một phần là do nội dung bộ phim nhẹ nhàng nên phiên bản của Peggy Lee dễ cảm hơn.
Bản của Christina Aguilera:
Bản này thích nhìn hơn thích nghe
(Bài mở màn Jolene mọi ng ko thích ạ??? Trước giờ em rất tự tin vào khả năng cảm thụ âm nhạc của em lắm đấy ^^)
Aries 02/05/2011
bài Jolene giai điệu hay, nhung ndung mình khg hiểu lắm, ryan học tập chị hacgiay đi, phải post ndg bài hát bằng tiếng việt lên để mọi người còn ngâm cứu nữa chứ
tui chỉ thích Fever của Peggy Lee thui, coi mấy clip nhạc của bạn ,kỳ sau chắc phải đi khám mắt xem có bị lên độ khg :D:D
tui chỉ thích Fever của Peggy Lee thui, coi mấy clip nhạc của bạn ,kỳ sau chắc phải đi khám mắt xem có bị lên độ khg :D:D
ThaoThao 02/05/2011
mivan, on 02/05/2011 - 14:27, said:
bài Jolene giai điệu hay, nhung ndung mình khg hiểu lắm, ryan học tập chị hacgiay đi, phải post ndg bài hát bằng tiếng việt lên để mọi người còn ngâm cứu nữa chứ
tui chỉ thích Fever của Peggy Lee thui, coi mấy clip nhạc của bạn ,kỳ sau chắc phải đi khám mắt xem có bị lên độ khg :D:D
tui chỉ thích Fever của Peggy Lee thui, coi mấy clip nhạc của bạn ,kỳ sau chắc phải đi khám mắt xem có bị lên độ khg :D:D
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
ryan88 02/05/2011
tớ thành thật khuyên bạn mivan cần phải đi học tiếng anh gấp...lời bài hát cực kì cơ bản và dễ hiểu. Thời buổi này mà ko rành tiếng anh thì coi như rất khó sống. Đã update bản dịch.
Các clip của tớ ko thích hợp cho các bạn gái xem nên yêu cầu các bạn gái chỉ nghe thôi hỉ
Các clip của tớ ko thích hợp cho các bạn gái xem nên yêu cầu các bạn gái chỉ nghe thôi hỉ
Aries 02/05/2011
cám ơn ryan nha, nhưng mình nghĩ vốn tiếng anh của mình cũng đủ để nuôi sống mình rùi, bạn khg phải lo cho mình đâu
ryan88 03/05/2011
sau hôm nay em ko chắc sẽ thường xuyên post nhạc cho mọi ng nghe dc vì ở cty chặn utube mà ở nhà thì wifi chùa đã cài pass
Bài tiếp theo em muốn giới thiệu mọi ng nghe là "Lady"...bài này cũng nghe hồi xửa hồi xưa, xưa ơi là xưa ^^. Giai đoạn cấp 3 mỗi ngày chắc em nghe 4-5 chục bài nên cũng ít ấn tượng. Sau này nghe lại trên radio, lại tiếp tục công đoạn catch lyric, search và nghiền ngẫm
3. Lady
mời mọi ng thưởng thức...giai điệu nhẹ nhàng... và vẫn như mọi khi ko khuyến khích các bạn trẻ đang trong giai đoạn cãi nhau hay chia tay nghe đâu ạ ^^
...nên tranh thủ post vài bài. Mấy bài sau chắc em chỉ nêu tựa đề, mọi ng chịu khó search nghe hỉ ^^
Bài tiếp theo em muốn giới thiệu mọi ng nghe là "Lady"...bài này cũng nghe hồi xửa hồi xưa, xưa ơi là xưa ^^. Giai đoạn cấp 3 mỗi ngày chắc em nghe 4-5 chục bài nên cũng ít ấn tượng. Sau này nghe lại trên radio, lại tiếp tục công đoạn catch lyric, search và nghiền ngẫm
3. Lady
mời mọi ng thưởng thức...giai điệu nhẹ nhàng... và vẫn như mọi khi ko khuyến khích các bạn trẻ đang trong giai đoạn cãi nhau hay chia tay nghe đâu ạ ^^
hacgiay 03/05/2011
Topic nên có thêm một tên nữa là "Quà tặng âm nhạc" ...
Hehe
"mời mọi ng thưởng thức...giai điệu nhẹ nhàng... và vẫn như mọi khi ko khuyến khích các bạn trẻ đang trong giai đoạn cãi nhau hay chia tay nghe đâu ạ ^^"
Bày một món ăn ngon rồi kiu người ta đừng ăn, nhịn thèm, chẳng khác cám treo để heo nhịn đói, chị!!!trời,chị sợ sợ, đất chị cg sợ sợ nhg đói thì sợ cực kỳ nên chén sạch mấy bài hay đó rồi ngon lém
Sửa bởi hacgiay: 03/05/2011 - 18:19
Hehe
"mời mọi ng thưởng thức...giai điệu nhẹ nhàng... và vẫn như mọi khi ko khuyến khích các bạn trẻ đang trong giai đoạn cãi nhau hay chia tay nghe đâu ạ ^^"
Bày một món ăn ngon rồi kiu người ta đừng ăn, nhịn thèm, chẳng khác cám treo để heo nhịn đói, chị!!!trời,chị sợ sợ, đất chị cg sợ sợ nhg đói thì sợ cực kỳ nên chén sạch mấy bài hay đó rồi ngon lém
Sửa bởi hacgiay: 03/05/2011 - 18:19