←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thư ngỏ : " Nhận xem số cho các bà cô...



1 2 3 |»|

Songkiemhopbich's Photo Songkiemhopbich 16/03/2016

Trời sinh rượu làm chi?
Cho hương men ngất ngây.
Đất sinh rượu làm chi?
Cho đời tràn mê say.
Đất trời trong chén rượu này.
Thiên thu cũng ngắn, chưa đầy ly bôi…
Ngả nghiêng giữa đất trời
Dương thăng thành trí Thánh.
Âm tụ chính sinh hiền.
Bồng Lai là chỗ thánh tiên.
Rượu Quỳng ai đổ xuống miền trần gian?
Ngọc tuyền buông ánh trăng tan.
Không duyên tiên cũng rượu tràn hương cay.
Ba ly vừa tam thế
Một cốc Thái cực đầy.
Hương men ngây ngất trời mây.
Nhân gian cứ tỉnh, ta say một mình.(Sưu tầm)
Trích dẫn

gemini's Photo gemini 16/03/2016

Dạ, nhờ anh xem giúp cho em lá số của em ạ, 27 tuổi không biết lúc nào mới được lên xe bông ạ. Em cảm ơn anh ạ.
Đây là lá số của em ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Songkiemhopbich's Photo Songkiemhopbich 16/03/2016

Trách chi khi em chẳng khác j 1 bông hoa giữa 1 cánh đồng đầy ong bướm. Bản thân lại khắt khe và cũng đầy toan tính. Giảm bớt cái tính xồn xồn của e lại chắc sẽ tốt hơn cho em mỗi khi gặp chn khẩn cấp. Cẩn trọng hơn trong cách xử lý tình huống em ạ.

Năm nay lên xe bông nhg e rằng chính em tự mình phá bỏ nó ở những phút bù h cuối cùng
Trích dẫn

Songkiemhopbich's Photo Songkiemhopbich 16/03/2016

Cs e so với nhiều người k quá vất vả,cũng ít phải lo nghĩ j nhiều,vấn đề của e chẳng qua là sao tìm đc người chồng ưng ý thôi. Ai đi tán gái mà chẳng à ơi, số e lại hay gặp phải những ng như vậy. Nghĩ tốt về họ là ng ta sống lãng mãn thôi em ạ. Đừng quá gay gắt,biết chừng mực là đc
Trích dẫn

gemini's Photo gemini 16/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Songkiemhopbich, on 16/03/2016 - 13:54, said:

Trách chi khi em chẳng khác j 1 bông hoa giữa 1 cánh đồng đầy ong bướm. Bản thân lại khắt khe và cũng đầy toan tính. Giảm bớt cái tính xồn xồn của e lại chắc sẽ tốt hơn cho em mỗi khi gặp chn khẩn cấp. Cẩn trọng hơn trong cách xử lý tình huống em ạ.

Năm nay lên xe bông nhg e rằng chính em tự mình phá bỏ nó ở những phút bù h cuối cùng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Songkiemhopbich, on 16/03/2016 - 13:54, said:

Trách chi khi em chẳng khác j 1 bông hoa giữa 1 cánh đồng đầy ong bướm. Bản thân lại khắt khe và cũng đầy toan tính. Giảm bớt cái tính xồn xồn của e lại chắc sẽ tốt hơn cho em mỗi khi gặp chn khẩn cấp. Cẩn trọng hơn trong cách xử lý tình huống em ạ.

Năm nay lên xe bông nhg e rằng chính em tự mình phá bỏ nó ở những phút bù h cuối cùng
Dạ, em cảm ơn anh đã cho lời khuyên.
Dòng bôi đỏ đúng hoàn toàn anh ạ, anh dùng từ "toan tính" là chính xác ạ, trước em chỉ nghĩ là em hay lưỡng lự, phân vân nhưng bây giờ thì em nghĩ thực ra dùng từ 'toan tính" mới là chuẩn.
Nhưng mà em không đào hoa đâu ạ, 27 tuổi rồi chả có mối nào chứ không phải là lắm mối tối nằm không đâu anh.
Trích dẫn

Songkiemhopbich's Photo Songkiemhopbich 16/03/2016

Biết rằng tử vi lý số là 1 trang dành cho các cao nhân có học thuật uyên thâm. Mình chỉ giao lưu học hỏi nên post bài vào mục "tản mạn". Ai có nhã hứng thì mời vào cùng đàm đạo,ai đang gặp cảnh éo le cần giải đáp vấn đề j thì mời cùng chia sẻ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

gemini, on 16/03/2016 - 14:14, said:


Dạ, em cảm ơn anh đã cho lời khuyên.
Dòng bôi đỏ đúng hoàn toàn anh ạ, anh dùng từ "toan tính" là chính xác ạ, trước em chỉ nghĩ là em hay lưỡng lự, phân vân nhưng bây giờ thì em nghĩ thực ra dùng từ 'toan tính" mới là chuẩn.
Nhưng mà em không đào hoa đâu ạ, 27 tuổi rồi chả có mối nào chứ không phải là lắm mối tối nằm không đâu anh.
Trích dẫn

gemini's Photo gemini 16/03/2016

Anh ơi vậy cuối cùng em lấy được người chồng như nào ạ. Nếu năm nay em bị hỏng vào những phút bù giờ thì bao giờ mới ghi bàn được ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Songkiemhopbich's Photo Songkiemhopbich 16/03/2016

E nói thế có mâu thuẫn quá không? K đào hoa thì lấy đâu ra để mà khó tính với khắt khe. E yên tâm là bố mẹ e sẽ chọn cho e 1 ng chồng hợp với em. chứ e k phải chọn đâu.
Trích dẫn

hiepnoi's Photo hiepnoi 16/03/2016

Có xem cho em trai tình duyên lận đận ko bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Songkiemhopbich's Photo Songkiemhopbich 16/03/2016

Em ghi bàn ở phút thứ 15,cho thủng lưới đối phương ngay và luôn thì k sợ hỏng ở phút thứ 90 e ạ.
Trích dẫn

gemini's Photo gemini 16/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Songkiemhopbich, on 16/03/2016 - 14:27, said:

E nói thế có mâu thuẫn quá không? K đào hoa thì lấy đâu ra để mà khó tính với khắt khe. E yên tâm là bố mẹ e sẽ chọn cho e 1 ng chồng hợp với em. chứ e k phải chọn đâu.
Thật sự là như vậy a ạ. Mọi người hay đùa gán ghép em hoặc giới thiệu em nhưng em đều thấy không phải tuýp của mình. Hoặc là đào hoa của em nó chỉ hút những người đã có gia đình hoặc những người không có ý định nghiêm túc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Songkiemhopbich's Photo Songkiemhopbich 16/03/2016

Xem mạnh,tại mình vừa ở trên núi linh sơn về,k biết tình hình nhân gian thời cuộc h đổi thay ntn nên mới post xem cho các em gái theo truyền thống. Chứ nam mà cũng ế thì up lá số lên đây,tớ giải quyết hết. Ai muốn lấy thêm vợ 2,vợ 3,chồng 4, chồng 5 thì nhào vô.

Vậy là e gái quá táo bạo và bản lĩnh rồi. Nếu mình k tỏ ra mình quá tự tin thì ng đàn ông có gia đình hay ai dám đừa cợt em. Sống tiết chế lại,kìm hãm bản thân hơn. E sẽ thấy mọi thứ khác đi.
Trích dẫn

hiepnoi's Photo hiepnoi 16/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Songkiemhopbich, on 16/03/2016 - 14:39, said:

Xem mạnh,tại mình vừa ở trên núi linh sơn về,k biết tình hình nhân gian thời cuộc h đổi thay ntn nên mới post xem cho các em gái theo truyền thống. Chứ nam mà cũng ế thì up lá số lên đây,tớ giải quyết hết. Ai muốn lấy thêm vợ 2,vợ 3,chồng 4, chồng 5 thì nhào vô.

Vậy là e gái quá táo bạo và bản lĩnh rồi. Nếu mình k tỏ ra mình quá tự tin thì ng đàn ông có gia đình hay ai dám đừa cợt em. Sống tiết chế lại,kìm hãm bản thân hơn. E sẽ thấy mọi thứ khác đi.
Kính nhờ bác xem giúp cho tiểu đệ với ạ!
Đến giờ này mà vẫn chưa có gấu ôm; gia đình cũng dục lấy vợ ạ;
Không biết bao giờ em có thể gặp được ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Songkiemhopbich's Photo Songkiemhopbich 16/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

gemini, on 16/03/2016 - 14:22, said:

Anh ơi vậy cuối cùng em lấy được người chồng như nào ạ. Nếu năm nay em bị hỏng vào những phút bù giờ thì bao giờ mới ghi bàn được ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


E gái còn điều gì muốn hỏi k? E hỏi j cứ hỏi,k hạn chế câu hỏi dưới mọi hình thức.
Trích dẫn

gemini's Photo gemini 16/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Songkiemhopbich, on 16/03/2016 - 15:09, said:

E gái còn điều gì muốn hỏi k? E hỏi j cứ hỏi,k hạn chế câu hỏi dưới mọi hình thức.
Hi, được lời như cởi tấm lòng. Cung phu của em mọi người nói là xấu nhưng em cũng không biết là xấu chỗ nào. Em không phải là chân dài nên cũng không mong lấy được đại gia, nhưng mà chồng giàu thì em có lấy được không anh?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2 3 |»|