Thư ngỏ : " Nhận xem số cho các bà cô...
Songkiemhopbich 16/03/2016
À,hình như e hỏi ck em là ng ntn? E gái nên hiểu theo hướng tích cực.Chồng e cũng có xu hướng sống lãng mạn. E chỉ nên hạn chế đối tượng tìm hiểu theo độ tuổi. k nên hạn chế về mặt tính cách. Từ đó xác định để lựa chọn. Còn chồng em sẽ làm về lĩnh vực nghiên cứu,khoa học kỹ thuật máy móc,là ng hào sảng phóng khoáng nhg k phải người hoang phí. Chồng e cao,nc da ngăm ngăm,khá điển trai và khó tính k kém em đâu.
gemini 16/03/2016
Vâng, còn điều gì về lá số anh cứ nói cho em biết ạ. Thực ra cung nào em cũng muốn hỏi nhưng sợ nói nhiều bị ghét nên không dám hỏi thôi ạ. Số em thì đúng là từ bé đến giờ không vất vả gì nhiều dù hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nhưng tính cũng hay suy nghĩ theo kiểu hữu sự cũng lo mà vô sự cũng lo, bây giờ so với bạn bè cùng tuổi thì cũng ở mức khá còn sau này thì em không biết thế nào à.
Songkiemhopbich 16/03/2016
hiepnoi, on 16/03/2016 - 14:52, said:
Kính nhờ bác xem giúp cho tiểu đệ với ạ!
Đến giờ này mà vẫn chưa có gấu ôm; gia đình cũng dục lấy vợ ạ;
Không biết bao giờ em có thể gặp được ạ.
hiepnoi, on 16/03/2016 - 14:52, said:
Kính nhờ bác xem giúp cho tiểu đệ với ạ!
Đến giờ này mà vẫn chưa có gấu ôm; gia đình cũng dục lấy vợ ạ;
Không biết bao giờ em có thể gặp được ạ.
hiepnoi 16/03/2016
Songkiemhopbich, on 16/03/2016 - 15:50, said:
A xin đc nói vài điều với chú e ntn. Chú e từ trc đến h khi bắt tay tính toán làm việc j thì ban đầu k đc thuận lợi cho lắm,cs đc gặp quý nhân giúp đỡ và bản thân cũng là người luôn biết nỗ lực cố gắng sau nhiều lần thay đổi thì h về mặt kinh tế khá vững vàng. Đối tượng e gặp đc cũng k tồi chút nào. Việc lấy vợ có lẽ làm chú e đau đầu từ lâu rồi nhg a hỏi nhỏ k phải trc đây chú bị e nào phản bội đá tung chảo lên chưa,hồn vía phách lạc h tụ lại đủ rồi chắc mới tính tiếp. Chú e tìm hiểu ai luôn có những sự lo lắng trong đó,gây cho bản thân bị thiếu tự tin,phải đối tượng dễ dàng thì lại k thích,cái j khó khăn 1 chút lại thích nhg khi cố gắng hết mức lại xảy ra chn ngoài ý muốn. Mới 28t lo j em. Hà nội k vội đc đâu.
A xin đc nói vài điều với chú e ntn. Chú e từ trc đến h khi bắt tay tính toán làm việc j thì ban đầu k đc thuận lợi cho lắm,cs đc gặp quý nhân giúp đỡ và bản thân cũng là người luôn biết nỗ lực cố gắng sau nhiều lần thay đổi thì h về mặt kinh tế khá vững vàng. Đối tượng e gặp đc cũng k tồi chút nào. Việc lấy vợ có lẽ làm chú e đau đầu từ lâu rồi nhg a hỏi nhỏ k phải trc đây chú bị e nào phản bội đá tung chảo lên chưa,hồn vía phách lạc h tụ lại đủ rồi chắc mới tính tiếp. Chú e tìm hiểu ai luôn có những sự lo lắng trong đó,gây cho bản thân bị thiếu tự tin,phải đối tượng dễ dàng thì lại k thích,cái j khó khăn 1 chút lại thích nhg khi cố gắng hết mức lại xảy ra chn ngoài ý muốn. Mới 28t lo j em. Hà nội k vội đc đâu.
"..mặt kinh tế khá vững vàng" kt thì em cũng đủ ăn, đủ mặc, không có chi dư dả mấy; nói chung là đến giờ chưa phải lo nghĩ về mặt kinh tế nhiều; với lại cũng do tính mình cũng ko ham chơi, ko cờ bạc, nên chắc cũng đỡ
"Đối tượng e gặp đc cũng k tồi chút nào" chính xác ạ
"Việc lấy vợ có lẽ làm chú e đau đầu từ lâu rồi nhg a hỏi nhỏ k phải trc đây chú bị e nào phản bội đá tung chảo lên chưa,hồn vía phách lạc h tụ lại đủ rồi chắc mới tính tiếp." Việc lấy vo thì em chỉ mới đau đầu gần đây khi mà tìm hiểu tử vi thấy cung Thê ko đẹp lăm; còn việc làm em đau đầu là chuyện yêu đương, đúng như bác nói thời gian trước em cũng đã bị một vố khá đau khiến cho hồn xiêu phách lạc và từ đó trở nên cứng hơn.
Đúng là giờ tìm hiểu ai đó thì trong lòng cũng hơi thiếu tự tin, đây có lẽ là do bản tính hơi nhát gái; và đối tượng tìm hieu thì cơ bản cũng như bác nói; ai mà bảo mối lái, giới thiệu là cũng ko thích.
Em xin hỏi bác nữa là: sau này vợ em là người như thế nào ; cuộc sống gđ có ổn ko ạ; và năm nào thì em sẽ có thể kết hôn ạ;
Cảm ơn bác nhiều
Songkiemhopbich 16/03/2016
Đinh Văn Tân, on 16/03/2016 - 17:21, said:
BDH có theo dõi chủ đề .
Nên Songkiemhopbich xin được hết mình vì bà kon. Ai có khúc mắc,khó khăn j trong cs mà chưa tìm đc hướng đi thì mời up lá số vào đây. K hạn chế câu hỏi dưới mọi hình thức. " Vạn sự tùy duyên".
hiepnoi, on 16/03/2016 - 17:37, said:
Hj bác phán hay quá; em xin được nghiệm lý như sau:
"..mặt kinh tế khá vững vàng" kt thì em cũng đủ ăn, đủ mặc, không có chi dư dả mấy; nói chung là đến giờ chưa phải lo nghĩ về mặt kinh tế nhiều; với lại cũng do tính mình cũng ko ham chơi, ko cờ bạc, nên chắc cũng đỡ
"Đối tượng e gặp đc cũng k tồi chút nào" chính xác ạ
"Việc lấy vợ có lẽ làm chú e đau đầu từ lâu rồi nhg a hỏi nhỏ k phải trc đây chú bị e nào phản bội đá tung chảo lên chưa,hồn vía phách lạc h tụ lại đủ rồi chắc mới tính tiếp." Việc lấy vo thì em chỉ mới đau đầu gần đây khi mà tìm hiểu tử vi thấy cung Thê ko đẹp lăm; còn việc làm em đau đầu là chuyện yêu đương, đúng như bác nói thời gian trước em cũng đã bị một vố khá đau khiến cho hồn xiêu phách lạc và từ đó trở nên cứng hơn.
Đúng là giờ tìm hiểu ai đó thì trong lòng cũng hơi thiếu tự tin, đây có lẽ là do bản tính hơi nhát gái; và đối tượng tìm hieu thì cơ bản cũng như bác nói; ai mà bảo mối lái, giới thiệu là cũng ko thích.
Em xin hỏi bác nữa là: sau này vợ em là người như thế nào ; cuộc sống gđ có ổn ko ạ; và năm nào thì em sẽ có thể kết hôn ạ;
Cảm ơn bác nhiều
ThankAll 16/03/2016
Núi xa xa, sông cũng xa xa
Sông núi cứ ở xa vời vợi...
Từ đêm qua tới tận sáng nay
Mong đợi mãi hồn cũng tiêu tan mất
Mộng xa xăm, người cũng xa xăm
Trời có tình thì cũng già đi mất
Bài hát chẳng thành lời thành điệu
Chỉ thấy mưa gió sụt sùi...
Buồn da diết xiết bao...
Xem cho bà cô có xem cho bà bà hông ta =))))))
Sông núi cứ ở xa vời vợi...
Từ đêm qua tới tận sáng nay
Mong đợi mãi hồn cũng tiêu tan mất
Mộng xa xăm, người cũng xa xăm
Trời có tình thì cũng già đi mất
Bài hát chẳng thành lời thành điệu
Chỉ thấy mưa gió sụt sùi...
Buồn da diết xiết bao...
Xem cho bà cô có xem cho bà bà hông ta =))))))
Songkiemhopbich 16/03/2016
gemini, on 16/03/2016 - 15:36, said:
Vâng, còn điều gì về lá số anh cứ nói cho em biết ạ. Thực ra cung nào em cũng muốn hỏi nhưng sợ nói nhiều bị ghét nên không dám hỏi thôi ạ. Số em thì đúng là từ bé đến giờ không vất vả gì nhiều dù hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nhưng tính cũng hay suy nghĩ theo kiểu hữu sự cũng lo mà vô sự cũng lo, bây giờ so với bạn bè cùng tuổi thì cũng ở mức khá còn sau này thì em không biết thế nào à.
Clover09 16/03/2016
chào anh!
Mong anh xem giúp khi nào em lên xe hoa và chồng em có đặc điểm ngoại hình và tính cách thế nào ạ?và khi nào em gặp được chồng em ạ.Giờ ai cũng giới thiệu và làm mối cho em nhiều.
Em sinh lúc 2h05p ngày 10.2.1990.Em dùng điện thoại không chèn được lá số, mong anh thông cảm.Em cảm ơn anh!
Mong anh xem giúp khi nào em lên xe hoa và chồng em có đặc điểm ngoại hình và tính cách thế nào ạ?và khi nào em gặp được chồng em ạ.Giờ ai cũng giới thiệu và làm mối cho em nhiều.
Em sinh lúc 2h05p ngày 10.2.1990.Em dùng điện thoại không chèn được lá số, mong anh thông cảm.Em cảm ơn anh!
hukhong102 16/03/2016
Gửi chủ top lá số nữ, đang làm việc tại Nhật Bản theo hợp đồng 3 năm. Nhờ bạn khán năm nào có thể kết hôn? Xin được cảm ơn bạn!
leha88 16/03/2016
Chào chủ top. Xem hộ mình cung phu với. Ai nhìn vào cung bảo xấu. Xem hộ mình ck mình như thế nào? Bao giờ kết hôn? Cảm ơn rất nhiều
gemini 17/03/2016
Songkiemhopbich, on 16/03/2016 - 18:31, said:
E gái đừng buồn,nói thế a hiểu rồi,e khúc mắc j cứ cho câu hỏi rõ ràng,e đừng ngại,a biết đến đâu sẽ bảo e đến đó.
Songkiemhopbich 17/03/2016
HelloNovember, on 16/03/2016 - 18:31, said:
Núi xa xa, sông cũng xa xa
Sông núi cứ ở xa vời vợi...
Từ đêm qua tới tận sáng nay
Mong đợi mãi hồn cũng tiêu tan mất
Mộng xa xăm, người cũng xa xăm
Trời có tình thì cũng già đi mất
Bài hát chẳng thành lời thành điệu
Chỉ thấy mưa gió sụt sùi...
Buồn da diết xiết bao...
Xem cho bà cô có xem cho bà bà hông ta =))))))
Sông núi cứ ở xa vời vợi...
Từ đêm qua tới tận sáng nay
Mong đợi mãi hồn cũng tiêu tan mất
Mộng xa xăm, người cũng xa xăm
Trời có tình thì cũng già đi mất
Bài hát chẳng thành lời thành điệu
Chỉ thấy mưa gió sụt sùi...
Buồn da diết xiết bao...
Xem cho bà cô có xem cho bà bà hông ta =))))))
Sơn dã diều điều thủy dã điều điều
Sơn thủy điều điều lộ dao dao
Phán ngao tạc tiêu hựu phán kim trào
Phán lai phán khứ hồn dã tiêu
Mộng dã miễu miễu,nhân dã miễu miễu
Thiên nhã hữu tình thiên diệc lão
Ca bất thành ca,điệu bất thành điệu
Phong vũ tiêu tiêu sầu đa thiếu...
Songkiemhopbich 17/03/2016
hiepnoi, on 16/03/2016 - 17:37, said:
Hj bác phán hay quá; em xin được nghiệm lý như sau:
"..mặt kinh tế khá vững vàng" kt thì em cũng đủ ăn, đủ mặc, không có chi dư dả mấy; nói chung là đến giờ chưa phải lo nghĩ về mặt kinh tế nhiều; với lại cũng do tính mình cũng ko ham chơi, ko cờ bạc, nên chắc cũng đỡ
"Đối tượng e gặp đc cũng k tồi chút nào" chính xác ạ
"Việc lấy vợ có lẽ làm chú e đau đầu từ lâu rồi nhg a hỏi nhỏ k phải trc đây chú bị e nào phản bội đá tung chảo lên chưa,hồn vía phách lạc h tụ lại đủ rồi chắc mới tính tiếp." Việc lấy vo thì em chỉ mới đau đầu gần đây khi mà tìm hiểu tử vi thấy cung Thê ko đẹp lăm; còn việc làm em đau đầu là chuyện yêu đương, đúng như bác nói thời gian trước em cũng đã bị một vố khá đau khiến cho hồn xiêu phách lạc và từ đó trở nên cứng hơn.
Đúng là giờ tìm hiểu ai đó thì trong lòng cũng hơi thiếu tự tin, đây có lẽ là do bản tính hơi nhát gái; và đối tượng tìm hieu thì cơ bản cũng như bác nói; ai mà bảo mối lái, giới thiệu là cũng ko thích.
Em xin hỏi bác nữa là: sau này vợ em là người như thế nào ; cuộc sống gđ có ổn ko ạ; và năm nào thì em sẽ có thể kết hôn ạ;
Cảm ơn bác nhiều