←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trần Lập - Vĩnh biệt một tượng đài Rock bấ...

Locked

1 2

Vô Thường's Photo Vô Thường 17/03/2016

Ca sĩ Trần Lập - Rating B+. (Nguồn: Người gia đình cung cấp).

12/12/1974 (DL) - Giờ Dần. Nơi sinh Việt Nam.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Đây chính là lá số anh Lập/ Nguồn gia đình cung cấp.

Tôi đưa ra dự đoán tháng 2 âm/ ngày can Mậu. Thiên xung địa khắc ngày 19 (Âm lịch). Nhưng có lẽ cách mệnh anh quá rực sáng nên chỉ cần Thiên xung ngày 9, chưa tới điểm địa khắc anh đã ra đi.

Xin vĩnh biệt một tượng đài.

Ôi Vô chính diệu đắc tam không. Ôi phú quý khả kỳ... Lá số của cao tăng đây chứ đâu. Nhưng cuộc đời rực sáng theo cách khác, nên thọ mệnh cũng khác.

Link dự đoán:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Vô Thường: 17/03/2016 - 14:10
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 17/03/2016

Lá số này đắc không tính vô cùng lớn. Mệnh tọa nơi Kim phùng không, VCD đắc tới Nhị không rồi. Chưa tới mức tam không phú quý khả kỳ (Tạm coi là 2,5 không), nhưng cũng đã danh động gần tầng Đới để không huyền thoại.

Đường đời, sự thành công trong nghiệp ca hát là điều không phải bàn cãi. Nhưng ca từ sáng tác cũng sâu lắng, sâu sắc và đầy triết lý.

Ví như anh Đỏ Trắng sư huynh đây đề cập đến vấn đề "cứu giải", Vô Thường Tiểu Tăng ngay từ đầu đã cảm quan rằng lá số này nên của một ông sư, giác ngộ một cách toàn vẹn chân lý sống.

Nhưng cách vận đã lựa chọn danh động nhất thời, như vậy chính là:

Anh tinh phát tiết ra ngoài.
Ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa.
Trích dẫn

LinnaeaBorealis's Photo LinnaeaBorealis 17/03/2016

Ôi số anh Lập đấy à.
Ca này đã mệnh Đại khê thủy thì nhục rồi.

Nói cứu giải thì em nghĩ thay vì vận dụng cung Quan Cự Đồng đi hát rock anh ấy vận cung Di lên đi làm triết học may đỡ, quả Hỏa Kỵ ngon đấy, bởi vì "được" Thái Dương miếu vượng đi tu cũng hay có mấy hiện tượng rất khó đỡ (ko phải thọ yểu, tu thì còn màng gì thọ yểu
nữa).
Trích dẫn

NhatMinh0102's Photo NhatMinh0102 17/03/2016

Theo phân loại mệnh VCD của cụ Thiên Lương lá số rơi vào trường hợp:
" Mệnh không có Sát Tinh đắc địa tọa thủ, lại bị Sát Tinh khắc Mệnh toạ thủ hay hợp chiếu lại xung sát phải có Triệt ngay ở Mệnh mới mong giải thóat."
Tuy nhiên, mệnh bị hung sát tinh hạng nặng xung phá, Thân Cự Đồng ngộ Không kiếp gặp vận xấu khó qua.
Trích dẫn

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 17/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 17/03/2016 - 15:14, said:

Ôi số anh Lập đấy à.
Ca này đã mệnh Đại khê thủy thì nhục rồi.

Nói cứu giải thì em nghĩ thay vì vận dụng cung Quan Cự Đồng đi hát rock anh ấy vận cung Di lên đi làm triết học may đỡ, quả Hỏa Kỵ ngon đấy, bởi vì "được" Thái Dương miếu vượng đi tu cũng hay có mấy hiện tượng rất khó đỡ (ko phải thọ yểu, tu thì còn màng gì thọ yểu
nữa).

Thân không tại di, sao có thể đi tu mà phá giới được?
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 17/03/2016

Nếu xem tử vi là một nhân sinh quan minh triết ,
Thì người mệnh vô chính diệu chỉ nên giữ cho mình dừng lại ở một chỗ cho vừa đù
Không thể vừa nổi danh , tài lộc hay quyền chức và cả trường thọ .
Vậy cho nên mới có câu phú mệnh vô chính diệu phi yểu tắc bần .
Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 17/03/2016

Nhiều người đến thăm, đương số vẫn cố thốt lên: “Xúc động quá!”


Rồi một toán bác sỹ, y tá đến vây quanh, chỉ chỏ lao xao, tự nhiên đương số bật khóc, khóc to như một đứa trẻ, như đang biết một nỗi oan ức vô cùng mà mình phải gánh chịu, không thể chia sẻ cùng ai. Tổ hợp nhóm sao nào nhỉ?

Những người thân của đương số cũng chưa bao giờ thấy đương số khóc vùi như vậy, vì kể cả những khi đau đớn nhất đương số cũng chỉ nhíu mày.

Đêm đó, Face Book của đương số sáng đèn lúc khoảng 4 giờ (giờ Dần), trong sự ngạc nhiên của người nhà và bạn bè, không ai có thể lý giải vì sao như vậy?

Chỉ 30 phút thôi, đã cho nhiều người hâm mộ đương số hy vọng vào một điều kỳ diệu, nhưng hóa ra đó là một điềm báo, “ngày đó sẽ không xa xôi” ...
Trích dẫn

PhuBinh's Photo PhuBinh 17/03/2016

Mệnh VCD đắc tam không tức không vong ở thế tam hợp, khi không vong đồng cung là kém cho điểm - không phải điểm +
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 17/03/2016

Trích dẫn

Nhiều người đến thăm, đương số vẫn cố thốt lên: “Xúc động quá!”


Rồi một toán bác sỹ, y tá đến vây quanh, chỉ chỏ lao xao, tự nhiên đương số bật khóc, khóc to như một đứa trẻ, như đang biết một nỗi oan ức vô cùng mà mình phải gánh chịu, không thể chia sẻ cùng ai. Tổ hợp nhóm sao nào nhỉ?

Những người thân của đương số cũng chưa bao giờ thấy đương số khóc vùi như vậy, vì kể cả những khi đau đớn nhất đương số cũng chỉ nhíu mày.

Đêm đó, Face Book của đương số sáng đèn lúc khoảng 4 giờ (giờ Dần), trong sự ngạc nhiên của người nhà và bạn bè, không ai có thể lý giải vì sao như vậy?

Chỉ 30 phút thôi, đã cho nhiều người hâm mộ đương số hy vọng vào một điều kỳ diệu, nhưng hóa ra đó là một điềm báo, “ngày đó sẽ không xa xôi” ...

Bao nhiêu người tới Bv thăm, sao đương số không khóc?

Đặc biệt nhỉ? Tới thăm đương số, lại được một toán Bác sĩ Y tá "lao xao" vây quanh ! Tổ hợp phối sao nào vậy?

Phải chăng, đặc biệt hơn cả, đó là gây cảm hứng mạnh cho đương số sáng tác ! thời điểm ở trong Bách khoa, đúng kg nhỉ ?
Sửa bởi Le.Dung: 17/03/2016 - 17:03
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 17/03/2016

Trích dẫn

Anh tinh phát tiết ra ngoài.
Ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa.

Nếu được vài ngày nữa, rồi "gọt" chữ tán số thì biết ơn diễn đàn !

Mồ yên mả đẹp đã ! Nào đã qua 49 ngày ? nào đã qua 100 ngày? phỏng ạ !

Thành Kính phân ưu !
Trích dẫn

Thanh.Huong's Photo Thanh.Huong 17/03/2016

Trích dẫn

Rồi một toán bác sỹ, y tá đến vây quanh, chỉ chỏ lao xao, tự nhiên đương số bật khóc, khóc to như một đứa trẻ,


Đương số với khoảng th/g 04 tháng tại VietDuc, Xác nhận thông tin này!

Trích dẫn

Nếu được vài ngày nữa, rồi "gọt" chữ tán số thì biết ơn diễn đàn !

Mồ yên mả đẹp đã ! Nào đã qua 49 ngày ? nào đã qua 100 ngày? phỏng ạ !

Thành Kính phân ưu !

Đại sư chắc biết "tục" và "lệ" này !
Sửa bởi Thanh.Huong: 17/03/2016 - 17:42
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 17/03/2016

Cám ơn góp ý của các quý cô ạ. Xin được ghi nhận.

Mong BQT đóng lại Topic thời hạn 100 ngày từ hôm nay. Qua thời điểm đó chúng ta bàn tiếp.

Thành kính phân ưu.
Trích dẫn

Thanh.Huong's Photo Thanh.Huong 17/03/2016

Trích dẫn

Cám ơn góp ý của các quý cô ạ. Xin được ghi nhận.

Mong BQT đóng lại Topic thời hạn 100 ngày từ hôm nay. Qua thời điểm đó chúng ta bàn tiếp.

Thành kính phân ưu.

Cũng từ nguồn tin gia đình đương số thôi!

Mong anh Vô thường thông cảm!

Trên Face book của anh đăng tải sáng nay, nên chăng, Anh cũng tạm thời để chế độ "mình tôi" đã,

Phúc phận của anh em mình mà
Sửa bởi Thanh.Huong: 17/03/2016 - 17:52
Trích dẫn

LinnaeaBorealis's Photo LinnaeaBorealis 17/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaspianPrince, on 17/03/2016 - 15:51, said:

Thân không tại di, sao có thể đi tu mà phá giới được?


Chủ yếu em không phải nói chuyện phá giới đâu. Về lý thuyết thì mệnh gì cũng tu được nhưng mà thực tế kiểm nghiệm thì lắm vấn đề lắm, nói ra là cũng dài.
Thôi nếu đóng topic thì từ từ vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 17/03/2016

haizz giây phút mẫn cảm như thế mà các bác sĩ làm như xem rạp thì ai chẳng bật khóc.
Trích dẫn
Locked

1 2