Phản ứng bình thường trong tình thế bất th...
Đinh Văn Tân 23/03/2016
ThanhPhong5 23/03/2016
Hoa Cái 23/03/2016
Tôi có 1 người bạn cũng học vị tiến sĩ nhưng anh thật ra chỉ là 1 Đông Y Sĩ, học hàm thụ mà thành "tiến sĩ" . Cũng mở văn phòng khám bệnh nhưng càng ngày càng ế, phải đóng rồi khám bệnh ở nhà . Đám chiropractor cũng xưng mình là bác sĩ . Tôi có anh bạn chỉnh vợ thẳng thừng rằng chú em không phải là bác sĩ xương, chỉ là chuyên viên nắn xương thoa bóp . Khôbg ai chê tiền, không ai tự dưng đóng phòng mạch rồi về VN sống ! Thời kiếm ăn của các ông đó đã hết vì các người VN lớn lên ở Mỹ sẽ không đi định bệnh với mấy ông BS đó !
Đẳng cấp đó không thể so với 1 MD tốt nghiệp từ 1 trường được công nhận (accredited).
Ảo giác siêu nhân làm cho mình không tưởng (fancy thinking).
HC
Đẳng cấp đó không thể so với 1 MD tốt nghiệp từ 1 trường được công nhận (accredited).
Ảo giác siêu nhân làm cho mình không tưởng (fancy thinking).
HC
Lutuannghia 23/03/2016
Hon Da Soichiro (1906) nói :
" Nếu lý thuyết dẫn đến phát minh thì tất cả các nhà giáo đều trở thành sáng chế " và tin rằng :
" Lý thuyết thật sự đến với anh sau những cuộc tìm tòi sáng tạo "
..." Bằng tốt nghiệp ư ? Đối với tôi nó không hơn gì tấm vé xem phim . Thậm chí không bằng bởi vé còn đảm bảo cho ta vào rạp xem phim ,nhưng tấm bằng không đảm bảo cho ta kiếm sống được"!
Chúng ta nghe quá quen việc phê phán xã hội coi trọng bằng cấp cũng là phiến diện . Nhưng để làm nên chuyện thì cần nhiều cái khác " chống lưng " cho nó mới xong !
NhatMinh0102 23/03/2016
Không nên coi trọng bằng cấp, đừng nhận cái mình không có hoặc cái mình không có mà người khác gán cho, nếu có hiểu lầm nên giải thích.
Lou 23/03/2016
bác Hoa Cái bỏ bóng đá người rồi. hì hì, bác minhminh có nói gì bác đâu, thanks cũng hông cho nữa. Với lại nút thanks đó có nhiều nghĩa mà, có thể là thích, có thể là lười cmt, có thể là đồng ý 1 phần, hoặc thấy zui thì bấm chơi ...
Bác k nên đoán. Bác có thể để lại cục lơ mà. Bác ghi vậy rồi có ngồi đợi lời giải thích của bác minhminh hông? Bác minhminh đâu có nghĩa vụ public việc của mình đâu.
Đây là diễn đàn mờ, đâu phải bệnh viện hay cti dược đâu. Ghi xong cmt này k biết bác có nổi cơn tam bành đạp con ra khỏi topic k nữa. huhu
Bác k nên đoán. Bác có thể để lại cục lơ mà. Bác ghi vậy rồi có ngồi đợi lời giải thích của bác minhminh hông? Bác minhminh đâu có nghĩa vụ public việc của mình đâu.
Đây là diễn đàn mờ, đâu phải bệnh viện hay cti dược đâu. Ghi xong cmt này k biết bác có nổi cơn tam bành đạp con ra khỏi topic k nữa. huhu
Lutuannghia 23/03/2016
NhatMinh2015, on 23/03/2016 - 09:56, said:
Không nên coi trọng bằng cấp, đừng nhận cái mình không có hoặc cái mình không có mà người khác gán cho, nếu có hiểu lầm nên giải thích.
Không có bằng cấp đồng nghĩa với xe thồ ,ba gác ,xe ôm ,phu hồ nhỉ ?
Chỉ có điều ,không có Tiến Sỹ Tử Vi ,Tử Bình ,Bốc Dịch ...
Nếu @nhat Minh2015 giỏi thật sự ( lập phái,lập bang ) ,tức khắc sẽ có nhiều người có bằng cấp ,có địa vị , có Tiền đến tìm cầu !
Nếu vô danh tiểu tốt, chẳng ai biết đến mà chỉ lên mạng soi mói ,ganh đua cái danh hão thì một xu cũng chẳng thu được mà còn tốn tiền ,mất thời gian nơi mạng ảo . Tán bã bọt mép chẳng bắt được em nào khi họ đều đồng thanh nói :
" Có Ô- Mai thì thích "
NhatMinh0102 23/03/2016
Lutuannghia, on 23/03/2016 - 10:37, said:
Không có bằng cấp đồng nghĩa với xe thồ ,ba gác ,xe ôm ,phu hồ nhỉ ?
Chỉ có điều ,không có Tiến Sỹ Tử Vi ,Tử Bình ,Bốc Dịch ...
Nếu @nhat Minh2015 giỏi thật sự ( lập phái,lập bang ) ,tức khắc sẽ có nhiều người có bằng cấp ,có địa vị , có Tiền đến tìm cầu !
Nếu vô danh tiểu tốt, chẳng ai biết đến mà chỉ lên mạng soi mói ,ganh đua cái danh hão thì một xu cũng chẳng thu được mà còn tốn tiền ,mất thời gian nơi mạng ảo . Tán bã bọt mép chẳng bắt được em nào khi họ đều đồng thanh nói :
" Có Ô- Mai thì thích "
Chỉ có điều ,không có Tiến Sỹ Tử Vi ,Tử Bình ,Bốc Dịch ...
Nếu @nhat Minh2015 giỏi thật sự ( lập phái,lập bang ) ,tức khắc sẽ có nhiều người có bằng cấp ,có địa vị , có Tiền đến tìm cầu !
Nếu vô danh tiểu tốt, chẳng ai biết đến mà chỉ lên mạng soi mói ,ganh đua cái danh hão thì một xu cũng chẳng thu được mà còn tốn tiền ,mất thời gian nơi mạng ảo . Tán bã bọt mép chẳng bắt được em nào khi họ đều đồng thanh nói :
" Có Ô- Mai thì thích "
Bạn là đệ tử hay fan của bác MinhMinh vậy?
Lutuannghia 23/03/2016
NhatMinh2015, on 23/03/2016 - 11:54, said:
Trình còi vô danh tiểu tốt đâu dám xem ăn tiền. Online học hỏi, thảo luận, góp ý đâu dám ganh đua soi mói.
Bạn là đệ tử hay fan của bác MinhMinh vậy?
Mặc dù tôi mua rất nhiều sách nhưng lại chưa ra nổi đầu sách nào ? Bạn có không ?
Tôi tham khảo nhiều người đi trước rồi tìm ra phương pháp cho riêng mình !
Trọng nhau ở tư cách là chính . Nơi mạng ảo này chỉ là sự biểu hiện 1/100 con người thật ngoài đời !
Tôi hâm mộ ai đều phải dựa trên sự suy xét cẩn thận ,không mù quáng !
Tôi với bạn không thù oán gì,nhưng bạn đeo bám người khác kinh quá ! Dù có 10 nick thì giọng văn vẫn thế, có ích gì đâu ?
Nếu bạn thích thì bạn cứ tự nhiên . Trừ khi nhiều hội viên giấu nghề thì chịu,còn những gì đã viết ra ở đây thì tôi có thể thẩm định được mức độ sâu rộng cao thấp đến đâu !
Một điều chắc chắn là tôi không chơi xấu với ai !
GiaKhang3 23/03/2016
Nội cái tên "Đệ Nhất Kỳ Viên" và cách ứng xử là đủ nói lên tất cả rồi
Người có não tự nhiên sẽ hiểu
Sửa bởi alzkma: 23/03/2016 - 13:20
Người có não tự nhiên sẽ hiểu
Sửa bởi alzkma: 23/03/2016 - 13:20
ThanhPhong5 23/03/2016
Hoa Cái, on 23/03/2016 - 09:30, said:
Tôi có 1 người bạn cũng học vị tiến sĩ nhưng anh thật ra chỉ là 1 Đông Y Sĩ, học hàm thụ mà thành "tiến sĩ" . Cũng mở văn phòng khám bệnh nhưng càng ngày càng ế, phải đóng rồi khám bệnh ở nhà . Đám chiropractor cũng xưng mình là bác sĩ . Tôi có anh bạn chỉnh vợ thẳng thừng rằng chú em không phải là bác sĩ xương, chỉ là chuyên viên nắn xương thoa bóp . Khôbg ai chê tiền, không ai tự dưng đóng phòng mạch rồi về VN sống ! Thời kiếm ăn của các ông đó đã hết vì các người VN lớn lên ở Mỹ sẽ không đi định bệnh với mấy ông BS đó !
Đẳng cấp đó không thể so với 1 MD tốt nghiệp từ 1 trường được công nhận (accredited).
Ảo giác siêu nhân làm cho mình không tưởng (fancy thinking).
HC
Đẳng cấp đó không thể so với 1 MD tốt nghiệp từ 1 trường được công nhận (accredited).
Ảo giác siêu nhân làm cho mình không tưởng (fancy thinking).
HC
NhatMinh0102 23/03/2016
Lutuannghia, on 23/03/2016 - 12:12, said:
Mặc dù tôi mua rất nhiều sách nhưng lại chưa ra nổi đầu sách nào ? Bạn có không ?
Tôi tham khảo nhiều người đi trước rồi tìm ra phương pháp cho riêng mình !
Trọng nhau ở tư cách là chính . Nơi mạng ảo này chỉ là sự biểu hiện 1/100 con người thật ngoài đời !
Tôi hâm mộ ai đều phải dựa trên sự suy xét cẩn thận ,không mù quáng !
Tôi với bạn không thù oán gì,nhưng bạn đeo bám người khác kinh quá ! Dù có 10 nick thì giọng văn vẫn thế, có ích gì đâu ?
Nếu bạn thích thì bạn cứ tự nhiên . Trừ khi nhiều hội viên giấu nghề thì chịu,còn những gì đã viết ra ở đây thì tôi có thể thẩm định được mức độ sâu rộng cao thấp đến đâu !
Một điều chắc chắn là tôi không chơi xấu với ai !
Tôi tham khảo nhiều người đi trước rồi tìm ra phương pháp cho riêng mình !
Trọng nhau ở tư cách là chính . Nơi mạng ảo này chỉ là sự biểu hiện 1/100 con người thật ngoài đời !
Tôi hâm mộ ai đều phải dựa trên sự suy xét cẩn thận ,không mù quáng !
Tôi với bạn không thù oán gì,nhưng bạn đeo bám người khác kinh quá ! Dù có 10 nick thì giọng văn vẫn thế, có ích gì đâu ?
Nếu bạn thích thì bạn cứ tự nhiên . Trừ khi nhiều hội viên giấu nghề thì chịu,còn những gì đã viết ra ở đây thì tôi có thể thẩm định được mức độ sâu rộng cao thấp đến đâu !
Một điều chắc chắn là tôi không chơi xấu với ai !
Sửa bởi NhatMinh2015: 23/03/2016 - 16:01
nhatnguyen0978 23/03/2016
Bát nhã tam minh tặng bác nhị minh @minhminh
Quán thân, thọ, tâm, pháp, hành thâm trí tuệ minh sát thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, yểm ly thoát mọi khổ ách.
Này thiện tri thức, sắc không có ngã, thọ không có ngã, tưởng không có ngã, hành không có ngã, thức không có ngã, năm uẩn vô thường, khổ, không ngã tướng.
Này thiện tri thức, Thị chư pháp không ngã tướng, duyên sinh duyên diệt, dù cấu hay tịnh, dù tăng hay giảm.
Thị cố diệt đế không sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không sắc thinh hương vị xúc pháp, không sinh hữu cho nên không hoại hữu.
Diệt vô minh lậu, diệt dục - hữu lậu, nãi chí ly tham chấp thủ năm uẩn, diệt tận sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não.
Có khổ, tập, diệt, đạo
Tuệ học, tuệ hành, dĩ đắc tuệ thành
Chúng sanh hữu khổ y bốn chánh cần, quán bốn niệm xứ, tu bốn thần túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo kiến chấp, cứu cánh nip bàn.
Tam thế chư Phật y chơn Đạo Đế, y chơn thánh đế cố, đắc chơn diệt đế, thành tựu phạm hạnh thoát mọi ách phược.
Cố tri chơn lý thánh đế, sự thật tối thượng, pháp bảo tối thượng, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thật bất hư.
Quán thân, thọ, tâm, pháp, hành thâm trí tuệ minh sát thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, yểm ly thoát mọi khổ ách.
Này thiện tri thức, sắc không có ngã, thọ không có ngã, tưởng không có ngã, hành không có ngã, thức không có ngã, năm uẩn vô thường, khổ, không ngã tướng.
Này thiện tri thức, Thị chư pháp không ngã tướng, duyên sinh duyên diệt, dù cấu hay tịnh, dù tăng hay giảm.
Thị cố diệt đế không sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không sắc thinh hương vị xúc pháp, không sinh hữu cho nên không hoại hữu.
Diệt vô minh lậu, diệt dục - hữu lậu, nãi chí ly tham chấp thủ năm uẩn, diệt tận sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não.
Có khổ, tập, diệt, đạo
Tuệ học, tuệ hành, dĩ đắc tuệ thành
Chúng sanh hữu khổ y bốn chánh cần, quán bốn niệm xứ, tu bốn thần túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo kiến chấp, cứu cánh nip bàn.
Tam thế chư Phật y chơn Đạo Đế, y chơn thánh đế cố, đắc chơn diệt đế, thành tựu phạm hạnh thoát mọi ách phược.
Cố tri chơn lý thánh đế, sự thật tối thượng, pháp bảo tối thượng, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thật bất hư.
rainbow1992 23/03/2016
Thiên Đồng ngộ hoả linh mà, TRÁCH LÀM GÌ .....
Tôi có câu chuyện muốn kể
Cách đây vài năm, có thằng bạn cấp 3 lâu ngày ko gặp xin ngủ nhờ một đêm. Hôm sau chúng tôi từ biệt, tôi phát hiện ra tiền tôi để trên bàn biến mất
Thâm tâm tôi nghĩ ngay đến thằng bạn đó đã lấy cắp, vì trong nhà tối đó ko còn ai khác cả
Ngay sau đó, tôi bừng tỉnh và cảm thấy mình thật là NHỤC NHÃ, nhục nhã vì đã suy nghĩ XẤU cho người khác khi không có 1 bằng chứng gì cả.
Đúng là đáng suy nghĩ
Cuộc đời này nó hay cái là qua cách nói chuyện có thể biết được người nào là : Sang - Hèn - Quý
Sửa bởi rainbow1992: 23/03/2016 - 20:53
Tôi có câu chuyện muốn kể
Cách đây vài năm, có thằng bạn cấp 3 lâu ngày ko gặp xin ngủ nhờ một đêm. Hôm sau chúng tôi từ biệt, tôi phát hiện ra tiền tôi để trên bàn biến mất
Thâm tâm tôi nghĩ ngay đến thằng bạn đó đã lấy cắp, vì trong nhà tối đó ko còn ai khác cả
Ngay sau đó, tôi bừng tỉnh và cảm thấy mình thật là NHỤC NHÃ, nhục nhã vì đã suy nghĩ XẤU cho người khác khi không có 1 bằng chứng gì cả.
Đúng là đáng suy nghĩ
alzkma, on 23/03/2016 - 13:07, said:
Nội cái tên "Đệ Nhất Kỳ Viên" và cách ứng xử là đủ nói lên tất cả rồi
Người có não tự nhiên sẽ hiểu
Người có não tự nhiên sẽ hiểu
Sửa bởi rainbow1992: 23/03/2016 - 20:53
vuive1 23/03/2016
nút thanks tại diễn đàn này nhiều ý nghĩa nhưng chắc một ý nghĩa không giờ sai: ủng hộ.