←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Phản ứng bình thường trong tình thế bất th...

Locked

1 2 3

Lou's Photo Lou 23/03/2016

nói vu vơ: 1 cụ có sức ảnh hưởng của diễn đàn ấn nút thanks lời chỉ trích nọ. Nút thanks ở đây có nghĩa là ông đã đọc, đồng thời theo tôi ông kiểm soát cảm xúc cực tốt. Đó chỉ là đơn cử 1 hành động tôi cho là đẹp theo ý kiến riêng
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 24/03/2016

Đã mở miệng ra thì phải liếm lưỡi >= 03 lần và có trách nhiệm với lời nói của mình.
Diễn đàn ảo nhưng không phải là thả mặc cho những lời nói vu vơ vô trách nhiệm.
Trích dẫn

Lou's Photo Lou 24/03/2016

vu vơ và vô trách nhiệm là 2 phạm trù tách biệt. Khồng, mở miệng chỉ để cười, nói chuyện vui vẻ với người khác k phải để liếm lưỡi, liếm hơn 3 lần chắc k phải người tầm thường rồi. K hiểu liếm kiểu gì luôn.
Mà bác Hoa Cái k trả lời, tự nhiên giải tán. Thoai chạy ra. Chạy qua nguồn zui bất tận bên kia zui hơn
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 24/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Luciferlady, on 23/03/2016 - 10:32, said:

bác Hoa Cái bỏ bóng đá người rồi. hì hì, bác minhminh có nói gì bác đâu, thanks cũng hông cho nữa. Với lại nút thanks đó có nhiều nghĩa mà, có thể là thích, có thể là lười cmt, có thể là đồng ý 1 phần, hoặc thấy zui thì bấm chơi ...
Bác k nên đoán. Bác có thể để lại cục lơ mà. Bác ghi vậy rồi có ngồi đợi lời giải thích của bác minhminh hông? Bác minhminh đâu có nghĩa vụ public việc của mình đâu.
Đây là diễn đàn mờ, đâu phải bệnh viện hay cti dược đâu. Ghi xong cmt này k biết bác có nổi cơn tam bành đạp con ra khỏi topic k nữa. huhu

Bất nhất!
Trích dẫn

Uchiha's Photo Uchiha 24/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 23/03/2016 - 09:30, said:

Tôi có 1 người bạn cũng học vị tiến sĩ nhưng anh thật ra chỉ là 1 Đông Y Sĩ, học hàm thụ mà thành "tiến sĩ" . Cũng mở văn phòng khám bệnh nhưng càng ngày càng ế, phải đóng rồi khám bệnh ở nhà . Đám chiropractor cũng xưng mình là bác sĩ . Tôi có anh bạn chỉnh vợ thẳng thừng rằng chú em không phải là bác sĩ xương, chỉ là chuyên viên nắn xương thoa bóp . Khôbg ai chê tiền, không ai tự dưng đóng phòng mạch rồi về VN sống ! Thời kiếm ăn của các ông đó đã hết vì các người VN lớn lên ở Mỹ sẽ không đi định bệnh với mấy ông BS đó !

Đẳng cấp đó không thể so với 1 MD tốt nghiệp từ 1 trường được công nhận (accredited).

Ảo giác siêu nhân làm cho mình không tưởng (fancy thinking).

HC
Hóa ra ở Mỹ giống Vn có tại chứcchính quy.
Trích dẫn

Lutuannghia's Photo Lutuannghia 24/03/2016


Cách đây hơn một năm ,nhân việc trả lời một bạn nam ,tôi không chút đắn đo gì,đã tiến cử bạn ấy đến tìm Ông Minh Minh :


Gửi Vào 03/02/2015 - 12:36
Bạn nên nhờ Tiên Sinh MINH MINH,đây là người có thực tài và có tâm,hoàn toàn có thể tin tưởng được ở Ông ấy.Bạn sẽ không phải thất vọng khi gặp Tiên sinh MINH MINH!

( hết trích )

Tại topic này,tôi không hề biết Tiên Sinh Minh Minh nhấn thanks cho tôi ,chỉ đến khi có người viết ra tôi mới biết .( bởi vào chức năng này rất chậm )!

Quả thực tôi quá cảm động,bởi một chữ thanks đó của Ông Minh Minh nó đáng giá bằng cả vạn lần của người khác .

Riêng Ông @Hoa Cái thì cứ chờ có cơ hội là tìm cách xúc phạm tôi - Tôi không giận đâu ,bởi dù sao cũng là " Dương Mưu " tuy có hơi trắng trợn
Và lố bịch .

Tôi chỉ đáng sợ một loại mượn chữ Thánh Hiền nho nhe ( văn chương khố xổ ) để tỉa tót bóng gió xa xôi . Với tôi thì " vải thưa không che được mắt thánh đâu " .

Thương thay !

Trích dẫn

Lou's Photo Lou 24/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AuTinh, on 24/03/2016 - 02:34, said:

Bất nhất!
mạn phép sử dụng động từ to quơ như sau
Mở bài: quơ đại 2 câu cmt bất kì
Thân bài:
Quơ 1:....
Quơ 2:,,,,
Kết luận: Mâu thuẫn.
Vu vơ 2: theo định nghĩa 1 của từ này.
Trích dẫn

vuive1's Photo vuive1 24/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Luciferlady, on 23/03/2016 - 23:04, said:

nói vu vơ: 1 cụ có sức ảnh hưởng của diễn đàn ấn nút thanks lời chỉ trích nọ. Nút thanks ở đây có nghĩa là ông đã đọc, đồng thời theo tôi ông kiểm soát cảm xúc cực tốt. Đó chỉ là đơn cử 1 hành động tôi cho là đẹp theo ý kiến riêng
Cái này để trả lời tôi đấy.Tôi đang nói cái nút thanks nên đối với tôi nó ko vu vơ.
ở đời không thấy bất công đâu, sao lên mạng chơi lại gặp nhiều cay đắng như vậy.Tôi sinh hoạt tại đây lâu hơn Luciferlady, nhưng tại sao không ai quý mến tôi hết vậy, không có người bạn nào luôn.Tại sao tôi không có tài thánh nịnh, tại sao tôi không có bí kíp suy diễn từ cái nút Thanks biến hình thành cử chỉ cao đẹp, của mấy ông có địa vị tại đây, nào là đã đọc, đã kiểm soát cảm xúc, hành động đẹp... blablabla
Chưa hết bất công, tại đây có đứa trát vàng vào mặt, khoe khoang mình đầy sách bảo bối, nhưng chưa xuất bản được sách nào.Trời ạ, ý nó là nó khoe nó đọc nhiều đây, người nhiều tri thức đây, mỗi tội là nó chưa ra sách thôi, nó hơn khối đứa rồi đây..blabla.
Chưa đủ, còn khoe trên mạng chỉ thể hiện 1/100 ngoài đời, đứa này đọc nhiều sách vậy chắc cái con số 1 và con số 100 , vậy chắc đứa này phải tính toán kỹ lắm, chứ không nói vu vơ đâu.À mà trên diễn đàn ngáo 1, thì ngoài đời chắc ngáo 100 à?Bá đạo vậy sao, ngáo hết phần thiên hạ mất rồi.
Còn chưa đủ, đứa này còn tuyên bố trình bản thân nếu chưa bằng người, nhưng thẩm định đúng sai kiến thức người ta thì có thừa..blabla.Tu luyện công pháp nào mà ghê vậy?À, công pháp tự suy diễn thì phải khoe rồi.Không khoe ra nó ở trong người khó chịu lắm...

ah quên nữa, tôi đã thanks LuciferLady rồi đó, tôi đã đọc, đã kiểm soát cảm xúc và đây là một hành động của tôi blalba
Trích dẫn

Lutuannghia's Photo Lutuannghia 24/03/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuive1, on 24/03/2016 - 19:06, said:


Cái này để trả lời tôi đấy.Tôi đang nói cái nút thanks nên đối với tôi nó ko vu vơ.
ở đời không thấy bất công đâu, sao lên mạng chơi lại gặp nhiều cay đắng như vậy.Tôi sinh hoạt tại đây lâu hơn Luciferlady, nhưng tại sao không ai quý mến tôi hết vậy, không có người bạn nào luôn.Tại sao tôi không có tài thánh nịnh, tại sao tôi không có bí kíp suy diễn từ cái nút Thanks biến hình thành cử chỉ cao đẹp, của mấy ông có địa vị tại đây, nào là đã đọc, đã kiểm soát cảm xúc, hành động đẹp... blablabla
Chưa hết bất công, tại đây có đứa trát vàng vào mặt, khoe khoang mình đầy sách bảo bối, nhưng chưa xuất bản được sách nào.Trời ạ, ý nó là nó khoe nó đọc nhiều đây, người nhiều tri thức đây, mỗi tội là nó chưa ra sách thôi, nó hơn khối đứa rồi đây..blabla.
Chưa đủ, còn khoe trên mạng chỉ thể hiện 1/100 ngoài đời, đứa này đọc nhiều sách vậy chắc cái con số 1 và con số 100 , vậy chắc đứa này phải tính toán kỹ lắm, chứ không nói vu vơ đâu.À mà trên diễn đàn ngáo 1, thì ngoài đời chắc ngáo 100 à?Bá đạo vậy sao, ngáo hết phần thiên hạ mất rồi.
Còn chưa đủ, đứa này còn tuyên bố trình bản thân nếu chưa bằng người, nhưng thẩm định đúng sai kiến thức người ta thì có thừa..blabla.Tu luyện công pháp nào mà ghê vậy?À, công pháp tự suy diễn thì phải khoe rồi.Không khoe ra nó ở trong người khó chịu lắm...

ah quên nữa, tôi đã thanks LuciferLady rồi đó, tôi đã đọc, đã kiểm soát cảm xúc và đây là một hành động của tôi blalba

Loại chó lợn như m ày từ lâu t ao có thèm đếm xỉa gì đâu ?

M ày thích viết gì thì viết c.m m ày ra ? Sủa gì ?

Trích dẫn
Locked

1 2 3