Sự thật về 'Đông trùng Hạ thảo' -...
Heorungthaomai 16/08/2016
à còn 1 điều nữa đó là trùng việt nam nhờn nhờn nhớt nhớt hơn trùng bhutan , thề
tôi ko tin , tại sao tiền mình bỏ ra là tiền thật để mua và mình phải đặt niềm tin vào đứa ko quen biết đấy và tin đồ nó đưa là đồ thật ?
nguoiHmong, on 16/08/2016 - 00:23, said:
Nhờ mấy chú Việt kiều cài cắm bên đó quen biết thổ dân mua hộ thì kiểu giề chả đc hàng xịn, lại còn giá gốc.
Khi nào T.AO có chồng mà ngâm sẵn trong nhà mấy bình rượu ĐTHT cho chồng uống thì tuyệt vời.
Khi nào T.AO có chồng mà ngâm sẵn trong nhà mấy bình rượu ĐTHT cho chồng uống thì tuyệt vời.
tôi ko tin , tại sao tiền mình bỏ ra là tiền thật để mua và mình phải đặt niềm tin vào đứa ko quen biết đấy và tin đồ nó đưa là đồ thật ?
Người H'Mông 16/08/2016
T.AO, on 16/08/2016 - 00:29, said:
tôi ko tin , tại sao tiền mình bỏ ra là tiền thật để mua và mình phải đặt niềm tin vào đứa ko quen biết đấy và tin đồ nó đưa là đồ thật ?
Sống mà mất niềm tin thế thì khó lấy chồng lắm.
Bước đầu là phải giả vờ ngây thơ cho thằng mà mình thích nó lừa mình, khi nó lừa được mình rồi là lúc mình đã lừa được nó, ngay sau đó là 2 người thành vợ chồng.
99,99% chị em kiếm chồng bằng cách đó.
Heorungthaomai 16/08/2016
đây ko phải là sống mất niềm tin mà bỏ tiền thật để mua cái gọi là nhờ + niềm tin thì cần phải loại luôn chẳng phải cân nhắc gì sất
thôi G9
Sửa bởi T.AO: 16/08/2016 - 00:42
thôi G9
Sửa bởi T.AO: 16/08/2016 - 00:42
Người H'Mông 16/08/2016
T.AO, on 16/08/2016 - 00:41, said:
đây ko phải là sống mất niềm tin mà bỏ tiền thật để mua cái gọi là nhờ + niềm tin thì cần phải loại luôn chẳng phải cân nhắc gì sất
thôi G9
thôi G9
Chúc ngủ ngon, mai đọc cmt này nhé.
Mùa thu mà, lại nhớ đến thơ của Lưu Trọng Lư nên tâm hồn đang bay bổng, không hiểu T.AO viết gì, thông cảm nha !
Nhớ thời thanh niên đi tán gái, gặp phải em nào ngây thơ là thích lắm, trong lòng lại ngân nga:
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Lấy vợ vào rồi mới biết mình bị lừa, nhưng vẫn thích bị lừa như thế lắm.
G9
Sửa bởi nguoiHmong: 16/08/2016 - 01:05
Heorungthaomai 16/08/2016
em ngồi xuống đây và anh ngồi kế
rồi anh lắng nghe và em sẽ kể
câu chuyện của thời xuân xanh
xem ra người mình yêu mà mình ko lấy đc thì cũng a kay
Sửa bởi T.AO: 16/08/2016 - 18:08
rồi anh lắng nghe và em sẽ kể
câu chuyện của thời xuân xanh
xem ra người mình yêu mà mình ko lấy đc thì cũng a kay
Sửa bởi T.AO: 16/08/2016 - 18:08
tuphuongsg 16/08/2016
nguoiHmong, on 16/08/2016 - 00:36, said:
Sống mà mất niềm tin thế thì khó lấy chồng lắm.
Bước đầu là phải giả vờ ngây thơ cho thằng mà mình thích nó lừa mình, khi nó lừa được mình rồi là lúc mình đã lừa được nó, ngay sau đó là 2 người thành vợ chồng.
99,99% chị em kiếm chồng bằng cách đó.
Bước đầu là phải giả vờ ngây thơ cho thằng mà mình thích nó lừa mình, khi nó lừa được mình rồi là lúc mình đã lừa được nó, ngay sau đó là 2 người thành vợ chồng.
99,99% chị em kiếm chồng bằng cách đó.
Tôi cũng có đứa cháu gái như thế, nó cho rằng thằng kia thích nó, thế là nó giả vờ, vờ qua vờ lại, rốt cuộc là nó bị lừa... khổ.
nguoiHmong, on 16/08/2016 - 00:49, said:
Mùa thu mà, lại nhớ đến thơ của Lưu Trọng Lư nên tâm hồn đang bay bổng, không hiểu T.AO viết gì, thông cảm nha !
Nhớ thời thanh niên đi tán gái, gặp phải em nào ngây thơ là thích lắm, trong lòng lại ngân nga:
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Lấy vợ vào rồi mới biết mình bị lừa, nhưng vẫn thích bị lừa như thế lắm.
G9
Con nai vàng ngơ ngác!
Đạp chết bác thợ săn!
Vô Danh Thiên Địa 16/08/2016
Đang nói chuyện con trùng sau lại nai lừa hay lừa nai thế này thì các cô cậu độc thân chắc phải tu nghiệp một khoá giả nai bắt lừa hay theo lừa bắt nai . Kiểu này Lão Xí Quách chắc hết dám mang khúc xương ra khoe.
Người H'Mông 16/08/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 16/08/2016 - 21:59, said:
Đang nói chuyện con trùng sau lại nai lừa hay lừa nai thế này thì các cô cậu độc thân chắc phải tu nghiệp một khoá giả nai bắt lừa hay theo lừa bắt nai . Kiểu này Lão Xí Quách chắc hết dám mang khúc xương ra khoe.
Bác giật tít "Đại lừa đảo", cháu nghĩ là chưa phải đến mức đó, cháu đưa ra tình huống "Đại lừa đảo" thực sự.
Vô Danh Thiên Địa 16/08/2016
nguoiHmong, on 16/08/2016 - 22:07, said:
Bác giật tít "Đại lừa đảo", cháu nghĩ là chưa phải đến mức đó, cháu đưa ra tình huống "Đại lừa đảo" thực sự.
Còn vụ nai lừa thì không phải đại lừa mà là tham ăn thịt nai nên mất khôn tự mình lừa mình chớ nai lúc nào cũng là nai í mà đâu có biến thành sư tử được .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 16/08/2016 - 22:27
Heorungthaomai 16/08/2016
nói chung là bác thiên địa chưa dùng nên bác ý bảo phóng đại là cũng phải thôi
chỉ có ng dùng rồi và có kết quả rồi mới biết là có phóng đại hay ko , người chưa dùng nói gì chả đc
Sửa bởi T.AO: 16/08/2016 - 23:13
chỉ có ng dùng rồi và có kết quả rồi mới biết là có phóng đại hay ko , người chưa dùng nói gì chả đc
Sửa bởi T.AO: 16/08/2016 - 23:13
Người H'Mông 16/08/2016
T.AO, on 16/08/2016 - 23:11, said:
nói chung là bác thiên địa chưa dùng nên bác ý bảo phóng đại là cũng phải thôi
chỉ có ng dùng rồi và có kết quả rồi mới biết là có phóng đại hay ko , người chưa dùng nói gì chả đc
chỉ có ng dùng rồi và có kết quả rồi mới biết là có phóng đại hay ko , người chưa dùng nói gì chả đc
Quá chuẩn không cần chỉnh luôn, thế mà mình không nghĩ ra !
Bác ấy tu theo đạo gì đó mà Tam Tài ẩn đi chữ Nhân nên cần gì Nữ Nhân mà phải dùng ĐTHT.
Vô Danh Thiên Địa 17/08/2016
T.AO, on 16/08/2016 - 23:11, said:
nói chung là bác thiên địa chưa dùng nên bác ý bảo phóng đại là cũng phải thôi
chỉ có ng dùng rồi và có kết quả rồi mới biết là có phóng đại hay ko , người chưa dùng nói gì chả đc
chỉ có ng dùng rồi và có kết quả rồi mới biết là có phóng đại hay ko , người chưa dùng nói gì chả đc
Tui vẩn còn khoẻ như trai trẻ mà nguoiHmong . Dùng mấy cái này làm gì nhở buồn buồn trùng nó chui vào nảo hay gan nằm chơi thì khổ .
Heorungthaomai 17/08/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 17/08/2016 - 05:24, said:
Tôi căn cứ theo luật sở tại nơi tôi đang ở thôi còn chưa dùng mà bảo phóng đại thì cái này đi hỏi mấy ông FDA ( Food and Drug Administration) mấy ổng rành vụ này lắm và mấy ông làm luật ở Mỹ định nghĩa chữ lừa thì không biến thành con la hay giả nai đâu.
Tui vẩn còn khoẻ như trai trẻ mà nguoiHmong . Dùng mấy cái này làm gì nhở buồn buồn trùng nó chui vào nảo hay gan nằm chơi thì khổ .
Tui vẩn còn khoẻ như trai trẻ mà nguoiHmong . Dùng mấy cái này làm gì nhở buồn buồn trùng nó chui vào nảo hay gan nằm chơi thì khổ .
bác so sánh đông y với tây y thế thì tuyệt vời rồi , FDA có bao h ăn thịt chó ko bác thiên địa ?
loại ông tân pót là loại thải rồi , loại chọn thì ko có giá cố định và không có giá đó đâu - phải đấu giá đó , mà trong loại chọn thì từng grade cố định , mua loại nào tính tiền loại đó
loại thải là kiểu như nhà nông mình , ấp gà vịt ngan đc bao diêu con thì sẽ chọn lọc những con khỏe phát triển giữ lại , còn những con ko đủ tiêu chuẩn thì mang ra chợ bán
Sửa bởi T.AO: 17/08/2016 - 09:23
Người H'Mông 17/08/2016
Cụ Tân quan tâm đến ĐTHT thía này thì cũng nên đặt dấu chẩm hỏi (?) lớn !
Mặc dù không biết ngày giờ sinh của Cụ nhưng người H'Mông cá rằng, theo Quỷ Cốc Toán Mệnh thì Cụ đang tới thời của Hào 2 quẻ Đại Quá, theo Nguyễn Hiến Lê thì:
九二: 枯楊生稊, 老夫得其女妻, 无不利.
Cửu nhị: Khô dương sinh đề, lão phu đắc kì nữ thê, vô bất lợi.
Dịch: Hào 2, dương : cây dương khô đâm rễ mới, đàn ông già cưới được vợ trẻ, không gì là không lợi.
Giảng: Dương cương mà ở vị âm (hào 2), như vậy là cương mà có chút nhu, lại đắc trung. Nó thân cận với hào 1 âm, thế là cương nhu tương tế, bớt cứng đi, như cây khô mà đâm rễ mới, rồi cành là sẽ tươi tốt. Có thể ví với một người già cưới được vợ trẻ. . .
Đó là câu chuyện của người Việt ở nước ngoài.
May mắn thay cho dân tộc Việt Nam, ở trong nước cũng có câu chuyện tương tự. Một vị giáo sư văn hay chữ tốt đã ngoài 90 tuổi, được cô giúp việc trẻ chế biến cho các món ăn dân gian đúng cách mà đã sinh thêm 1 cậu con trai kháu khỉnh.
Tài năng như các Cụ thì kiến thức đã ngấm vào máu và được mã hóa vào gen, chắc chắn sẽ sinh ra những hậu duệ con Lạc cháu Hồng uyên bác.
Phúc đức thay, phúc đức thay !
Sửa bởi nguoiHmong: 17/08/2016 - 09:44
Mặc dù không biết ngày giờ sinh của Cụ nhưng người H'Mông cá rằng, theo Quỷ Cốc Toán Mệnh thì Cụ đang tới thời của Hào 2 quẻ Đại Quá, theo Nguyễn Hiến Lê thì:
九二: 枯楊生稊, 老夫得其女妻, 无不利.
Cửu nhị: Khô dương sinh đề, lão phu đắc kì nữ thê, vô bất lợi.
Dịch: Hào 2, dương : cây dương khô đâm rễ mới, đàn ông già cưới được vợ trẻ, không gì là không lợi.
Giảng: Dương cương mà ở vị âm (hào 2), như vậy là cương mà có chút nhu, lại đắc trung. Nó thân cận với hào 1 âm, thế là cương nhu tương tế, bớt cứng đi, như cây khô mà đâm rễ mới, rồi cành là sẽ tươi tốt. Có thể ví với một người già cưới được vợ trẻ. . .
Đó là câu chuyện của người Việt ở nước ngoài.
May mắn thay cho dân tộc Việt Nam, ở trong nước cũng có câu chuyện tương tự. Một vị giáo sư văn hay chữ tốt đã ngoài 90 tuổi, được cô giúp việc trẻ chế biến cho các món ăn dân gian đúng cách mà đã sinh thêm 1 cậu con trai kháu khỉnh.
Tài năng như các Cụ thì kiến thức đã ngấm vào máu và được mã hóa vào gen, chắc chắn sẽ sinh ra những hậu duệ con Lạc cháu Hồng uyên bác.
Phúc đức thay, phúc đức thay !
Sửa bởi nguoiHmong: 17/08/2016 - 09:44