←  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thành Ngữ Điển Tích Danh Nhân Từ Điển (196...

Locked

1 2 3 |»|

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 21/05/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thành Ngữ Điển Tích Danh Nhân Từ Điển
Tác giả: Trịnh Văn Thanh
Phát hành năm 1965
Sách gồm đầy đủ các nhân vật nước nhà, các nhân vật lừng danh trong Tam Quốc, Đông Châu..., các học thuyết Khổng - Mạnh...

Download

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nguồn :Sưu tầm
Chân thành cảm ơn bác @khiconmtv đã chia sẻ
Trích dẫn

huygen's Photo huygen 21/05/2016

Quyển này có chứa bí mật kinh thiên động địa, khám phá tại trang số 92x, đánh số theo sách gốc xuất bản 1966 !
Xem xong sẽ hiểu biết được vì sao và vì sao !!!
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 21/05/2016

Cám ơn Minh Huyền . Ai mà dày công ngồi scan thành 2 tập .
Cám ơn Huygen . Tức là qua vần O, nhưng chua khám phá ra bí mật .
Trích dẫn

Búp Sen's Photo Búp Sen 21/05/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huygen, on 21/05/2016 - 18:08, said:

Quyển này có chứa bí mật kinh thiên động địa, khám phá tại trang số 92x, đánh số theo sách gốc xuất bản 1966 !
Xem xong sẽ hiểu biết được vì sao và vì sao !!!

Là trang 93 phải không ạ ?
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 21/05/2016

Người ta viết vậy là từ trang 920 trở đi đến 929 .
Trích dẫn

hoangdinhdao88's Photo hoangdinhdao88 22/05/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Búp Sen, on 21/05/2016 - 22:21, said:



Là trang 93 phải không ạ ?
Ông Ích Khiêm và Phan Bội Châu
Trích dẫn

Búp Sen's Photo Búp Sen 22/05/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoangdinhdao88, on 22/05/2016 - 14:04, said:

Ông Ích Khiêm và Phan Bội Châu

Xin cảm ơn. Cảm giác đầu tiên của BS là trang 93 (92 trong sách) với câu chuyện Cao Biền, nhưng cũng đọc hết trang 920 đến 929 thì không thấy chi lạ nên mới hỏi.
Trích dẫn

hoangdinhdao88's Photo hoangdinhdao88 23/05/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Búp Sen, on 22/05/2016 - 21:11, said:



Xin cảm ơn. Cảm giác đầu tiên của BS là trang 93 (92 trong sách) với câu chuyện Cao Biền, nhưng cũng đọc hết trang 920 đến 929 thì không thấy chi lạ nên mới hỏi.
Sách này tôi vốn không có,mới úp mở bên mục quỷ cốc, tại vì rằng đã là sách thời tất có người đọc, thời tất phải sao lục, sao lục rồi thời sẽ có lúc phổ biến.Xảo diệu là mục ông Phan trong đây lại không đầy đủ( thiếu đi 2 trang 953 và 954).Cái gọi là bí mật là với những kẻ hậu sanh,những người không biết,chứ những người đã biết thời không còn là cái bí mật.Tôi cho rằng cái quý của cuốn sách là ở cái nội dung, còn việc nó mang một, hai cái bí mật chẳng phải là quan trọng.
Trích dẫn

nguyenmanhdong's Photo nguyenmanhdong 05/06/2016

92x trở đi có câu chuyện về Phan Bội Châu và bí mật vì sao Phan Bội Châu bị thực dân pháp bắt. người chỉ điểm dc 1 số tiền lớn.(đây là bí mật động trời)
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 06/06/2016

Cần tiền thì phải bán - từ bán thân, xe, nhà cho đến bán người .

Ai bán cụ Phan hở ? Hỏi thử ông Hồ thì ông ấy mất rồi, vả lại ông đó có nói Yes Or No thì ai biết đúng sai ?
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 06/06/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 06/06/2016 - 02:53, said:

Cần tiền thì phải bán - từ bán thân, xe, nhà cho đến bán người .

Ai bán cụ Phan hở ? Hỏi thử ông Hồ thì ông ấy mất rồi, vả lại ông đó có nói Yes Or No thì ai biết đúng sai ?

Đ C M. Tôi ko theo CS nhưng cũng biết phải nên thừa nhận H.. là anh hùng, là danh nhân.
Ông Hoa Cái, ông chỉ như con chó chạy khỏi đất nước quay đầu cắn sủa chủ mình chứ tư cách đ gì mà dám buông miệng lưỡi cú diều, nói điều gian trá sai ngoa vu oan cho người đã khuất?
Trích dẫn

nqtrung's Photo nqtrung 06/06/2016

"Họ" đều là vĩ nhân cả đấy. kẻ thắng là kẻ có mưu lược tài trí chứ không phải kẻ tốt. chúng ta chưa có đủ trình độ để bình phẩm về "Họ". trên diễn đàn này có những con hổ, tuy nhiên lại là hổ trong cũi sắt .
"Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt"

ai là hổ đây????
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 06/06/2016

Sau khi nhà Tây Sơn mất, Võ Văn Dũng tìm gặp Đặng Văn Long, Đặng rất mừng gặp lại cố tri, nhưng khi nghe Võ bàn đến chuyện phục hưng thì lắc đầu, đáp:


- Tôi ra giúp nhà Tây Sơn đâu phải vì nhà Tây Sơn mà chính vì Tổ quốc. Nếu giặc Thanh không mang quân sang xâm lấn nước ta, thì tôi mãi làm con hạc nội, máu đâu dính đến tay. Còn về nhà Tây Sơn, chính Cảnh Thịnh đã làm mất. Song nếu Vũ Hoàng không bỏ đích lập thứ thì đâu đến nỗi nước này?! Nay đất đã mất mà lòng người cũng mất, hỏi còn mong làm được việc gì nữa? Mà dù có làm được nữa thì làm để làm gì, nếu không phải để tranh chiếm ngôi báu? Tranh cho ai? Cho nhà Tây Sơn hay cho chính mình? Thôi, trên ba mươi năm trời đánh nhau, nhân dân đã điêu đứng rồi, không nên gieo rắc thêm tang tóc.


Trên diễn đàn này có nhiều người là quân nhân, công chức của chế độ cũ. Việc mọi người hoài niệm về chế độ của mình, chính quyền của mình là hết sức bình thường. Song, tôi cho rằng chúng ta nên có cách suy nghĩ thoáng hơn, rộng rãi hơn, phóng khoáng hơn.


Như có vị đã nói, ông Ngô Đình Diệm vì muốn độc lập, muốn thoát ly Mỹ nên mới dẫn đến bị Mỹ bố trí cái chết thê thảm. Mọi người thử giả định xem, nếu như ông Diệm thoát ly Mỹ thành công, lúc đó đương nhiên miền Nam sẽ không còn nguồn viện trợ dồi dào của Mỹ nữa (cả về vũ khí và tài chính), vậy khi đó nguồn tài chính để vận hành bộ máy nhà nước, quân đội này nọ sẽ lấy từ đâu? Đương nhiên là phải lấy từ nguồn thu thuế của nhân dân rồi, đúng không? Tôi tự hỏi, lúc đó lương trả cho quân nhân, cho công chức sẽ là bao nhiêu tiền một tháng? Tiền đâu để trang bị vũ khí, khí tài? Nếu thu thuế cao thì liệu nhân dân miền Nam lúc đó có gánh nổi không? Nếu trả lương thấp thì quân nhân, công chức có tinh thần để cống hiến phục vụ không, có dẫn đến tham ô nhũng nhiễu không? Tình hình miền Nam khi ấy có khác gì hiện trạng thực tại của toàn nước Việt Nam hiện nay không?


Mọi người tỉnh táo và lý trí suy nghĩ một chút.


Hòa hợp dân tộc là một điều vô cùng tốt đẹp, nhưng chỉ có thể có được điều tốt đẹp ấy khi mà phe bại không tự ti, phe thắng không kiêu ngạo; khi mà tất cả những người trong cuộc đều coi mình là những người cùng một dân tộc, cùng một Tổ quốc; tất cả cùng có một mục tiêu chung là phát triển dân tộc, phát triển Tổ quốc. Dân tộc là của chung, Tổ quốc là của chung chứ chẳng phải là của riêng một đảng nào hay chính quyền nào cả.


Sửa bởi PMK: 06/06/2016 - 12:48
Trích dẫn

nguyenmanhdong's Photo nguyenmanhdong 07/06/2016

Từ xưa tới này Đã làm Vua đôi lúc ra quyết định tàn nhẫn vì lợi ích quốc giá ko thể tránh khỏi. Họ vì độc lập dân tộc vì hạnh phúc muôn dân. không muốn dân chịu áp bức bóc lột. Đối với thế hệ chúng cháu thì chuyện trên bình thường không có j đáng nói,trong lòng cháu Bác vẫn là người tốt nhất! Chỉ là thành phần chống đối đất nước lấy cớ đó bôi nhọ không tốt.
Sửa bởi nguyenmanhdong: 07/06/2016 - 17:15
Trích dẫn

chunhatthangtu's Photo chunhatthangtu 11/06/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huygen, on 21/05/2016 - 18:08, said:

Quyển này có chứa bí mật kinh thiên động địa, khám phá tại trang số 92x, đánh số theo sách gốc xuất bản 1966 !
Xem xong sẽ hiểu biết được vì sao và vì sao !!!

Bác tìm đọc quyển "Tự Phê Phán" tác giả Phan Bội Châu, tài liệu có chứa bí mật kinh thiên động địa, khám phá từ trang 215 đến trang 218 !
Xem xong sẽ hiểu biết được vì sao và vì sao.... bị gọi Huy Ngố !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|