1
Thành Ngữ Điển Tích Danh Nhân Từ Điển (1965)_Trịnh Văn Thanh
Viết bởi Minh Huyền, 21/05/16 11:43
47 replies to this topic
#31
Gửi vào 14/06/2016 - 11:08
Theo sách ghi Khổng Tử chỉ chém ông quanThiếu Chính là Mão vì tội lý sự nhũng loạn triều chính (giống như bọn quan tham nhũng loạn nhưng lại miệng lưởi lý sự cho chuyện tham nhũng của chúng hay bọn Tàu nô lý sự kiểu 16 chữ vàng) chứ làm gì chém người như chém chuối
#32
Gửi vào 14/06/2016 - 11:17
Dốt nát vì không đọc mà tự phăng chế .
Dốt nát hơn nữa là đọc mà không hiểu, qua bình luận là thấy tào lao
Dốt nát kinh khủng là đọc sách Thánh Hiền nhưng lời nói toàn đao to búa lớn ví dụ như TongGiang nho chùm .
Dốt nát hơn nữa là đọc mà không hiểu, qua bình luận là thấy tào lao
Dốt nát kinh khủng là đọc sách Thánh Hiền nhưng lời nói toàn đao to búa lớn ví dụ như TongGiang nho chùm .
Sửa bởi Hoa Cái: 14/06/2016 - 11:37
#33
Gửi vào 14/06/2016 - 12:05
@vodanhthiendia : Ông không biết một chút gì về bói toán , mượn cớ vào đây để xả niềm uất hận một cách tuyệt vọng !
@Hoacai : Lại còn Đại -Bi nữa chứ ! Thật chua xót và mỉa mai ! Cả đời anh nghiên cứu huyền học , cho đến giờ phút này vẫn lên đây quang quác kêu than !
Truyền thống người Việt - mà chú nào ở nhà vợ thì khác nào chó nằm gầm chạn ! Con vợ anh cũng là loại xe Min- Khù -Khờ lên cốt 5-cốt 6 ! Vẻ vang tự hào quá nhỉ ?
"Hoa tàn rượu ế ấy tình tôi" - nói thật lòng , nếu là người có cước sắc thật sự thì chết đi còn hơn !
Đau lòng con cồ cộ lắm 2 ông đò nát ạ !
Ô hô-Ai tai ! Ô hô- Ai tai !
( hình như @vodanhthiendia vẫn đang móm thì phải , sao anh Hoa Bím -LTT không chia sẻ nhỉ ? )
Thanked by 1 Member:
|
|
#34
Gửi vào 14/06/2016 - 12:16
Vong ma lại bắt đầu khởi .
Theo sách ghi Khổng Tử chỉ chém ông quanThiếu Chính là Mão vì tội lý sự nhũng loạn triều chính (giống như bọn quan tham nhũng loạn nhưng lại miệng lưởi lý sự cho chuyện tham nhũng của chúng hay bọn Tàu nô lý sự kiểu 16 chữ vàng) chứ làm gì chém người như chém chuối .
Kẻ nào có tật mà tức vậy cà ?
Theo sách ghi Khổng Tử chỉ chém ông quanThiếu Chính là Mão vì tội lý sự nhũng loạn triều chính (giống như bọn quan tham nhũng loạn nhưng lại miệng lưởi lý sự cho chuyện tham nhũng của chúng hay bọn Tàu nô lý sự kiểu 16 chữ vàng) chứ làm gì chém người như chém chuối .
Kẻ nào có tật mà tức vậy cà ?
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 14/06/2016 - 12:22
#35
Gửi vào 14/06/2016 - 12:23
Vô Danh Thiên Địa, on 14/06/2016 - 12:16, said:
Vong ma lại bắt đầu khởi .
Anh đọc thật kỹ những bài trước của tôi xem , không hề đả động đến các anh ! Các anh có tật giật mình vào cà khịa .
Trước đây tôi và anh đã coi nhau như bạn , tôi không bao giờ làm chuyện lừa thầy phản bạn - Anh kém lắm !
Thôi, mặc xác các anh , tôi chuồn !
#36
Gửi vào 14/06/2016 - 13:05
Diển đàn là nơi trao đổi kiến thức chớ không phải chổ cái tôi cá nhân , nếu tự ái vì điều mình viết không đúng rồi cho đó là đả động cá nhân thì ai hèn kém thì tự biết . Tôi không coi ai là thù cũng không kết bè với ai mà than van . Ai có Lý lẻ thì là thầy tôi, là bạn tôi còn ai vô lý thì tôi tránh xa chứ cũng chẳng thù làm gì vì tôi so*. loại bạn đâm sau lưng và mượn dao giết người . Thà là kẻ thù của nguời quân tử còn hơn làm bạn vớí tiểu nhân .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 14/06/2016 - 13:11
#37
Gửi vào 14/06/2016 - 14:45
Diễn đàn mình càng ngày càng bừa bộn. Đàn ông nam nhi chi chí, mà đi giận cá chém thớt, mắng chửi 1 người phụ nữ, mà người phụ nữ đó không làm gì mình, ngay cả mình là ai cũng không biết. Đọc sách Thánh Hiền gì ngộ vậy?
#38
Gửi vào 14/06/2016 - 15:52
Vô Danh Thiên Địa, on 14/06/2016 - 13:05, said:
Diển đàn là nơi trao đổi kiến thức chớ không phải chổ cái tôi cá nhân , nếu tự ái vì điều mình viết không đúng rồi cho đó là đả động cá nhân thì ai hèn kém thì tự biết . Tôi không coi ai là thù cũng không kết bè với ai mà than van . Ai có Lý lẻ thì là thầy tôi, là bạn tôi còn ai vô lý thì tôi tránh xa chứ cũng chẳng thù làm gì vì tôi so*. loại bạn đâm sau lưng và mượn dao giết người . Thà là kẻ thù của nguời quân tử còn hơn làm bạn vớí tiểu nhân .
May lắm thì anh là một thằng lính quèn , tốt đen , không được là tốt đỏ . Một chút liêm sỉ , nhục nhã cũng không biết. Mở miệng ra là nói chuyện quốc gia đại sự .
Tôi nói , bạn là bạn mạng ảo , chứ gặp nhau nơi chiến địa thì xin phép nhé . Ngu hết phần của chó !
Sửa bởi Tonggiang: 14/06/2016 - 15:53
Thanked by 2 Members:
|
|
#39
Gửi vào 14/06/2016 - 18:30
Chậc, cụ Nam Cao tài thật, hiểu tận cùng tâm can dân An Nam mít. Ông Hoa cái với VDTĐ chỉ dám đành hanh ăn vạ với những nick hiền lành gặp nick cọp beo sư tử thì toe vòi ngay.
Điều này theo đại sư Cồ Đàm đó chính là quả báo cộng nghiệp. Trước đặt điều vu oan giá họa bôi máu lên mặt người thì cũng có ngày nhận lại những điều đó.
ThienKhanh, on 14/06/2016 - 14:45, said:
Diễn đàn mình càng ngày càng bừa bộn. Đàn ông nam nhi chi chí, mà đi giận cá chém thớt, mắng chửi 1 người phụ nữ, mà người phụ nữ đó không làm gì mình, ngay cả mình là ai cũng không biết.
Thanked by 1 Member:
|
|
#40
Gửi vào 14/06/2016 - 19:15
Ai làm thì mắng người đó được rồi, bỏ người không liên quan ra. Đàn ông mà mắng phụ nữ như vậy làm sao được.
#41
Gửi vào 14/06/2016 - 19:36
chunhatthangtu, on 13/06/2016 - 23:58, said:
Vì ông không biết nên ông mới cuồng bác Châu và bọn nho gia, chứ bác Châu mà thắng, tôi đảm bảo các ông cào phím chửi còn ác liệt hơn ông Hồ, nên nhớ ông Hồ đến tận 1950 mới nhờ đến viện binh. Từ thế kỉ 21 nhìn lại thế kỉ 19 không có anh hùng chỉ có những thằng khùng nho gia mù quáng và tàn ác, khủng bố và ảo tưởng các nước đồng văn Nhật Tàu giúp mình, suốt ngày chạy sang Thiên Triều khóc lóc nhờ Thánh Hiền sang đánh vn, cự tuyệt cải cách ở thế kỉ 19 khiến vn bỏ lỡ cơ hội thoát Tàu.
Dân chủ và thịnh vượng là một quá trình dài đi cùng với sự phát triển dân trí, không phải muốn là được. Các ông muốn nó đến nhanh thì các ông về Vn mà lật đổ chính quyền, nhớ là phải đong bằng máu chứ ở xa mà chu mỏ dài ngàn cây số bắn nước bọt thì quên ngày giải phóng thủ đô đi nhé. Lật đổ chính quyền mà tôi thấy nhiều ông nói chuyện lạc quan tếu cứ như đang rủ nhau đi chòng hoa ghẹo nguyệt.
Các ông CS (cờ sọc) một mặt hô hào dân chủ, bảo vệ sự thật lịch sử, nhưng cuối cùng lại chính các ông đạp lên dân chủ, bóp méo sự thật, trấn áp dư luận theo hướng có lợi cho bản thân. Dlv- dân làm vườn như tôi thì ông CS (cộng sản, cờ sọc) cũng rứa cả thôi. Hy vọng thời kì không khí căng thẳng thù địch này qua nhanh, người Việt sẽ học được cách phản biện văn minh, tư duy logic và hòa hợp, khi đó đất nước mới thực sự đi lên được.
Dân chủ và thịnh vượng là một quá trình dài đi cùng với sự phát triển dân trí, không phải muốn là được. Các ông muốn nó đến nhanh thì các ông về Vn mà lật đổ chính quyền, nhớ là phải đong bằng máu chứ ở xa mà chu mỏ dài ngàn cây số bắn nước bọt thì quên ngày giải phóng thủ đô đi nhé. Lật đổ chính quyền mà tôi thấy nhiều ông nói chuyện lạc quan tếu cứ như đang rủ nhau đi chòng hoa ghẹo nguyệt.
Các ông CS (cờ sọc) một mặt hô hào dân chủ, bảo vệ sự thật lịch sử, nhưng cuối cùng lại chính các ông đạp lên dân chủ, bóp méo sự thật, trấn áp dư luận theo hướng có lợi cho bản thân. Dlv- dân làm vườn như tôi thì ông CS (cộng sản, cờ sọc) cũng rứa cả thôi. Hy vọng thời kì không khí căng thẳng thù địch này qua nhanh, người Việt sẽ học được cách phản biện văn minh, tư duy logic và hòa hợp, khi đó đất nước mới thực sự đi lên được.
hay quá, đọc những dòng này của ông KimCa thấy vất vui, vì có người nói lên sự thật như vậy.
Thanked by 2 Members:
|
|
#42
Gửi vào 14/06/2016 - 20:51
chunhatthangtu, on 14/06/2016 - 18:30, said:
Chậc, cụ Nam Cao tài thật, hiểu tận cùng tâm can dân An Nam mít. Ông Hoa cái với VDTĐ chỉ dám đành hanh ăn vạ với những nick hiền lành gặp nick cọp beo sư tử thì toe vòi ngay.
Điều này theo đại sư Cồ Đàm đó chính là quả báo cộng nghiệp. Trước đặt điều vu oan giá họa bôi máu lên mặt người thì cũng có ngày nhận lại những điều đó.
Điều này theo đại sư Cồ Đàm đó chính là quả báo cộng nghiệp. Trước đặt điều vu oan giá họa bôi máu lên mặt người thì cũng có ngày nhận lại những điều đó.
????
Tonggiang, on 14/06/2016 - 15:52, said:
May lắm thì anh là một thằng lính quèn , tốt đen , không được là tốt đỏ . Một chút liêm sỉ , nhục nhã cũng không biết. Mở miệng ra là nói chuyện quốc gia đại sự .
Tôi nói , bạn là bạn mạng ảo , chứ gặp nhau nơi chiến địa thì xin phép nhé . Ngu hết phần của chó !
Tôi nói , bạn là bạn mạng ảo , chứ gặp nhau nơi chiến địa thì xin phép nhé . Ngu hết phần của chó !
Diển đàn là nơi trao đổi kiến thức và quan điểm chớ không phải là nơi chưởi lộn hàng tôm hàng chợ .
Thanked by 1 Member:
|
|
#43
Gửi vào 14/06/2016 - 21:15
chunhatthangtu, on 13/06/2016 - 23:58, said:
Vì ông không biết nên ông mới cuồng bác Châu và bọn nho gia, chứ bác Châu mà thắng, tôi đảm bảo các ông cào phím chửi còn ác liệt hơn ông Hồ, nên nhớ ông Hồ đến tận 1950 mới nhờ đến viện binh. Từ thế kỉ 21 nhìn lại thế kỉ 19 không có anh hùng chỉ có những thằng khùng nho gia mù quáng và tàn ác, khủng bố và ảo tưởng các nước đồng văn Nhật Tàu giúp mình, suốt ngày chạy sang Thiên Triều khóc lóc nhờ Thánh Hiền sang đánh vn, cự tuyệt cải cách ở thế kỉ 19 khiến vn bỏ lỡ cơ hội thoát Tàu.
Dân chủ và thịnh vượng là một quá trình dài đi cùng với sự phát triển dân trí, không phải muốn là được. Các ông muốn nó đến nhanh thì các ông về Vn mà lật đổ chính quyền, nhớ là phải đong bằng máu chứ ở xa mà chu mỏ dài ngàn cây số bắn nước bọt thì quên ngày giải phóng thủ đô đi nhé. Lật đổ chính quyền mà tôi thấy nhiều ông nói chuyện lạc quan tếu cứ như đang rủ nhau đi chòng hoa ghẹo nguyệt.
Các ông CS (cờ sọc) một mặt hô hào dân chủ, bảo vệ sự thật lịch sử, nhưng cuối cùng lại chính các ông đạp lên dân chủ, bóp méo sự thật, trấn áp dư luận theo hướng có lợi cho bản thân. Dlv- dân làm vườn như tôi thì ông CS (cộng sản, cờ sọc) cũng rứa cả thôi. Hy vọng thời kì không khí căng thẳng thù địch này qua nhanh, người Việt sẽ học được cách phản biện văn minh, tư duy logic và hòa hợp, khi đó đất nước mới thực sự đi lên được.
Dân chủ và thịnh vượng là một quá trình dài đi cùng với sự phát triển dân trí, không phải muốn là được. Các ông muốn nó đến nhanh thì các ông về Vn mà lật đổ chính quyền, nhớ là phải đong bằng máu chứ ở xa mà chu mỏ dài ngàn cây số bắn nước bọt thì quên ngày giải phóng thủ đô đi nhé. Lật đổ chính quyền mà tôi thấy nhiều ông nói chuyện lạc quan tếu cứ như đang rủ nhau đi chòng hoa ghẹo nguyệt.
Các ông CS (cờ sọc) một mặt hô hào dân chủ, bảo vệ sự thật lịch sử, nhưng cuối cùng lại chính các ông đạp lên dân chủ, bóp méo sự thật, trấn áp dư luận theo hướng có lợi cho bản thân. Dlv- dân làm vườn như tôi thì ông CS (cộng sản, cờ sọc) cũng rứa cả thôi. Hy vọng thời kì không khí căng thẳng thù địch này qua nhanh, người Việt sẽ học được cách phản biện văn minh, tư duy logic và hòa hợp, khi đó đất nước mới thực sự đi lên được.
Tôi không bàn chuyện chính trị hay dân chủ hay ông Hxx gì ở đây mà chỉ góp ý là ông Phan Bội Châu được toàn quốc ngưỡng mộ như một nhà chí sĩ cách mạng tìm đường giải thoát VN khỏi tay thực dân Pháp . Ông Châu chưa bao giơ` chấp chính hay là một nhà chính trị gia thì không nên giả dụ như trên vì không có dữ kiện thực tế để kết luận ông Châu có tài trị quốc hay không . Một người có khả năng làm cách mạng không hẳn là một người có tài trị quốc an bang tế thế làm cho nước giàu dân mạnh , dân chúng ấm no hạnh phúc . Đọc lịch sử thấy dảy đầy các triều đại mới vớí những ông vua lảnh đạo cách mạng thành công lật đổ triều đại củ nhưng khi trị quốc thì bết bát , có triều đại còn tệ hại hơn cái mà nó lật đổ .
Một điều không thể chối cải là ông Châu là người mang sự đoàn kết lại cho toàn dân , ông là viên gạch lo't đuờng cho lịch sử nhờ đó mà dân Việt lúc đó ý thức được sức mạnh của toàn dân đoàn kết đưa đến việc thành lập VNCMĐM hội để đấu tranh chống Pháp.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 14/06/2016 - 21:26
Thanked by 3 Members:
|
|
#44
Gửi vào 14/06/2016 - 22:42
Người ta nói "nhìn văn là biết người", cứ xem cuốn Kinh Dịch của cụ Phan Bội Châu viết là biết ông là người ra sao. Ngược lại, xem văn của một số người mà nhận xét họ, cần gì phải biện minh.
Nói về văn thơ, tui ấn tượng nhất là nhà thơ Tố Hữu. Chậc chậc, những vần thơ của ông sao mà nó mang dấu ấn "Tố Hữu" đến thế:
Nói về văn thơ, tui ấn tượng nhất là nhà thơ Tố Hữu. Chậc chậc, những vần thơ của ông sao mà nó mang dấu ấn "Tố Hữu" đến thế:
- Giết, GIẾT NỮA, bàn tay không phút nghỉ...
Sửa bởi vietnamconcrete: 14/06/2016 - 22:44
Thanked by 4 Members:
|
|
#45
Gửi vào 14/06/2016 - 23:31
Các ông cứ đọc hết quyển "Tự phê phán" của PBC, những con người bác Châu sùng bái đi rồi hẵng kết luận.
Một điều không thể chối cãi ở tầm "toàn quốc ngưỡng mộ" thì ông Hồ vượt hẳn bác Châu và Ngụy Tổng, nếu năm xưa Ngụy Tổng chịu bỏ phiếu dân chủ theo mong muốn của dân thì chắc chắc ông Hồ thắng cử và dân Vn không phải chịu cảnh nhồi da xáo thịt.
Và cần nhớ một điều sự giàu mạnh của một quốc gia được phản ánh qua GDP chứ không phải qua 3km đất hòn ngọc Viễn Đông.
Một điều không thể chối cãi ở tầm "toàn quốc ngưỡng mộ" thì ông Hồ vượt hẳn bác Châu và Ngụy Tổng, nếu năm xưa Ngụy Tổng chịu bỏ phiếu dân chủ theo mong muốn của dân thì chắc chắc ông Hồ thắng cử và dân Vn không phải chịu cảnh nhồi da xáo thịt.
Và cần nhớ một điều sự giàu mạnh của một quốc gia được phản ánh qua GDP chứ không phải qua 3km đất hòn ngọc Viễn Đông.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
Nhật ký thành tỷ phúmơ, mộng, tiền, quyền, tình, danh |
Vài Dòng Tản Mạn... | kyvibach |
|
|
|
thánh ấn độ tiên tri |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
|
|
Thằng Bờm hay Thánh Nhân - (phần 1 , 2 và viết tiếp) |
Vài Dòng Tản Mạn... | SongHongHa |
|
||
Số Tử Vi Lập Thành - Nguyễn Phúc Ấm - 1934 |
Sách Tử Vi | administrator |
|
||
Victor Wembanyama thần đồng bóng rổ liệu có thành công? |
Bát Tự Hà Lạc | Ngu Yên |
|
||
Giới thiệu sách: Tử Vi “Thực” – Quý Tộc Nhà Thanh - Lê Thực |
Trưng bày - Giới thiệu | huygen |
|
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |